1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Khuất: Dành riêng cho chuyện buồn, Chuyện vui thì đi chỗ khác chơi

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 17/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Góc Khuất: Dành riêng cho chuyện buồn, Chuyện vui thì đi chỗ khác chơi

    Chẹp chẹp.......
    Bạn đang chán đời, bực mình, stress, bức xúc... vì vô số lý do vô cùng củ chuối pha củ sắn như: đi làm bị mắc mưa ướt hết quần áo, bị bắt quả tang chát chit chơi game trong giờ, rồi bị con mẹ bán thịt cân thiếu cho bạn nửa lạng, rồi bị mẹ mắng bố chửi, rồi bị người yêu oách cho hết vẩu, rồi bị một cú đạp trời giáng trong khi Dancing, rồi khi hết tiền, rồi khi bị say xỉn Live Fun, rồi bị chó cắn mèo cào, rồi bị lão Mod treo nick, rồi mất giấy tờ tuỳ thân mất lung tung cả, rồi bị lỡ hẹn, rồi đủ thứ linh ta linh tinh khác... v.v...
    Mẹ tơm (he he...người lịch sự, văn hoá ko nói Mẹ kiếp..)...làm thế nào bây giờ...

    He he...vào đây kể lể trình bày chia xẻ vài câu, chửi đổng vài phát ...Hy vọng xả bớt xì trét...
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn số 1:
    Sáng nay đi làm, phố nhà mình mưa to vãi ngập hết cả đường. Nhớ lời chú Công an : Đi làm em đi lề bên phải, Đi làm về đường bên trái em không đi. Thằng bé đang nem nép chậm chậm đi về phía bên phải, tránh ko để nước bắn lên người thì...Mẹ tơm...1 thằng Taxi nó phóng nhanh như ăn cướp làm cho 1 phát ướt từ đầu đến gần...đuôi. Vừa lò dò đến chỗ làm chưa kịp ráo nước thì nhận lệnh đi giao dịch...Mẹ tơm...Đi thế đếch nào được...Mẹ tơm....thế là ăn một trận chửi...Mẹ tơm...Thế là bực mình đếch đi, ngồi chát chít trong khi ướt như con chuột......Mẹ tơm
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Chuyện buồn thứ hai : Hôm nay mưa quá, đi về xe lại hết xăng giữa cầu Chương Dương, về nhà online phát gặp ngay cái topic Spam của thằng bé C1LY ??? mở một cái topic vớ vẩn trong khi có hàng loạt các topic khác để bà con than vãn. Login vào thì nhận được một loạt than phiền về thằng bé này về tội mở cái topic này.
    Chuyện buồn thứ ba : sau khi ngồi đọc mãi chảng hiểu nó lập topic này ra làm gì đành quyết định khoá nó lại vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này