1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước của box NUCE

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Twins_of_VIP, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Một tối, Magic_enpi mặc váy ngắn đi chơi. Mẹ cô bé lo lắng, căn vặn:
    - Mặc váy ngắn thế đi ra đường à?
    - Dạ?
    - Lỡ có thèng lưu manh nào đó giở trò thì làm sao?
    - Thế thì con sẽ xắn váy lên, bảo nó tụt quần xuống..
    - Cái gì? - mẹ enpi trợn hết cả mắt lên
    - Vâng. Vì với một cái quần tụt thì nó chẳng thể nào đuổi kịp con. - Rất hăm hở Enpi trả lời mẹ
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Beengoan hỏi BCV:
    - Chuyện cậu và anh NHOEM đến đâu rùi?
    -Thôi rùi
    - Sao vậy? Hôm wa mình còn thấy 2 người đi xem fim với nhau cơ mà?
    - ừ nhưng lúc trong rạp mất điện, chân tay anh í cứ quờ quạng
    - Anh ta sàm sỡ lắm sao?
    - được thế còn tốt. Đằng này anh ta quờ quạng vì sợ mất đôi dép lê cũ rích!!!!!!!!!1
    Có mùi hương gì rất thơm
    Đung đưa gió thoảng vườn cau
    Có niềm bâng khuâng rất lạ
    Trong ánh mắt người tìm nhau
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0


    Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ BCV thông báo với bệnh nhân LZ :
    - Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.
    - Tin xấu là gì vậy?
    - Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
    - Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?
    - Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
    - Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?
    - Tay NhoEm muốn mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời!

    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn SFUnhập vai làm mẫu cho một kép trẻ JE :
    - Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: "Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!" - Hiểu rồi chứ?
    - Dạ, quá đơn giản ạ.
    Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình JE làm khán giả cười nghiêng ngả, anh ta vào hậu trường lo âu hỏi đạo diễn SFU :
    - Tôi đã làm sai điều gì đó phải không?
    SFU gầm lên:
    - Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu?
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Beengoan mới sinh con, thương chồng bị "cấm vận" lâu ngày, vất vả ngược xuôi nên đưa NhoEm ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài:
    - Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu!
    NHoEM đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể:
    - Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ Nightsong karaoke đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%.
    - Con ranh láo toét! - Beengoan gầm lên.
    - Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - ông chồng NhoEm hốt hoảng.
    - Em tức là tức nó ấy! Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu!
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nontoxic nhà ta chẳng may mắc phải căn bệnh muôn thuở của sinh viên: Ghẻeeeeeeẻ......... Sau một thời gian điều trị bằng đủ thứ thuốc mà thấy chẳng ăn thua gì, nghe nói bác sĩ Bee2a có nhiều phương thuốc bí truyền và các phương pháp chữa trị rất hay, Nontoxic đã mò đến chỗ bác Bee2a nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấy gì khả quan. Chán nản quá, Nontoxic đâm ra cáu cả với bác sĩ Bee2a, gọi bác sĩ là lang chặt, hoa súng, hoa chuối...làm bác sĩ Bee2a akay không chịu được. Một hôm bác sĩ Bee2a nhắn Nontoxic đến nhà bảo là tìm được một phương thuốc mới, đảm bảo chữa khỏi bệnh. Nontoxic hí hửng mò đến và được bác sĩ Bee2a đưa cho một gói thuốc to như cái kho, Nontoxic cảm ơn bác sĩ Bee2a rồi khệ nệ bê gói thuốc ra về. Tới cửa, như chợt nhớ ra điều gì, Nontoxic quay lại hỏi:
    - Thế, số thuốc này sử dụng như thế nào ạ ?
    Bác sĩ Bee2a "hoa chuối" đang nhăn nhó như bị ngứa, nghe hỏi thế bỗng nở một nụ cười (rất đểu):
    - Anh ngu bỏ mẹ, thì bắt con ngứa mà nhét thuốc vào miệng nó chứ sao...
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lovezet đi vào quán bar, mua một ly bia to sụ. Sau đó thì anh ta thấy vài nguời quen nên quyết định đi tới chào họ, nhưng lại không muốn mang vại bia của mình đi.
    Thế là anh ta để nó trên bàn cùng với một tờ giấy "Tôi đã nhổ vào ly bia này" hy vọng rằng không ai sẽ lấy nó đi mất. Khi quay trở lại, anh ta thấy một tờ giấy khác ghi rằng "Tôi cũng thế!".
    Nắng có thương người tóc phai màu,
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ,
    Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu,
    Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời,
    Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ offline box NUCE, NhoEm0702, Lovezet, JE, SFU1980 say khướt mà vẫn ngồi buôn chuyện với nhau
    Lovezet: Không biết thứ gì nhanh nhất trên dời nhỉ, tao cho rằng đó la cái chớp mắt!
    NhoEm0702: Không, phải là ý nghi chứ!
    SFU1980:Sai rồi, tao bảo là cái công tắc dèn dấy, ấn cái là sáng, ấn cái là tối!
    JE: Em thì em bảo dó là bệnh tiêu chảy!
    3 người kia cùng đồng thanh: Thằng này say à, sao lại thế?
    JE: Thì tối qua em bị tiêu chảy, chưa kịp chớp mắt, suy nghĩ hay bật đèn thì em đã..ra quần rồi!
    Nắng có thương người tóc phai màu,
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ,
    Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu,
    Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời,
    Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cho em beengoan lên làm mẹ theo yêu cầu này
    SFU1980 vừa qua đời. Một đám tang tuyệt vời được tổ chức, BuiCamVan đọc điếu văn tiễn người đã mất : anh đã là một nguời trung thực,một nguời chồng đáng yêu, một nguời bố tốt?..
    Cuối cùng, bà goá beengoan nghiêng nguời và thì thầm vào tai NhoEm0702, một trong những đứa con, "Đi lên kia và nhìn vào trong quan tài xem có phải bố SFU1980 của mày đấy không."
    Nắng có thương người tóc phai màu,
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ,
    Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu,
    Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời,
    Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    JE mới nhập ngũ viết thư về cho vợ là trando_matcan_solo
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê,linh tinh thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, JE nhận được tiền của trando_matcan_solo nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: ?oAnh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái ?olinh tinh? thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào?.
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 03/02/2004

Chia sẻ trang này