1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước của box NUCE

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Twins_of_VIP, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, không biết vào ngày tháng nào của năm 2003, ở Việt Nam có một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng con nhà nghèo, hàng ngày lóc cóc chiếc xe đạp cà tàng đi làm, mỗi khi nhìn thấy những chàng trai và cô gái dạo phố trên những chiếc xe @, Dylan, spacy mà chàng cảm thấy rất buồn cho số phận của mình. Vào một ngày hè nóng nực, mượn được của bố chiếc xe 81, chàng hứng chí lượn vài vòng ngắm Hồ Tây. Đến bờ hồ,chàng dựng chân chống giữa, ngồi trên xe ngắm những gợn nước lăn tăn trong ánh hồng của buổi hoàng hôn. Bỗng chiếc xe đứt phăng cái lò xo ở chân chống giữa, mất đà lao thẳng xuống lòng hồ. Chàng trai hốt hoảng nhìn theo chiếc xe, nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ còn lại những chiếc bong bóng sủi tăm trên mặt hồ xanh biếc. Bất giác xen vào cảm giác chạnh lòng của kẻ ''''''''đẹp trai nhưng bạc phận'''''''' chàng ngồi bên bờ hồ và khóc.
    Bỗng dưới làn nước trong xanh, hiện lên một ông Bụt râu tóc bạc phơ, chàng kinh hãi, thì ông Bụt lên tiếng:
    -'''''''' Đừng sợ ta là Bụt ở Hồ Tây, làm sao con khóc?''''''''
    Chàng thật thà kể lại hoàn cảnh nhà nghèo, bây giờ mất xe thì về bố đánh đòn thì chết. Ông Bụt bảo: ''''''''Con đừng lo, ta sẽ vớt xe lên cho con''''''''. Thế rồi ông Bụt biến mất, nửa tiếng sau, ông Bụt bò lên, mang theo một chiếc @ màu trắng sữa, ông hỏi chàng trai:
    -'''''''' Có phải chiếc xe này không con?''''''''
    Chàng trai nhìn chiếc @ và bật khóc: ''''''''không phải chiếc xe này của con đâu?''''''''
    Ông Bụt liền nói: ''''''''Đừng khóc nữa ta sẽ giúp con lặn xuống một lần nữa xem sao''''''''
    Nửa tiếng sau, ông Bụt lại bò lên bờ, lần này ông mang theo 1 chiếc Spacy màu mận, chàng trai thấy thế, bất giác chàng nhớ lại câu chuyện này sao giống câu chuyện kể về chàng tiều phu vào rừng đốn củi bị rơi lưỡi rìu xuống hồ, và ông Bụt cũng đã thử chàng trai bằng cách đưa lên cho chàng trai lần lượt lưỡi rìu bằng vàng, bằng bạc, vì sự thật thà của chàng tiều phu mà ông Bụt đã đưa tất cả các lưỡi rìu vàng và bạc đó cho chàng trai. Nghĩ đến đây, với hy vong ông Bụt sẽ thấy chàng thật thà và tặng tất cả những chiếc xe @, spacy cho chàng, chàng giả vờ bật khóc:
    -'''''''' Dạ vẫn không phải chiếc xe này của con, xe của con là cái 81 cơ'''''''' Hu hu hu...
    Đến đây ông Bụt tức quá hét lên:
    - ''''''''Đúng là thằng ngu, tại sao trên đời lại có thằng ngu đến như vậy, @, spacy thì không nhận, cứ đòi lấy xe 81. Kệ *******, tao già cả thế này mà lặn 2 lần hết mẹ nó hơi rồi, tao bó tay với mày thôi''''''''. Dứt lời ông cụ biến mất cùng những chiếc xe @, spacy, để lại chàng trai một mình bên bờ hồ với những chiếc bong bóng nước sủi tăm....


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng :
    - Không khí ở đây thế nào ?
    - Miễn chê. Chúng tôi buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0

    JE xin vào làm bảo vệ ở một công ty. Sáng hôm sau giám đốc mời lên phòng làm việc, vỗ vai vui vẻ nói :
    - Ðêm đầu tiên trực ở đây, anh ngủ có ngon không ?
    - Cám ơn giám đốc, tôi ngủ rất ngon.
    - Vậy anh có thể nghỉ việc được rồi đấy !
    - ?!?!
    Ðoàn vận động viên của NUCE đi thi đấu, kết quả chỉ giành được một huy chương và đòan bị báo giới chất vấn.
    6Feet cay kú nói rằng tại đại hội này không tổ chức thi những môn mà NUCE có sở trường .
    Nhà báo hỏi, đó là những môn gì. 6Feet bảo : Như môn Cưỡi ngựa xem hoa, môn Qua cầu rút ván, môn đè đầu cưỡi cổ, môn ném đá giấu tay, môn ăn cháo đá bát và môn đá hậu!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Lục mãi trong đống văn bản của Văn phòng chính phủ mới thấy cái mẫu văn bản này, Cho mọi người tham khảo
    HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU
    Bản hợp đồng này chứng nhận
    Anh : ____________________________
    Và Em : __________________________
    Sẽ có một Tình yêu nồng thắm nếu Anh đồng ý các điều khoản sau:
    Điều 1:
    Luôn chung thuỷ với Em, không được? bắt cá hai tay?.
    Điều 2:
    Chấp nhận Em đi chơi và đùa giỡn với nhóm bạn mà không có Anh.Hơn nữa,Anh phải luôn cố gắng hoà hợp với những đứa bạn thân nổi tiếng khó chịu của Em.
    Điều 3:
    Tặng một món quà cho Em vào mỗi tuần. Có thể không mắc tiền, Em vẫn rất vui khi có cảm giác được Anh quan tâm thật nhiều.
    Điều 4:
    Không đứng một góc trong các buổi dạ hội, mà phải cùng ra khiêu vũ với Em, sau đó ăn uống một cách vui vẻ.
    Điều 5:
    Phải luôn gọi điện thoại cho Em khi đã hứa. Dù điều này có thể chạm đến quyền tự do cá nhân của Anh, nhưng giá Anh biết được Em mong nghe giọng nói của Anh như thế nào.
    Điều 6:
    Thay vì than van, rên rỉ, hãy cùng xem các chương trình truyền hình Em ưa thích, đồng thời đừng tỏ ra quá ghen tỵ khi Em tỏ ra yêu thích anh chàng đóng vai Thượng Nghị Sĩ trong bộ phim ?oChuyện Tình ở MaHattan? (Nói nhỏ nha: Anh dễ thương hơn anh ta nhiều ).
    Điều 7:
    Khi cá độ hay chơi thể thao,chơi game ?othua? bạn bè, thì không được cáu kỉnh, trút giận với Em.
    Điều 8:
    Đừng đem Em ra làm đề tài bàn luận khi trò chuyện với đám bạn (trừ khi Anh nói tốt về em).
    Điều 9:
    Đừng xem Em là một người bạn gái một cách thuần tuý,Em còn muốn làm người bạn tri giao của Anh.
    Điều 10:
    Khi Em bệnh, phải đến thăm và tặng Em thật nhiều bánh kẹo, cùng những lời yêu thương thật ngọt ngào.
    Điều 11:
    Luôn có những cử chỉ yêu thương và thật nhiều nụ hôn nồng nàn mỗi khi ta bên nhau.
    Điều 12:
    Anh đừng tỏ ra chán nản hay bực bội mỗi khi Em bắt đầu nói về một bộ áo đầm mới, hay màu son môi? nào đó.
    Điều 13:
    Liên tục nhắc nhở Em không lặp lạià những thói quen xấu như cắn móng tay,hay ngủ quên,trễ giờ hẹn với Anh? chẳng hạn.
    Điều 14:
    Đừng nói lúng búng, nhát gừng trong miệng mỗi khi Em hỏi Anh về một vấn đề nào đó. Em rất thích nghe Anh bày tỏ ý kiến của riêng mình.
    Điều 15:
    Bỏ tất cả mọi việc và đến với Em khi Em gọi điện cho Anh. Bởi vì chắc chắn lúc đó Em đang rất cần có Anh bên cạnh hơn bao giờ hết.
    Điều 16:
    Anh phải luôn gọn gàng , sạch sẽ khi đến gặp Em . Đừng để cho Em nhìn thấy cái áo nhăn nhúm của Anh..
    Điều 17:
    Không được để Em nói chuyện? một mình?, còn Anh cứ dán mắt vào TV xem bóng đá !?
    Điều 18:
    Hãy chịu khó tìm hiểu các sở thích và thói quen của Em. Đừng thắc mắc tại sao Em lại?mê ?oshopping? và ?ođiệu một tí? đến thế !
    Điều 19:
    Hãy viết cho Em thư, thiệp, bài hát, thơ tình?để Em biết chắc rằng Anh luôn nghĩ về Em ( Em hứa sẽ không cho ai biết đâu ! ).
    Điều 20:
    Khi Em?60 tuổi, Em vẫn thích được Anh tặng hoa hồng và gọi Em bằng những danh xưng?ngọt ngào ( như Anh vẫn gọi Em bây giờ í ! ).
    Điều 21:
    Hãy luôn là ?obóng tùng? của em ( kể cả trong việc?nội
    trợ !? ) .Bởi khi bên Anh, Em bỗng trở nên?mềm yếu biết bao, Em cần bờ vai của Anh để tiếp cho Em sức mạnh.
    Điều 22:
    Đưa Em đi du lịch Anh nhé, ( ít nhất một năm một lần ) bởi em chỉ muốn nhìn ngắm và chia sẻ những điều tuyệt vời của thế giới này cùng Anh.
    Điều 23:
    Không được bỏ em một mình ( nếu đi công tác, phải gọi cho Em ít nhất một lần một ngày, nếu đi quá 3 ngày phải được Em đồng ý hoặc có Em đi cùng ). Bởi Em chỉ cảm thấy an toàn khi có Anh bên cạnh.
    Điều 24:
    Không được sử dụng ?oTứ đổ tường?, vì Em luôn quan tâm đến sức khoẻ của Anh và Hạnh phúc của chúng ta.
    Điều 25:
    Đừng xem em là một cô bé, bởi vì Em đã thật sự trưởng thành trong tình yêu của hai ta.
    Tp.HCM ngày __ tháng __ năm ____
    Ký tên Anh,
    Đến phần Em, Em hứa cũng thực hiện tốt những điều quy
    định trong bản ?o Hợp Đồng Tình Yêu? này.
    Ký tên Em,
    Ok, bây giờ Anh được phép ôm hôn Em rồi đó !?


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ai thấy tiếng anh khó học thì hãy nhớ bài thơ này nhé
    LONG dài , SHORT ngắn, TALL cao
    HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
    SENTENCE có nghĩa là câu
    LESSON bài học ,RAINBOW cầu vồng
    HUSBAND là đức ông chồng
    DADDY cha, bố; PLEASE DON''''T xin đừng
    DARLING tiếng gọi em cưng
    MERRY vui thích, cái sừng là HORN
    Rách rồi xài đỡ chữ TORN
    TO SING là hát A SONG một bài
    Nói sai sự thật TO LIE
    GO đi, COME đến, một vài là SOME
    Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
    FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
    ONE LIFE là một cuộc đời
    HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu
    LOVER đích thực người yêu
    CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL
    Mặt trăng là chữ THE MOON
    WORLD là thế giới , sớm SOON, LAKE hồ
    Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
    Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ GIANT
    GAY vui, DIE chết, NEAR gần
    SORRY xin lỗi , DULL đần, WISE khôn
    BURY có nghĩa là chôn
    OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta
    Xe hơi du lịch là CAR
    SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM
    THOUSAND là đúng mười trăm
    Ngày DAY , tuần WEEK, YEAR năm, HOUR giờ
    WAIT THERE đứng đó đợi chờ
    NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ , PRAY cầu
    Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
    DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao
    ENTER tạm dịch đi vào
    Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai
    SHOULDER cứ dịch là vai
    WRITER văn sĩ, cái đài RADIO
    A BOWL là một cái tô
    Chữ TEAR nước mắt ,TOMB mồ MISS cô
    May khâu dùng tạm chữ SEW
    Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm
    SHELTER tạm dịch là hầm
    Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER
    WHAT TIME là hỏi mấy giờ
    CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
    Gặp ông ta dịch SEE HIM
    SWIM bơi ,WADE lội, DROWN chìm chết trôi
    MOUNTAIN là núi, HILL: đồi
    VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
    Tiền xin đóng học SCHOOL FEE
    Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm.
    TO STEAL tạm dịch cầm nhầm
    Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
    CATTLE gia súc, ong: BEE
    SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
    LIP môi, TONGUE lưỡi , TEETH răng
    EXAM thi cử, cái bằng LICENSE


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe lén được qua vách nhà WWW
    WA: XUống ăn cơm đi em
    BCV: Em ko đớiA: Mọi người đều xuống cả rồi, đang chờ em đó
    BCV: Kệ mọi người, em ko ăn đăuA: Ai lại làm thế, dở hơn
    BCV: Em ko ăn mà, anh xuống ăn đi
    WA: Xuống đi, cả tuần em ko ăn gì rồi. Định chết à
    BCV: Em có ăn đấy chứ
    WA: Toàn ăn linh tinh, thế thì sống sao được
    BCV: Anh xuống đi, ko mọi người chờ. Em không ăn đâu.
    WA: Thôi, xuống đi em
    BCV: Em ko xuống đâu, em hết quần áo mặc rồi!!!!
    Hôm khác lại nghe thấy
    Wa: Em lấy xe đạp của anh mà đi
    BCV: Em ko đi đâu,
    WA: Sao thế, nó nhỏ nhắn, thấp, rất bon và phù hợp với em nữa
    BCV: Em không đi mằA: Đi bộ mãi thế thì tốn thời gian lắm
    BCV: Em không dùng đâu, anh cứ đi đi
    WA: Lab anh gần mà, không có xe cũng được
    BCV: Em không đi mà, nói mãi thơiA: Sao thế?????
    BCV: Đi xe của anh, em không mặc váy được . !!!!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, JE chở "bé" Trando đi du hí trong rừng, xe vừa qua một đoạn vắng thì thấy một con chồn nằm run rẩy trên đường, hê hê được bữa nhậu đây... Trando đề nghị JE dừng xe, đem theo con chồn trong cuộc hành trình...
    - Ê JE - Trando lên tiếng - để nó sống mà ăn thì ngon hơn, nhưng mà nó run rẫy quá này, làm sao để nó được khoẻ lên bây giờ nhỉ..?
    - Em đặt nó vào lòng - giữa hai chân em ý.., nó sẽ được sưởi ấm mà.
    - Nhưng mà hôi lắm!
    - Bịt mũi nó lại!
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, xin được kể một chuyện về 6ngón nhà chúng ta
    Một tối nọ, 6ngón đang đi trên đường đến trụ sở của TEDI- South, ngang qua một quán karaoke ồn ào, tình cờ gặp Lake or Tear say khướt đi ra, vốn tốt bụng, hay wan tâm đến anh em, 6ngón giữ LoT lại hỏi:
    -Có chuyện gì trong đó mà các chú vui vẻ thế, LoT?
    LoT lè nhè trả lời:
    -Hê, hê, bọn em đang bịt mắt một cô gái, rồi đưa cái ấy lên trên bàn rồi bắt cô ta đoán xem nó là của ai!
    -Thật là tồi tệ, các chú làm trò gì vậy, tôi phải vô đó ngăn lại mới được!
    -ấy ấy, anh không nên vào đó đâu ạ!
    -Tại sao - 6ngón bực tức hỏi.
    Dạ, tại vì tên của anh được nhắc đến nhiều nhất trong đó ạ!
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ca ca NhoEm vẫn bực bội trong lòng khi thiên hạ dè bỉu vợ mình là người không biết đẻ, ăn nói thì không lịch sự hòa nhã, hành vi ứng xử thì chưa đạt ISO 9002. Ca ca chán lắm, nhưng đã trót thì phải trét thôi hi vọng ngày nào đó dạy vợ nên khôn. Một hôm LZ làm bữa khánh thành tân gia có mời Nhoem đến nâng chén chung vui. Mọi người trong bữa tiệc cứ tíu tít khen là LZ giỏi giang, vừa mới ra trường đã tự mình xây cho mình một ngôi hà thật hoành tráng. Vợ của LZ bèn nói:
    -Các bác cứ khen quá nhà em chứ, cũng là nhờ sự giúp đỡ của 2 bên họ hàng, và các bác bạn bè chồng em mà nay chúng em mới có được tổ ấm này.
    Ai ai cũng phục chị vợ về khoản bặt thiệp ăn nói, LZ sướng đần mặt ra, cứ gật gù và chúc rượu:
    -Hầy, keng một cái, nhà em nói chí phải.
    Ca ca NhoEm trông người lại ngẫm đến ta, cảm thấy tủi thân lắm, về nhà cứ kể mãi với vợ về chuyện đó làm phu nhân cũng thấy ấy náy:
    -Thôi chàng, chàng đừng buồn nữa, em vụng dại nhưng bù lại lại em ngon gái hơn nhà nó. Dung nhan khó sửa chứ tình tình hòa nhã em hứa với chàng em sẽ Upgrade được ngay thôi.
    Thấm thoát ngày trôi, hôm nay nhà Ca ca vui như hội vì hôm nay Ca ca làm bữa đầy cữ cho đứa con đầu lòng mà phu nhân vừa cho ra lò.Bên hơi bia thịt béo, bọn lau nhau ở Box NUCE cứ việc tôn vinh Ca ca nào là khoẻ, giống tốt, đẻ đúng năm hoàng đạo, nào là chị nhiều sữa, khéo cả NUCE bú ké cũng không xuể cứ gọi là ỏm chí tỏi cả lên.Vợ chồng Ca Ca còn phải nói, sướng hơn Việt Nam vô địch Xi ghêm. Phu nhân bế con nằm trong buồng thấy rằng đây là cơ hội phẫu thuật lại nụ cười cho mình, để cho chúng nó biết rằng mình không những phom người ngon, đẻ con khéo mà còn lịch sự nữa, hơn cả vợ LZ. Nàng bèn vọng ra hóng hớt:
    -Các bác cứ khéo khen, việc sinh ra cháu đây cũng không hoàn toàn dựa hẳn vào anh Trung, mà còn có cả sự giúp đỡ tận tình của toàn thể các anh trai trong NUCE và thân bằng cố hữu láng giềng. Nhờ đó cháu mới có mặt trên đời, em nói thế đúng không hả mình?
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    70 năm ngày cưới, khọm Wa nói với bà bà BCV:
    -Mình này, hôm nay là ngày kỉ niệm 70 năm tình yêu của chúng mình, tôi muốn cùng em hình dung lại lần đầu chúng mình hò hẹn để tình yêu lại được lên hương.
    BCV ỏn ẻn:
    - Dạ được thôi anh.
    Khọm ông nói tiếp:
    - Thế nhé, đúng 7 giờ tối nay, anh sẽ đợi mình tại gốc xà lách thứ 7 tay cầm 7 bông hồng. Nhớ ra đúng giờ nhé.
    Đúng 7giờ tối hôm đó, người ta thấy một cụ già trạc 90 tuổi, tay ôm một bó hoa, đứng thẩn thơ tại một gốc cây xà lách. Cụ háo hức như đang đợi chờ ai. 7 giờ, 8 giờ cụ sốt ruột đi đi lại lại, mấy cô gái bán hương gần đó lại gạ cụ đi tầu nhanh tàu chậm nhưng cụ chỉ lừ một câu:
    -Phắn, ****** đang đợi người yêu, chúng mày phắn khẩn trương kẻo lại gọi 113 ra bi chừ!
    10 giờ, vẫn không thấy ai đến, cụ bị muỗi đốt sưng hết mặt, lại bị cái bọn trẻ xa mẹ hết mời kẹo cao su lại mời bao cao su làm cụ điên cả tiết. Cụ hằm hằm đi về nhà, gọi cửa. Bà bà BCV vừa thò mặt ra, áo quần cũng chỉnh tề, từng mẻ phấn son uốn nhịp nhàng theo từng nếp nhăn trông tình không chịu được nhưng khọm ông lại quát lên:
    - Thế là cái choé gì, đã hẹn rồi mà lại không ra làm ****** đợi mãi!
    BCV đưa ngón tay trỏ lên môi, giọng thì thào:
    - Suỵt, nói nhỏ thôi, em xin lỗi mình, em định đi từ tối, nhưng mẹ em dek cho em ra khỏi nhà!
    Khọm Wa suýt ngất.

Chia sẻ trang này