1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước của box NUCE

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Twins_of_VIP, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tên cướp quyenlucden đang bị cảnh sát truy lùng nên phải tạm trốn tránh trong căn phòng của goá phụ ..... Sau khi quyenlucden núp vào góc phòng rồi thì thiếu phụ liền chạy tới năn nỉ y:
    - Hãy tỏ ra chịu chơi một chút đi. Thêm một vụ cưỡng bức nữa ghi vào hồ sơ hình sự cũng không phải là..........chuyện lớn mà.........


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá!
    6Feet có chiếc hồ nhỏ xinh xắn, nước trong veo và mát lạnh ở góc lâu đài. Một lần, anh ra thăm hồ thì bắt gặp một bầy thiếu nữ đang tắm. Trong đó có: Beengoan, BCV, WC, Tran_do, TA_in_CHINA....
    Các cô gái cũng phát hiện ra ông già và bơi ra đằng xa. Beengoan la lên:
    - Đồ Dê già, chúng tôi sẽ không lên bờ đâu, nếu anh không đi khỏi đây!
    - Tôi đến đây đâu phải để xem các cô tắm! ?" 6Feet ?" Tôi chỉ đến cho cá sấu ăn thôi!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng WA đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: ?oCon bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua?. Người vợ trầm trồ nói với chồng mình: ?oAnh cần phải học tập con bò này?.
    Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: ?oCon bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua?. Người vợ thán phục: ?oHơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh?.
    Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc: ?o365 lần một năm. Tức là mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này?.
    Không chịu nổi, Wa gào lên: ?oBà hãy hỏi con bò này xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Con gái vị đô đốc hải quân LZ sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ Blue_onelove về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp:
    - Thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ!
    - Tả vài nét chính xem sao?
    - Dạ... hói... tròn ủm... chả biết gì hết nhưng gào thét rất to...


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ước Mơ Nhỏ Bé
    Lão già TheQueen đã ở tuổi thập cổ lai hy sau khi tập thể dục buổi sáng song ông ra tiệm thuốc tây gần đó và nói với cô bán thuốc :
    - Cô bán cho tôi nửa viên Viagra.
    - Ông phải mua cả chục viên uống mới có tác dụng .Cô bán thuốc trả lời với mong muốn ông mua nhiều thuốc hơn
    Ông lão TheQueen liền phều phào (vì móm sạch rồi ):
    - Không lão chỉ muốn khi đi tiều cho đỡ ướt dép thôi.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Chớ đùa với lửa
    Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người: JE, Wa và Beengoan
    Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông là JE tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:
    - Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!
    JE đáp:
    - Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.
    Đám điệp viên cựu trào nhún vai:
    - Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
    Người đàn ông thứ hai WA cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
    - Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
    Đám điệp viên tỏ ra thất vọng:
    - Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi.
    Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ Beengoan được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
    Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:
    - Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Gây quỹ cho tổng thống

    Một sĩ quan quân đội trên đường trở về nhà thì bị kẹt xe. Dòng xe cộ đông chưa từng thấy không thể nhúc nhích trong nhiều giờ liền. Viên sĩ quan sốt ruột bèn nhìn quanh kiếm người chuyện vãn để giết thời gian.
    Đột nhiên, nhận thấy một cảnh sát đang đi qua đi lại giữa các hàng xe, ông ta hạ kính xe xuống và hỏi thăm:
    - Có chuyện gì xảy ra mà kẹt xe ghê thế?
    Người cảnh sát đáp:
    - Ngài tổng thống quá trầm cảm vì bị thất thế trong chiến dịch tái tranh cử. Vì thế, ông ấy đã cho dừng đoàn xe hộ tống giữa xa lộ, gây ra vụ kẹt xe.
    - Chỉ có thế thôi sao? - Viên sĩ quan thở dài ngán ngẩm.
    - Chưa hết đâu. Ông ấy còn dọa sẽ tẩm xăng vào người và tự thiêu. Ông ta bảo không thể vận động được người hiến tặng để có quỹ tranh cử. Tôi đang chạy ngược chạy xuôi để quyên góp cho ông ấy đây.
    Viên sĩ quan ngạc nhiên:
    - Thật vậy sao? Thế được bao nhiêu rồi?
    - Tới giờ mới chỉ được hơn nghìn lít thôi. Nhưng có nhiều người đang tháo xăng từ xe ra để đóng góp thêm.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu của thôi miên

    WC mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân Chocolate _83 và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh là Lake of Tear Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, WC về nhà bảo chồng là HF
    - Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
    - Em không đau đầu nữa à? - HF hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?
    WC đáp:
    - Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
    HF trầm trồ:
    - Tuyệt vời thật.
    WC tiếp:
    - Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
    HF đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    WC thì thào:
    - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!
    HF lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    HF quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.
    WC ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:
    - Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.
    HF lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Lần này, khi HF đi vào buồng tắm, WC lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
    - Cô ta không phải vợ tôi.Cô ta là Beengoan! Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta là Beengoan!Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta là Beengoan!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ghen đúng chỗ
    LZ nọ đang ngồi rung đùi đọc báo thì cô vợ BCV từ đằng sau rón rén tiến lại gần, cầm cái chảo đập "bốp" một cái lên đầu anh ta. Choáng váng vì đau nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên LZ cố gắng kìm chế và hỏi vợ nguyên do.
    - Tại sao em lại đánh anh?
    - Vì mẩu giấy có ghi cái tên Nightsong ở trong túi quần anh. - BCV gằn giọng.
    LZ thở phào:
    - Ồ, tưởng gì... Hai tuần trước, anh đi xem đua ngựa và Nightsong là tên con ngựa mà anh đặt cược.
    - Mình ơi! Em xin lỗi! - BCV xuống giọng, nhẹ nhàng. - Lẽ ra em phải hỏi mình cho rõ đầu đuôi đã.
    3 ngày sau, khi LZ đang xem bóng đá trên truyền hình thì cô vợ lại rón rén tới gần, cầm cái chảo đập "bốp" một nhát lên đầu anh ta, lần này làm anh chàng giãy đành đạch một hồi rồi nằm bất tỉnh nhân sự.
    Khi tỉnh lại, LZ thều thào:
    - Lần này thì vì cái quái gì nữa đây?
    - Con ngựa của anh gọi điện đến. - BCV đáp.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Sự quay quắt của số phận
    Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi tới khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ Nontoxic và Chocolate 83 đang ngủ trên giường.
    Kẻ đào tẩu lôi chàng trai Nontoxic ra trói vào ghế. Trong lúc trói Chocolate lại trên giường, anh ta khẽ hôn cô rồi bước vào phòng tắm. Khi tiếng xối nước bắt đầu vang lên, Non hạ giọng nói với vợ:
    - Nghe này, hắn là một tên tù trốn trại. Em thử nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng chừng ấy năm chưa nhìn thấy phụ nữ. Lúc nãy anh thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Thế nhé, cưng, anh yêu em!
    Chocolate trả lời:
    - Không đâu, hắn có hôn em đâu. Hắn chỉ khẽ nói với em rằng hắn là dân đồng tính luyến ái và trông anh rất đáng yêu... Thôi, cố gắng chịu đựng nhé, cưng của em!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này