1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất của một khoảng lặng

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi trinhhaonam, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Hắn ta đã chui vào 1 góc khuất nào đó, để tìm một khoảng lặng cho riêng mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống không phải chỉ có nước mắt mà còn có cả những nụ cười. Nỗi đau thì ai cũng phải trải qua không trước thì sau. Nhưng nên hay không khi sau mỗi nỗi đau, mỗi sự mất mát ta lại thu mình lại với cuộc sống. Ta vẫn phải sống, vì ngày mai mặt trời vẫn mọc mà. Mong sao khoảng lặng đó không tồn tại lâu trong mỗi chúng ta
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng
    Ông duong nói rất đúng

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT

Chia sẻ trang này