1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bác giai cho em cái địa chỉ chữa bệnh bằng khí công ở HN đê, em có đứa bạn nó ốm nhách, yếu tỳ đó, cảm ơn bác.
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác lại không hiểu ý của me rùi, me đi vào chỗ lấm bùn để tìm sự trong sáng, tinh khiết. Các cụ bảo rồi, muốn nó nổi lên thì hãy nhận nó xuống, khà khà !
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anhh hùng chùi nước mắt,
    Xử sĩ tiếc chi nhà.
    Lạy di đà, cắt tóc dưới tòa sen Phật
    Hết duyên pháp, chớp mắt thành ly biệt...

    làm thơ kiểu gì đây, "hết duyên pháp , chớp mắt thành ly biệt". ý cái này nói có người chết à, ai chết vậy, anh hung`, tử sĩ, thầy tu chết hết à, ôh Trạng Trình tái sinh rồi, vậy là loạn lạc, chiến tranh, quỷ sứ hoàng hành.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, ưng chi được nấy à, muốn chết cho chết, muốn sống cho sống, muốn sướng cho sướng, có 1 điều là đừng đúng tới tui đó nha, đụng tới tui chỉ có chết và bị thương, ý trời mà.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói ai cũng được. Nhưng đừng nên động đến cụ Trạng. Nhà bác nói xấu cụ trạng như vậy là cụ không vui, nhà cháu cũng không vui
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Mang qua đây cho nó khỏi loãng chủ đề.
    Nhà bác tiếc cái chi vậy? Người ta nhờ đích danh mình đôi khi còn khó khăn. Người ta hổng nhờ chi thì "xen vô" làm sao được. Với lại chưa đến mức cứu không được. "Tố" với cụ Thăng thì chắc là cứu được.
    Kha kha
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ở đây là topic Sờ-pam "thoải con gà mái". Nhưng muốn gì thì gì cũng phải mức độ ! Mục đich tránh :
    1. Vi phạm qui định Diễn đàn !
    2. Vi phạm một cách thái quá "thuần phong mỹ tục" và truyền thống văn hóa !
    3. Bất kính danh nhân dân tộc và các bậc trưởng thượng !
    Dư nhà chú THIENNHAN đã "sướng" SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG, không những chỉ vzậy mà còn CẦN phải có một tâm hồn, một trái tim, và một cái đầu hiểu biết !
  8. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thơ kiểu gì thì bác đi hỏi ông Tào Tuyết Cần ấy! Hoặc hỏi Lỗ Trí Thâm cũng được. Cha Lỗ Trí Thâm đây này:
    Anh hùng chùi nước mắt,
    Xử sĩ tiếc chi nhà.
    Lạy Di đà, cắt tóc dưới tòa sen Phật.
    Hết duyên pháp, chớp mắt thành ly biệt
    Trần trùi trụi, đi về không vướng víu.
    Tìm đâu tá, nón mưa áo khói một mình đi?
    Mặc kệ ta, giày rơm bát vỡ theo duyên đến!

  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy thế nào khi chủ đề chính thì phát triển chậm còn mấy cái spam này chạy nhanh thấy mồ.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    ờ thì nói vậy, nhưng không phải vậy, nhưng quả thật là đáng tiếc !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này