1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hồn người xa quê!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tuananhyeutueanh, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chú Thuỷ B.. đấy à! báo một tin vui cho chú đúng giờ G chủ nhật tuần sau. tức ngày 16/1/2005. anh sẽ có mặt ở TN.
    sau một lần trót dại hứa mua quà cho chú. anh đã thực hiện. liên lạc với anh bằng số cũ.sáng thứ 2 nếu chú không bận thì đón anh đi ăn tiết canh cháo lòng. lâu không được ăn rồi. (vấn đề rượu chè anh tuỳ chú quyết định)hê hê hê.
    nhớ việt nam (rượu , đồ ăn, thuốc lào....)
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hay thật, mọi người ai cũng nhớ TN khi đi xa, vậy mà Mình lại chẳng nhớ gì cả
    Nhớ ngày đâu đi học, nghỉ hè Mẹ và mấy chú ở cơ quan Mẹ xuống đón Mình về (vì lần đầu tiên xa nhà mà). Các chú hỏi thế có nhớ nhà ko? mình trả lời nhẹ tênh : chẳng thấy nhớ gì cả
    thật ra đôi khi cũng thấy nhớ những ngày cùng mấy đứa bạn lang thang vừa đi bộ vừa thi xem đứa nào đánh võng đẹp ở đường tròn , nhớ những buổi tối mấy đứa rủ nhau ra công viên bắt ve , rồi cười lăn ra khi chợt nhìn thấy mấy người 11h đêm mang cầu lông ra ngoài đường đánh ...........Mỗi 1 năm có được 1 lần về thăm nhà. Lần nào về cũng thấy Thành phố thay đổi , đẹp hơn, rộng rãi hơn.....
    Lần nào về cũng vậy, đi lang thang khắp các đường to , đường nhỏ để cảm nhận cái sự rộng rãi , dịu dàng và bình yên mà ở Hà nội không có được
    lang thang mãi cuối cùng vẫn vậy,tìm kiếm mãi cũng chỉ được con số 0,để cuối cùng lại đi tìm cảm giác bình yên trong box TN
  3. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ở nhà bây giờ là gần giao thừa rồi. chẳng ai thèm lên mạng. lại chỉ có mỗi mình mình cứ lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia trên cái thế giới ảo này
    nhìn chỗ người đang duyệt site it hơn mọi khi rất nhiều, chắc chỉ những người xa quê mới ở đây giờ này
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Chia sẻ trang này