1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước của box NUCE

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Twins_of_VIP, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện gia đình nhà Wa nhé :
    Wa về nhìn thấy vợ mua một loạt đồ mới, nào là bộ xoa bóp, nào là bộ lò xo, nào là bộ... lạ quá bèn hỏi:
    - Em mua làm gì thế? Toàn thứ đắt tiền thế này...!
    Vợ : Em cần tập để ngực nở nang hơn.
    Wa: Ồ, anh có cách này đơn giản lắm. Cứ khoảng mấy ngày đầu hàng tháng em lấy giấy mềm nhét vào giữa hai trái đào của em ý.
    Vợ : ?!!!
    Wa nhà ta: Cách đấy hiệu nghiệm lắm. Em thử ngắm lại bộ mông của mình mà xem.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Một hôm NhoEm phải đi giảng đạo ở Thanh Trì.
    Trên đường về ngồi xe Bus, ngồi cạnh một cô gái trẻ đẹp mặc mini zip .Nhoem vì sỹ diện nên ngại nói chỉ biết . . .hành động. Khi xe khách đi qua một quãng đường xấu Nhoem đặt tay lên đùi cô gái. Cứ qua một quãng ổ voi Nhoem lại đặt tay ngày càng gần vào vùng . . ."có thể" chưa khám phá của cô gái. Đến lúc không thể đặt sau hơn nưa vì nếu sâu hơn nữa sẽ trúng. . . Cứ thế xe buýt chạy gần tới Hồ Hoàn Kiêm thì cô gái bắt đầu lên tiếng :
    - Thưa Cha, Cha đã đọc dòng 10 trang 429 của sách kinh thánh chưa ???
    Nhoem nghĩ bụng "Chắc con bé này là 1 con chiên ngoan đạo" và vội vàng rụt tay lai. Về nhà Nhoem vội vàng lật sách kinh thánh ra coi thì thấy dòng 10 trang 429 sách kinh thánh ghi :
    "Ráng chút xíu nữa là tới thiên đàng !"


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ BCV dặn Nontoxic
    - Tí bị thiếu tamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.
    - Em xin ghi nhận lời khuyên của chị.
    Đến hẹn khám lại, BCV hỏi:
    - Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
    - Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi bị lâu...


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    6Feet đứng câu cá ở sông Đào, điều lạ là 6Feetngày nào cũng tới đây câu, và mỗi khi được cá thì lại vứt xuống sông! Beengoan thường xuyên đi học wa, nên hay chú ý 6Feet, thấy làm lạ, một lần bèn mạnh dạn tới hỏi 6Feet vì sao lại đứng câu ở đây mãi, và 6Feet câu làm gì? 6Feet nói: Được thôi, tôi sẽ nói cho cô nghe với điều kiện là cô cho tôi...! Bee lấy làm xấu hổ nên bỏ đi, ko quan tâm 6Feet làm gì nữa! Nhưng hằng ngày đi qua sông lại nhìn thấy anh chàng khó hiểu kia, tính tò mò nổi lên, cô đồng ý với những gì 6Feet nói, 2 người bắt đầu thoả thuận và 6Feet bắt đầu...!
    Xong xuôi 6Feet nói: Tôi đã câu được 27 cô gái rồi đó!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chết JE được lên thiên đàng. Người canh giữ cổng thiêng đàng đưa 1 viên phấn cho JE và nói :
    - Con cầm cục phấn này và leo lên chiếc thang kia. Cứ mỗi 1 tội lỗi dưới trần gian thì con lấy phấn gạch và bậc thang 1 cái.
    JE y lời nhưng xin thêm vài cục phấn nữa và leo lên các bậc thang. Đang leo và gạch hết hai cục phấn thì thấy cha đạo NhoEm đang bò xuống. Tràng liền hỏi:
    - Tại sao cha không leo lên mà leo xuông chi vậy ???
    NhoEm trả lời :
    - Ta muốn xuống xin thêm vài hộp phấn nữa !


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Phu nhân của NhoEm cùng phu nhân của LZ và Wa cùng vào Bệnh viện Việt -Pháp để chờ đến ngày sinh. Trong lúc chờ lên bàn đẻ Vợ Nhơem bỗng buột miệng
    -Các chị biết không? Em muốn con em sau này phải thông minh như Anbe Einstin, phải có gương mặt như Tom cruise, và phải làm tổng thống như Bill Clinton
    - Còn em- Vợ LZ tiếp lời- em muốn con em sau này phải là hoa hậu hoàn vũ
    - HM! Em thì mong muốn đến khát khao sau này con em sẽ là cầu thủ bóng đá của Việt nam ?" Phu nhân Wa làu bàu.
    - Ô hay! Cái cô này, bao nhiêu Bekham, Ronaldo, Ronandinho...vv sao cô không mong mà lại mong nó như cầu thủ của VN?- Cả hai phu nhân còn lại phản dối ầm ĩ
    - Thế các chị đã xem chung kết giải hạng nhất quốc gia chưa? Khi một cầu thủ của SLNA đá trượt lưới đối phương, ngay lập tức có tới 10.000 chàng trai cùng bật dậy và gào lên ?o.....mama mày?, ôi! Các chị ơi, những 10.000 chàng trai kia đấy!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bác TheQuee quyết định đi chơi xa cả ngày. Họ thuê hai cô nhân viên điều dưỡng Beengoan và Chocolate83 về chăm sóc cho mẹ già ở nhà. Cả nhà đi khỏi, hai cô cho bà cụ tắm rửa, ăn uống, rồi đặt cụ lên xe lăn ra vườn chơi. Mọi việc đều tiến triển tốt cho đến đầu giờ chiều, đột nhiên bà cụ từ từ ngả người sang một bên. Hốt hoảng, hai cô vội vàng giữ vai và dựng cụ thẳng lên. Bà cụ không nói gì, nhưng một lúc sau đó bà cụ lại từ từ nghiêng người sang phía kia. Ngay lập tức, họ lại phải vực cụ dậy. Cứ thế, họ phải túc trực bên cạnh bà cụ suốt cả buổi chiều vì sự việc đó liên tục xảy ra.
    Khi gia đình bác Thequeen đi chơi về, họ hỏi bà cụ xem hai cô gái chăm sóc bà có tốt không. Bà cụ trả lời:
    - Họ dễ thương và chu đáo lắm, nhưng có điều họ không cho mẹ....đánh rắm cái nào trong suốt cả buổi chiều.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Thuật ngữ
    Chuyện nầy xảy ra ở trong một tiệm bán computer ở Hà Nội.
    Wa bước vào tiệm vi tính nói với cô bán hàng BCV:
    - Cô à, tôi thấy phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi ở nhà. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào ổ đĩa cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
    - Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em tốt lắm mà. Bảo đảm sạch sẽ, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng.
    - Không đâu cô, thực sự là có vấn đề.
    - Thế thì lúc cài đặt, anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không ?
    - Có chứ ! Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hòi.
    - Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ?
    Wa vội đưa máy lên. BCV săm soi một hồi rồi nói:
    - Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phàn mềm đời mới như của chúng em. Phải nâng cấp thôi anh ạ. Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không ? Hàng Trung Quốc mới về, tốt lắm.
    - Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không cô ?
    - Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa ạ !
    - Ðược rồi, cô cho tôi cái ấy ngay đi.
    - Vậy xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một. Ðừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch, còn bao nhiêu khách hàng sau đang chờ kia kìa.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Wa đi làm về thì thấy vợ mình đang tình tang với LZ ở trên giường, bực lắm anh lôi khẩu súng ra và kéo LZ ra một chỗ bảo :
    -Bây giờ tôi nổ hai phát súng lên trần nhà, rồi tôi và ông cùng nằm xuống, nếu nàng chạy đến bên ai trưóc thi nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về người đó, thế nhé
    Rồi Wa nổ hai phát súng, hai ngưòi giả vờ ngã lăn ra...bỗng cả hai nghe tiếng vợ Wa
    Ê 6Feet, chui ra đi, hai ********* đấy bắn chết nhau rồi


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ giải phẫu người,LZ,NhoEm, Wa , Beengoan đều có mặt. Giáo sư JE bước vào lớp vai mang một cái túi đen to và nói hùng hồn:
    - Hôm nay chúng ta se phải phán đoán.
    LZ lon ton lên đầu tiên, thò tay vào sò sờ một hồi khẳng định là quả thận và lôi ra thì đúng như vậy.
    -Tốt- GS JE khen- Đến NhoEm nào.
    NhoEm lên cũng sờ sờ một hồi, bảo là quả tim và lôi ra được quả tim, GS thốt lên:
    -giỏi,Wa hãy chứng tỏ đi.
    Wa lên sau một hồi lần mò khẳng định đã vớ được một chùm hai hòn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của cánh đàn ông và quả không ngoa chút nào khi giơ lên.
    -Quá giỏi, cậu sẽ còn tiến xa đấy. Em cuối cùng nào.
    Beengoan hùng dũng bước lên, vừa cho tay vào đã ửng mặt,nhưng sau một hồi lại thấy tủm tỉm cười, Bee nói là cái xúc xích và lôi ra một cái xúc xích thật ngon lành.
    -Giỏi lắm,nói xong bỗng JE thắc mắc- Không biết sáng này mình ăn sáng, xúc xích đây thì mình kẹp cái gì trong bánh mỳ nhỉ.
    JE het toáng lên và ngất xỉu.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này