1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã có "mamin" phải có "makhách" rồi, ,
    Theo mình nghĩ đi đâu thì cũng là lên web thôi, miễn là mọi người vui vẻ, đông đúc tình cảm, học hỏi... là đc. Vẫn cái tên đó, người đó thì khác gì nhau. bây giờ chỉ cần type chữ "khí công" thì ra đầy trang web chứ không phải mỗi trang web này. cho nên trang web hay hay không còn phụ thuộc vào sự đóng góp của các thành viên, sự quản lý của min, mod chứ cái tên nó chỉ là kết quả sau cùng thôi.
    Cái phố dưỡng sinh này kể cũng nhiều phen sóng gió nhưng ngẫm lại đó cũng là qui luật tất yếu của âm dương, mà các cư dân tu tập ở đây ít nhiều cũng biết cả.
    vài dòng tâm sự!
  2. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tế Ra Tù
    Ta:
    Vốn thân bụi bặm nơi bến chợ,
    Nửa ngày buôn tôm bán cá chẳng nề nhớp nhơ.
    Nương thân chốn thị phi
    Phơi mặt kiếp hồng trần lắm nỗi hài bi.
    Chúng:
    Những kẻ ba hoa,
    Ngày đội mão tiên gia
    Đêm khoắc bào đạo cốt.
    Hỡi ôi!
    Nỗi bi hài thị phi.
    Bậc sư phụ ghẻ lở bén mảng liền bị ném đá
    Kẻ bán buôn dơ bẩn xuất hiện lập tức bị tù đày.
    Bởi chúng vướng vào mũ áo,
    Bị ba thứ cân đai loà loẹt tán tâm...
    Hư thực làm sao phân.
    Thương thay!
    Kẻ liều lĩnh còn say sưa với món lẩu thập cẩm.
    Biến mình thành chuột bạch,
    Hạng mê lầm mải mê luyên thuyên ngã mạn,
    Rước tầu hoả vào ga...
    Nào!
    Hãy trút bỏ mũ áo!
    Hãy trần trùi trụi!
    Để không còn vướng vúi trên đường đời gió bụi,
    Để cơn mưa mát lành gột sạch đầu tóc
    Để nắng ấm ban mai làm hồng thịt ửng da.
    Và con tim sẽ nở hoa.
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác này làm văng hay chửi đẹp quá ! bái phục !
    Thế bác làm tiếp bài vè hướng dẫn bọn em vào con đường trong sạch đi chứ ? Bác cứ bảo thằng này dơ thằng kia dỏm, thế theo bác ai bây giờ mới thật sự là hảo hán ?
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Tài cao nhi tâm ám !
    "Rằng hay thì thật là hay
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào"​
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình. Úmmahùm xuất chiêu roài. Hay đơi. Lâu lắm mới đọc bài hay đến vậy. Khà khà
  6. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trần Thiến Nhân ơi là Trần Thiến Nhân, em là em quý mến cái thiến tâm bác lắm, nhưng bác nên sửa cái chữ ký là "Sống trong đời sống đếch cần 1 tấm lòng". Vậy cho nhẹ người!
    Em là hạng buôn tôm bán cá, loại bán buôn dơ bẩn. Em chửi ai hồi nào! Nói ai dơ dỏm hồi nào? Ngôn ngữ chợ búa quen rồi, không biết văn hoa nhá!
    Khổ thế chứ, mở mồm ra là các bác nghĩ là em chửi. Mà để tránh hiểu kiểu "rút thang" hại sư phụ, bác nên biết là em nói "sư phụ ghẻ lở" không phải chưởi sư phụ nào hết. Bác nhớ làm thế nào Quán Thế Âm Bồ Tát có thể vâng lời dạy của Phật Tổ truyền được áo cà sa và tích trượng đến đúng người là Đường Tam Tạm không? Là nhờ ngài cùng đệ tử biến thành 2 nhà sư ghẻ lở. Còn vụ sư phụ "thấy ngửi hết" thì là thế này. Các vị tu thiền cao thường đạt được tha tâm, đọc được suy nghĩ của học trò. Mà thường thì tâm thông mũi cũng không. Mỗi lần có 1 ý nghĩ tham dục nổi lên trong đầu ai, sẽ có cái mùi hôi tanh tỏa ra, còn có ý nghĩ tốt đẹp thì tỏa ra mùi thơm. Thế nên bậc hiền nhân mới nói là ma quỷ 10 trượng không đám lại gần; mùi hoa chiên đàn còn không thơm bằng.
    Mà em không muốn nói chuyện kiểu 1+1=2 đâu. Mất vui. Thú thật với bác chứ khi buôn bán thỉnh thoảng em cũng cân điêu.
    ----------------------------------------------------------
    ... Trần Trùi Trụi, đi về không vướng víu
    Tìm đâu tá, nón mưa áo gió một mình đi.
    Mặc kệ ta! Giày rơm bát vỡ theo duyến đến!

  7. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chụt.. chụt.. chụt, Kún Kún...! Định nối dáo cho giặc à!
    Thằng Rag bén mảng qua Box này thì bắt sống trói nó lại, giam nó vào ngục cho nó biết thế nào là đại bàng đầu gấu!
    Kiểu thằng này rất dễ hỏng. Muốn giúp nó chỉ có cách là đập cho nó tan tành mây khói.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Trần Thiến Nhân ơi là Trần Thiến Nhân, em là em quý mến cái thiến tâm bác lắm, nhưng bác nên sửa cái chữ ký là "Sống trong đời sống đếch cần 1 tấm lòng". Vậy cho nhẹ người!
    Em là hạng buôn tôm bán cá, loại bán buôn dơ bẩn. Em chửi ai hồi nào! Nói ai dơ dỏm hồi nào? Ngôn ngữ chợ búa quen rồi, không biết văn hoa nhá!
    Khổ thế chứ, mở mồm ra là các bác nghĩ là em chửi. Mà để tránh hiểu kiểu "rút thang" hại sư phụ, bác nên biết là em nói "sư phụ ghẻ lở" không phải chưởi sư phụ nào hết. Bác nhớ làm thế nào Quán Thế Âm Bồ Tát có thể vâng lời dạy của Phật Tổ truyền được áo cà sa và tích trượng đến đúng người là Đường Tam Tạm không? Là nhờ ngài cùng đệ tử biến thành 2 nhà sư ghẻ lở. Còn vụ sư phụ "thấy ngửi hết" thì là thế này. Các vị tu thiền cao thường đạt được tha tâm, đọc được suy nghĩ của học trò. Mà thường thì tâm thông mũi cũng không. Mỗi lần có 1 ý nghĩ tham dục nổi lên trong đầu ai, sẽ có cái mùi hôi tanh tỏa ra, còn có ý nghĩ tốt đẹp thì tỏa ra mùi thơm. Thế nên bậc hiền nhân mới nói là ma quỷ 10 trượng không đám lại gần; mùi hoa chiên đàn còn không thơm bằng.
    Mà em không muốn nói chuyện kiểu 1+1=2 đâu. Mất vui. Thú thật với bác chứ khi buôn bán thỉnh thoảng em cũng cân điêu.
    --------------------------------------------------------------------
    kha kha kha , chào cố nhân, hôm nay gặp lại có phần nhân văn hơn rồi,
    để cho ta ngã mạng 1 chút, sở học của nhà người củng cao thâm đó nhưng cô đơn lắm, ai mà hiểu được khi nhà ngươi đang lưng chừng trời đất , còn anh em đồng đạo thì đang bò dưới trần gian này, bưa nay ta mới thấy nhà người đến gần ta, như vậy mới gọi là cố nhân chứ , ta cứ tương ta chỉ có 1 mình, ha ha ha, vậy là vững tâm rồi, tiếp tục tiến bước thôi.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp nên thời tốt vận,
    Nay vừa khỏi lúc truân chuyên.
    Giàu sang bước đàng đến càn,
    Trăm ngàn kẻ mến yêu riêng.​
    miễn bàn.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Ừ Mà Hưm này hay thật !
    Từ nhà bác dùng đắt như tôm (cá) tươi !
    Văn nhà bác, .. chậc, mấy kẻ hiểu được, mà hiểu được thì đau lắm ! đau lắm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này