1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Em ko lo vì em đã có anh Cuồng Phong bảo vệ khỏi lão Dung Wind hay Spam lại còn dấu nghề nữa. Trình anh Dung Wind cao anh Dat_mel chết chắc, bảo vệ thân anh ấy còn chẳng kịp.
    Vụ này nhờ anh Cuong Phong thôi
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ra chửa? Nếu ra thì Alo cho nhà cháu một cái để nhà chúng cháu "típ đón". Cái gì mà "phải" ra Hà Nội. Gớm thật, nhà bác làm như ra Hà Nội như là đi vào chỗ chết không bằng. Ơi giời, thế có chết không?
    Kun thử liên lạc với cô nock đi mây về gió xem sao? Xem cô ấy có "đăng đàn" trên trời được không? Ta mời bác lệnh hồ tả cửa lên đó "thuyết pháp" cho mấy vị trên giời nghê cái nhẩy?
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đáng đời "con cáo già gian ác". Loạng quạng thế nào lại bị mop Kun khóa nick. Mà nhà cháu nói cho nhà bác gió nhớn biết nha. Mop Kun là hơi bị giỏi đó. Nhà bác có "ngon" thì cứ nhào vô xem có "bật
    " về tận cao nguyên không nào?
    Khà khà, mop Kun có bảo vệ nhà cháu, chớ nhà cháu thì bảo vệ được ai
    Thôi, đi nào dungwind
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    khà khà cám ơn Đạt mèo, ta từ "hồ ẩn sơn "chuyển qua "toạ sơn quan mimi đấu" bây giờ thì thành "cáo già giang ác", khà khà khà,
    Tối nay ta phải bay ra hà nội tiếp kiến cao nhân kun kun , đồng thời hỏi thăm ông chân đất xứ Đoài chăn trâu trên sách, hà hà hà,
    Còn anh chàng Lệ hồ xuân thì đừng gặp ai làm gì, xứ bắc hà toàn cao thủ ,ti toe là thành tôm nướng ngay, ha ha ha
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Em chưa đủ tuổi để đi chơi như anh, mong anh nhẹ tay cho em.. Nhưng cũng nhắc anh trước bảo kê em không hiền như em đâu, heh e
    u?c kundalini2 s?a vo 21:01 ngy 12/01/2007
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Thôi héng. Hều heng? Nhà cô Hoạt nhiên đại ngộ bỏ qua cho nhà cháu với nhà bác hoàng tử tí heng. Hều nhớ, huề nhớ
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ông này toàn nói bậy. Người Bắc Hà mến khách thương người, tình cảm tràn trề lênh láng, ai đến chơi là không quên được mối thâm tình. Lệnh hồ huynh đệ có ra thì cứ alo một câu. Điện thoại nhà chúng cháu TranthienNhan có đó. Ra chơi rồi anh em gặp gỡ chút hẩy.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hey, tặc kinh vào đây làm trò bá đạo à, nhà ngươi chọc nhầm mimi rồi, he he he ta đã bảo trước mà không nghe, ta không giúp gì cho tặc kinh đâu, có chơi có chịu,
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha, cái này làm sao mà bậy được, ta chỉ nói vậy để anh lệ hồ sung phong đừng mà nổ nhiều thôi, ha ha ha
  10. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Dungỉn, ta nói cho ngươi biết là di hồn đại pháp không chữa được bệnh này đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này