1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc : Hài hước, Vui cười

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em ứ lấy chồng công an đâu,
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!
    Em ứ lấy chồng phi công đâu,
    Máy bay lượn lượn ở trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!
    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
    Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!
    Em ứ lấy chồng IT đâu,
    Máy tính luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!!

    Ghi chú! Tất cả các đoạn thơ nhảm nhí trên đây là mình nhận được message từ các bạn của mình hay các link nên mình cọp lại. Đọc để giảm stress chút xíu. Nên có ghi chú cọp hay không cọp thì nó vẫn là cọp
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Kính vợ đắc thọ
    Sợ vợ sống lâu
    Nể vợ bớt ưu sầu
    Để vợ lên đầu
    Là trường sinh bất tử
    Đánh vợ nhừ tử
    Là đại nghịch bất đạo
    Vợ hỏi mà nói xạo
    Là trời đất bất dung
    Chê vợ lung tung
    Là ngậm máu phun người
    Gặp vợ mà không cười,
    Là có mắt không tròng
    Để vợ phiền lòng
    Là chu di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc
    Là trời đánh thánh đâm
    Vợ gọi mà ngậm câm
    Là long lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói
    Là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ
    Là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng" ,
    Là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay ,
    Là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời ,
    Là thuận theo ý trời
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bush và Powell đang ngồi nhậu trong phòng Bầu dục. Tình cờ Clinton bước vào, trông thấy thế Clinton hỏi "Các ông đang làm gì thế" Bush trống chế "Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch Chiến tranh thế giới thứ III". Clinton ngạc nhiên "Thật thế à? kế hoạch sẽ thế nào, tôi có thể biết đc không" Bush nói, "Chúng tôi sẽ giết 10 triệu thằng Afganistan và một thằng sửa xe đạp" Clinton la lên, "Tại sao các ngài lại phải giết một người sửa xe đạp?" Bush quay sang Powel và nói "Mày thấy chưa, tao đã bảo là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia đâu, cứ thế mà tiến hành đi, God bless us ... zô zzooooooooooooooô
  4. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sặc , mấy câu chuyện của anh Lê hay wé . Đang nhức hết cả óc đọc xong cũng phì cười . Em vút cho đại ca 5 xì ta rùi đấy nhé .
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vợ hỏi chồng:
    - Đố anh biết, điểm khác nhau giữa một tổng thống và một ông chồng là gì?
    - Tổng thống thì biết được ai là người kế nhiệm mình, còn chồng thì không.
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Con người thường có 2 phần: Con + Người.
    Nếu phần con mà nhiều thì phần người sẽ ít và ngược lại. Vậy chúng ta cố gắng sống sao cho giảm bớt phần con và tăng phần người. Dĩ nhiên sẽ không ai hoàn thiện cả. Nếu ai bỏ hết được phần con thì không còn là Con Người nữa mà sẽ trở thành Thánh rồi.
    Hãy sống bao dung với mọi người và nghiêm khắc với bản thân.
    Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
    Đời cha ăn ngọt, đời con thông minh
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Càng theo dõi vụ PMU18 sao mình càng thấy nó giống cuốn truyện theo bước chân những người tàng hình của Alexsandr Avdeenko thế không biết. Những vụ chạy án, những chức vụ cao được mua bằng số lượng đô la tương ứng. Sao ở nước ngoài thường có một nhóm nhà văn chuyên viết các sinh hoạt, thói quen của các VIP. Nước ta mà có các nhà văn thế naỳ chắc cũng hạn chế bớt phần nào.
    Có một câu trong chuyện này rất hay mà đại ý nó là cuộc đua vào các vị trí chính, quan trọng trong nhà nước đó chính là các chú ngựa được phủ trên mình bằng những tờ USD. Đích cuối cùng chính là các vị trí trong chính phủ. Ngựa đi tới đâu thì USD rơi xuống tới đấy. Mỗi khi gặp chướng ngại vật thì ngựa lại phải nhảy cao hơn và USD sẽ rớt xuống nhiều hơn và cứ chướng ngại vật càng cao bao nhiêu thì USD càng rớt nhiều bấy nhiêu. Cuối cùng ngựa của Hatter vượt lên trên và ngảnh đầu lại thấy các đối thủ của mình đã không đủ USD để vượt qua các chướng ngại vật cuối chặng đường.
    Tự nhiên đọc bài báo lại liên tưởng câu chuyện này, Mọi sự so sánh đều khập khiểng.
    Ngủ thôi.
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ngỏ lời
    Vào mẹ bên tai điếc
    Bởi tình yêu tha thiết
    Đé...o biết tai nào lành.
    Em vui lúc tai lành
    Chạnh lòng khi tai điếc
    Anh ơi Anh có biết
    Tai nghe tình lứa đôi?!
    Sao Anh lại ngỏ lời
    Vào mẹ bên tai điếc
    Để bi giờ thầm tiếc
    Một tình yêu không thành?!
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:
    - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a" thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!
    Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a".
    Cả lớp: Cái ca!
    Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã. Cô giáo kêu: U!
    Cả lớp: Cái cu!
    Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im!
    Cả lớp: ********!
    Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi!
    Cả lớp: Cái......
    Cô giáo: ặc!
    Cả lớp: Cái....
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thể rút thăm,
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể di câu,
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây thun,
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say,
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười,
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công,
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì,
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son,
    Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi.
    Tình yêu nhu thể cái đuôi,
    Theo nó thì chảnh ko theo thì buồn?.

Chia sẻ trang này