1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hẹn hò offline

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bên này ọp ẹp bon chen fát vì tớ cũng hay đứng ra tổ chức ọp cho bên box tớ. Đóng góp cho các bác tham khảo mấy cái địa điểm.
    Thứ 1 : quán xá để uống nước thì tớ thấy quán cafe Báo ở phố Trần Quốc Toản khá hay, bài trí tốt, mọi người có thể ngồi ở ngoài sân trời cũng được, không thì nhảy vào trong quán ngồi cũng ấm, quán này fù hợp cho khoảng < 20 thành viên. Giá cả quán này nói chung nếu anh em không kêu gọi mấy món như khoai tây rán.... thì giá cả cũng tạm ổn không đắt quá. Không khí trong quán khá yên tĩnh, nói chung tớ thấy nếu box làm fát ở đây thì được.
    Còn nếu lượng thành viên đi < 10 người, thì có thể lên cafe Phố cũ ở Phan Bội Châu, leo lên được cái gác xép của quán, đảm bảo không khí cực kì ấm cúng, phù hợp cho các buổi ọp thân mật, đèn hơi mờ 1 chút..........keke......... nhưng nếu đến vào buổi chiều thì không nhằm nhò gì.
    Thứ 2: Quán Karaoke :
    Bọn tớ hay hát ở chỗ gần đền Hai Bà Trưng, nhạc nhẽo được, giá cả phải chăng, đồ uống không đắt, mỗi tội hơi khó tìm đối với những người mới đến hát lần đầu.
    Còn 1 quán ở chỗ Nam Thành Công thì quên mất tên quán roài, để hỏi lại sau. Quán này nhạc được, có cả bài hát tiếng Trung phục vụ anh em box ta, nhưng đồ uống và tiền hát thì đắt gấp đôi quán ở trên.
    Thứ 3 :Hát hò gặp gỡ rồi nếu anh em muốn nhậu nhẹt tiếp thì có thể lên lẩu trên Phùng Hưng, không thì ra lẩu Tứ Xuyên trên đê Yên Phụ. Lẩu Phùng Hưng phù hợp cho 1 nhóm nhỏ, lẩu Tứ Xuyên thì phù hợp hơn với nhóm đi ~ 20 người.
    Thứ 4: Với khoản ăn chơi nhậu nhẹt như ở trên thì mỗi thành viên tạm thu 50K là chắc đủ ( nếu đi những nơi không đắt quá)
    Tạm thế đã nhỉ............. mới cả chắc tớ cũng hết vốn để cung cấp thêm roài
  2. Guest

    Guest Guest

    EM Witch đúng là bà chủ quán nuớc có khác ,chỗ nào cũng biếtMọi nguời đang chờ Witch kể chuyện đập chết con rắn hồi đi thực tập đấy
  3. Guest

    Guest Guest

    EM Witch đúng là bà chủ quán nuớc có khác ,chỗ nào cũng biếtMọi nguời đang chờ Witch kể chuyện đập chết con rắn hồi đi thực tập đấy
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Oài......Cám ơn các bác đã nhiệt tình đóng góp ý kiến.
    Về thời gian: Vẫn là ngày 31-1-2005, không thay đổi.
    Em nghĩ ý kiến về nhà member nào off rất hay nhưng không khả thi. Vì thế xin ý kiến các bác là ăn trước, hát sau hay uống trước hát sau nhé.
    Em xin được chốt hạ vào ngày 25-01 để các member còn làm công tác chuẩn bị...rửa ruột! Vì thế bác nào có ý kiến thì nhanh tay, nhanh chân ko kẻo lại phải xếp hàng giơ tay phát biểu nhé.
    Kính các bác!
  5. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Oài......Cám ơn các bác đã nhiệt tình đóng góp ý kiến.
    Về thời gian: Vẫn là ngày 31-1-2005, không thay đổi.
    Em nghĩ ý kiến về nhà member nào off rất hay nhưng không khả thi. Vì thế xin ý kiến các bác là ăn trước, hát sau hay uống trước hát sau nhé.
    Em xin được chốt hạ vào ngày 25-01 để các member còn làm công tác chuẩn bị...rửa ruột! Vì thế bác nào có ý kiến thì nhanh tay, nhanh chân ko kẻo lại phải xếp hàng giơ tay phát biểu nhé.
    Kính các bác!
  6. Guest

    Guest Guest

    Thôi cứ ăn truớc rồi hát sau cho có sức ạ. Nhưng cái này tuỳ các cả nhà thôi .Thế nào cũng OK,chủ yếu vui là ổn.
    Công nhận là làm ở nhà một mem nào đó thì hay nhưng tớ giờ mới nhớ ra là còn vấn đề rửa bát nữagì chứ tớ ngại món này lắm.Từ hồi ... tới giờ tớ thoát khỏi cảnh rửa bát ,hehe
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 20/01/2005
  7. Guest

    Guest Guest

    Thôi cứ ăn truớc rồi hát sau cho có sức ạ. Nhưng cái này tuỳ các cả nhà thôi .Thế nào cũng OK,chủ yếu vui là ổn.
    Công nhận là làm ở nhà một mem nào đó thì hay nhưng tớ giờ mới nhớ ra là còn vấn đề rửa bát nữagì chứ tớ ngại món này lắm.Từ hồi ... tới giờ tớ thoát khỏi cảnh rửa bát ,hehe
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 20/01/2005
  8. Guest

    Guest Guest

    Yêu cầu đồng chí BG ko được quảng cáo trong box nhé. Kiểu này thì con gái trong CC sẽ thi nhau đi lấy chồng để "thoát khỏi cảnh rửa bát" mất thui...Hê hê hê....
    Mà chẳng hiểu tại sao em cũng giống chị, bị bệnh dị ứng với đồ sành sứ nên kiêng rửa bát suốt!
    Em cũng khoái ăn no ấm cật để còn giậm giật tý cho đời tươi tỉnh.
    Được 2 phiếu "ăn trước, hát sau" rồi nhé!
  9. Guest

    Guest Guest

    Yêu cầu đồng chí BG ko được quảng cáo trong box nhé. Kiểu này thì con gái trong CC sẽ thi nhau đi lấy chồng để "thoát khỏi cảnh rửa bát" mất thui...Hê hê hê....
    Mà chẳng hiểu tại sao em cũng giống chị, bị bệnh dị ứng với đồ sành sứ nên kiêng rửa bát suốt!
    Em cũng khoái ăn no ấm cật để còn giậm giật tý cho đời tươi tỉnh.
    Được 2 phiếu "ăn trước, hát sau" rồi nhé!
  10. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Công nhận khâu rửa bát là mệt nhất đấy........

Chia sẻ trang này