1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hồn người xa quê!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tuananhyeutueanh, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananhyeutueanh

    tuananhyeutueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng trước vào ymg , vô tình mình gặp lại một người bạn cũ ở TN..Hồi xưa anh học cùng trường Hương Sơn với mình ở Gang Thép và lại là bạn thân học cùng lớp với anh mình nữa chứ.....Vui Quá à..
    Kể ra thì mình cũng có duyên với anh lém chứ vì trong room chat đến cả trăm người trong mà anh lại nhận được ra mình...Với một cái nick ảo ko mấy gì liên quan đến mình mấy, cũng may mà nick chat là tên mình nên anh kịp suy đoán...Ko thì chẳng thể biết nổi có gặp lại được anh ko khi mỗi người 1 fương trời.
    Thế là 2 anh em thường liên lạc wa mail vì cả 2 đều bận rộn..
    Nhưng cũng chẳng biết nhiều thông tin của chúng bạn từ anh vì anh cũng chuyển về HN ở mất rùi ...Buồn...!!!
  2. smallduck84

    smallduck84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Góc hồn người xa quê!

    Hoàng Hôn Tím
    Hoàng hôn tím em ơi!em có biết?
    Sao nỡ vô tình để giọt nắng rơi đi?
    Biết sớm mai là nắng rọi nhưng vì
    Ta yêu nắng nên ta còn tiếc nắng!
    ********
    Gió hắt hiu thổi từng cơn đăng đắng
    Mây chập chờn bay tới góc trời xa
    Cây cũng rít những điệu buồn không tiếp
    Khách hoàng hôn in sâu nỗi nhớ nhà.
    ********
    Chiều Hà Nội một màu thêm gợi nhắc
    Chiều quê huơng tim tím mắt ai buồn
    Không giọt lệ mà hồn ta vẫn ướt
    Nỗi nhớ em trong nỗi nhớ quê hương.!!!!!!
    ***********
    Lâu quá rùi mình không về Thái nguyên,không biết bây giờ quê nhà thay đổi nhiều không nhỉ?Không biết dòng Sông Công có còn nhận ra chàng thi sĩ hay thả hồn mình bình lặng vối dòng trôi?Không biết dòng Sông Công có còn nhận ra chàng hoạ sĩ của một thời nông nổi,vẽ những chiều sông nghiêng mình tắm gội?Không biết dòng sông có còn nhớ chàng nhạc công rất vội,chơi violin không đám hội bao giờ.......Ta sợ trở về Sông lại thờ ơ,để mặc nắng đùa vui với gió.Sông là sông của một thời hoa cỏ,và sông là góc tuổi thơ tôi!
    Smallduck84
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên về cơ bản thì vẫn như xưa, sự chuyển mình của thành phố rất mờ nhạt. Chưa bao giờ Đá có đc cái cảm giác về sông Cầu như của bạn . Có lẽ 1 fần là Đá không đc đi xa như bạn, 1 fần Đá là đá. hix, rất rất ít có cảm xúc lãng mạn
  4. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà , nhớ mẹ nhiều quá. Mình không ngờ học ở Thái Nguyên lại buồn chán đến thế, trước háo hức bao nhiêu thì giờ lại buồn chán đến thế. Cố gắng hết tháng này rồi mình phải về quê thôi, ở TN buồn và nhớ nhà quá
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì ĐÁ với Anh TN phải đi dọc bờ sông Cầu như anh ý kể. nhỉ?
  6. smallduck84

    smallduck84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix,sao lại có người nhầm Sông Công với lại Sông Cầu chứ?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hix, đằng ấy không hiểu tớ viết gì ạ, hix, buồn thật
  8. smallduck84

    smallduck84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix tớ xin lỗi,tại ấy viết vậy dễ khiến người ta hiểu nhầm!Đáng lẽ ấy phải viết là:"Tớ chưa bao giờ có cảm xúc về Sông Cầu giống cảm xúc của bạn về Sông Công".......hay gi` gi` đó!
    Hix dẫu sao tớ cũng xin lỗi ấy thật lòng!
  9. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    xa TN duoc tầm 7 tháng. nhớ lắm. là người TN nhưng đã bao giờ mình tìm hiểu, quê hương mình có những gì. sông Công nghe tên quen quen mà là lạ. ngày còn bé hay được các anh cho đi câu cá có lần trượt chân, người lấm lem bùn,.là những buổi trưa hè nóng nực, chơi đồ hàng đến là vui, sẽ chẳng bao giờ còn được vậy,.... những ngày hè mọi người đều quây quần bên ông bà, buổi tối tụ họp lại rồi nướng khoai bên bếp lửa hồng, mùi khoai nướng thơm thật, vị ngọt cũng là lạ sẽ chẳng bao giờ mình quên cái hương vị đó, làm sao quên được hình ảnh ngồ ngộ của những khuân mặt nhọ nhem vì thanvừa bật quạt vừa đắp chăn nghe các chị kể chuyện marồi dúi đầu vào vai chi Hẳng ngủ lúc nào không biết[8)]......
    quê hương, những buổi sáng sớm chủ nhật khi con đường quen thuộc vẫn còn phủ sương, những tiếng cười khúc khích, những tiếng chân chân chậm rãi, hay những nhịp chạy chạy hối hả, không khí lúc đó thật nhôn nhịp khác hẳn với những buổi sáng sớm trong tuần. lúc đó lòng mình vui vui, thấy ấm áp vì bạn bè gặp nhau sau những ngày học chẳng mấy dễ chịu,...những buổi sáng sớm đó đã được cho vào cụm từ kí ức, đối với tôi bây giờ và mãi mãi đó là một kỉ niệm tuyệt vời. nhờ nó mà tôi hiểu được một người hơn,...và nhờ có nó mà tôi đã có những giây phút thật sự hạnh phúc
    cả con suối ấy,....sẽ và sẽ mãi mãi tôi không quên.
    quê hương tôi, bao nhiêu kỉ niệm, những lúc vui hay buồn đều gắn liền với tôi, Phổ Yên.... làm sao tôi có thể quên được.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này