1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi! Mà thực ra, cậu cũng ko cần phải đính chính hay thanh minh làm gì. Cho nên với những lời mát mẻ, mang đậm hương vị MEL, xin cảm ơn, ghi nhận và gửi lại. Xưa nay vẫn nói: Tâm sao, cảnh vậy; Nước sông và nước giếng khác nhau.
    Tôi chỉ buồn vì bác Dở hơi năm mới mà vẫn nghĩ chuyện cũ. Mặc dù dạo ấy đã có "giãi bày" rồi, bây giờ bác ấy vẫn trách.
    Dạo mới vào box bác Dở hơi còn tưởng Muoi_Mot = TKA. Sau đó, lại có một số người tưởng TKA = Mod.
  2. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhầm sao được, cứ giảm đi một người là đáng "lo" bác ạ vì như thế chứng tỏ diễn đàn chưa hay, chưa đông đảo mọi người tham gia thảo luận . Vậy cần phải "lo" là như thế. để trở thành nơi gặp nhau của tất cả những người yêu khí công, yoga, nhân điện...trên cả nước và trên thế giới. đúng không các bác?
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    So ri nhà các bác, nhà cháu gõ nhầm chữ Alantic sang Tien_ky_anh. Nhà cháu không có ý gì cả. Nhà bác Alantic và Tien_ky_anh thông cảm nhé.
    Khà khà. Nhà bác 11 trả lại hảo ý của nhà cháu như vậy à. Khà khà cám ơn heng
    Lại phải nói với nhà bác "tim vua". Sự tồn tại hay gì gì đó là trách nhiệm của mọi người đâu phải của riêng nhà cháu. Nhà bác nói vậy nghe cứ làm sao ấy
    Dù sao đi nữa, đối với nhà cháu sự xuất hiện, tồn tại hay mất đi của cái gì đó hoàn toàn do "thiên mệnh" do đó chưa hết "mệnh" thì còn tồn tại. Hết rồi thì phải ra đi. Thành ra nhà cháu nỏ khi mô "kéo giữ" hay "gắng gượng" bao giờ cả.
    Chỉ hơi tiếc là những gì nhà cháu nói thật thì nhà các bác lại khủ khoằm hoá lên quá mức. Khà khà, à cảm ơn tất cả các nhà bác người quen đã PM riêng cho nhà cháu nhé. Khà khà
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác em nghỉ một ít ngày. Chúc các bác vui vẻ.
  5. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    thôi đc rồi, nhà bác không quan tâm thì thôi. Còn đây cũng là nỗi "lo" của nhà cháu . giả sử nhà bác mà đi thì nhà cháu còn buồn nữa.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chảo cả nhà! Rất cảm kích sự quan tâm của dat_mel và dungwind, cuonphong, kundalinì,... và của các bạn! Mình bị Ragnarok lock nick thật ra, hắn ta rất tệ hại và rất tệ hại. Nhưng nói chung, chúng ta nên bỏ qua cho những con ngừơi như vậy phải ko các bạn?
    @dungwind: cuonphong và dungwind là một à? Cảm ơn bác đã quan tâm nhé!
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mừng bác LHX đã hết bị treo nick ! N qua các topic khác thấy bác hay chọc ngoáy, mà Mod thì đâu phải đâu cũng hiền ! Bác quote ra quá chừng mà chỉ type có mấy dòng, thôi thì bây giờ bác quote ít lại mà type nhiều vào đi. N nhớ là bác có khả năng hùng biện rất tốt mà !
    Hôm trước bác Datmel có nói LHX đòi gặp cô giáo mình ra internet để chat, thực ra N cũng nghĩ đó là cách hay, nhưng chỉ khó thực hiện thôi. Nếu có phương thuốc thần mà ko tiếp cận và đưa cho ng ta thì làm sao trị, ko làm ng ta tin thì làm sao hết ?
    Dù sao vẫn còn hơn là nói " bị vậy là do nghiệp báo !" rồi mặc ng ta ra sao thì ra.
    Khối ung thư cũng có thể xem là một thực thể có linh hồn, bị cấy hoạt động độc lập ngoài kiểm soát và tranh giành với cơ thể ta.
    LHX đã đưa tặng cô giáo ấy những quyển sách hay, mà N nghĩ, nếu chịu đọc, có thể hiểu được nhiều điều bổ ích.
    Viết lên đây để các bác đừng nghĩ LHX chỉ đi spam, và cũng để LHX ...spam bài một cách dể chịu cho ng đọc hơn, hihì
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, cảm ơn N đã quan tâm đến LHX_NDD nhé! Sau đó, mình muốn khẳng định rằng mình ko có spam gì cả, tất cả các bài viết đều có mục đích đúng đắn và có ý định rõ ràng, nghiêm túc.Việc bị lock nick đó, là do sự vớ vẩn và tệ hại của Mod Ragnarok, và sự hiểu sai và có thành kiến đối với những bài post của mình cũng như sự đả kích từ phía sau lưng của một thành viên khác là dangiaothong, tham gia bên box Vật lý học, hình như dangiaothong và Mod Ragnarok là bạn của nhau thì phải, tất cả những yếu tố đó đã khiến Mod Ragnarok lock nick của mình, mặc dù mình đã ko post bài gì thiếu nghiêm túc như hắn nói, và thậm chí trong box Đoán tính cách qua chữ viết, Mod Ragnarok cũng đã ko đồng ý với ý kiến của mình. Sau đó nữa, sao N lại nghĩ mình spam, Nhân nên tìm hiểu rõ trứơc khi phát biểu nhé?
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha tắckinh nói sao ấy nhỉ, sợ đạt mèo không chơi ở đây nữa à, ông đạt mèo mà tức là ông sai mấy con mèo đến kêu meo meo thì ngủ không được đâu đó tắckinh à, vì long thể của tắckinh minh mong đạt mèo đừng để bụng,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này