1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, thỉnh thoảng cũng phải đi giao lưu cho nó vui.
    Nhưng mà sang bên đó rồi thì chẳng thấy có cái box nào thế này cả.
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bồi hồi nhìn lại, cũng được 65 trang rồi, thật là vui! Chủ đề Spam này lại ăn khách nhất, mọi người mà vào chỉ để Post bài nghiêm túc cũng khó! Có những lúc chỉ viết vài dòng xúc cảm, không biết cho vào đâu được.
  3. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là hay nhưng phải biết rằng đây cũng là triết lý , một triết lý giản đơn hơn nhiều cái khác và thích thú hơn,có ích hơn.
    Khi ta không thể tự trào hiện thực sinh động thì ta tìm đến triết lý để giải khuây và tất cả những châm ngôn hoặc lý lẽ sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu như chúng ta giải phóng mình khỏi những rào cản của cuộc sống.
    (Đây cũng chỉ là những dòng triết lý giải khuây).
  4. umahum1

    umahum1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mời 8 bác Đoài, Kun, Dungwind, TrânThiênNhân, Dat_mel, Xê-Kô, LHX_NDD, Hoatnhiendonngo đối bài thơ này. Đối được các bác nói gì em cũng thưa. Không đối được thì em sẽ tiếp tục thô dịch nick của các bác!

    "Đoài điên đùng đùng đánh Đạt điện,
    Kun khùng khệnh khạng khích Kô quyền
    Dũng dâm dậm dật dụ Doanh dở
    Nhân nhược nhấp nhổm nhại Nhiên thiền"
    (Điện: nhân điện; Kô quyền: Xê-kô thái cực quyền; Doanh dở: Lệnh hồ xung - nhậm doanh doanh dở người; Nhiên thiền: Hoạt nhiên đốn ngộ thiền sư)
    Được umahum1 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 03/02/2007
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bọn nhà cháu ko bị mắc lừa bác đâu ! Bác trong tối bọn em ngoài sáng dĩ nhiên ko thể làm gì bác.
    Đừng có bày trò lợi dụng câu đối này nọ để mà mắng xéo anh em nhà cháu, bác cứ xuyên tạc thì mời bác đi nơi khác chơi thôi !
    Còn việc bác cứ năm lần bảy lượt quấy rồi thì kệ nhà bác, quấy ko được thì định kích bọn cháu à ?
    Bác bới danh cả 8 nhà, thế bác định gài anh em nhà cháu đối lại với nhà nào khác, bác muốn bọn cháu lại đi kiếm 8 nhà khác để bươi móc sao ?
    Thôi thì đã trót cho trét, bác cứ muốn bọn cháu mang ai ra đối thì cứ nói ra 8 người đó đi ?
    Em ko có cái tài văng hay chưởi đẹp như bác, chịu thôi, mà bác cứ xuyên tạc thì theo quy định chung là MỜI BÁC ĐI CHO !
  6. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Được traquan sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 03/02/2007
  7. umahum1

    umahum1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác Trần Thiến Nhân này! Không đối được thì tiếp tục dựa cột nhá! Chả nhẽ để đối lại 8 cái tên thì cứ phải dùng 8 cái tên khác à? Dù sao cũng cảm ơn bác gợi ý câu đối T-t-t-t-t... em chỉ chuyển ý thành Nh-nh-nh-nh... thôi.
    Bác đếm từ 1 đến 10 đi! Không được cào mặt ăn vạ như thế! Nghe chửa!
  8. umahum1

    umahum1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Ôi!
    Tôi khóc thương giọt nước mắt của tôi!
    Lăn mình cạn trên má.
    Một năm tơi tả...
    Ôi!
    Tôi khóc thương những người mẹ hiền của tôi!
    Lăn lộn kiếp bôn ba.
    Một đời vất vả...
    Ôi!
    Tôi khóc thương những người cha già của tôi!
    Lận đận chốn ta bà.
    Một đời nghiệt ngã...
    Thôi về thôi!

  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, spam 1 cái mà không biết viết gì,
    chạy thoát khỏi cuộc sống, kamasutra, chạy đi chạy đi, dũng dâm , he he he umahum , cảnh cáo rồi mà không chịu khuất phục, ăc ăc ăc, tai họa sẽ đến , Đạt mel có cứu không????? lên tiếng đi.
  10. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thật hay. Làm tớ những muốn lập tức trở về ... Tết đến nơi ... Lại thêm một lần đứng mong ngóng về bên kia biển. ,,,,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này