1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    học tập lâu rồi mới thấy mình có trái tim, và viet mình dau tim, roi them bệnh mắc cụt, chan quá chan quá.
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, ông tẩu hoả không viết gi cho vui, làm tui buồn là tui cho đi tàu bay luôn chư không cho đi tàu hoả nữa
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ỦA !! bệnh gì lạ vậy bác cuongphong ? bác có viết sai chính tả ko vậy ?
    Vạn vật có chu kỳ, Con người ai cũng có chu kỳ, bác cuongphong này ko có chu kỳ, lạ quá, lạ quá !!! nguy hiểm rồi !
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he, mắc cục mà không biết a`, nói kháy tui đó à ,
    , nhung khong sao, cứ chửi tui thoải mái con gà ri đi, he he he
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ông xứ đoài dạo này cao đạo hông vào đây chơi chút,
    không biết tu luyện nhập niết bàn chưa nữa?? ha ha ha
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Ha ha. Không có bác xứ Đoài bác gió nhơn không có cảm xúc để spam. Bác gió nhớn chọc kiểu gì bác Đoài cũng không vào spam cùng. Ha Ha
    Bác gió nhớn hôm nào cũng quẳng mắm tôm vào mặt nhà cháu. haha Thế mà bác vẫn thấy buồn à.
    Kểu này bác gió nhớn lại song tu với bác xứ Đoài mất thôi
    Ún đê
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác "gió nhớn" lại lần nữa "trù ẻo" nhà cháu đó nha ! Đừng để nhà cháu "nổi xung" trù ẻo lợi thì nằm bên cạnh vợ vẫn "mắc cục" đó nha !
    Nhơn dịp Hiến chương QT Nhà giáo và cấm đường cho APEC, anh em nhà cháu đi Côn-sơn mấy bữa, thành ra "hổng" có chỗ vzô mạng được ! Biết các nhà bác "nôn" vzụ "truyền thuyết thời @" dưng mà hổng biết cách chi mà mần. Rất chi là cảm phiền nha !
    ... Trước đó bằng sức người thì mấy tay công nhân của VIC cũng đã lay được một cái cọc vàng tâm ở dưới sông lên rùi. Dưng mà thấy mần thủ công cực wuá mới đề nghị xài máy, và có vzụ ba cái máy đã nói tới. Cũng chính vì vậy mà hầu như toàn bộ nhóm công nhân đó và tay đội trưởng đều bị "dính đòn", trực tiếp hoặc gián tiếp...
    Sau khi trường hợp thầy chùa TVT "bể hụi", thì thành phố HN thấy "qwuýnh" ! Đại sư Mật tông giỏi nhứt mà còn "ăn đòn" thì có ai dám dám "dính vzô" nữa đây !?! Miết tới cuối cùng thì theo gợi ý của vị trong giới TL thì phải cầu đến "chủ trấn" thì mới giải quyết được. Thế là cha con lại lục tục kéo nhau tới đền Voi phục, dưng rồi cứ "chập chập cheng cheng", "đầu chổng xuống đít chổng lên" hoài mà chẳng thấy Ngài "hiển thánh phán truyền" cái gì cả ! Tất cả thầy thợ vừa qwuýnh" vừa "hoảng tam tinh" chạy vzìa ăn vạ cái vị gợi ý kia ! Vị đó buộc lòng phải "giao lưu" với Linh Lang đại vương.
    Chả biết là vị ấy "giao" cái chi và "lưu" cái gì. Sau đó thấy có một vài động tác nhưng chẳng thấy phải "chập chập cheng cheng" gì cả, cũng chẳng thấy nhang khói chi nữa ! Trong đó có một động tác là mang cái cọc ấy trở lại đáy sông. "Nghe Tây nó đồn rằng" cái cọc ấy mang vzìa chỗ mới thả lại lỗ cũ mà nó liền trôi tụt xuống, chẳng phải đóng một nhát búa nào, mà cứng ngắc cứ như là chưa bao giờ bị nhắc lên cả...
    ... Theo "truyền thuyết thời @" thì đó là một trong các trận trấn yểm của Vạn Hạnh thiền sư, dọn ổ sẵn cho đứa con "tinh thần" của mình là Vương triều Lý sẽ dời đô về Thăng Long. Công việc được tiến hành trước đó khoảng 1 năm... Vạn Hạnh thiền sư chính là ***** đời thứ 3 hay thứ 5 gì đó của dòng Thiền Tìniđalưuchi tại Đại Việt; dòng thiền ấy đến bây giờ người ta cứ bị gọi là dòng Mật tông. Cũng ở thời nhà Lý dòng thiền này còn có một vị được truyền y bát là Đạo Hạnh thiền sư (hoà thượng Từ Đạo Hạnh). Trường hợp của thầy chùa TVT thì cũng theo truyền thuyết này là bị "Tổ vật". Trận trấn yểm ở trấn Tây thành là trận "An bang định quốc", ấy vậy mà thầy chùa ấy lại muốn thể hiện pháp lực của mình, định nhổ bật nó lên thì bị "Tổ vật" là đương nhiên rùi !
    Sẽ có người hỏi rằng "nghe nói thầy chùa TVT pháp lực cao lắm mà sao lại không biết là đồ của Tổ mình" rồi lại giải trật lất dư vzậy ? Nhà cháu cũng đã từng "théc méc" như rứa, dưng lại bị hỏi ngược lại rằng : đã từng vzô "tịnh thất" của thày chùa đó, đã từng thấy thày chùa đó sở hữu 02 cái Merc. "xế hộp", đã từng biết tài khoản của thầy chùa đó ở Vietcombank có số dư mấy triệu USD... mà còn hỏi thế à !?!.v.v... và v.v... Đúng vzậy, tịnh thất của thày chùa ấy ở chùa Thày còn "giản dị" hơn cả nhà sàn Bác Hồ; toàn bộ là gỗ, cột có bề hoành 20-30cm, mái cong mái vẩy, sơn son thiếp vàng, cao ráo thoáng đãng, đông ấm hè mát... Túm lại là tiện nghi cực kỳ. Còn hai cái Merc. xế hộp ấy nghe nói là do các Phật tử ở ngoại quốc "biếu tặng", còn tài khoản kia cũng được nghe giải thích rằng là do "con Phật" ở toàn thế giới "công đức để duy trì Phật sự" ở đâu đó. Tất nhiên, hành sử của thày chùa ấy nhà cháu cũng đã từng được "văn kỳ thanh", sự ban phát ân huệ cũng nhiều. Sau khi suy ngẫm lại thì loanh quanh lại rơi vào mấy chữ "tâm đạo, nghiệp chướng" mà thôi. Và "truyền thuyết thời @" kết luận rằng thày chùa TVT do thái quá trong việc sử dụng pháp lực có đá thêm tí chút "nhất độc"(*), nên bị "ám tâm" mà sinh ra "mờ mắt" như vzậy. Sau đó khi nhà cháu vzìa wuê lại còn nghe được là Thượng tọa sư huynh ngành trên của thày chùa TVT đã khuyên là không nên làm việc đó nhưng đã không được lắng nghe. Đúng là nghiệp chướng và tâm đạo !
    Thời điểm đó cũng là kỳ chuẩn bị "đại hội nhớn". Nhà cháu được nghe lỏm ở "truyền thuyết thời @" là nếu như mọi sự của quốc gia dân tộc được yên ổn trong thời gian đó thì đã là sự may mắn lắm lắm rồi. Và nếu qua được thì sẽ có cơ phát triển. Quả tình đến giờ là như vzậy. Cũng tự hào cho dòng giống Lạc Hồng chúng ta...
    (*)Theo giáo lý nhà Phật, chúng sinh muốn tu tâm phải loại trừ tam độc "tham, sân, si". Ở đây thày chùa ấy mắc cái vzụ THAM PHÁP
    Nhà cháu xin tạm thời kết thúc "truyền thuyết thời @" ở đây ! Xin hẹn các nhà bác đến lấn tới sẽ kể về chuyện Tháp Rùa.
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 21/11/2006
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Có vậy bác mới kết thúc @ chứ, hà hà hà đời bác sướng thật đi côn sơn tham thiền, em thì bị bọn tiểu yêu doạ nạt chóng cả mặt. nhưng không sao , nhờ phúc đức tu luyện tiền kiếp nên em vượt qua được chướng ngại . ha ha ha
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Đoài kể chuyện có duyên quá. Nhà bác cứ từ từ kể mỗi hôm một ít. Kiểu này có vẻ hay đấy.
    Ý nhà bác ra răng?
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu chả hiểu gì cả ! Hình như nhà bác "gió nhớn" có ý "sờ-pam" ai đó !
    Nhà bác "gió nhớn" giờ đang "xào xáo" cái món phong thủy - gió nước chi đó, lại gia giảm thêm nước lèo tịnh-độ. Ý bảo mọi người có tu thì cứ "củ từ" tuần tự trong vòng "lục đạo". Hoặc nhà bác ấy mắc xéo ai đó "chửa thành người" mà đã đòi tu với tập !
    Túm lại vzụ này nhà bác cứ phải tróc nã nhà bác "gió nhớn" không được "ngài khôn ăn nói nửa chừng,..." !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 22/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này