1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhìn về cứu cánh cuộc đời, đi tìm chân lý như 1 trò chơi khi con người ta không biết phải làm gì cho bản thân mình, theo tôn giáo, theo giáo phái, theo 1 chủ nghĩa triếc học và đi tìm mãi như người ngậm ngải tìm Trầm , Trầm thì không thấy đâu mà thân xác đã hoá thành loài thú đói khát, trầm luân.
    Có khi nào chúng ta đứng lại không tìm gì cả, Cứu cánh là cái con mẹ gì?, Tôn giáo là cái chó gì?, Triết học chủ nghĩa là loài quỷ quáy gì?. Chúng ta dừng lại , dừng lại và nhìn lại thân xác tàn tạ này, như Đức Thich ca mâu ni uống xong bát sữa mà nhìn lại vậy,
    có 1 câu nói " quay lại là bờ" nhưng ra đi củng là bờ , như vậy có thể nói bờ hay biển thì củng vậy không sao cả từ đó ta không bám víu nữa, không bám víu nữa, hãy bỏ và buôn xả cho dù biết ta đang rơi vào hư vô củng không e ngại .
    Khi ai đó đứng không vững thì hãy dựa vào gốc cây, đừng dựa vào con người, vì con người mang theo nhiều cạm bẩy để săn bắt tất cả để thoả lòng tham lam.
    Tự hỏi ai đã nói ra từ Cứu cánh này, kẻ đốn mạc nào nói ra để mê hoặc mổi cá nhân chúng ta, làm cho chúng ta thấp hèn, mê muội trước kẻ tàn ác, không dám chống lại kẻ thù được bọc trong ngôn từ, trong dục vọng, trong hứa hẹn 1 ngày mai không có nào đó.
    Nhìn lại vào chính thân xác bị bán rẻ rúm này để mà chuộc lại , chuộc lại .
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Thật sảng khoái
    Phụ hoạ với dungwind cái
    Tu nhân tích đức già đời cũng chết
    Ăn ở bạo tàn tới số cũng chẳng còn

  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đất ơi!
    Dạo này các ổng trên này ăn nói kiểu gì vậy ta?
    Càng đọc càng chẳng hiểu gì cả?
    Chắc trên quá trình biến đổi(tâm linh) nó thành ra như vậy. Thôi để chờ xem
    Đành để họ đi trước, mình thời tụt hậu vậy. Làm người thường thường thôi!
    thân xác tàn tạ thì đi tập..thể hình cho nó máu!
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!! dungwind, đã đến được, chứng thấy được cái gọi là vô phân biệt giữa thế gian và xuất thế gian, giữa phiền não và Bồ đề, giữa cái thấy cái ko phải là thấy mà là thực thấy!
    Mọi người hãy cùng nhau tinh tấn dựa trên những ý đã được đưa ra ở đây, nào, chư Bồ tát, chư Phật!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 01/02/2007
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mình gă[j Rag rồi, chúng ta khác Rag ở chỗ Rag thuần duy vật, còn chúng ta duy tâm hơn. Điểm mình thích nhất ở Rag là hết mình vì TTVNOL. Trong Box vật lí và Box thiên văn, Rag cũng đã "chiến đấu" không ngừng nghỉ cho sự phát triển của Box cũng như đưa đến những bài viết hay cho người muốn tìm hiểu.
    Có thể cách làm của Rag hơi "quá đáng" khiến nhiều người ghét.. Cuộc sống sẽ làm Rag trải nghiệm thêm. Nhưng nhiệt huyết của lão này thì Kun thích!!
    Cái này không phải là bài tung hứng của Kun nhé. Chúng ta nên thông cảm cho người khác khi họ làm gì không tốt với mình..(Vì nhiều lí do)
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi,.. Dungwind mới thi triển Công Fu!! Thật ngưỡng mộ!!
  7. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Bác LơnHơiXề có chửi bác Phân Gió thì chửi nhẹ nhàng chút chút... Chửi kiểu này nặng lời quá!
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thì có một đại gia là "quai bị", bi giờ lại có một đại sư "cọp gầm" đều có khẩu khí và cách "đâm thoọc" y chang nhau !
    Mà cũng ngộ ! Cứ thẳng mặt mà dộng, cũng có cái sự được của nó !?!... Xem ra chỉ có nhà bác "địa thời" là bắt trúng mạch ! Còn nhà bác "gió nhớn" thì cũng hơi bị "điệu cử" tí ti !?!...
    Còn nhà cô "tiểu sư phụ" cũng chả muốn để thiên hạ "đục nước béo cò" nữa ! Vzậy mờ hay !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 02/02/2007
  9. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Còn hơn cả mẹ chồng! Lúc nào cũng nghĩ em cố ý tông xe các bác trên này!
    Em thích dịch nick thế nào kệ em nhá! Nick là nick, chả dính dáng gì đến nhân cách nhân kiếc ở đây hết. Trên điễn đàn ai muốn đặt tên Nick là Chúa Phật Thượng Đế Giáo Hoàng gì cũng ok hết, chả liên quan gì đến bản thân người ta cả. Nick mẹ không có dấu, mẹ muốn em đọc nick mẹ thế nào thì xin mẹ hãy nhả ngọc tuôn châu nói em biết 1 tiếng!
    Mà mẹ chồng này, mẹ chồng viết bài rất hay, nhưng mẹ nhét từ lóng vào nhiều quá, đọc nó cứ như là đi xe đạp gặp ổ gà, làm giảm mất khoái cảm.
    "Nẽ da" năm nay Tuổi Trẻ Cưởi phải vinh danh trái cóc xanh cho mẹ vì cổ xúy tha hóa sự trong sáng của tiếng Việt mới phải.
    Thôi uống nào! Ông Táo sắp chầu trời, chắc phải bớt chua ngoa tôm cá đi mấy ngày được cái report ngon lành tí... Khổ, cứ nghĩ đến sẽ phải bóp mồm bóp miệng sao nó khó chịu thế cơ chứ!
    --------------------------------------------------------
    Anhh hùng chùi nước mắt,
    Xử sĩ tiếc chi nhà.
    Lạy di đà, cắt tóc dưới tòa sen Phật
    Hết duyên pháp, chớp mắt thành ly biệt...

    Được umahum sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 02/02/2007
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, nhà bĂc umahum lỏĂi ặĂ hay. Nhà chĂu bỏâu roài. CĂc nhà bĂc trên này khôn lỏm. Nhà cĂc bỏƠc ỏƠy có tỏằ ra "nỏằ.i nóng" thư nào thơ nhà cĂc bĂc ỏƠy câng rỏƠt là vui vỏằ trong lòng. CĂi bỏằ ngoài khĂc xa vỏằ>i bên trong.
    Lên 'Ây 'ỏằf vui, 'ỏằf xỏÊ stress, 'ỏằf cho khoỏằ mỏĂnh và thoỏÊi mĂi. Nhà bĂc lỏĂi 'ỏằf bỏằc dỏằc vào lòng nhặ thỏ là không nên. Nhà chĂu bỏâu roài.
    Nghỏằfn cỏằ. lên trỏằi cặỏằi hỏằ?nh hỏằ?ch
    Dòm vô xuỏằ'ng 'ỏƠt thỏƠy thênh thênh

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này