1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hẹn hò offline

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ngủ trưa dậy lúc 17:00, ghé qua TTVN. Chợt thấy thông báo của bác Lư Trà Quán, hơi đột ngột, nhưng cũng hay. Định nhắn cho mấy anh em bên CC cùng đi, song nghĩ ngẫu nhiên tụ họp mới có ý nghĩa, lại thôi.
    Ăn cơm xong lúc 19h45, phóng xe lên Hoàng Hoa Thám, gớm, thứ 6 mà đường đông quá, người chen người, đi nhanh thì không được, mà đi chậm thì xe nặng. Chật vật cũng đến được nơi, bụng nghĩ ngoài Home chắc chẳng có ai đến nữa.
    Dừng trước 456 HHT, thấy trên hè đường đầy xe máy xếp, lại có hai guy đứng trông.
    Gửi xe xong lần mò đi xuống lòng đất. Cả sân VTQ ngập trong một thứ ánh sáng mờ ảo những nến, đèn ***g và hình như cả trăng (nếu đêm qua có trăng). Người đông sao là đông, có cả thảy 6 cái chiếu cói trải trong sân, từng nhóm từng nhóm quây quần riêng, ngồi bằng tròn, nói chuyện rủ rỉ.
    Ngay lối vào là một cái bàn thấp, có mấy cô gái ngồi chêm trà. Mắt hấp háy, nhìn mãi mới ra một người quen là anh Loa Kèn. Nhưng phân vân hổng biết có phải không, vì lần trước gặp mặt anh để một hàng ria, và một hàng râu, lần này lại mặt mày nhẵn nhụi, áo nhét vào quần.
    Mặc, cứ chào đã: "Em chào anh".
    Anh ta nhìn, rồi bảo: "Ai thế nhỉ?"
    Oái, mặc, chào lại lần nữa "Anh Loa".
    Một cô bé ngồi ngay trước anh ta, quay mặt lại nhìn, rỗi gãi mớ tóc túm, bảo: "A chị, em gặp chị rồi, chị gì nhỉ?" Cô bé vỗ vỗ trên cao mớ tóc, ...
    "Chị ở bên Chinese Club" Alex lí nhí...
    "A, chị A Qui phải không?"
    Ục, sợ còn bị tưởng là chị A Ét sì, A Tê nữa, nên vội đỡ lời "Alex".
    "Vâng đúng rồi, chị Alex"
    À, của đáng tội, nếu cô bé biết Alex là ai thì ngày mai tôi nguyện trồng cây chuối đi khắp Hà Nội. Thế mới biết, người đời khéo mồm thật.
    Rốt cục thì anh Loa Kèn cũng thôi trêu, và chỉ cho cái chiếu bên cạnh để ngồi. An toạ rồi, cô bé ban nãy bê đến một cái hoả lò đất nung, một cái ấm đất nung, một cái lu đất nung, vài cái đĩa đất nung, chêm lửa, pha trà. Tiếp lấy cái chén bé xíu, Alex ghé mũi lại, thơm thơm lạ. Hoa nhài,... Thưởng thức hương thơm là đủ, chứ uống vào thì có mà chết, lại căng thẳng thần kinh suốt đêm. Nghe cô bé giới thiệu thì buổi tối hôm nay có mấy box Thi ca, Nhạc Trịnh, CLB Tháng năm họp mặt ở đây, để chính thức cùng VTQ và Lư Trà Quán khai trương quán uống trà văn hoá Việt. Đang hít đầy mũi hương trà nhài, thì có một người vỗ mạnh vào vai. Ngẩng lên nhìn, một khuôn mặt bé nhỏ, nhe hai hàm răng, cái cằm mươn mướt ít râu, và đôi mắt diu diu sau cặp kính trắng. Ngồi xuống bên cạnh, em cười: "KHông giật mình à" Home trông không khác gì hai lần trước gặp mặt, vẫn cái áo len xám và cái quần âu màu ghi, và dáng vẻ vô tư như cũ.
    Ngồi một lát hỏi han linh tinh, thì hết cái để nói, mà hơn nữa toàn người lạ, thấy hơi buồn, thấy người ta gọi nhau những Sói, nhứng Gió gì đấy, lại nghĩ đến các chiến hữu của mình. Ngần ngừ một tý, rồi rút điện thoại ra gọi.
    Trường Phong huynh đến sau 15''. Vầng trán cao rộng, hai tay đút túi, và áo khoác không khép vạt, anh đi vào với dáng vẻ chậm rãi thường thấy. Alex nhìn anh nâng chén trà, nhìn anh xoay cái chén, nhìn anh từ tốn uống. Hết cái để nhìn xong, thì ngồi chống cằm, hỏi thăm vài câu.
    Duy đến sau 25''. Khuôn mặt vui vẻ, hai má đầy hơn dạo trước, áo khoác lúc nào cũng kéo kín, em tưoi tắn ngồi xuống bên cạnh Trường Phong huynh. Duy có một khả năng bẩm sinh đặc biệt là làm cho nguời gặp em lúc nào cũng thấy dễ chịu.
    Đấy là tất cả những gì về các bạn mà Alex còn nhớ được. Vì phần sau của buổi tối là tiếp chuyện cụ Lư, thân sinh bác Loa cho đến tận lúc về, nên cũng không nói gì với các chiến hữu nữa. Trường Phong huynh và Nam Long thư sinh sau đó cũng chăm chú viết chữ, có lẽ dừng viết lúc nửa đêm.
    22:02 Alex từ giã về, sau khi được cụ Lư giảng giải thế nào là Hoà Kính Thanh Tĩnh, thế nào là Hoa Tuyết Nguyệt, và thế nào là Chân Thiện Mỹ. Nhớ nhất là cụ bảo, con người phải chí thú với gia đình, không nên sa đà với bạn bè quá nhiều, tự dưng nhớ mẹ đến ứa nước mắt, phải xin phép về.
    Chiều mai gặp mặt CC, sẽ có ảnh post lên, nếu cái máy Ricoh cũ rích của Alex chụp tốt và sẽ dùng film Fuji 400 để lấy được ánh sáng tối đa.
  2. Guest

    Guest Guest

    Hix hix.....Alex thật có duyên với Anh Loa. Hôm Ngày thơ Việt Nam chị phục mãi để ngắm chân rung tay mềm (viết thư pháp) của anh Loa mà không được. Nghe giọng anh ấy ở đthoại thật dễ thương, nhỉ? Nhưng....phàm là những cái gì tốt đẹp thì lại không thuộc về ta mà lại thuộc về..kẻ khác....Anh Loa đã get married rồi còn đâu nữa (Nguồn này từ em Home đấy)...
    Lyss đang nóng lòng chờ buổi offline tối nay của mọi người. Nhớ post ảnh lên để Lyss còn ngắm các chiến hữu nhé..
    À, mà cái Vô Thường Quán ở chỗ nào đường HHThám ấy nhỉ? Nhà Lyss ở đường HHT mà chẳng biết cái VTQ nó ngụ ở đâu cho dù Tết vừa rồi đi qua đi lại vẫn quan tâm để ý.
  3. Guest

    Guest Guest

    Hix hix.....Alex thật có duyên với Anh Loa. Hôm Ngày thơ Việt Nam chị phục mãi để ngắm chân rung tay mềm (viết thư pháp) của anh Loa mà không được. Nghe giọng anh ấy ở đthoại thật dễ thương, nhỉ? Nhưng....phàm là những cái gì tốt đẹp thì lại không thuộc về ta mà lại thuộc về..kẻ khác....Anh Loa đã get married rồi còn đâu nữa (Nguồn này từ em Home đấy)...
    Lyss đang nóng lòng chờ buổi offline tối nay của mọi người. Nhớ post ảnh lên để Lyss còn ngắm các chiến hữu nhé..
    À, mà cái Vô Thường Quán ở chỗ nào đường HHThám ấy nhỉ? Nhà Lyss ở đường HHT mà chẳng biết cái VTQ nó ngụ ở đâu cho dù Tết vừa rồi đi qua đi lại vẫn quan tâm để ý.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi học phần. Con bé lớp trưởng cầm tờ ngân hàng câu hỏi dịu dàng bảo: "Ấy ơi, ấy không được thi môn Luật đâu. Ấy đi học không đủ buổi" Ôi, tớ tái xám hết cả mặt, tưởng chừng nhúi xuống mà ngất ngay giờ. Học kỳ 8 rồi, còn không được thi thì làm sao làm tốt nghiệp được. Thế thì bao giờ mới đi làm được. Con bé lớp trưởng đi chỗ khác, tớ gục mặt xuống bàn, chẳng biết trời đất gì nữa.
    Ai lay lay vai tớ, gọi dậy. Mẹ, mẹ ơi! Tớ chưa biết nói thế nào với mẹ thì mẹ đã bảo: "Dậy mau đi, họp mặt 4 giờ phải không?" Tớ đờ người ra một lúc, mới nhớ là chiều nay offline CC. Mừng như chết đi sống lại, tỉnh ngay.
    Chiều nay offline. Để chuẩn bị chiều nay offline, hôm qua đã đi mua một cái áo cổ xẻ không tay màu trắng mát, có đường vân nhỏ xinh. Nhưng mờ trời trở lạnh thế này, mặc cái áo đó ra đường, dễ phải đi viện ngay. Thôi miên mãi tủ quần áo, chọn được cái áo khoác thợ săn, tay và cổ lông, thêm một cái quần bò màu xanh truyền thống, thế là ra đi.
    Trời đẹp nhá, nhưng lạnh phải biết. Tớ đi vè vè trong gió buốt, đến Vô Thường Quán đúng 16:00. Bấm chuông. Vô Thường Ca và Loa Kèn chạy cả lên. Anh Loa Kèn bảo: "Đến sớm thế, chưa có ai đâu." Nghe đã buồn rồi...
    Trong sân trang trí y như tối hôm kia, nhưng có thêm một cái biển hiệu nữa, đề Lư Trà Quán. Có mấy người tre trẻ đứng trong sân. Biết tớ đến off CC, cô bé tối hôm kia (bây giờ tớ biết tên là baby crab) bảo, ớ, thế hôm nay off nhiều đấy, còn box Kiến trúc nữa. Tớ ngồi xuống ghế, quay mặt ra phía ngõ, đợi trong tư thế chân vắt chữ ngũ, hai bàn tay úp để trong lòng, cái máy ảnh cổ lỗ sỹ nằm nghiêng trên bàn, trước mặt. Mấy người bạn trẻ ngồi xuống cạnh, lại nói chuyện râm ran. Thời giờ mới đầu trôi nhanh, xong càng lúc càng chậm, tim tớ đập lề mề đến khó thở. Hai chân thoạt tiên để yên, một lát bắt đầu nhịp như máy khâu, càng lúc càng mau. Gió về chiều thêm tê buốt. Lá lác đác rụng trong sân...
    16:45. Bạn tớ đến. Đây là người bạn tớ đặc biệt mời đi off với box Trung, bạn ấy là một người cởi mở, dễ hoà đồng, có nụ cười cực rộng.
    Anh Loa Kèn mời tất cả mọi người ngồi xuống chiếu dưới sân. Mọi người uống trà hồng đào, hết hai ba tuần trà, trời trở tối dễ sợ.
    17:27. Trường Phong huynh đến. Thêm hai ba tuần trà hồng đào nữa, anh Loa Kèn chuyển sang mời mọi người rượu thuốc, đựng trong chai Parker hay đại loại một chai gì giống thế. Vừa nhâm nhi chén rượu, vừa nghe anh Loa Kèn ngâm nga kể chuyện đi viết chữ ở Hội Lim, ở Đền Hùng. Xong rồi nghe anh Ánh kể chuyện dịch sắc phong.
    18:00 hay hơn, trời đổ mưa. Cả bọn chạy tứ tán. Chiếu cói, ấm chén, bàn ghế, tranh chữ... tất cả được thu dọn sạch. Bọn tớ (chừng 8 người, vì có nhiều người tớ mới quen, nên chưa biết tên) chạy vào cái lán thứ 2 của Vô Thường Quán. Người ta mang đến mấy gói hạt dưa, lại trà, lại rượu, và cả một cái hoả lò, vừa dùng châm nước sôi, vừa sưởi ấm. Trong cái lán nhỏ, 5 cây nến sáng, gió mưa như dừng lại cả ngoài thềm, giỏ phong lan trên đầu đung đưa, đung đưa...
    Ngước mắt nhìn nước rơi loang loáng trong sân, tớ thở dài, trái tim chùng xuống. Mưa thế này, còn ai đến nữa...
    Bọn tớ luân phiên hát. Anh Loa Kèn mở đầu, một bài tớ không biết. Anh Trường Phong thứ hai, Vô Thường Ca thứ ba, chơi cả một sêri Trịnh Công Sơn, lặp lại vòng hai, anh Trường Phong ca vọng cổ Lan - Điệp, nào là em đô la nuôi anh ăn học, sao anh thế này thế kia.... rồi là mở cửa cho anh Lan ơi, kẹp tay anh rồi..... Híc, không ngờ mọi người hát không nhạc mờ hay thế....
    Rồi câu đố nữa. Người ta đố, càng to càng nhỏ, càng hay càng dở, càng ăn càng ít v.v và v.v... Vô Thường Ca đố, cầu gì cay? tớ bảo cầu tiêu...
    18:37 Vô Thường Ca chạy ra ngoài, rồi quay trở lại trên tay một đĩa bò khô nhúng chanh, cha chả là ngon....
    19:40, box Kiến trúc đến off. Bọn tớ đứng lên thu dọn, nhường chỗ cho họ. Vì láo nháo người trong bóng tối, không từ biệt được, anh Ánh, bạn tớ và tớ, lặng lẽ dắt xe ra về.
    Lên đến mặt đường, tớ rủ Anh Ánh đi ăn với bọn em. Nhưng anh bảo phải về với tổng thống, bạn tớ nói Thế thì không miễn cưỡng được.. Anh Ánh đi rồi, hai đứa tớ sang Văn Miếu, ăn ít chả cốm, không rượu chè gì, về đến nhà lúc 20:50
    Sáng nay đi Thái Nguyên, ngồi lên xe rồi, mẹ còn chạy lại. Tớ nhoài người xuống, thơm mẹ. Mẹ bảo Quên điện thoại này. Bật nguồn lên, một tin nhắn nhảy vào: "Mọi người ngồi đâu rồi ạ?" Thời điểm gửi 13-3-2005 21:45:25.
    Thở dài. Xe lăn bánh. Em Duy....

    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 14/03/2005
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi học phần. Con bé lớp trưởng cầm tờ ngân hàng câu hỏi dịu dàng bảo: "Ấy ơi, ấy không được thi môn Luật đâu. Ấy đi học không đủ buổi" Ôi, tớ tái xám hết cả mặt, tưởng chừng nhúi xuống mà ngất ngay giờ. Học kỳ 8 rồi, còn không được thi thì làm sao làm tốt nghiệp được. Thế thì bao giờ mới đi làm được. Con bé lớp trưởng đi chỗ khác, tớ gục mặt xuống bàn, chẳng biết trời đất gì nữa.
    Ai lay lay vai tớ, gọi dậy. Mẹ, mẹ ơi! Tớ chưa biết nói thế nào với mẹ thì mẹ đã bảo: "Dậy mau đi, họp mặt 4 giờ phải không?" Tớ đờ người ra một lúc, mới nhớ là chiều nay offline CC. Mừng như chết đi sống lại, tỉnh ngay.
    Chiều nay offline. Để chuẩn bị chiều nay offline, hôm qua đã đi mua một cái áo cổ xẻ không tay màu trắng mát, có đường vân nhỏ xinh. Nhưng mờ trời trở lạnh thế này, mặc cái áo đó ra đường, dễ phải đi viện ngay. Thôi miên mãi tủ quần áo, chọn được cái áo khoác thợ săn, tay và cổ lông, thêm một cái quần bò màu xanh truyền thống, thế là ra đi.
    Trời đẹp nhá, nhưng lạnh phải biết. Tớ đi vè vè trong gió buốt, đến Vô Thường Quán đúng 16:00. Bấm chuông. Vô Thường Ca và Loa Kèn chạy cả lên. Anh Loa Kèn bảo: "Đến sớm thế, chưa có ai đâu." Nghe đã buồn rồi...
    Trong sân trang trí y như tối hôm kia, nhưng có thêm một cái biển hiệu nữa, đề Lư Trà Quán. Có mấy người tre trẻ đứng trong sân. Biết tớ đến off CC, cô bé tối hôm kia (bây giờ tớ biết tên là baby crab) bảo, ớ, thế hôm nay off nhiều đấy, còn box Kiến trúc nữa. Tớ ngồi xuống ghế, quay mặt ra phía ngõ, đợi trong tư thế chân vắt chữ ngũ, hai bàn tay úp để trong lòng, cái máy ảnh cổ lỗ sỹ nằm nghiêng trên bàn, trước mặt. Mấy người bạn trẻ ngồi xuống cạnh, lại nói chuyện râm ran. Thời giờ mới đầu trôi nhanh, xong càng lúc càng chậm, tim tớ đập lề mề đến khó thở. Hai chân thoạt tiên để yên, một lát bắt đầu nhịp như máy khâu, càng lúc càng mau. Gió về chiều thêm tê buốt. Lá lác đác rụng trong sân...
    16:45. Bạn tớ đến. Đây là người bạn tớ đặc biệt mời đi off với box Trung, bạn ấy là một người cởi mở, dễ hoà đồng, có nụ cười cực rộng.
    Anh Loa Kèn mời tất cả mọi người ngồi xuống chiếu dưới sân. Mọi người uống trà hồng đào, hết hai ba tuần trà, trời trở tối dễ sợ.
    17:27. Trường Phong huynh đến. Thêm hai ba tuần trà hồng đào nữa, anh Loa Kèn chuyển sang mời mọi người rượu thuốc, đựng trong chai Parker hay đại loại một chai gì giống thế. Vừa nhâm nhi chén rượu, vừa nghe anh Loa Kèn ngâm nga kể chuyện đi viết chữ ở Hội Lim, ở Đền Hùng. Xong rồi nghe anh Ánh kể chuyện dịch sắc phong.
    18:00 hay hơn, trời đổ mưa. Cả bọn chạy tứ tán. Chiếu cói, ấm chén, bàn ghế, tranh chữ... tất cả được thu dọn sạch. Bọn tớ (chừng 8 người, vì có nhiều người tớ mới quen, nên chưa biết tên) chạy vào cái lán thứ 2 của Vô Thường Quán. Người ta mang đến mấy gói hạt dưa, lại trà, lại rượu, và cả một cái hoả lò, vừa dùng châm nước sôi, vừa sưởi ấm. Trong cái lán nhỏ, 5 cây nến sáng, gió mưa như dừng lại cả ngoài thềm, giỏ phong lan trên đầu đung đưa, đung đưa...
    Ngước mắt nhìn nước rơi loang loáng trong sân, tớ thở dài, trái tim chùng xuống. Mưa thế này, còn ai đến nữa...
    Bọn tớ luân phiên hát. Anh Loa Kèn mở đầu, một bài tớ không biết. Anh Trường Phong thứ hai, Vô Thường Ca thứ ba, chơi cả một sêri Trịnh Công Sơn, lặp lại vòng hai, anh Trường Phong ca vọng cổ Lan - Điệp, nào là em đô la nuôi anh ăn học, sao anh thế này thế kia.... rồi là mở cửa cho anh Lan ơi, kẹp tay anh rồi..... Híc, không ngờ mọi người hát không nhạc mờ hay thế....
    Rồi câu đố nữa. Người ta đố, càng to càng nhỏ, càng hay càng dở, càng ăn càng ít v.v và v.v... Vô Thường Ca đố, cầu gì cay? tớ bảo cầu tiêu...
    18:37 Vô Thường Ca chạy ra ngoài, rồi quay trở lại trên tay một đĩa bò khô nhúng chanh, cha chả là ngon....
    19:40, box Kiến trúc đến off. Bọn tớ đứng lên thu dọn, nhường chỗ cho họ. Vì láo nháo người trong bóng tối, không từ biệt được, anh Ánh, bạn tớ và tớ, lặng lẽ dắt xe ra về.
    Lên đến mặt đường, tớ rủ Anh Ánh đi ăn với bọn em. Nhưng anh bảo phải về với tổng thống, bạn tớ nói Thế thì không miễn cưỡng được.. Anh Ánh đi rồi, hai đứa tớ sang Văn Miếu, ăn ít chả cốm, không rượu chè gì, về đến nhà lúc 20:50
    Sáng nay đi Thái Nguyên, ngồi lên xe rồi, mẹ còn chạy lại. Tớ nhoài người xuống, thơm mẹ. Mẹ bảo Quên điện thoại này. Bật nguồn lên, một tin nhắn nhảy vào: "Mọi người ngồi đâu rồi ạ?" Thời điểm gửi 13-3-2005 21:45:25.
    Thở dài. Xe lăn bánh. Em Duy....

    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 14/03/2005
  6. liuliujing

    liuliujing Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cò ai ơ? CĂnMinh khĂng? khi nà?o hòp mf̣t vẶy?
  7. liuliujing

    liuliujing Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cò ai ơ? CĂnMinh khĂng? khi nà?o hòp mf̣t vẶy?
  8. Guest

    Guest Guest

    ặ, thỏ hôm 'ó em Home 'Âu mà không 'i off nhỏằ?? Hay là lỏƠy dÂy chuỏằ'i quyên sinh vài thĂng ỏằY chỏằ- nào rỏằ"i?
    Tỏằ> 'ỏằÊi dài cỏÊ cỏằ. mà chỏng thỏƠy A_lex post ỏÊnh lên gơ cỏÊ. Em này hay hỏằâa....hặặĂu hỏằâa vặỏằÊn lỏm 'Ây...Xlỏằ-i nha, tưnh chỏằ lÂu lỏm..
  9. Guest

    Guest Guest

    ặ, thỏ hôm 'ó em Home 'Âu mà không 'i off nhỏằ?? Hay là lỏƠy dÂy chuỏằ'i quyên sinh vài thĂng ỏằY chỏằ- nào rỏằ"i?
    Tỏằ> 'ỏằÊi dài cỏÊ cỏằ. mà chỏng thỏƠy A_lex post ỏÊnh lên gơ cỏÊ. Em này hay hỏằâa....hặặĂu hỏằâa vặỏằÊn lỏm 'Ây...Xlỏằ-i nha, tưnh chỏằ lÂu lỏm..
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hưc, nhỏc 'ỏn tỏằĐi quĂ chỏằ< ặĂi! Chỏằ< không 'ỏằc kỏằạ bài em viỏt à? Ngoài em, anh Changfeng và bỏĂn em ra, không ai trong CC 'ỏn cỏÊ. Em chỏằ? chỏằƠp mỏằ-i bỏĂn em, nhặng nó không 'ỏằ"ng ẵ post ỏÊnh nó lên 'Ây.

Chia sẻ trang này