1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước của box NUCE

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Twins_of_VIP, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0

    -Cụ thequeen:Nè,có chuyện gì mà trông cậu hốt hoảng thế?
    -LZ:Em vừa được làm bố cách đây ít phút...
    -Cụ Thequeen:Thật sao?Xin chúc mừng.Còn BCV sao rồi?
    -LZ:Dạ,may là vợ cháu,em BCV vẫn chưa biết gì ạ....

    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Lake of Blood lên 6 tuổi thưa với bố Lake of Tear rằng cậu muốn lấy cô bé Beehư nhà Beengoan( Sinh ra sau cuộc tình của chàng Nhoem0772 và cô Beengoan)
    Bố Lake of Tear (lúc này đã móm mém hết rồi) khoe bộ lợi đỏ hỏn ra cười và nói:
    - Kết hôn là việc rất trọng đại! Con đã tính kỹ chưa?Đã xin phép mẹ Nightsong chưa?
    - Kỹ rồi ạ! - Lake of blood đáp - Chúng con sẽ ở một tuần trong phòng của con và một tuần trong phòng của cô ấy. Nhà hai đứa lại ở gần nhau nên ban đêm con có thể chạy về nhà nếu cảm thấy buồn.
    - Thế còn chuyện đi lại? - Cha Lake of tear hỏi hỏi.
    - Cả hai đứa đều có xe đạp ba bánh. Cha đừng lo!
    Cậu bé trả lời tất cả các câu trả lời của cha một cách chững chạc. Cuối cùng, người cha Lake of tear hỏi:
    - Thế còn chuyện con cái thì sao? Sau khi lập gia đình, người ta sẽ phải sinh con đẻ cái, con biết không?
    - Bọn con tính cả tới chuyện đó rồi. Mỗi lần Beehư đẻ ra quả trứng nào là con giẫm bẹp ngay.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện ngủ gật
    Lần này không phải là WWW mà là chàng JE đẹp trai. Chàng nghiêng mái đầu dễ thương của mình trên bàn và ngủ khì ngay trong giờ học Dân số. Hết kiên nhẫn với cậu học sinh của mình, cô giáo Bee2a đến bên và nhắc :
    - Anh kia dậy mau, giờ học dân số mà ngủ như thế này thì làm gì mà dân số chả tăng.
    JE thức dậy, mở đôi mắt to đen mơ màng của mình ra và trả lời :
    - Đang ngủ mà bị đánh thức dậy thế này thì dân số còn tăng nữa đấy.
    Nói rồi, chàng từ từ cúi xuống và ngủ tiếp.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Twins hỏi:
    - Và như vậy, khi bắt đầu ẩu đả, trong tay BCV là một thanh gỗ lim cứng. Còn trong tay ông là thứ gì?
    Lovezet trả lời:
    - Beengoan ông ạ....
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    WWW hỏi NhoEm:
    - Sau khi có phán quyết ly dị vợ, anh thấy thế nào?
    - Bi đát! Chiếc xe máy mua bằng tiền tớ kiếm được, toà lại xử cho Beengoan. Còn lũ trẻ, mà tớ đinh ninh là của thằng SFU , toà lại xử cho sống chung với tớ.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Beehư nói chuyện với Beengoan:
    -Mẹ ơi,cô giúp việc Nightsong nhà mình mắt tinh lắm cơ!
    Beengoan:
    -Sao con biết?
    Beehư:
    -Hôm qua trong bếp tối hù thế mà con nghe thấy tiếng cô Nightsong nói với bố:
    -Ông chủ hôm nay chưa cạo râu nhé!
    Beengoan xỉu
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bên XD cũng bắt đầu có topic Have fun á , em mới đọc qua, cơ mà sao thấy thấp thoáng tên mình trong mấy chuyện của anh Twins thế nhở .
    Cơ mà ko ai góp vui à, topic hay đấy chứ. Thế em mạn phép nhá
    -------------------------
    1 bác sĩ chuyên khoa tim vừa chết. Đám ma ông, huyệt được che bởi một trái tim rất to kết bằng hoa. Khi quan tài đưa đến, trái tim từ từ mở ra và quan tài được hạ xuống. Bỗng có một tiếng khóc rất to cất lên từ đám đông. Mọi người quay lại thấy đó là Twins_of_Vip. Người bên cạnh anh ta bèn hỏi:
    - Chắc anh thân thiết lắm với người quá cố phải không?
    - Không, tôi đang nghĩ đến cái chết của tôi. Tôi là bác sỹ phụ khoa

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    LZ là một thanh niên hư hỏng ,hắn luôn đi đong hàng này nọ . Cứ mỗi lần có ai vào tròng là hắn bố trí luôn , thật là nhẫn tâm . Trong một lần quá sức hắn bị đột tử . Bố mẹ hắn vốn cưng chiều con trai vì thế rất muốn hắn được hạnh phúc ,ngày đêm cầu khấn để cho LZ được lên Thiên Đàng .
    Sau một tuần thành tâm mẹ LZ gọi điện lên Thiên Đàng hỏi thăm tình hình thế nào ,và ở bên kia đầu dây có một giọng oanh vàng
    - Alô Đức Mẹ Đồng Trinh xin nghe .
    Buồn bã mẹ LZ quay sang bảo với chồng :
    - Thế là thằng con cưng của mình chưa lên Thiên Đàng rồi
    --------
    Em ko có ý gì khi lấy nick các bác đâu nhá, căn bản anh TWINS bảo là thay nick vào cho nó hay mà , ai mắng em oánh tẹt mỏ đấy
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Lake_of_tear có ước muốn trở thành một " tay viết " vĩ đại. Một tay viết mà những gì anh viết được cả thế giới đọc, làm cả thế giới có những cảm xúc mãnh liệt và chân thực nhất , tức là họ phải gào, khóc trong đau đớn, tuyệt vọng và giận dữ khi đọc những gì anh ta viết.
    Bây giờ thì Lake nhà ta đang làm việc cho Microsoft viết thông báo lỗi....
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Nhoem bị ốm rất nặng. Một hôm con của Nhoem là JE đến thăm, bỗng nhiên ông lão Nhoem thở gấp, giật lấy tờ giấy và cái bút, viết vội vài dòng nhưng vừa đưa đc cho JE thì ông gục xuống chết. JE vì quá đau khổ nên chỉ đút tờ giấy vào túi mà ko đọc nó.
    Trong buổi lễ tang, JE đút tay vào túi và phát hiện ra tờ giấy. Anh ta thầm nghĩ chắc đây là di chúc của cha mình. Nhưng khi mở tờ giấy ra thì anh đọc được " ĐỒ KHỐN NẠN, ĐỪNG CÓ GIẪM LÊN ỐNG THỞ CỦA TAO !!!"
    -------------------
    Tạm thế đã, giờ em té đi ăn, tối về em post tiếp
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!

Chia sẻ trang này