1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hẹn hò offline

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chiếm tài nguyên đi ạ. Có ai làm gì ở cái mảnh đất xấu này đâu .
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền định làm quần chúng phẫn nộ hay sao mà tấu xảo ở đây?
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền định làm quần chúng phẫn nộ hay sao mà tấu xảo ở đây?
  4. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thấy Bạn Tùng nói AL sắp đi công tác miền trung cát trắng nắng nóng gió Lào ....Chiều mời bạn lên VT_ Lư trà quán ...Rổ xề và Chán phèo có hẹn đó !
  5. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thấy Bạn Tùng nói AL sắp đi công tác miền trung cát trắng nắng nóng gió Lào ....Chiều mời bạn lên VT_ Lư trà quán ...Rổ xề và Chán phèo có hẹn đó !
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, em đi được mấy ngày nay rồi còn ở đó mà hẹn với hò....
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, em đi được mấy ngày nay rồi còn ở đó mà hẹn với hò....
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    3:00pm 17 Apr 2005 Việt Trì...
    Trên quốc lộ 2, từng lượt xe vun vút lướt qua. Mấy gã lơ xe bám lơ lửng ở cửa lên xuống hét gọi Hà Nội đê... đê...
    Chúng tớ đợi mãi một chuyến xe văng vắng để có thể lên ngồi được. Cuối xuân chiều xuống nhanh. Trời xâm xẩm tối. Xe nào chạy qua cũng một dạng như nhau, người với người bị nhồi như đống giun mồi trong một hộp câu cá. Vô vọng... Vô vọng...
    Mãi rồi cũng đành trèo lên một cái xe khách mà vác xác về Hà Nội. Alex chui vào trước và ngay lập tức bị ấn bẹt như một con gián vào tận trong đám người đứng ngồi lổn nhổn. Cố ngoái cổ lại để nhìn thấy Rosered cũng đã len lên được và đứng ở bậc cấp. Lúc mới đầu còn cố gắng chịu đựng, và hình như là chịu được. Nhưng càng lúc càng ghê cổ... Gã lơ xe tàn nhẫn vẫn tiếp tục bắt khách dọc đường...
    Tư thế đứng thẳng của Alex không biết tự lúc nào biến thái thành nghiêng 45 hoặc có thể là 60 độ so với mặt sàn xe. Ruột gan chạy về một bên. Thật buồn nôn. Thật gai người. Cố lôi cái túi lên ôm ở cổ, chỉ sợ bị đứa nào nó thó mất cái ví tiền, cái điện thoại, hoặc cái máy ảnh của mình. Chân tê quá. Gần 40 phút đứng một tư thế. Đám hành khách nhốn nháo cứ chao đi chao lại theo đà nghiêng của xe chạy. Mỗi lần bị đẩy là một lần nghiêng người, bụng, lưng bị đàn hồi ở một mức chưa từng thử nghiệm. Xương ***g ngực và xương sườn bị ép đến mức tối đa, hơi thở khò khè. Thằng cha ngồi ngay phía trước lâu chưa gội đầu, mùi hôi khăm khẳm lượn lờ ngay trước mũi. Quay mặt lại đằng sau thì vấp phải một cái mặt ngủ, mắt nhắm xếch và cái mồm há ra một cách rất bẩn thỉu.
    Chân trái hình như không phải của mình nữa. Nó tê lạnh. Cần vận động nó một chút. Bèn khẽ khàng rút chân lên, lắc lắc. Lúc đặt xuống thì, ơ, cái chỗ đặt chân của mình lúc nãy đã có sẵn chân ai nhét vào đó rồi. Bặm môi đặt bừa xuống thì lập tức hứng vào tai một câu chửi rất tồi tệ...
    42 phút trong tư thế khốn khổ. Cái mặt ngủ tỉnh dậy nhìn quanh. Mồm vẫn há, nó vơ cái túi trong lòng và hét lên một cách rất nghiêm chỉnh Cho em xuống
    Lạy trời phù hộ. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Lèn xuống ngồi vào cái chỗ mà cái mặt ngủ kia chưa kịp nhấc bàn toạ lên. Ui xong. Yên vị được rồi, nhận ra Rosered cũng đã bon chen được một chỗ ngồi bên cạnh. Vẫn còn may, còn may...
    6:00pm thì về đến Hà Nội, chấm dứt cảnh đoạ đày ghê gớm mà từ bé tới giờ mới gặp phải một lần. Mệt đến giờ này còn chưa dứt đây...
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    3:00pm 17 Apr 2005 Việt Trì...
    Trên quốc lộ 2, từng lượt xe vun vút lướt qua. Mấy gã lơ xe bám lơ lửng ở cửa lên xuống hét gọi Hà Nội đê... đê...
    Chúng tớ đợi mãi một chuyến xe văng vắng để có thể lên ngồi được. Cuối xuân chiều xuống nhanh. Trời xâm xẩm tối. Xe nào chạy qua cũng một dạng như nhau, người với người bị nhồi như đống giun mồi trong một hộp câu cá. Vô vọng... Vô vọng...
    Mãi rồi cũng đành trèo lên một cái xe khách mà vác xác về Hà Nội. Alex chui vào trước và ngay lập tức bị ấn bẹt như một con gián vào tận trong đám người đứng ngồi lổn nhổn. Cố ngoái cổ lại để nhìn thấy Rosered cũng đã len lên được và đứng ở bậc cấp. Lúc mới đầu còn cố gắng chịu đựng, và hình như là chịu được. Nhưng càng lúc càng ghê cổ... Gã lơ xe tàn nhẫn vẫn tiếp tục bắt khách dọc đường...
    Tư thế đứng thẳng của Alex không biết tự lúc nào biến thái thành nghiêng 45 hoặc có thể là 60 độ so với mặt sàn xe. Ruột gan chạy về một bên. Thật buồn nôn. Thật gai người. Cố lôi cái túi lên ôm ở cổ, chỉ sợ bị đứa nào nó thó mất cái ví tiền, cái điện thoại, hoặc cái máy ảnh của mình. Chân tê quá. Gần 40 phút đứng một tư thế. Đám hành khách nhốn nháo cứ chao đi chao lại theo đà nghiêng của xe chạy. Mỗi lần bị đẩy là một lần nghiêng người, bụng, lưng bị đàn hồi ở một mức chưa từng thử nghiệm. Xương ***g ngực và xương sườn bị ép đến mức tối đa, hơi thở khò khè. Thằng cha ngồi ngay phía trước lâu chưa gội đầu, mùi hôi khăm khẳm lượn lờ ngay trước mũi. Quay mặt lại đằng sau thì vấp phải một cái mặt ngủ, mắt nhắm xếch và cái mồm há ra một cách rất bẩn thỉu.
    Chân trái hình như không phải của mình nữa. Nó tê lạnh. Cần vận động nó một chút. Bèn khẽ khàng rút chân lên, lắc lắc. Lúc đặt xuống thì, ơ, cái chỗ đặt chân của mình lúc nãy đã có sẵn chân ai nhét vào đó rồi. Bặm môi đặt bừa xuống thì lập tức hứng vào tai một câu chửi rất tồi tệ...
    42 phút trong tư thế khốn khổ. Cái mặt ngủ tỉnh dậy nhìn quanh. Mồm vẫn há, nó vơ cái túi trong lòng và hét lên một cách rất nghiêm chỉnh Cho em xuống
    Lạy trời phù hộ. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Lèn xuống ngồi vào cái chỗ mà cái mặt ngủ kia chưa kịp nhấc bàn toạ lên. Ui xong. Yên vị được rồi, nhận ra Rosered cũng đã bon chen được một chỗ ngồi bên cạnh. Vẫn còn may, còn may...
    6:00pm thì về đến Hà Nội, chấm dứt cảnh đoạ đày ghê gớm mà từ bé tới giờ mới gặp phải một lần. Mệt đến giờ này còn chưa dứt đây...
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tiếp trang trước....
    Khởi nguồn của chuyến xe bão táp (lời @Rosered) đó là ý muốn đi Đền Hùng. Cách đây hai tuần, lên Lư trà quán chơi. Anh Loa kèn có bảo sắp tới là lễ hội giỗ tổ, mấy thầy viết thư pháp sẽ lên Phú Thọ.
    Hôm 12 Apr, nhóm lãng tử xuất phát đi Đền Hùng. Tớ mắc việc nên ngược sau. Từ giữa tuần là liên lạc với @Rosered hẹn cùng đi. Chiều 16 Apr gọi cho Home, nhưng em bận bịu với bạn bè. VAH mệt. Changfeng lười. Rốt cục có mỗi Alex và @Rosered đi.
    11h trưa lên tới hội chợ trung tâm TP Việt Trì. Cánh thư pháp nhà ta chiếm một cái quầy bề thế ngay mặt vào. Ghép chung với gian hàng mây tre đan, tận dụng luôn bàn ghế của họ.
    Nhìn từ phía cổng hội chợ
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 20/04/2005

Chia sẻ trang này