1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc họp mặt của các bạn tin học K27 Đại Học Cần Thơ.

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi Cara77, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Góc họp mặt của các bạn tin học K27 Đại Học Cần Thơ.

    THÔNG BÁO VỀ CÁC THỦ TỤC LÀM LỄ TỐT NGHIỆP.
    Đây là thông báo của khoa CNTT mình về việc làm lễ Tốt nghiệp(click here)
    Hơi ít thông tin phải không, tham khảo thêm của khoa
    công nghệ(click here)
    thêm nữa nè(click here)
    và khoa kinh tế(click here)

    Các bạn ơi, nên về trước chiều thứ 5 28/9/2006 để chúng ta lo giấy tờ bổ sung nhe.


    Các bạn ơi,
    Năm nay chúng ta gặp nhau lãnh bằng tốt nghiệp xong không biết đến ngày tháng nào mới có dịp hội ngộ nữa. Mà cũng biết đâu sau lần này, sự góp mặt đông đủ của chúng ta là một điều chỉ còn mơ ước.
    Chúng ta sẽ tụ họp ăn mừng chung cả 3 lớp với nhau lần này nhé ? Chung cả 3 lớp cùng tổ chức 1 lượt thì vui vẻ lắm đó nha, hi hi ...

    -Ngày 29/9/2006 : 8h chúng ta làm lễ lãnh bằng.
    Dự kiến khỏang 10h30 sẽ kết thúc.
    Họp mặt lại vào lúc 11h30 tại cổng khoa Luật (ngang hội trường rùa).
    Sau đó chúng mình sẽ kéo qua 1 quán, Có các lựa chọn về quán :
    -Lẩu dê Anh Thư trên Trần Phú, gần bến phà.
    -Nhà ăn của trường ở khu 2 (mình đặt sẵn, cái này thì rộng, nhưng mà phải biết trước khỏang bao nhiêu người ăn).
    -Quán Thảo Nguyên trên lộ 91B (cách trường khỏang 3km).
    -Quán Cồn Khương trên CMT8 (cách trường 4km, hơi nhỏ)
    -Các quán trên đường Trần Văn Hòai (gần khu 2).

    -Chương trình vui chơi thế này :
    *Thành phần tham gia:
    Các bạn tin học K27
    Những giảng viên khoa CNTT đã giảng dạy chúng ta trong các năm đại học(ước tính sẽ có từ 5-15 giảng viên tham gia).

    *Nội dung :
    +Chúng mình vừa ăn vừa hát văn nghệ nhé (bọn mình sẽ cố gắng chọn 1 quán nào có dàn âm thanh karaoke phục vụ ngay tại chỗ. Có thể hơi ồn ào 1 chút nhưng bảo đảm sẽ vui vẻ,đủ vui để kéo dài và đủ giữ sức nếu đi chơi tiếp chứ, nhỉ ?)
    +Sau khi ăn mừng bạn nào còn sức khỏe thì sẽ kéo đi chơi tiếp (bàn sau nhe).

    Kinh phí (còn bao nhiêu tiền quỹ dốc hết, ai không đi lỗ ráng chịu ):
    -Quỹ lớp tin học 1: 200 ngàn
    -Quỹ lớp tin học 2: 200 ngàn
    -Quỹ lớp tin học 3: 150 ngàn.
    Tổng cộng : 550.000 ngàn đồng
    -Vậy mỗi bạn tham gia chỉ cần góp thêm 50 ngàn là chúng ta đã có một bữa tiệc vui ra trò rồi nè.

    Các chi phí ước tính như sau:
    -Một bàn ăn 8 người gồm :4 món ăn và 1 món lẩu. Giá khỏang 200 ngàn.
    -Một két Sài Gòn đỏ khỏang 150ngàn, Sài Gòn xanh 120 ngàn,Tiger trên 200K ....
    Để có thể gói gọn mỗi bạn chỉ phải đóng thêm 50 ngàn mà không thiếu tiền thanh toán thì chúng ta sẽ trừ phần tiền ăn ra, còn bao nhiêu sẽ tính xem gọi bao nhiêu két bia thì đủ tiền, khi đó yêu cầu bồi bàn chỉ đem, đúng bấy nhiêu bia, uống hết thì thôi, không gọi thêm nữa. Như thế này sẽ không làm ai áy náy vì thiếu đủ tiền hết. Bọn mình nghĩ vậy đó, các bạn thấy sao ạ ?

    (Cả 2 trang khatvongit và it27 của tụi k27 mình đều đang die, không biết post ở đâu cho các bạn tiện theo dõi và trao đổi, mình đành mượn đỡ miếng đất của TTVNOL vậy.
    Nếu bạn có nick ttvn thì post bài reply, không thì trao đổi với tụi mình qua yahoo nhé. )


    Còn 1 chuyện nữa muốn hỏi các bạn :Số tiền 700 ngàn đồng từ lúc liên hoan luận văn vẫn còn. Nay mình nên mua tặng khoa 1 bộ bàn ghế đá (1 bàn + 4 ghế) hay chỉ cần 1 ghế đá tựơng trưng mà thôi (phần tiền còn lại góp vào liên hoan)?

    Nhóm tin học 27 của tụi mình sẽ có conference lúc 5h chiều thứ 2 25/9/2006 qua yahoo messenger nhé !


    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 23/09/2006

    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 23/09/2006

    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 25/09/2006

    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 25/09/2006

    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 25/09/2006
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sáng Thứ 7 23/09/06 10h AM
    Cac Thuy has joined the conference.
    Cara: Chào Thủy
    Hong Anh has joined the conference.
    Cara: khỏe hông ? invi hén ?
    Cac Thuy: uh
    Hong Anh:
    Cac Thuy: khoe
    Cac Thuy: ai vậy?
    Cara: sáng nay chỉ có 3 người thôi sao ?
    Cac Thuy: ai?
    Cara: dân IT ngủ muộn quá
    Pham Thanh Binh has joined the conference.
    Cara: smenxxx là Hồng Anh đó
    Cac Thuy: là ai biết chết liền
    Cac Thuy:
    Cara: Hồng Anh lớp tin 1
    Pham Thanh Binh: Các Thủy là ai ta
    Cara: Các Thủy học tin 3 đó Bình
    Cara: girl đáng iu lém
    Pham Thanh Binh: chọc chơi thôi
    Cac Thuy:
    Cac Thuy: à
    Cac Thuy: Phạm Thanh Bình hả?
    Hong Anh: ?
    Cara: tui định hỏi các bạn là hôm lãnh bằng xong, buổi chiều bọn mình hẹn nhau đi ăn mừng chung cả 3 lớp nhé ?
    Cac Thuy: Hùng, Hạnh biết nick chưa
    Pham Thanh Binh: ò
    Dinh Van Hung has joined the conference.
    nguyenmanhhienk27 has joined the conference.
    Dinh Van Hung: hi
    Cara: @ HA:hông bấm nút talk tui có nghe đc gì đâu, ồ ồ muốn chết
    Dinh Van Hung: trời
    Dinh Van Hung: khong co mic
    Hong Anh:
    Cac Thuy: hỏi Hùng kìa
    Cac Thuy: tui chi biết mấy cái nick Hạnh biết thui
    Ng Ngoc Minh has joined the conference.
    unuhiende: hehehehe
    Dinh Van Hung: uhm
    unuhiende: cho choi voi
    tmngoc1983 has joined the conference.
    Cara: unuhiende là ai vậy trời ?
    hieunghia597 has joined the conference.
    tmngoc1983: VAY BAN LA AI
    Cac Thuy: ai mà biết
    unuhiende: melaniectu la ai vay?
    unuhiende: hihihihihhi
    Pham Thanh Binh: là thằng ú đó mà
    Cara: <---Hong Hanh tin hoc 1
    unuhiende: a
    Hong Anh: alo
    unuhiende: hihihihihih
    Pham Thanh Binh: hôm đó em với bác Hùng phải đi đám cưới gòi
    Dinh Van Hung: ạc ạc
    tmngoc1983: VAY À
    Pham Thanh Binh: T7 mà thằng ú
    Dinh Van Hung: đi buổi chiều
    Hong Anh: tối 28 nhậu khởi động đó nha
    Dinh Van Hung: còn buổi sáng và trưa mà
    unuhiende: thu 7 roi kg lam ha
    Dinh Van Hung: ạc ạc
    Cac Thuy: chời
    Dinh Van Hung: tối 28 thì xin phep-em chịu hông rnooir
    Cac Thuy: tối t5 chỉ uống cà phe thôi
    tmngoc1983: UH
    Cara: tui định hỏi các bạn là hôm lãnh bằng xong, buổi chiều bọn mình hẹn nhau đi ăn mừng chung cả 3 lớp nhé ?
    Hong Anh:
    Dinh Van Hung: T& CN nhậu thả ga
    tmngoc1983: nHOM LAM lv CON DU KHOANG HON 700 NGAN LAN
    Pham Thanh Binh: sáng em tranh thủ đi còn về làm việc nữa
    unuhiende: choi luon
    Hong Anh: lãnh bằng xong đi chơi nha bà con
    Dinh Van Hung: buổi trưa luôn đi
    Dinh Van Hung: sao phải chiều
    Cara: thứ 6 tụi mình nhập chung 3 lớp đi ăn đc hông ?
    unuhiende: duoc
    Cara: về nghỉ mệt chút
    Hong Anh: đi khu Phù Sa đi
    tmngoc1983: Di chung hay di rieng tung lop ne
    Dinh Van Hung: buổi trưa thứ 6
    Pham Thanh Binh: câu này cứ hỏi hoài
    Cara: tắm táp
    Hong Anh: mới mở đó
    unuhiende: nhung tui lop 2 voi lop 3 co chiu kg
    Dinh Van Hung: mời các thầy cô khoa CNTT nữa
    Cara: đi chung cả 3 lớp cho vui
    unuhiende: no an kg lai minh dau
    Pham Thanh Binh: đương nhiên là chung 3 lớp
    Hong Anh: bên cồn ấu, cũng được lắm
    unuhiende: hehehehhe
    Hong Anh: 3 lớp luôn
    Cara: lần cuối cùng đó các bạn ơi
    tmngoc1983: Mien di choi la Ok
    unuhiende: con au mac lam
    unuhiende: hehehehe
    Dinh Van Hung: không nên qua Cồn Ấu
    tmngoc1983: Nhung dung co doi di nhau nhe may ban
    Dinh Van Hung: lúc đi không sao
    Hong Anh: vé 10K, đi đò qua
    unuhiende: di nhau thi di
    tmngoc1983: Con quy ma
    Dinh Van Hung: lúc vè xìn té "chết chìm" à
    unuhiende: kg thi o nha
    unuhiende: heheheh
    tmngoc1983: Khoang 700
    Hong Anh:
    tmngoc1983: Tien luc lam LV
    Hong Anh: có ai voice kô trời ??????????????????????????????????????????????????
    tmngoc1983: Va con quy rieng tung lop
    tmngoc1983: Tien quy doan nua
    Cac Thuy: chời
    Cac Thuy: lớp tui làm gì còn quỹ
    Dinh Van Hung: không biết
    Cac Thuy: ăn chơi hết rùi
    Dinh Van Hung: nhưng hỏi xiệt
    tmngoc1983: ha?
    Dinh Van Hung: 3 lớp là khoảng bao nhiêu member vậy
    unuhiende: e det
    unuhiende: det.......
    unuhiende: đẹt
    Pham Thanh Binh: bác Minh nói gì
    unuhiende: ngọc đẹt đâu rồi
    tmngoc1983: Minh mập này
    Cac Thuy: voice gì chứ
    Hong Anh: thui
    Cac Thuy: mà, đang làm việc cơ đấy
    Hong Anh: có 2 nhân, voice chi cho mệt
    unuhiende: mắc công cài quá à
    Dinh Van Hung: uhm
    Dinh Van Hung: nhưng nhiều quá không
    Dinh Van Hung: nhà hàng nào chịu nổi
    tran tuong has joined the conference.
    Dinh Van Hung: ạc ạc
    tmngoc1983: Vậy hả
    tmngoc1983: Không biết
    Cara: hôm qua Hạnh đã nói chuyện với mấy bạn ban cán sự lớp 1
    Dinh Van Hung: nhưng các bạn đã xác định đi đâu chưa
    tmngoc1983: Chắc dạo này toàn là voice
    tmngoc1983: Chờ khỏang 5 phút đi
    Cara: các bạn ấy đang ở CT hứa sẽ chọn 1 quán đủ rộng rãi cho 100 người bọn k27 tụi mình cùng ăn uống với nhau nhé
    unuhiende: có đủ 100 người kg?
    Cara: (100 người là sợ không tới đó Hùng)
    Cara: (trừ hao 1 tí á _
    Cara: tui định hỏi các bạn là hôm lãnh bằng xong, buổi chiều bọn mình hẹn nhau đi ăn mừng chung cả 3 lớp nhé ? <--- Hạnh nhắc lại cho bạn nào đến sau hiểu cuộc nói chuyện này
    Dinh Van Hung: nhưng có mời Thầy cô không
    tmngoc1983: Chup hinh voi thay co duoc roi
    Cac Thuy: tvhop2004 (Hộp)
    ngoc minh nguyen has left the conference.
    Dinh Van Hung: sao không thấy có Ngọc nhỉ
    Dinh Van Hung: Ngọc lớp 3
    Cac Thuy: Ngọc nào
    Cac Thuy: HN hả?
    Dinh Van Hung: uhm
    Cara: Hồng Ngọc sáng nay không online Thủy ơi
    nguyenmanhhienk27: Hồng Ngọc bận việc rồi
    Cac Thuy: trang_th3
    tmngoc1983: Dạo này HNgọc than dữ lắm
    Cac Thuy: uh
    Cara: Chiều nay tui vẫn mở conference lúc 5h chiều bàn tiếp nè
    Cac Thuy: lúc nào cũng thấy bả
    tmngoc1983: Mấy bạn có biết thời gian mược áo không
    Cara: sáng nay ít người quá, không biết ý kiến các bạn kia có đồng ý không
    Cac Thuy: làm seo biết được
    Cara: à, mình nghe nói là mượn áo phải trình cmnd đó
    Cara: ai ở SG về không kịp ngày 28 thì báo cho Hạnh, Hạnh qua lấy cmnd về thuê áo giùm cho
    Cara: thứ 5 ngày 27 Hạnh từ SG về CT nè
    Cac Thuy: về sớm nhỉ
    Cara: về có công chuyện mà
    tran tuong: cac ban dao nay khoe khong?
    Cac Thuy: uhm, khỏe chán luôn
    Cara: Hạnh khỏe
    Cara: các bạn ơi, vậy tối thứ 6 lãnh bằng xong tụi mình đi ăn cùng nhau đc không ? Đi chung cả 3 lớp nhé ?
    nguyenmanhhienk27: bạn nào mượn giùm tôi được cái áomàu dỏ hông
    Cara: Khỏang 5h chiều hôm đó đc không ?
    Pham Thanh Binh: mượn giùm Bình cái áo đỏ luôn
    Cac Thuy: Hùng tính xong là đi luôn
    Cara: không mượn áo đỏ đc
    Pham Thanh Binh: sao vậy?
    hieunghia597 has left the conference.
    Cac Thuy: các bạn cũng vậy nữa
    nguyenmanhhienk27: Áo đen thui xấu quá
    Dinh Van Hung: buổi chiều thì tui đi không được rồi
    Cac Thuy: sợ xong là về hết
    Pham Thanh Binh: người ta mặc được mình cũng mặc được
    nguyenmanhhienk27: Mà mượn áo sớm sớm được hông vậy
    tmngoc1983: Hong duoc
    Cara: vậy thì tụi mình ăn ngay buổi trưa đó à ?
    tmngoc1983: Con nguoi khac mac nua
    Cara: mượn sớm cũng không đc, chỉ có thể mượn buổi chiều hôm 28 thôi
    tmngoc1983: Chac la co HNgoc muon ao do duoc do
    Cara: vì mỗi buổi đều có sinh viên làm lễ, nên hết buổi lễ trước thì sv buổi lễ sau mới mượn đc
    Cac Thuy has left the conference.
    tmngoc1983: Neu hanh ko noi chac ve ko dem theo CMND
    tmngoc1983: Thanks truoc
    Cara: vậy theo các bạn thì nên đi ăn buổi trưa hay buổi chiều đây ?
    tmngoc1983: Nho dem giay quyet dinh nua nhe
    nguyenmanhhienk27: Vì áo đó ngi ngờ quá (hổng biết bao lâu rồi mới giặt)
    tmngoc1983: Nguoi ta giat truoc khi cho muon
    Cara: nghi ngờ là phải, hôi cũng phải mặc Hiền ơi
    nguyenmanhhienk27: (mà hổng biết có gặt hông)
    tmngoc1983: Con giua cac khoa thi chi dem ra phoi thoi
    Cara: mỗi năm nó giặt 1 lần, bọn mình phải chịu trận thôi mà
    tmngoc1983: Neu troi khong nang thi mac do hoi vay
    Pham Thanh Binh: Hồng Ngọc sao mặc được
    tmngoc1983: Noi cho vui vay ma
    tmngoc1983: Vi thay co moi duoc mac ao do
    tmngoc1983: Ma HNgoc da la GV cua khoa roi
    Cara: CÁC BẠN THỐNG NHẤT LÀ TỤI MÌNH NÊN ĐI ĂN MỪNG BUỔI TRƯA HAY BUỔI CHIỀU ĐI, CHUYỆN LỄ PHỤC NÓI SAU KHI BÀN VỤ NÀY XONG ? :-0
    tmngoc1983: Mình nghĩ là đi chơi như mấy bạn đã nói đi
    Pham Thanh Binh: ko phải, gv chưa chắc được mặc
    Cara: ĂN BUỔI TRƯA THÌ CÓ NHIỀU THỜI GIAN VUI , NHƯNG SỢ MỆT VÀ NÓNG NỰC LẮM, CŨNG ÍT NGƯỜI THEO CHO ĐẾN TÀN CUỘC
    tran tuong: minh de nghi buoi trua di? choi duoc lau hon
    tmngoc1983: Ghê quá, chắc là nhậu nhẹt nên mới có tàn cuộc nè
    Cara: CÒN BUỔI TỐI THÌ LẠI SỢ LÀ 1 SỐ BẠN QUAY VỀ QUÊ HỌĂC LÊN SG HẾT, THẾ MỚI KHỔ
    tmngoc1983: uh
    Dinh Van Hung: Buổi trưa là ý hay đấy
    Cara: vậy là Tường và Hùng đều muốn buổi trưa
    Cara: cả Ngọc nữa
    tmngoc1983: Toi do là phải về rồi
    tmngoc1983: ra la di luon di
    Cara: ừ, vậy thì chiều nay và ngày mai mình sẽ hỏi ý kiến các bạn khác nữa nhe
    Cara: nói nghe nè :Chuẩn bị kinh phí 50 khìn làm vốn ăn chơi hen
    tmngoc1983: Khong thoi kho ma tap hop duoc
    tmngoc1983: Troi
    tmngoc1983: Là liên hoan mà
    tmngoc1983: Ăn chơi nghe ghê quá
    tmngoc1983: Mình mới totó nghiệp ăn chơi nổi gì
    tmngoc1983: hi hi
    Pham Thanh Binh: Ngọc nhớ nhắc Bình ghi CD nghen
    Cara: vậy là buổi trưa nhé ?
    tmngoc1983: Vừa định nhắc Bạn nè
    Pham Thanh Binh: quên ráng chịu đó LD
    tmngoc1983: Nhưng sợ phiền những người khác
    Cara: lãnh bằng xong, chụp hình xong thì giải lao khỏang 1tiếng, tập trung lại lúc 11h trưa bắt đầu ăn nhậu hén ?
    tmngoc1983: Nếu vậy thì đi tới chiều phải không
    Cara: các bạn ơi, ai có máy chụp hình quay phim gì thì mang theo đủ hen
    tmngoc1983: Bây giờ Bình về ghi đi
    tmngoc1983: Mình chưa có, chắc lúc đó chụp kế
    Cara: ừa, ăn chơi tới chừng nào mệt thì về
    nguyenmanhhienk27: Ổ đĩa của thằng Bình hư rồi
    tmngoc1983: Sao vậy
    Pham Thanh Binh: that''''''''s right
    tmngoc1983: Hư lâu chưa
    Pham Thanh Binh:
    nguyenmanhhienk27: Nó toàn mượn ổ đĩa của Cty hông hà
    Pham Thanh Binh: Ngọc mang ổ ghi lên đi
    tmngoc1983: hi hi
    Pham Thanh Binh:
    tmngoc1983: Trời
    tmngoc1983: Bạn thiệt là
    tmngoc1983: USB của bạn bao nhiêu rồi
    Pham Thanh Binh: mang cả đĩa trắng nữa
    tmngoc1983: CHép vào rồi vo Cty để ghi
    tmngoc1983: Vậy hé
    tmngoc1983: Mua đi mà
    tmngoc1983: có vài ngàn thôi
    Pham Thanh Binh: thôi, đồ nhà nước không xài cho việc riêng được
    tmngoc1983: Lương tháng 3tr tính tóan vài ngàn với bạn bè là ssao
    Pham Thanh Binh: ổ ghi gì mà có vài ngàn
    Pham Thanh Binh: có 1tr thôi
    nguyenmanhhienk27: Có 900.000 hà
    tmngoc1983: ĐĨa trắng kìa
    Pham Thanh Binh: lấy đâu ra 3 tr
    tmngoc1983: Cái gì 900
    nguyenmanhhienk27: Đi nhậu buổi là bù rồi
    Pham Thanh Binh: 1tr
    tmngoc1983: Ở ghi còn có 400-500 thôi
    Pham Thanh Binh: nửa tháng lương gòi
    nguyenmanhhienk27: Ổ ghi DVD nè, ai dùng hông cho mượn
    nguyenmanhhienk27: Bảo đảm ghi 3 cái DVD là nghĩ ghi
    Pham Thanh Binh: mày toàn xài đồ chùa, tao méc xếp
    tmngoc1983: Đồ của cty hả
    nguyenmanhhienk27: Thằng Bình nó làm hư 3 ổ ghi DVD rồi mà còn làm bộ
    tmngoc1983: Troi
    tmngoc1983: Bo thay cty khong tra luong roi lam hu do choi ha
    tmngoc1983: Bay gio chua trả
    tmngoc1983: Cuoi nam tra bu, lanh mot lan may chuc trieu
    tmngoc1983: Khong suong sao?
    tmngoc1983:
    nguyenmanhhienk27: Nó làm hư hết ổ này thì mượn ổ khác và tiếp tục ghi
    nguyenmanhhienk27: bây giờ mấy cái laptop hết ghi DVD được rồi
    tmngoc1983: Chắc là lo tải phim về
    nguyenmanhhienk27:
    tmngoc1983: Rồi ghi và đem ra ngoài bán lậu nên mới hư
    nguyenmanhhienk27: Đoán hay quá
    tmngoc1983:
    nguyenmanhhienk27: Thằng Binh đó
    nguyenmanhhienk27: Nó tải có mấy chục GB phim hà
    nguyenmanhhienk27: Mai mốt làm 1 con fim server cho Ngọc vô coi ké
    tmngoc1983: vậy mà nói là ko dùng của công
    tmngoc1983: uh
    tmngoc1983: Vậy đi
    Pham Thanh Binh: phim ko phải của cty
    tmngoc1983: Có phim gi hay cứ chia sẻ cho bạn bè
    Cara: Hôm nay gặp nhiều người vui thiệt đó nha
    Pham Thanh Binh: của người ta share trên mạng
    Pham Thanh Binh:
    nguyenmanhhienk27: Chỗ nào ghi cấm trẻ em thì đừng tò mò vào hé
    tmngoc1983: Nhưng dùng đường truyền của cty
    Cara: chắc sau này mở phòng chat chung thoải mái kiểu này hòai hí hí
    Pham Thanh Binh: *******c có phải trẻ em đâu
    Pham Thanh Binh: cứ cho bác ấy xem
    tmngoc1983: Thì cũng bằng Bác Bình mà
    nguyenmanhhienk27: Hông thôi thằng Bình hổng chịu trách nhiệm đâu
    tmngoc1983: Bac Binh dao nay da bot nhung bong hoa nho tren mat chua?
    Pham Thanh Binh: bác Bình thì xem lâu gòi
    tmngoc1983: hi hi
    Cara: thôi, nói dóc rồi đó
    Cara: hết bàn chuyện nghiêm túc gòi
    tmngoc1983: Còn HIền đừng đi chung với Bình nhiều mới mong bớt mụn
    Cara: Hạnh có việc bận, tí nữa phải đi
    tmngoc1983: Đã quyết định là mình đi ăn buổi trưa rồi
    tmngoc1983: Hôm sau chốt lại vậy
    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 23/09/2006
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    BUZZ!!!
    Hong Hanh Cara: Ngọc ơi
    Hong Hanh Cara: có chuyện muốn bàn với Ngọc nè
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ơi
    Nguyen Cao Hong Ngoc:
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ừa...
    Nguyen Cao Hong Ngoc: Ngọc đang nghe...
    Hong Hanh Cara: vụ lãnh bằng á
    Hong Hanh Cara: sau khi lãnh bằng xong bọn k27 mình đi ăn chơi luôn hén ?
    Hong Hanh Cara: hồi sáng Hạnh mở cái conference với các bạn
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ừa
    Hong Hanh Cara: thì nhiều người cũng okies lắm
    Nguyen Cao Hong Ngoc: vụ này được đó
    Hong Hanh Cara: có người muốn lãnh xong đi luôn buổi trưa, có người lại muốn đi buổi chiều
    Nguyen Cao Hong Ngoc: trưa đi luôn chịu hổng nổi đâu
    Hong Hanh Cara: nhưng phần đông là thích đi ăn trưa, vì chiều có nhiều người phải về quê đi làm
    Nguyen Cao Hong Ngoc: à, mà đi ăn thui hay đi chơi
    Nguyen Cao Hong Ngoc: đi ăn thì nên buổi tối
    Nguyen Cao Hong Ngoc: còn đi chơi hãy đi buổi trưa
    Hong Hanh Cara: ý các bạn ấy là lãnh bằng xong về nghỉ ngơi 1 tí rồi khỏang 11h30 tập họp lại
    Nguyen Cao Hong Ngoc: à...
    Hong Hanh Cara: trước tiên là ăn cho có sức
    Hong Hanh Cara: sau đó mới chơi gì thì chơi đc chứ
    Nguyen Cao Hong Ngoc: chứ tưởng mặc áo dài mà đi ăn thì làm sao ăn được
    Hong Hanh Cara: hì hì ... vậy là Ngọc thấy cũng ổn hén ?
    Hong Hanh Cara: mấy bạn đề nghị là tìm 1 quán nào rộng rãi, có dàn karaoke để vừa liên hoan vừa văn nghệ cho nó xôm
    Hong Hanh Cara: tui thấy đó là 1 ý kiến hay, còn Ngọc thì sao ?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ừa
    Nguyen Cao Hong Ngoc: rủ được ai rùi?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: để tui biết, tui vận động thêm cho
    Hong Hanh Cara: cũng nhìu nhìu đó
    Hong Hanh Cara: nói chung là số lượng cụ thể thì không dám chắc
    Hong Hanh Cara: hôm nay tui làm 1 đợt tổng tấn công "add nick" để bom tin nhắn
    Hong Hanh Cara: tui nghĩ là mình hỏi ý kiến các bạn, sau đó kêu gọi các bạn dành thời gian tham gia, thế là sẽ có đông người thôi
    Nguyen Cao Hong Ngoc:
    Hong Hanh Cara: Ngọc ơi, cho tui xin nick của các bạn lớp 3 thêm đi
    Nguyen Cao Hong Ngoc: Hạnh đã làm được chuỵên mà Ngọc tính làm rồi đó
    Hong Hanh Cara: tui spam 1 lựơt cho nó lẹ
    Hong Hanh Cara: à, cái site của lớp Ngọc sửa xong chưa
    Nguyen Cao Hong Ngoc: chưa nữa
    Nguyen Cao Hong Ngoc: phải xong thì tui post bài rủ rê cũng tiện
    Hong Hanh Cara: vậy làm sao treo thông báo để bàn bạc đây chứ
    Hong Hanh Cara: thôi, tui có cách, tui sẽ post bài trong ttvn ở 1 box Public, treo link lên status để kêu gọi mọi người đồng thời spam mesg
    Nguyen Cao Hong Ngoc: trùi
    Nguyen Cao Hong Ngoc: đúng là H
    Hong Hanh Cara: còn 1 chuyện nữa muốn bàn với Ngọc luôn nè
    Hong Hanh Cara: là chuyện mời thầy cô chung vui cùng bọn mình
    Hong Hanh Cara: bọn mình mời theo dạng cùng ăn uống thân thiện, có nên không ?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ví dụ như?
    Hong Hanh Cara: (vì hồi đợt luận văn nghe kể mời theo dạng chiêu đãi, khách sáo quá)
    Hong Hanh Cara: lần này mình mời thầy cô cùng ăn uống với bọn mình
    Nguyen Cao Hong Ngoc: có 1 số thầy cô thì mời thân thiện được
    Nguyen Cao Hong Ngoc: 1 số thì không
    Hong Hanh Cara: thầy cô sẽ ngồi xen kẽ với sinh viên
    Nguyen Cao Hong Ngoc: Hạnh muốn mời ai?
    Hong Hanh Cara: ừ, vì đó là điều tui ngại nên tui mới hỏi Ngọc đó
    Hong Hanh Cara: tui định mời những người đã từng dạy tụi mình
    Hong Hanh Cara: mình sẽ in một thiệp mời lên tờ giấy A4 , gấp lại thành tấm thiệp (làm sao cho nó vẫn tôn kính thầy cô nhưng gần gũi với sinh viên)
    Hong Hanh Cara: sau đó gửi cho các thầy cô mà bọn mình dự định mời.
    Hong Hanh Cara: Có nên yêu cầu thầy cô reply qua mail là đi hay không đi không đây ?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: trùi...
    Nguyen Cao Hong Ngoc: khó nghĩ quá
    Hong Hanh Cara: chuyện này tui muốn biết ý kiến của mọi người rồi làm thật chứ k phải đùa
    Nguyen Cao Hong Ngoc: Ngọc hiểu
    Hong Hanh Cara: mà Ngọc ơi, thấy tụi mình ăn uống như thế có ổn không ?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: khoan hxy mời nhé
    Nguyen Cao Hong Ngoc: 1/ mình ăn ở đâu?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: 2/ thành phần + hình thức
    Hong Hanh Cara: ừa, khoan mời, đang hội ý
    Nguyen Cao Hong Ngoc: 3/ chi phí (có và không có thầy cô)
    Hong Hanh Cara: ăn ở 1 quán nào thóang mát, rộng rãi. Có thể ở trên đường Trần Văn Hòai
    Hong Hanh Cara: thành phần : khỏang 2/3 số sinh viên tin học 27 lãnh bằng năm nay
    Hong Hanh Cara: hình thức : ăn gì gọi đó, mỗi bàn khỏang 8 người, ráp thành 1 hàng dài ngồi cùng nhau, thầy cô ngồi xen kẽ với sinh viên
    Hong Hanh Cara: chi phí : mỗi bạn góp từ 50K (tối đa sẽ là 100K thôi).
    Nguyen Cao Hong Ngoc: có uống bia không?
    Hong Hanh Cara: vì quỹ của 3 lớp còn dư 700ngàn nên phần đó nhiều người đồng ý là để đãi thầy cô
    Nguyen Cao Hong Ngoc: tại tui sợ nhất là uống bia --> phát sinh tiền dữ lắm
    Hong Hanh Cara: bia : có 2 hình thức :khoán bao nhiêu ket là tối đa. Nếu uống thì nam hùn nhiều tiền hơn nữ
    Hong Hanh Cara: để tui dự tính 1 cái menu cho 1 bàn : khỏang 4 món ăn (30*4= 120K) +1 cái lẩu 50K
    Hong Hanh Cara: cho 8 phần ăn/1 bàn
    Hong Hanh Cara: tiền bia sẽ dựa trên đó mà tính lên
    Hong Hanh Cara: hình thức thứ 2 : mỗi người sẽ uống dưới 2 chai. Giao kèo ngay từ đầu
    Nguyen Cao Hong Ngoc: chuyện tiền bạn + tính toán mà giao cho Hạnh là tui yên tâm lắm
    Hong Hanh Cara: vậy Ngọc thấy kế họach như thế có ổn không đó ?
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ừa
    Nguyen Cao Hong Ngoc: tui nói rồi đó...
    Nguyen Cao Hong Ngoc: Hạnh mà đứng ra tổ chức là tui yên tâm rồi
    Nguyen Cao Hong Ngoc: tui thấy vầy nè
    Hong Hanh Cara: vậy là có gì tui sẽ trao đổi tiếp nhe ?
    Hong Hanh Cara: bi giờ tui viết kế họach 1 chút
    Nguyen Cao Hong Ngoc: lớp tui còn 1 số tiền quỹ dư
    Hong Hanh Cara: ừa, có gì hùn hết vào hén
    Nguyen Cao Hong Ngoc: để tui hỏi mấy bạn chịu góp vô luôn không
    Hong Hanh Cara: lớp tui nghe nói quỹ đòan cũng còn
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ừa
    Nguyen Cao Hong Ngoc: ăn cho sướng
    BUZZ!!!
    Hong Hanh Cara: cho tui hỏi
    Hong Hanh Cara: quỹ còn bao nhiêu ?
    Nguyen Cao Hong Ngoc:
    Nguyen Cao Hong Ngoc: bên Ngọc còn 150 nghìn
    Nguyen Cao Hong Ngoc: (nhiều hén)
    Hong Hanh Cara: ừ, để tui làm bản dự toán kinh phí cho nó chính xác
    Nguyen Cao Hong Ngoc:
    Hong Hanh Cara: tui cũng đang hỏi quỹ tui còn bi nhiu nè
    Hong Hanh Cara: Ngọc cho tui nick của Phú đi
    Hong Hanh Cara: tui hỏi thăm Phú chuyện tiền nong
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Minh Thu: Hello, Hạnh! Thư nè
    Minh Thu: Thư có xem bảng kế hoạch của Hạnh, nhìn chung quĩ lớp cũng còn khá nhiều. Tuy nhiên trong kế hoạch đó mình chưa tính trừ ra phần mua bộ bàn ghế đá tặng cho khoa
    Minh Thu: Hạnh ước chừng giùm Thư mua bộ ghế đá khoảng bao nhiêu, phần còn lại 3 lớp mình xử
    BUZZ!!!
    Hong Hanh Cara: Thư ơi
    Hong Hanh Cara: tui muốn hỏi mua 1 băng ghế hay là nguyên 1 bộ gồm 2 băng ghế và 1 bàn ?
    BUZZ!!!
    Minh Thu: Lúc đầu ý Thư là định mua 1 băng ghế
    Hong Hanh Cara: rồi sao ?
    Minh Thu: Nhưng Như Trân muốn mua nguyên bộ
    Hong Hanh Cara: mua nguyên bộ để ở đâu ?
    Minh Thu: 1 cái bàn 4 cái ghế
    Minh Thu: Thư thấy Trân tính nếu mua như vậy là hết số tiền 700 luôn
    Minh Thu:
    Minh Thu: Bây giờ phải lấy ý kiến số đông mới được
    Hong Hanh Cara: ừ, ngày mai trưng cầu dân ý đi hén
    Minh Thu: Hạnh giúp Thư việc này được không?
    Minh Thu: Ngày mai mấy giờ vậy Hạnh?
    Hong Hanh Cara: việc này chắc để thứ 2
    Hong Hanh Cara: Hạnh sẽ mở conf lúc 10h sáng và 5h chiều
    Minh Thu: OK. 10g sáng nay Thư online
    Hong Hanh Cara: không, sáng thứ 2 cơ
    Minh Thu: Trong yahoo phải không Hạnh?
    Hong Hanh Cara: chủ nhật các bạn không có tham gia đc vì nghỉ làm nhiều mà
    Hong Hanh Cara: yahoo
    Minh Thu: Sáng Thứ 2 Thư phải làm việc rồi
    Minh Thu:
    Hong Hanh Cara: chiều thứ 2
    Minh Thu: Vậy các bạn cứ bàn tính đi há, có kết quả Hạnh cho Thư hay
    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 23/09/2006
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:35:09 PM): hanh oi
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:36:05 PM): Hạnh còn thiếu một tiệc chia tay quan trọng là một tiệc đá bóng rồi huhuhuhu
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:36:27 PM): tổ chức cho tụi này một trận đá bóng để chia tay đi
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:37:02 PM): các bạn nữ cũng có thể dự tiệc này hihiihi
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:37:52 PM): sáng giờ tui bận quá không rãnh để bàn với các bạn nhưng các bạn bàn như vậy thì ok rồi
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:38:19 PM): nhớ là phải cho tụi tui một trận đá bóng nghen, bây giờ tui lại bận nữa rồi
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:38:21 PM): bye
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:38:47 PM): nhớ trả lời tui nghen
    Huynh Thanh Tuyen (9/23/2006 6:57:36 PM): à quên nữa Hạnh ơi, tui nghĩ khi làm lễ xong thì một số gia đình của các bạn sẽ đi ăn tiệc hay gì chẳng hạn thì lúc đó mình tập hợp ko đủ thì sao.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    thang hoang minh: có còn đó ko?
    Hong Hanh Cara: còn ạ
    thang hoang minh: Thắg th2 nè
    thang hoang minh: cái gì mà ạ
    thang hoang minh: nghe ghe quá
    Hong Hanh Cara: hì hì
    thang hoang minh: rồi kế hoạch như thế nào vậy Hạnh
    thang hoang minh: hôm nay Thắng mới biết mấy vụ này
    thang hoang minh: tiền làm luận văn thì tùy
    thang hoang minh: tại sao mình ko tính kỹ hơn
    thang hoang minh: và thống nhất luôn
    thang hoang minh: đặt chổ luôn
    Hong Hanh Cara: vì có gặp ai đc đâu
    Hong Hanh Cara: gặp qua net còn phải rủ phải hẹn
    thang hoang minh: đi vào như thế sẻ tốn tiền hơn
    Hong Hanh Cara: phải khảo sát ý kiến rồi mới thống nhất chứ
    thang hoang minh: thì cứ bàn kế hoạch
    thang hoang minh: bữa đó sẽ công bố
    Hong Hanh Cara: thì đang bàn nè
    Hong Hanh Cara: sợ nhiều người không chịu
    thang hoang minh: và bắt mọi người đóng tiền
    Hong Hanh Cara: bắt ??? ai mà chịu
    Hong Hanh Cara: các bạn phải đc có ý kiến rồi mới chịu hay không chứ
    thang hoang minh: thì Hạnh nói chuyện được vơi những ai rồi
    thang hoang minh: Thắng thấy chuyện này là chuyện tất nhiên rồi
    thang hoang minh: quan trọng là có kế hoạch thật hay
    thang hoang minh: ok
    thang hoang minh: nói chung là tui ủng hộ hết mình
    thang hoang minh: thoi co gi thu 2 noi tiep he
  7. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Ô ! Kế họach chu đáo wá.
    Có lẽ đây là dịp duy nhất để họp mặt đông đủ cả 3 lớp như thế này.
    Nhất định ốc sẽ tham gia. Ke ke.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Dinh Van Hung: ý tui là không nên đi ở đường Trần văn Hoài đâu
    Dinh Van Hung: nóng lắm
    Dinh Van Hung: ai lo thuê quán ở CT ?
    Hong Hanh Cara: các bạn cán sự lớp tui
    Hong Hanh Cara: con trai thì biết nhiều quán ăn nhậu hơn con gái chứ
    Hong Hanh Cara: Hùng có địa chỉ nào tâm đắc chỉ tui đi
    Dinh Van Hung: có một chổ rất mát
    Dinh Van Hung: gia mỗi bạn chỉ độ 50
    Hong Hanh Cara: đâu ?
    Hong Hanh Cara: đâu vậy ?
    Dinh Van Hung: Hạnh biết khu Biệt Thụ Cồn Khương
    Hong Hanh Cara: ???
    Dinh Van Hung: chỗ gần ngã ba CMT8 với Nguyễn Văn Cừ
    Dinh Van Hung: qua cầu
    Dinh Van Hung: ngay chân cầu có một quan
    Dinh Van Hung: gân bờ sông
    Dinh Van Hung:
    Hong Hanh Cara: Hùng diễn tả đường đi rõ hơn giùm tui với (để có gì tui gửi cho các bạn đi khảo sát )
    Dinh Van Hung: share file ảnh cho Hạnh nè
    [​IMG]
    BUZZ!!!
    Dinh Van Hung: Hạnh ui
    BUZZ!!!
    Hong Hanh Cara: okies
    Dinh Van Hung: đi từ CMT8 lên
    Dinh Van Hung: quẻo phải
    Dinh Van Hung: có bảng để qua cồn Khương
    Hong Hanh Cara: uh, ròai
    Dinh Van Hung: qua cầu gập ngay
    Hong Hanh Cara: uh
    Dinh Van Hung: chổ này mát mẻ mà có thể ồn ào
    Hong Hanh Cara: uh, tui sẽ nhờ các bạn xem
    Dinh Van Hung: khung cảnh xung quanh lại rất đẹp
    Dinh Van Hung: tiện cho chụp hình
    Dinh Van Hung: còn nếu thấy không tốt lắm
    Dinh Van Hung: có thể áp dụng phương án chơi sang "Thế kỷ bia"
    Hong Hanh Cara: ở đâu vậy ??
    Hong Hanh Cara: quán Thế Kỷ bia ở đâu nữa ?
    Hong Hanh Cara: nghe cũng hấp dẫn, buổi trưa chắc không đông khách nên tụi mình tha hồ quậy hén ?
    Dinh Van Hung: ngay trên 3/2
    Dinh Van Hung: chổ gần làng nướng Nam Bộ
    Dinh Van Hung: uống bia Đen của Đức
    Hong Hanh Cara: à, nhớ rồi, gần cổng phụ khu 2
    Dinh Van Hung: nhưng giá hơi cao
    Dinh Van Hung: uhm
    Hong Hanh Cara: nhưng quán đó mắc ,phải 100 1 người
    Dinh Van Hung: uhm
    Hong Hanh Cara: uh
    Dinh Van Hung: Hạnh nói bạn xem cái quán bên cồn Khương thôui
    Dinh Van Hung: mà cái quan Làng nương tây nam bộ cũng được lắm nhe
    Hong Hanh Cara: ở đó mắc hông hả ?
    Dinh Van Hung: an ở đó ngon mà rẻ
    Dinh Van Hung: nhưng chác hơi nóng
    Hong Hanh Cara: có vui vẻ thỏai mái đc hông đây ?
    Dinh Van Hung: giá cũng như chỗ cây dừa
    Hong Hanh Cara: có bạn chê Cây Dừa mắc kìa
    Dinh Van Hung: Hạnh không biết làng nướng này àh
    Dinh Van Hung: ngay 3/2 với Trần Ngọc quế
    Hong Hanh Cara: thôi, buổi trưa ở đây nóng lắm
    Hong Hanh Cara: mà không có nhiều thức ăn, lại chật
    Dinh Van Hung: uhm
    Dinh Van Hung: nói chung bên Trần Văn Hoài cũng hay
    Dinh Van Hung: vì gần, nên mọi người dể đi
    Hong Hanh Cara: để các bạn đi khảo sát quán cồn Khương rồi quyết định hén ?
    Dinh Van Hung: bên đó là khu biệt thụ
    Dinh Van Hung: nhà đẹp lắm
    Hong Hanh Cara: hì hì, chỉ cần ăn ngon mà rẻ
    Dinh Van Hung: uhm
    Hong Hanh Cara: thôi, vậy để tui post bài đề nghị
    Dinh Van Hung: uhm
    Hong Hanh Cara: thứ 2 nhớ tham gia conference nhe
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ........ (một ý kiến nữa nè)...........
    longjesux: chương trình cần thêm tiết mục nữa đi, thấy đơn điệu quá
    longjesux:
    Hong Hanh Cara: bạn đề nghị đi, tiết mục gì bây giờ ?
    longjesux: còn những ngày khác thì sao? chỉ gặp có 1 ngày thôi à?
    longjesux: để thứ 2 gặp nhiều rồi bàn tiếp
    longjesux: chứ bi giờ cũng không biết tiết mục gì nữa
    Hong Hanh Cara: bạn có thể đề nghị trước cho các bạn lấy ý kiến á
    longjesux: tui đâu có giỏi cái món này
    Hong Hanh Cara: vậy thứ 2 cho tui ý kiến hen
    longjesux: cái nào được đồng ý thì cho vào danh sách
    ..........
  10. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Góp ý Phát: Nếu đi đông thì không nên ghé quán này....lí do là nó không hề rẻ hơn so với các quán khác như Thảo Nguyên, hay Hoa Sứ...cái nữa là mấy cái Tum của nó nhỏ lắm..lại yếu nữa.ngồi chừng 10 người là hết chỗ rùi.... Thành thật khuyên các Pác k nên ghé đây....
    Có 1 địa điểm khá hay:
    Quán Thảo Nguyên lộ 91B....nếu đi theo lộ 20 nối dài...gặp đường 91b Quẹo Phải đi chừng 200m có cây cầu ...Sẽ gặp quán Thảo Nguyên(bên Trái là quán Miền Tây 2)....quán khá rộng rãi, và đẹp,có những cái Tum để giành cho hội họp liên hoan tới 20-30 người... mát mẻ.cặp bờ sông..có Hồ cá Tai tượng...mình câu được chú nào là mần chú đó luôn...vui phết...có cả nhạc sống(organ) vừa ăn nhậu vừa ngắm Biệt Thự nhà Bác ....gì đó...bên kia sông...
    Về Giá cả: Đảm bảo không hề đắt hơn Quán Cồn Khương...vì mình đã từng ghé 2 nơi này nên khá rõ
    Chúc Các bác vui vẻ
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 24/09/2006

Chia sẻ trang này