1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất trái tim

    Chẳng hiểu sao em lại hí hoáy lập ra cái chủ đề này nữa. Có lẽ tại em thấy chẳng cái chủ đề nào trong này em có thể viết vài dòng tâm sự của mình cả. Tại em không thấy mình giống ai, em không có tình yêu trắc trở, em không sầu đau. Cuộc sống ban cho em toàn điều hạnh phúc, cuộc sống đã cho em một cuộc đời, cho em một gia đình, và giờ cuộc sống lại cho em anh đến với em. Cũng có đôi lúc buồn nhưng nỗi buồn của em không nhiều như người khác, vậy nên em lập topic này, để viết về đôi điều hạnh phúc hay một chút buồn, nỗi buồn chỉ thoáng qua.
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tại sao lại là "Góc khuất trái tim" không? Em cũng không biết vì sao nữa, tự dưng lại nghĩ ra vậy thôi, cũng như tự dưng cái nick này vậy. Em thích sự an bài, hay để cho số phận đưa đẩy, nhưng cũng chưa một lần số phận mang đến cho em điều rủi ro nào cả, hay chính những lúc số phận mang đến cho em điều rủi ro em lại tự biết mình vươn lên. Cũng không biết, em cứ hay tự đặt ra cho mình những câu hỏi vòng thế đấy, ngớ ngần phải không anh.
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe câu truyện về trái tim hoàn hảo, đẹp và dũng cảm chưa ? mình không nhớ chính xác câu chuyện đó nhưng đại ý là trong một cuộc bầu chọn các trái tim thì lọt vào vòng cuối cùng chỉ có 2 trái tim- một là rất hồng hào và long lanh chưa từng một vết tì và trái tim còn lại là rất nhiều vết sẹo, rất nhiều bầm tím nhưng đập hùng hục. Và rồi trái với một số người dự đoán, trái tim hoàn hảo, trái tim dũng cảm đã thuộc về trái tim trai sạn, xấu hơn nhưng sức đập của nó thì mãnh liệt. Câu truyện đó đã nói cho chúng ta là, một con người hoàn hảo(tương đối) là con người đã trả qua nhiều khó khăn, nhiều bất trắc nhưng cuối cũng họ đều vượt qua được và sức mạnh vươn lên của họ không hề bị thay đổi, thậm chí càng mạnh mẽ hơn và điều đó mới là sự phát triển bền vững
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người ta cần phải trải qua những khó khăn thì mới vững vàng lên được, nhưng biết làm sao khi mà cuộc sống chưa tạo ra cho mình những khó khăn. Có thể đó là do mình may mắn, nhưng cũng có thể mình luôn coi không có cái gì là khó khăn cả, mọi điều luôn có thể vượt qua. Có nhiều việc mọi người nói rằng nó sẽ khó khăn đấy, ừ mình nghe vậy, nhưng rồi chính bản thân lại chẳng cảm thấy khó khăn như họ đã nói, mình cứ bước từ từ, từng bước một, giải quyết mọi việc từ những nút thắt ban đầu.
    Mỗi người có một cách sống, cách cảm nhận cuộc sống. Sống sao cho đừng hối tiếc bao giờ.
  5. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì giotmuc viet, thấy fần nào cuộc sống của mình. Ai nhìn vào đó cũng thấy nó bình lặng. Mình chả fải lo nghĩ quá nhiều. Những gì mà tự mình fấn đấu chỉ là vượt lên trong học tập và công việc. Nhiều khi mình xây dựng lòng kiêu hãnh của mình qua những mục tiêu mình tự đặt ra: vị trí trong lớp học & những fấn đấu trong sự nghiệp.
    Mình cũng ko biết nữa nhưng kể khi có một ng bước vào cuộc sống của mình, một năm về trước, thì cũng có những thay đổi. Nhất là sau khi người đó bỏ mình ra đi với một lỗi chả fải của mình, mình đã thấy suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống.
    Nhưng rồi một ngày mới thức dậy, mình bỗng nhận ra, mọi thứ với mình vẫn vậy. Mình lại bước về fía trước nhưng mình biết rằng, tâm hồn mình đang có một khoảng trống, một góc khuất.
    Ko muốn chỉ vì một ng mà mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mình đã muốn chạy trốn nhưng mình đã chọn cách dừng lại, nhìn thật sâu vào mọi việc, dù điều đó làm tim mình rớm máu.
    Bây giờ mình lại ngẩn cao đầu bước tiếp. Mình sẽ vui vẻ, và lại tiếp tục con đường của mình.
    Hãy cảm ơn cuộc đời, gia đình, bè bạn đã cho bạn một cuộc sống bình yên như thế, giotmuc àh. Đó là điểm dựa để bất kỳ khó khăn nào cũng ko xô ngã được chính mình.
    Ai cũng có những khó khăn cần vượt qua. Chỉ có điều, mình đồng ý với giotmuc là chúng ta gặp khó khăn mà ko nghĩ điều đó là khó khăn. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn sau những thử thách.
    Chúc bạn vui và hạnh fúc với những gì mình có, giotmuc nhé! Và nếu có thể thì là một chút may mắn!
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay đẹp quá anh ạ. Em vừa mới đi ra khỏi kí túc xá thì choáng ngợp ngay cái vẻ đẹp hôm nay. Toàn bộ là một màu trắng, không biết tả cho anh thế nào về vẻ đẹp của nó anh ạ. Bao nhiêu năm được hưởng mùa đông bên này mà lần đầu tiên em thấy nó đẹp đến thế, tự dưng thấy càng yêu mùa đông da diết. Tuyết trắng phủ đầy mọi nơi, thế mà vẫn có ánh mặt trời anh ạ, em đi mà bóng mình in trên nền tuyết. Càng đi sâu vào trong trường, lại càng thấy khung cảnh nên thơ, không phải nói là kì diệu, chẳng khác nào bước vào một thế giới khác cả. Ước ao giá được nắm tay anh đi trong khung cảnh ấy. Thật lãng mạn lắm đó, chứ không như kiểu ngồi sau xe máy mà ôm chặt lấy anh đâu, chẳng có chút thi vị nào.
    [​IMG]
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lới chúc bạn đã dành cho mình. Mình cũng như bạn, luôn cảm ơn đời đã cho mình một cuộc sống mà mình đang có. Chưa một hối tiếc nào từ khi sinh ra đến giờ cả, mọi điều hết thẩy là tuyệt vời.
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ! Sao bây giờ thế hệ trẻ nó yêu nhau dễ dàng như thế nhỉ? Hay họ quan niệm về cái chữ "yêu" nó khác mình hả anh.
    Yêu đâu đơn giản chỉ là thích, là nhớ nhung, nó còn là nhiều điều gộp lại nữa chứ, nó còn là sự đồng cảm giữa hai người,...mà nói chung thì chính em cũng chẳng định nghĩa được chữ yêu, chỉ cảm nhận thấy thế hệ giờ nó yêu khác mình. Hihi.
    Hôm nay đáng ra em phải tặng anh một bó hoa đấy, nhưng ở xa quá, có nên gọi điện không nhỉ? Hết xiền rồi, phải tít kiệm một tí.
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic, gọi điện cho anh mà được nghe anh nói chưa đầy một phút, hic. Chán thế không biết. Rủ anh ra mạng thì anh bận ở nhà chấm bài. Hic, làm thấy kiểu gì mà lúc nào cũng bận túi bụi. Cái thế hệ giáo viên bọn anh làm sao ấy, anh trai em cũng bận. Bố em có thấy bận thế đâu. Vẫn nấu cơm cho bọn em mỗi lần mẹ bận, vẫn chơi đùa với em đấy thôi, thế mà anh với ông anh của em thì mất dạng, chẳng ngó ngàng lên mạng bao giờ. hic, ghét anh nhất trên đời đấy.
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh lại bận. Chỉ có công việc và công việc, để lại em một mình bên này, nhớ anh đến chan chứa.
    Biết làm sao bây giờ nhỉ? Ép anh ra mạng chăng?Hic, chẳng thế, em không nỡ lòng bắt anh như thế, em không muốn vì nỗi nhớ của mình mà anh phải bỏ dở công việc. Những lúc này đây, khi mà bài vở nhiều đến ngập đầu, em lại càng mong có anh bên cạnh. Em vẫn nhớ những lần mầy mò, tìm tòi không ra được lời giải em lại ngục mặt vào ngực anh, nói cho anh cái bài tập mà em đang làm. Mặc dù anh chẳng hiểu gì đâu, nhưng lại biết lắng nghe. Anh luôn là người biết lắng nghe em, anh biết em muốn gì nhưng không phải lúc nào anh cũng chiều theo ý em muốn.
    Yêu anh nhiều thế nhỉ? Anh có yêu em bằng em yêu anh không? Đừng trả lời là không thể so sánh nhé. Anh bao giờ cũng trả lời nước đôi.

Chia sẻ trang này