1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước,chọc ghẹo,thư giãn, tâm sự, ý kiến, nhận xét,.. và Spam!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật, muadongbuon ko ngờ lại tinh tấn nhanh đến như vậy! Chúc mừng, chúc mừng!
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Gì chứ bác mà viết bài cẩn thận thì em vui lắm lắm
    Về cái khoản này em không đồng tình với bác Dở Hơi, Post bài nghiêm túc vẫn hay hơn chứ!!
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Nếu nói theo kiểu "dộng chuông dộng mõ" thì nhà cháu chả lôi kéo chi ai ! Bị cái nhà cháu nói vzậy mờ hổng phải vzậy, mờ cũng là dư vzậy ! He he he !
    Chả phải vzì mấy nhời của nhà cháu mờ nhà bác gió nhớn sẽ mần thế này hay thế kia ! Cũng chả phải vì có người tung hô hay động viên (dư Mod. Kun.) mờ nhà bác gió nhớn sẽ mần thế kia hay thế nọ ! Hẹ hẹ hẹ !
  4. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dù Spam hay nghiêm túc, thông điệp nhà bác wind muốn gửi tới là: Hỡi những con người khát nước đang đi tìm nguồn nước,hãy lấy nước ở cái hồ mà tôi đã chỉ ra trước mắt bạn,đừng mất công đi đào bới nơi đâu.Nhưng nếu con người nắm bắt nhanh được vậy thì box ta sẽ rất vắng vẻ,nguyên do là thói quen ,là tự ái ,là vân vân...nên những người cầm đuốc mới phải vất vả vậy.
    Có lẽ có người được tỉnh ngay sẽ thản nhiên lấy nước hồ,có người lại cần phải lấy nước dội vào đầu rồi mới tỉnh,cũng có người sẽ tỉnh dần trong quá trình đầo bới,và có người chẳng bao giờ tỉnh.Nhưng như thế vẫn còn hạnh phúc(tỉnh tỉnh hẳn ,mê mê hẳn),chỉ những người "nửa mê nửa tỉnh" là khổ thôi.
    ( Sắp đến ngày bế mạc topic Spam nên nhà cháu mần vài ly cho trơn họng ,nói tào lao cho sôi nổi.Lạ quá cái mạng nhà cháu bị gì mà lâu nay không thể thay đổi hiển thị trang cá nhân được,muốn đưa cái avatar cho vui mà chẳng được).
    Mời các bác
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chết thì đầu thai kiếp khác. Các bác lo gì không có chỗ chơi. Chỉ là cảm thán chút chút vậy thôi. Hết chiều dài này thì ta tạo chiều dài khác. Hớ...các bác đừng có mê lầm nhé.
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đúng nhỉ?
  7. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ấy, các bác tranh thủ spam à?
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng, nhưng nhà em hưởng ứng phần Thực thôi, phần Hành thì để cho nhà các bác !
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác KUN chuyển từ bài của Mùa Đông Buồn vào mục xờ pam
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô chiensi nì làm biếng quá ! Hị hị hị !
    Cái món của Nguyễn sếng sáng rằng hay thì thực là hay rùi ! Mờ ở đây anh em cũng đã từng đề cập đến rùi ! Nhà cô chả chịu dòm cho thấu !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 05/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này