1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Dungwind lại dọa người khác rồi. Đừng gửi cho mùa xuân buồn. Khi nào muốn khuyến mại thì cứ gửi cho dat_mel đi. Haaa
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thiền là điên, là mát, là chập chập.ha ha ha...
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi biết nhau quá rồi mà, có đâu mà gởi, nói vậy cho mua đông ám ảnh cho vui, mình gời mà tui nó không đi thì củng chịu vì mình đâu ràng buột tụi nó, he he he, mùa đông buồn chắc dễ thương nên tụi nó sẽ thích mà tìm đến, hi hi hi.
  4. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chị hả... kiếp trước chị là bạn của Cuonphong, kiếp này chị mới tái sinh mấy bữa... Chị còn đang đi tìm gặp lại cố nhân. Em biết chị làm sao được.
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Xoá cái trên đi nhưng giữ lại cái này, hờ hờ, nghe hay phết!!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của TRANTHIENNHAN viết lúc 16:27 ngày 24/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chị với anh gì ? pépé mà ?
    Còn tệ hơn pepe nữa, là loại ko có giới tính đó.
    em ghét nhất bọn ko namko nữ này. Tánh như công công vậy.
    nghe cái giọng gainhau này chớ Tuyetmanu ngày xưa wá !
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/03/2007
    Hôm trước ông Nhân chọc mình, chắc ông tưởng mình là công công, ông học gì nhỉ?, thiền à, chắc ông Nhân mới học, tưởng nhiều quá rồi đó ông Nhân, sám hối mấy ngày đi cả tâm hồn rối loạn.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi cuonphong bịp thì chị phải cẩn thận đó nha, cha đó họ dương, sống trên núi. ha ha ha....
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này của chị chẳng khác gì của Lệnh Hồ công tử. Hay thật. Đúng là trời sinh một cặp.
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nói thực với bác là nó đến rồi đó. Tiếc là em cho chúng lên chùa đi tu với mấy con ma của Lệnh Hồ công tử rồi. Hì.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! "Tuyết Ma nữ" khả kính ! Cái nì chả phải mình nhà chú THIENNHAN nhận ra, mờ cả mọi người đều rõ, có điều nói ra hay không mờ thui !
    Đã có lần năm ngoái nhà cháu nói rùi ! Nhà cô có nhu cầu thì lên "chùa Bà Banh" để học tập, rùi ra "búi dứa" mờ thực nghiệm ! "Còn" mà chả ăn ai nữa là "hết" !...
    Chớ nhà cô chơi kiểu "quai cồng" dư rứa thì chỉ tổ "sảng" cho đám các nhà chú 8x trở xuống "tá hỏa tam tinh" thui. Còn thì "trễ xuống dưới nương long" cũng chả khêu gợi được anh em nhà cháu, nói chi đến lột hẳn ra; phải lúc "ươn mình" thì đến phải "chó ăn chè" mất thui !
    Nhà cô "móc máy" nhà cháu là "hai lúa" thì... hớ hớ... "nhà wuê chân đất mắt toét, chuyên đi theo đít trâu" với "Hai Lúa" thì khác nhau chỗ nào nhể ? Nhà cô "vốn từ" hạn hẹp hay là "tư duy bất cập" !?!
    Nhà cô chả liên quan gì đến "ni" và "vãi" mờ sao lại "bầm gan" rứa hè ? Nếu chẳng may nhà cháu vzô tình có "động chạm" đến "nỗi niềm sâu kín" của nhà cô, thì ngàn vạn lần nhà cháu xin tạ lỗi và mong nhà cô thứ cho kẻ không biết ! (*)
    Để cho không khí "thư giãn" nhà cháu học lại cho nhà cô và các nhà bác ở đây mấy câu của bà Chúa Thơ Nôm nhá !
    "Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta
    Đầu thì trọc lốc, áo không tà
    Oản dâng trước mặt, dăm ba phẩm
    Vãi nấp sau lưng, sáu bẩy bà...
    "...Khi cảnh khi tiu, khi chũm chọe
    Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha
    Tu lâu có nhẽ lên sư cụ
    Ngất nghểu tòa sen nọ đó mà..."
    "... Đầu sư đâu phải "" bà cốt
    "Bá ngọ" con ong bé cái nhầm
    Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
    Trái gió cho nên phải lộn lèo..."
    (*) Nhà cô thì biết rõ nhà cháu ở ngoài đời, còn nhà cháu chỉ biết cô trong "xã hội ảo" nì thui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này