1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất:
    Ngộ ********* chữ rồi! đọc cho lắm vào không tiêu hoá hết(được).
    thứ hai:
    mắc bịnh hoang tưởng (xa rời cuộc sống đời thường) . Tạm gọi mộng du, hư hư thực thực.
    thứ ba:
    xem lại hai điều trên & thêm vào chữ "nặng"
    thứ tư:
    Cửn văn thựn, ẩn cư, khoá nick một thời gian xem lại bản thân.
    thứ năm:
    không ai có thể giúp ngoài bản thân mình.
    thứ sáu:
    không nói thêm được điều gì nứa.
    P/s: Ah! tìm ra từ này bổ xung vào mục hai, bon Tây nó gọi là "rối loạn nhân cách" hay sao í?
    Được x_a_e_r_o sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 25/01/2007
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói thì không sai ! Nhưng ! Nhưng chính nhà bác lại phải cửn văn thựn, đừng nóng wué. !!!
    Nóng wué là rơi vào "bẫu" của thiên hạ đới !
    Thiên hạ chỉ cần anh em trong box ta không kềm nén được, "ngậu xị" lên là lấy "cớ này cớ nọ" để "xài xể" thôi ! Thậm chí còn đập cho "te tua" cũng chưa chừng !
    Dù là sờ-pam anh em ta ở BOX này vzẫn thể hiện là sờ-pam có văn hóa, sờ-pam đẹp, sờ-pam để xích lại gần nhau, sờ-pam để cùng nhau vượt lên trước ! OK ?!!
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kám ơn nhà bác đã nho nhắng cho nhà em!
    khi nhà em quít tung bài nì lên là cũng cưn nhấc rùi,
    là nhà em không có con sâu(n) hận nào trong ngời cả, không có nóng wué tí nào.
    chỉ vì là : "thuốc đắng mới dã tật"
    bác muốn thịt ỐC, bác phải đập bể vỏ nhà nó ra, nó đau đới nhưng phải đập.
    mún gần được thời phải thực
    mún vượt lên thời phải thực
    kũng là để nhắc nhở bản thân nữa!
    Oé trời! viết thử bằng cái dzọng dzăn... wuê mzùa của bác vất vã wá! bái phục! bái phục!
  4. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xời! Cái ga bị con tầu nó chiếm, án ngữ và điều khiển rồi. Bác tưởng câu cảnh bác của bác làm cho con tầu nó sợ mà tự chui ra á?!? "Di hồn đại pháp" của bác có khi còn bị nó cho te tua giống như thiền sinh của "xư-phò" Đốn Ngộ nhá!
  5. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muợn lời Gà Kê-dơ-hôi_xù-đuôi, phải "bốc bỏ vào mồm" cái này: Chu kỳ ham muốn là chu kỳ ham muốn ******** chứ cái gì!
  6. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây nói chuyện nghiêm chỉnh 1 chút, không spam tẹo nào nhá!
    Trong cuốn "giáo trình thiền học" của thầy Thích Chơn Quang
    có nêu mấy mục về "Thiền bệnh".
    nhớ được mang máng, kể ra vài điểm, để cho anh em tập thiền cũng như khí công tham khảo:
    Những người tu tập có thể mắc các triệu chứng sau:
    1. Mất ăn, mất ngủ, suy nhược thần kinh, suy nhược thể chất
    2. Nói toàn ngôn từ nhà Phật (thể hiện sự cao thâm)
    3. Thích tranh luận tất cả các vấn đề nào liên can tới Thiền tới Phật học.
    4. Nghĩ rằng mình tu tập thế này thì có nhân cách cao hơn người khác. Cho ngời khác là không hiểu biết.
    5. Ngộ nhận, rối loạn nhân cách.
    v.v.
    thôi ai có cái chén cho mượn cái
    uống trà đi !

  7. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái "Giáo trình Thiền học" đó Nói toàn ngôn từ nhà Phật thì phải?
    Được umahum sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 25/01/2007
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ừh! Đúng rồi giáo trình đó toàn nói ngôn từ nhà Phật, vì trong đó nó toàn bàn về Thiền - Phật học, có chút Khí - Công đàng sau.
    Cũng như mọi ngưòi toàn nói tiếng người!
    Không có vấn đề gì trong ngôn ngữ của bạn chớ?
  9. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Vậy ngon! Em théc méc bác xem cái đó có "triệu chứng" mà cái đó chỉ ra hay không thui.
    Hỏi còn biết đường để còn tránh... mua phải
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này chẳng biết trời đất là gì, chuyện tế nhị bác lại mang ra đây mà bày, mà nhà bác bảo vậy có phải là vậy không hay lại là như vậy nhưng bác đã hỏi thì nhà em đành phải nói ra vậy:
    Mình là thầy của chính mình vì vậy nhà bác tự giải quyết trước có thể bằng các cách như sau:
    - Kiếm một cái khác ham muốn hơn, (cái này khó à nha). Cái này cứ hỏi các bô lão Mel và Doai ấy.
    - Áp dụng ngũ hành tương khắc để diệt, xem xét lại mình xem do đâu mà có cái ấy để tìm ra nguyên nhân tận gốc. (cái này cũng khó à nha). có thể là một bức ảnh, một con người cụ thể gây nên thì đem các cái ấy ra mà diệt đi. khà khà
    - Hoặc có thể áp dụng ngũ hành tương sinh: tinh sinh khí mờ, (cái này càng khó à nha). càng nhiều càng tốt mà công lực lại thêm phần thâm hậu, hề hề.
    - Hoặc áp dụng lý thuyết âm dương, dương cực sinh âm, vậy thì tìm thêm cái gì kích dương cho nó chuyển sang âm (cái này cực khó à nha) khà khà.
    - Nói thật, có thể trong quá trình luyện công bác đã kích thích vào Trường Cường, thì tránh nó đi, từ đan điền chuyển qua Mệnh môn rồi ra Bách hội luôn cũng được mờ.
    Sau đến là nhờ người khác giúp đỡ, có thể có các cách sau đây:
    - Nhờ người ta giải quyết hộ, hồ hồ. (con gái ý)
    - Nhờ người ta diệt hộ, (tự mình cũng được): cắt tận gốc, ngày xưa trong cung thái giám chẳng có chuỵên gì xảy ra cả, hà hà.
    - Nhờ người ta mang quẳng xuống nước (thủy diệt hỏa mà nị) cái này bác tự làm cũng được à nha.
    thôi còn nhiều pháp nữa nhưng nói ra sợ mọi người hoa mắt. xim tạm dùng ở đây vậy. bác chọn cái nào thì gặp em em bày cho cách cụ thể. nhưng em nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên là hơn hết. khà khà
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 25/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này