1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Nghe bác kêu thấy thảm thiết quá. Nhà cháu tết này nghèo quá chẳng có đâu ra rượu bia để uống.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kha` kha` kha` ngày qua mới off đó mà, vui quá rùi . mình uốn toàn rựu mời không à, mà rưu dỏm nữa lấy đâu ra rựu thật thời buổi này.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh em chùa Láng nhà cháu khai Xuân !
    Nhiệt tình tham dự của các nhà bác dat_mel, Mod. Kun, lamtuocvy, Geotime, tuoitre, muoi_mot trong cuộc offline làm tăng thêm phần vzui vzẻ và vzinh dự cho anh em nhà cháu. Tiếc là nhà bác rebq lại bận đột xuất ! Hỏi đến Traquan thì "không bắt được sóng", chả biết nhà bác ấy còn thưởng Xuân ở Bắc-hà không !?!
    Cuộc giao lưu qua "sóng" của nhà bác gió nhớn với một "cụ thanh niên" nhà cháu càng làm cho không khí thêm phần sôi động !
    Chất xúc tác chính của cuộc offline đó là một "cây" Gò-đen xịn, quà của nhà chú THIÊNNHÂN tặng anh em nhà cháu từ trong năm, do nhà bác Chung quán chủ làm "bưu tá"...
    Hóa nhà bác gió nhớn là dân Kim luông "chánh hiệu con nai vzàng"...
    Lại nhớ hồi nẳm, Mệ Hiệp Văn(*) nghe xong bài thơ TRÁI SỮA của "cụ thanh niên" ấy đã rưng rưng nước mắt :
    "Trái sữa xanh xẻ làm mấy ?!!
    Mẹ nhịn dành dịu ngọt phần con
    Chia ra gom lại cho tròn
    Lòng trong dạ trắng, nước non mẹ chờ !"​
    Bài thơ nì phải ngâm theo nhịp hò Mái nhì của xứ Huế mới thấy hết cái hay và cái sâu xa của nó và nỗi niềm tâm sự !...
    (*) Nữ sĩ Hiệp Văn : Công chúa út của Vua Thiệu Trị. Hiện là người trông coi Từ đường Tuy Lý vương của Ưng Bình Thúc Dạ. Tết rồi là Người chỉ chờ 3 cái Tết nữa là sống tròn trăm mùa xuân. Nghe đâu bi chừ giọng đọc thơ của Mệ vzẫn còn hùng sảng lắm !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 27/02/2007
  4. giactu

    giactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Alô bác Kun 11 tháng 3 sinh nhật RAG đó nhớ đi off hôm đó nha.
    Em là Tuấn đây bị thằng mod thiên văn nó chơi xỏ kết hợp với thằng admin nó treo em lên cây rồi.
    Nick này em mượn chị em đó nghe
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơ điêu nhẩy? sao không PM nhẩy?
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Khổ, cần gì phải la toáng lên giữa đường giữa chợ thế này, tội anh lắm, ha ha. Bị Dat_mel kêu rồi kìa!!
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tối nay, đi uống trà tại Padme của Chung TraQuan quả thật rất tuyệt! Cùng với các bạn bên box Thica! Thế mới gọi, Đạo, Thơ, và LHX cùng với nhau tại một điểm duy nhất!
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đất trời đang thay đổi, lòng người đang thay đổi làm cho nhà cháu cũng phải thay đổi theo. Từ ngày mai nhà cháu sẽ thay đổi công việc, chưa biết là ông trời "xô đẩy" nhà cháu đi đâu về đâu nhưng có lẽ nhà cháu sẽ không làm công việc để có thể "ôm" máy suốt ngày nữa. Vì vậy từ mai có lẽ nhà cháu ít có điều kiện xuất hiện trên diễn đàn. Tuy vậy nhà cháu sẽ ráng hết sức đặc biệt là có vụ off nào thì anh em đừng quên nhà cháu.
    Các bác nào cần đến sự trợ giúp của nhà cháu thì tốt nhất gọi điện thoại, thời gian tới nhà cháu không thường xuyên đọc PM được. Chúc các nhà bác tu tập tinh tấn.
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    em rất vui, rất cám ơn bác thanh niên cụ, bác ấy rất vui tính, làm bác Xứ Đoài tốn tiền điện thoại.he he he
    @ Đạt mel ra nước ngoài học nhân điện há? cố gắng học giỏi về truyền cho anhem.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ! Nỏ chắc "thanh niên cụ" mờ là "cụ thanh niên" ! Hì hì ! Hai cái danh xưng nì "một trời một vzực" khác nhau đó nha ! Một đàng là "Lão ngoan đồng", một đàng là "cụ nhí" ! He he he !
    Tốn tí mờ mọi người cùng miềng vzui vzẻ thì "rẻ hều" à !...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 28/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này