1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua suy nghỉ về cái vụ 2 chiếc med ở chùa hương.em củng là chân truyền của tinidazol chắc củng được chia phần một chiếc med bác Đoài hi''.
    ơi bác đat mel bác muốn ông đại vương làm con của bác a`, he he he
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác "gió nhớn" đã "văn kỳ thanh" dưng mà chửa thấu !
    Thời còn ghuy ghoàng, thầy chùa đó có tịnh thất ở chùa Thầy (Sài-sơn), trụ trì chùa Hương, quản giáo chùa Đỏ Văn quán (Hà đông), còn "một lô xích xông" chức sắc ở giáo hội nữa !
    Mà hiện giờ "y bát" của dòng ấy vẫn đang để chờ đấy, nhà bác đã "chân truyền" thì cứ việc nhào vzô. Có tới 5 cái Merc. chả hết chứ một thì nhằm nhò gì !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 22/11/2006
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tính em là tham tài, tham vật, hi hi thấy chổ mô có ăn là nhào nhô liền, nhưng không đụng chạm mấy ông ở chùa đó nữa. chỉ cầu sao cuối đời có chiếc med đi là được,
    có mấy đứa nhỏ nói em đi đâu cung mang theo âm binh, híc còn xét phạt lung tung, lo tu tập rút kinh nghiệm để xét phạt cho đúng, em đâu có làm gì đâu mà tui nó chơi em vậy chứ. ăc ăc măc cục rồi,
  4. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của trai-ban viết lúc 14:01 ngày 15/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    em thấy các bác bàn tán hay quá nên cũng góp ý cho vui
    khi các vị pháp sư, sư thầy làm lễ để giải các chỗ trấn yểm>>>>nếu giải được thì người đó sẽ tăng phúc phần, nhưng công lực tu dưỡng chưa đạt, nếu không giải được , sẽ gánh chính cái nghiệp đó, gọi là bị phản lại, và sẽ gánh mọi hậu quả
    nói thật gặp ma, bắt ma em gặp nhiều rồi, bởi vì người nhà em cũng làm giúp dân mà>>> cái gì làm được hãy làm, còn không làm đưọc mà cố làm thì sẽ bị >>luỵ đến thân, gánh hộ người khác
    cái nhà hàng trống em để ý cách đây 2 năm, khách sạn phú gia
    và em cũng đã biết và xác định lại thông tin cho các bác: em đã đến và kiểm chứng , trong ngôi nhà đó có con quỉ cái ( con gái chết ), không tốt lành đâu
    nếu khách sạn đó không giải thì sau này kinh doanh cũng lủng củng thôi, tiền thì nhiều, nhưng sẽ bị lục đục
    hehe
    em có thể giải được con ma đó, nhưng em không dại , thèm gì mà động đến chuyện người khác, đôi khi vác hoạ vào thân
    nếu em mua được căn nhà đó em sẽ ở ngon lành luôn, hihi
    pháp lực cao mà
    mình vẫn tu tịnh độ, cảnh giới đạt được mơí trung bình, hihi
    nhưng đã được các vị xuất nhập vào cơ thể, khai thông nhiều cái
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chào mừng bác giai bản trở lại với box, bác tu tịnh độ đến quãng nào rồi
    Kun Kun!!
  5. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    sống ở đời đừng làm điều ác hại người
    kẻo lại bị ghi vào sổ nợ >>>> nợ trời, lutật trời
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trai ban nói ai để tui gi tên vào sổ, ha ha ha.
    vào dạy đời các sư huynh há, tu đến đâu rồi là lên dọng vậy. ban thưc hiện vai trò phá chấp được đó, nho'' la cụ thể nha.
    Đat mel đâu rôi` , lo tu cấp tốc để theo anh em ha''. hi hi hi
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 22/11/2006
  7. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ông thầy tui bố khí cho tui ! sướng wá trời, khi được bố, tui hôn trầm hoài à ! các bác thấy tui khổ chưa !
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà chấu đơi. Khổ quá bận chút là ông vua réo này lại réo.
    Nhà bác gió nhớn à? Nhà chấu quyết không ăn thua đủ với nhà bác đâu. Nhà bác tính sao cũng được. Ha ha
    Nhà chấu có định đấu với ai đâu mà nhà bác bảo nhà cháu lo tu tập cho bằng anh bằng em. Nhà chấu thì cái gì cũng kém. Thành ra cái gì cũng sướng. Hôm nào nhà bác có con mẹc rồi nếu tài xế kém cơ không lái được thì gọi nhà cháu lái cho nhé. Nhà chấu lái xe là số một.
    Mà nhà bác cứ tính toán nhiều, mà lại giỏi quá coi chừng bị mấy cậu nhỏ chẳng biết gì nói cho mà tha hồ suy nghĩ đấynhế.
    Nhà chấu xin phép LẶN vài ngày có chút việt. Chắc là 3,4 ngày gì đó. Ha ha. Lúc về lại đứng để cho bác tặng mắn tôm.
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Nhà chấu đã nói rồi. Nhà chấu ĐÃ TỪNG xấu xa, bỉ ổi, khốn nạn, ngu dốt, tham lam, tự cao tư đại....lắm lắm rồi. Cái gì tệ hại nhất nhà cháu cũng lãnh đủ rồi. Thành ra nhìn cuộc đời bi chừ ai cũng tốt đẹp hơn mình cả. Chớ cái chi cũng mang ghi vào sổ nợ thì diêm vương có mang nhà cháu đi chém 1000 lần vẫn thấy muốn chém. Thành ra nhà cháu nỏ muốn chê bai ai hết. Ai cũng hơn nhà chấu mất rồi (thế mới đau)
    Con cái vụ con cái đó là duyên và là phúc trời định. Nó mà không đến thì kéo cũng hổng được. Nó mà đến thì tránh đâu cho khỏi nắng.
    Ha Ha thành ra zô văn tư đi.
  10. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đâu có em đâu giám múa rìu qua mắt thợ, thật ra mỗi người 1 quan điểm , 1 sự khai ngộ khác nhau, em chỉ nói ra những cái em thấy em biết , chứ em ko học trên sách đâu
    không học của người đời
    *************************************************
    trai ban nói ai để tui gi tên vào sổ, ha ha ha.
    vào dạy đời các sư huynh há, tu đến đâu rồi là lên dọng vậy. ban thưc hiện vai trò phá chấp được đó, nho'''' la cụ thể nha.
    Đat mel đâu rôi` , lo tu cấp tốc để theo anh em ha''''. hi hi hi
    Mi Thao Son
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 22/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này