1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bác này đúng là chit cái nết không chừa . cứ tìm hiểu xem ai là công an , ai là bác sĩ thé còn đâu thời gian mà luyện tâm pháp?
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này cưới kiếc gì mà mắt tăm lâu quá ha. Thi thoảng way vìa làm quả song hành với nhà bác giớ nhớn đi chớ.
    Mà kệ cái ông gió nhớn đó. Trời ui. Tưởng ông ý có khả năng CÁCH KHÔNG ĐIỂM CHỈ từ xa biết nhà chúng cháu là ai. Chứ thực ra ổng đoán mò. Mà mò thì kệ đi. Nhà cháu với nhà bác Nhân là công an cũng hay đới chứ?
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Người ta khoái đông y thì bệnh hay không cũng cứ phải làm phát thuốc sắc cho uống. Không hiểu anh bạn nhà cháu nghe ai nói là đông y không bổ Đông thì bổ Tây không bổ chỗ này thì bổ chỗ khác. Thành ra hắn cứ phải uống cho đã.
    Mà bệnh thì hắn chỉ có mỗi bệnh là ít ăn hay uống nên gầy. Bệnh gầy
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì ! Bác Dungwind cứ chụp mũ em ! Tại vì em bảo vệ đồng đội tới cùng.....hihi !
    Bác Dungwind này giết mổ ghê quá, em thua rồi !
  5. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bác Giai gửi cho cái địa chỉ nhà sách trong xì gòn để mua sách dc ko ạ ?
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Các nhà bác "đi tàu ngầm" đi, nhà bác "gió nhớn" bẩu thế !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 29/11/2006
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đó không không phải là bệnh gầy, mà sao nhà bác không "thổi" nhà bác ấy một chút; có tí "lăng nượng" nà nại ngon ngay ấy mờ !
    Uống nhiều ít ăn, nhà cháu cũng đã từng gặp trường hợp này. Thôi đành thì thương lắm cái bộ "lòng mề", nhất là gan-thận. Nhà bác cứ bẩu "va" nhịn uống một thời gian là ngon ngay, cần gì phải thuốc. Hay cái "bộ lục sự" đã có triệu chứng be bét rùi ?
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 29/11/2006
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, hắn mà chịu nghe nhà cháu đừng uống thì còn nói làm gì. Của đáng tội ngày xưa nhà cháu cũng là bợm nhậu với hắn. May mà nay bỏ. Truyền kiểu gì mà hắn cứ uống tì tì thì cũng vô nghĩa thôi. Truyền cho hắn khỏe hắn lại tưởng ... hắn càng uống khỏe.
    Thành ra thôi hắn thích Đông y thì mặc xác nhà hắn. Có lẽ phải đợi khi nào hắn nằm yên và kêu ông ổng thì lúc đó mới khuyên đuợc.
    Chớ hắn uống là quyền tự do của hắn. Biết sao giờ
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác Datmel bảo bác ấy thế này thử xem : Tập Khí Công thì dùng ý dẫn khí, khí dẫn huyết, huyết dẫn thuốc . Thế thì uống thuốc có hiệu quả hơn vì mình dẫn thuốc đến chỗ bệnh bằng ý, vừa nhanh vừa đỡ tốn thuốc. HOặc dùng ý dẫn rịu thì cũng nhanh hơn ... hihi
    Nhà bác ấy mà uống miết vậy ko sớm thì muộn cũng đi phăng cái một đồ lòng mà thui, khỏi nói chi nhìu, dẫn vô BViện là y tự hiểu thôi !
    Còn muốn uống thì qua em. hì, Mỗi vị 50gr, không ..chít không mua ...hòm !
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin, hắn mà chịu tin vào khí công, yoga, nhân điện thì bộ lòng mề của hắn đã không đi tong. Đừng nói chi đến khí công phải mất công phu tập luyện. Món MEL nhà cháu chỉ cần hắn đến lớp ngồi đó học vài tiếng là tốt lắm rồi. Nhưng hắn đâu có chịu.
    Nhưng thôi, kệ hê hê. Đến đâu ta tính đến đấy, giúp đc đến đâu ta giúp đến đó
    Nhà cháu lần thứ 2 nhắc nhở bác Đoài. Nhà bác vẫn còn thiếu nhà chúng cháu cái món kể truyện. Kế hoạch Tháp Rùa hay Hồ Gươm gì đó vẫn chưa được nhà bác khởi động.
    Nhà bác bận thì cứ bận nhưng không kể chuyện thì thi thoảng nhà cháu lại nhắc. Ha ha
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 30/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này