1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hẹn hò offline

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    To bác Tiếu:
    Mồng 4 Tết ở Văn Miếu có triển lãm mấy bức thư pháp do anh em trẻ viết, bác có rảnh thì qua chơi, 25 offline em đưa vé cho. Khì khì, dạo này cơ hồ cũng không có gì mới mẻ. Gặp ắt sẽ rõ...
    To Nam Anh:
    Hôm ấy cũng nhận ra cô nàng, song thấy "kiêu kiêu" nên Vĩnh tớ chẳng dám sấn lại, ngại! Hề hề...
    To kitc:
    Cô em KitC có về thì gọi đến số ở nhà anh nhé.
    To toét:
    Offline thì liên lạc với anh Hôm bảo anh ấy đón, nhớ là có mặt đúng giờ, tôi còn điểm danh. Rõ chưa!
  2. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc tự túc mà, việc gì phải nhờ vả hả thầy?
    Với lại nhà em gần đó, đỡ mất công Home! Mà em có ông anh tên như thế từ bao giờ ý nhỉ?
    Quên, ngoài khả năng "đi học muộn truyền thống" ra thì em luôn đúng giờ!!! Thầy xem thế nào chứ, nói đến "điểm danh" không chừng....!!!
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thế à!
    Thế hôm đó song ca với Home nhé!
    Xin liệt kê một số bài Home hay hát Karaoke, toét xem bài nào có thể hát cùng Home thì tập trước nhé.
    1.Lời của gió
    Seri Thanh Tùng:
    2.Em và tôi
    3.Cám ơn mùa thu
    4.Ngôi sao cô đơn
    5.Trái tim không ngủ yên
    hiiiiiiiiiiiiii,ơ mà toét ơi! Đi một mình dễ bị ma CC bắt nạt lắm đấy, nhất là cẩn thận tay AQ và tay vinhaihong. Như Nam_Anh_bj phải gợi ý để có người đi cùng . Hiiiiiiiii.
    Đang ở Thanh Hoá.
    Chiều nay đi ăn bánh khoái, bánh xèo,chả tôm Thanh Hoá.
    Ai ăn cùng Home không?
  4. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Trời, 25 là thứ 4, tính lịch dương hả các bác? Thế thì Toét phải xem lại đã. Có gì sẽ thông báo lại sau ạ.
    Mà bác Nam Anh và bác Home này có vẻ hợp cạ nhỉ? Một người gợi ý một người tán thưởng, thế này chi bằng 2 bác hẹn nhau đi cùng (đi 2 khuyến mại 1 mà)
    Chúc cả nhà vui vẻ!!!
  5. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi!!! Thế nhà cô là người âm hay người dương? Người ta dán cáo thị lù lù Kế hoạch offlines ngày 25/1, chả lịch dương thì lịch gì? Lịch âm thì có mà hết Tết lâu rồi à! Cứ cái nết láu ta láu táu, le ta le te là cấm có ai bằng! Học trò nhà thầy Vĩnh có khác! Hehehe
    Thôi, nói là nói thế chứ nhà chị cố mà đi, cho thầy nó còn điểm danh, cho anh em nó còn nhận mặt nhận mũi, nhá!
  6. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nay tự nhiên dòm thấy cái chữ ký của Nam_Anh_BJ, cứ ngờ ngợ mãi, chợt nhớ ra đây là 1 khổ trong bài thơ Những mảnh vỡ của đêm, tác giả Nguyễn Quý Giang, đăng trên tờ Riêng & Chung số 5, một bài thơ hay!
    Tôi thì lại thích bài Sầu đông hơn (của tác giả Cô liêu, cũng đăng trên Riêng & Chung số 5). Xin chép bài thơ này ra đây.
    Sầu Đông
    Gió thổi cây sầu đông
    Hoa rơi đầy lối nhỏ
    Ai một mình đứng đợi
    Hứng tình yêu cuối mùa?
    Một thời mãi hơn thua
    Lối về bàn tay trắng
    Hương sầu đông vương vấn
    Nghe cõi lòng mênh mang?
    Một lần duyên dở dang
    Trọn đời đường hai lối
    Bỗng thời gian lướt vội
    Trách chi cũng qua rồi.
    Cây sầu đông đơn côi
    Hoa không còn rơi nữa
    Buồn xưa thành muôn thủa
    Tím lạnh màu sầu đông?
  7. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhắc các bác rồi, em có gì sai thì các bác cứ dạy, cứ mắng một mình em thôi là đủ. Đằng này các bác lại cứ lôi thầy em ra mắng mỏ thế, mà thầy em có lỗi gì đâu??? Các bác xem lại nhé!
    Em thật sự xin lỗi, mai em có việc mất rồi!!! Lần sau sẽ cố nhìn cho kĩ (thấy 25 Tết em cứ đinh ninh là lịch âm cơ chứ không để ý 25/1)
    THÀNH THẬT XIN LỖI CẢ NHÀ!!!
    Các bác đi chơi về nhớ lên tường thuật lại cho em nhé!
    To Home: Toét xin lỗi, đã hứa với Home rồi, thế mà thất hẹn, ngại quá!!!
    Một lần nữa:
    CHÚC CẢ NHÀ ĐI CHƠI VUI VẺ ​
    Được toett4 sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 26/01/2006
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Kính cụ Vô Công:
    Bẩm cụ, biết là mai cụ hành hương cố bản dữ đồng gia đoàn viên, ấy mong cụ chậm bước để Lãng tôi có chén rượu nhạt kính cụ. Tối ni lãng tôi về đến Hà Nội sẽ a-lô cho cụ.
    Quý thay!!
  9. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình
    Mai CQ e tổng kết phát lương () nên có thể không tham gia từ đầu với các bác được. Vậy nếu mọi người tập kết (công đoạn 2 giở đi) ở đâu chị Lyss nhắn cho em cái tin nhé!
  10. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mai em đã lo được xem rùi may wá,nhưng tai từ khi em du học trời Ta`u,em đã quen cảnh đi đâu có người chở,hehhe vì em về nhà ko có xe đi,nên vẫn khoái được chở hơn,hahhah.
    To VAH :Kieu kiêu á,có thật ko,lúc nào VA cũng cởi mở dễ gần mà,hahha còn kiêu thì chưa tới lượt VA đâu,ngoài hôm ở sân bay đụng mặt thêm lần nữa hôm 20/11 ở trường Nhân Dân đấy,định chào mấy lần nhưng sợ VAH ko nhận ra nên lại thôi ,hôm đấy là hơi bị kết tiết mục của VAH đấy .Ngày mai gặp.

Chia sẻ trang này