1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hẹn hò offline

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá! Hôm đó mỗ không đi được. Hic hic.
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự lúc nào, những cảm tình chí thiết và những điểm hoà hợp đã biến quan hệ online thành offline, khiến những lần gặp gỡ giữa các thành viên thư pháp và CC diễn ra thường xuyên hơn. Hầu như không tuần nào không có những buổi tụ họp trao đổi, nói chuyện vui vẻ, thân tình. Càng thuận tiện hơn khi Lư trà quán ở Hoàng Hoa Thám hoạt động, trở thành chỗ tụ họp không hạn định về giờ giấc và không gian cho mọi người.
    Ý định ban đầu là sử dụng topic này để ghi chép những lần offline của CC dần dần không thể thực hiện được, khi những buổi gặp gỡ diễn ra quá mau, quá nhiều. [​IMG]
    Hôm qua một ngày đặc biệt, ngày chia tay VAH đi du học, nên chi lưu lại vài dòng.
    Cả chiều trước rằm tháng 7, thời tiết rất xấu, mưa nghi ngút rơi suốt buổi. May sao tầm 5h trời quang mây tạnh.
    Rời khỏi nhà lúc 7h tối. Mắt càng ngày càng kém, đi trong buổi chạng vạng những ánh đèn xe ngược chiều và lờ mờ những ánh đèn đường là một cái gì đó không an toàn. Lại thêm những vũng nước đen lóng lánh trên phố còn chưa khô sau cơn mưa cứ quạt loang loáng vào tầm nhìn vốn đã hạn chế. Ga rề rề với tốc độ 20cây/giờ, vượt qua bao ngả rẽ quanh co, cuối cùng cũng nhìn thấy cái biển Lư trà quán sáng lên màu da cam dưới gốc cây to. Xuống tới sân, trong vẻ âm u lạnh lẽo và ẩm ướt chẳng có người quen nào cả.
    Gọi điện cho Nam Long. Mọi người đang tụ ở dốc Tam Đa, dặn ngồi đợi 10 phút nữa sẽ về. Nokia chỉ 8h đúng, tôi đặt đồng hồ bấm giờ rồi nhìn quanh. Mấy người trẻ ngồi dưới tàn cây. Cô gái đang quay về phía này có khuôn mặt ngao ngán. Anh chàng đối diện cô ta sao cái lưng lại cong gù lên thế kia, nước trên cây nhỏ đẫm lại một khoảng áo.... Tôi bước lên bậc hiên dở dang những giấy cuộn và mực nghiên, thấy cái giá sơn đen sập sệ lấp ló vài gáy sách. Chìa tay lấy quyển gần nhất, tôi ngồi sâu vào cái ghế mây vào bắt đầu đọc cho qua thì giờ.
    ...khi Hưng đi du học, hai mươi hai người ra tiễn anh ở sân bay. Một năm sau, anh trở về, không có ai đón...Chỉ vì anh yêu Maria... Hưng đã tìm được cho mình một chỗ ngồi... ở bậc hiên... những lò đất đắp... những tượng thạch cao... Em đã hứa cho chúng nó nhìn.. cái này này... rồi cô hé mở..
    Đến đoạn Hưng nằm quay lại và bắt đầu ôm con Vi ngây thì nghe tiếng Nam Long đi vào. Đồng hồ bấm giây chỉ ở phút thứ 23. Sau Nam Long là Tiểu Hạng, ngăm ngăm, xương xương và chếnh choáng đi cùng với một cô gái trắng trẻo, đuôi mắt mảnh chưa gặp bao giờ; tiếp sau là Vĩnh Ái Hồng, Trường Phong, Liễu, Cua con (gày gò hốc hác hẳn sau kỳ thi đại học)...
    Nhìn VAH và Nam Long ngồi bên nhau, nghe hai người cùng hát, người xướng người họa, cùng đọc thơ, người câu trứớc ngưòi câu sau; nghĩ đến những bức thư pháp, rồi hoành phiên thư thể tác phẩm chung, cảm thấy Nam Long sẽ rất trống vắng sau khi VAH đi. Tri âm khó tìm...
    Gần 9h chị Lyss đến. Trắng trẻo và nhỏ bé, nói quá nhanh và cười luôn miệng. Trông chị xinh và gầy hơn trong ảnh, giữa má có bóng lúm xuống, nhưng hình như không phải là lúm đồng tiền.
    Nói bao nhiêu chuyện, khi uống rượu, khi uống trà, khi ăn con mực, khi ăn thịt bò, không có hoa nở, không chờ trăng lên. Đến 10 h, Tiểu Hạng giã hơi men, nhổm ra khỏi cái võng xếp, lại ngồi hát với VAH và Nam Long, có bài gì trong thi kinh, đào chi yêu yêu, quan quan thư cưu,... Giọng trầm ấm của VAH, giọng mượt mà của Tiểu Hạng, giọng thanh tao của Nam Long, bao giờ sẽ lại cùng vang lên lần nữa trong sân trà này. 1 năm, 5 năm hay 10 năm... Khó tránh khỏi tiếc nuối những điều tốt đẹp, vì chỉ một năm sau thôi, chắc sẽ có những đổi thay...
    10h30 chị Lyss và tôi cùng đứng lên. VAH đi theo tiễn. Hi vọng cuối năm có dịp gặp lại...
  3. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Trung Thu rồi, Box mình đi phá cỗ Trung Thu đê.....
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ô, không ai có ý kiến à?
    Sắp đến Trung Thu rùi.
    Box mình tụ tập đi đâu chứ nhỉ?
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Wa Yên Kinh đón chị hằng đê
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến Trung Thu, nước mắt lại trực trào ra...
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế em, hãy nghĩ đến ngày công toại danh thành. Còn trước mắt, bọn chị nếu tụ họp sẽ uống rượu thay cho em. [​IMG]
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhe! Khẩu khí của chú Đức đi đâu hết roài??? Anh đã 4 năm đón Trung thu TQ roài đây nè, thôi thứ 7 tới nhớ đi chơi cùng mọi người nhé, chị Phương cũng đi đấy!!!
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Kính anh em CC:
    Chiều nay 16h ở Vô Thường Quán, chị Lyss có mấy chai rượu ở quê.
    Kính mọi người!!!
  10. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sinh nhật em, chị chắc chắn rằng không phải là một ngày lạnh giá!
    Chúc mừng sinh nhật em, người mãi "Mơ về nơi xa lắm"!
    Chị Lyss
    [​IMG]

Chia sẻ trang này