1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tư dưng thấy oải quá, than chán với con bạn thì nó khuyên đừng nên than chán hihi sẽ có chuyện không hay xảy ra, thế nên em không than chán nữa, chắc phải lấy lại quyết tâm và sự tin tưởng thôi. Có tin thì mới làm được phải không anh?
    Hay em thấy oải vì mấy hôm nay không được chat với anh nhỉ, không có nguồn tiếp thêm sinh lực nên mới sinh ra thế, với lại hôm qua vận động khiếp quá, ê ẩm hết cả người. Chân hôm nay đi thì cảm như không thấy khớp đầu gối đâu, mông thì cứ phải cong cong, lưng khom khom, chắc người khác nhìn mình trông quái dị lắm. Hihi.
    Thôi than ít thôi, than nhiều hỏng người.
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em mệt và nhớ anh vô cùng anh ạ. Em muốn có anh bên em ngay lúc này, ngồi một mình trong phòng thấy cô đơn và buồn quá, không biết có dám ngủ không nữa. Giá như anh ở đây.
    Em muốn gọi hai từ "Anh ơi", em muốn nghe giọng nói của anh, vòng tay siết chặt. Thèm cảm giác mỗi khi anh thức giấc lại kéo em nằm xích vào lòng anh, lúc đó em nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cảm giác được hạnh phúc, vì em biết trong giấc ngủ anh vẫn nhớ đến em.
    Người ta bảo khi yêu nhau thì ngồi cạnh nhau cũng còn thấy nhớ nhau, em cũng vậy. Hồi xưa ở bên này, mỗi lần em ngồi học trên giảng đường em vẫn nhớ về anh và chỉ mong mau chóng về nhà để gặp anh thôi, may mà yêu anh em không quá chểnh mảng học hành, không thì sẽ là tội đồ.
    Em muốn nhắn tin cho anh quá, chỉ sợ giờ này lại phá giấc ngủ của anh, tiếng tin nhắn của anh là tiếng ngựa chạy lốc cốc. Sao anh lại để tiếng đó, phải chăng là nó chỉ rõ con người anh, lúc nào cũng đi như ngựa.
    Đọc những bức thư công việc của anh, thấy công việc của anh bộn bè và phức tạp quá, lúc đó lại thương anh vô cùng và lại tự trách mình chẳng động viên được anh mà chỉ biết đòi hỏi. Em chưa phải là một cô vợ ngoan phải không anh? Ôi, bao giờ mới thật sự hoà mình vào cuộc sống gia đình, thật sự là một nửa của anh đây. Thời gian thì không dài lắm, nhưng bước qua nó sao mà nhiều gập ghềnh đến vậy.
    Cố lên nào, cố lên tôi ơi!
    Ôi, nỗi nhớ!
    Biển mênh mông chẳng bằng nỗi nhớ
    Núi chập chùng nỗi nhớ vẫn cao hơn.
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cài lại máy, thế là mất tiêu địa chỉ link cái topic của mình, tìm mãi mới thấy.
    Hôm nay giở tập đĩa cũ lại thấy cái thiệp của một anh zai hồi xưa, bây giờ lại đang chat với một thằng bạn cũng hồi xưa, lâu lắm rồi cũng không liên lạc với những con người hồi xưa ấy. Thật nhiều kỉ niệm, tình bạn bè khó có thể phai. Mỗi một người em đã từng gặp, từng quen trong cuộc đời em vẫn nhớ anh ạ, luôn dành cho họ một góc trong tim mình, chẳng nhiều nhưng đủ để có lúc em biết rằng họ tồn tại, đủ để nhớ những gì đã qua.
    Kỉ niệm!
  4. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn ở xa chẳng may lâm vào hoàn cảnh khó khăn , ta chỉ biết tròn mắt mà nhìn mà nghe những cái đớn đau của bạn ! Tôi muốn giúp người bạn đó lắm nhưng tôi cũng có hơn gì anh ta đâu ? Cuộc đời là vậy có tấm lòng chưa phải là đủ mà phải tìm cách có tiền có quyền lực để với một ý nghĩ thật giản đơn : Giúp đỡ được mọi người ! Co lẽ nói như thế nhiều người sẽ nói tôi ngu xuẩn nhưng tôi vẫn vậy và HP với sự ngu xuẩn của mình ! Không có ý định Spam đâu MA ạ ! Đơn giản là bức xúc và cảm động vì " MỘT GÓC NHO NHỎ CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN " mà cậu đã viết thôi ! MA tôi chúc đồng chí vui vẻ hạnh phúc và những bài test sẽ không làm đồng chí mệt mỏi !!!!!!!!!!
    Được Alishan sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 02/04/2006
    Được Alishan sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 02/04/2006
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào viết cho anh vài dòng, không ngờ lại nhận được bài viết của một người bạn mới quen.
    Chúc đồng chí có một chuyến đi vui vẻ, cho dù là nó mang tính vì đồng tiền như đồng chí nói thì dù sao cũng là được quay trở lại quê hương. Vẫn còn ý nghĩ lắm.
    Hôm nay chat với anh được có tí, anh kêu đói và buồn ngủ ầm ĩ, chán anh quá cơ, lần sau kiếm lúc nào rảnh mà chat nhé, cứ nhè đúng gần giờ ăn mới thèm ra hàng mạng, rồi lại đòi về. Nhưng mà anh thì chẳng có lúc nào mà rảnh cả, sau này em về rồi mà còn thế thì em đá cho bét đít. Đừng tưởng có mỗi anh biết đá đít em nhé, bây giờ có chưởng rồi, xông phi một phát là anh ăn đòn ngay. Cận thận đây! Hihì.
    Thương anh quá cơ! gầy đi đấy, nhưng vẫn còn tận 67 cân. Lạ!, chắc cái bụng lại phưỡn ra rồi, thanh niên gì mà lại to bụng, về nhà em bắt lắc vòng. Anh cứ bắt em về, ừ thì em về, em về cho cuộc sống của anh ra bã luôn. hahhaha. Sướng quá, mấy khi được hành hạ người khác. Anh nhỉ?
    yêu!
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi buồn, nhưng chắc sẽ qua mau thôi, thỉnh thoảng vẫn thế mà, phải có những lúc như thế này chứ, nhưng kể ra thì cũng hơi khó chịu một chút. Có phải lỗi tại mình không nhỉ?
    Đang tự tra vấn lương tâm anh ạ, giá như có anh bên cạnh để thủ thỉ nhỉ, anh vẫn chịu khó nghe em nói mà, toàn nhưng ý nghĩ điên khùng, tư tưởng trẻ con và đầy sách vở anh nhỉ. Mà chẳng hiểu sao em cứ thích đọc linh tinh, lấy mỗi nơi một tí rồi lại tự đúc ra cho mình những nguyên tắc, toàn những thứ dở hơi. Mà có dở hơi không nhỉ, tự dưng em lại nói em dở hơi, hoá ra mình dở hơi thật à.
    Hơi điên một tí!
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh dám bảo em đần, thế có củ chuối không cơ chứ, nghỉ một ngày làm việc rồi bận túi bụi đến nỗi không thèm check thư. Em tự hỏi không hiểu công việc của anh sao nó lại bận thế và nhiều lúc lại nghi ngờ. Hehe đừng trách em điều đó, cái đó là lẽ thường tình thôi, yêu mà lại.
    Mọi người bảo anh dạo này phong độ, bóng bảy, nhiều xiền, hic làm em lo quá, anh bóng bảy, phong độ thì không sao nhưng mang tiếng nhiều tiền thì oan nhỉ? Haha, nghĩ mà cứ buồn cười.
    Thôi cũng sắp được về gặp anh rồi, em mong anh ra đón em ở sân bay với cái đầu húi cua nhé, em vẫn thích anh là anh từ thủa nào ấy, phong trần và tự do, đi đâu rồi con người đó nhỉ? Chẳng nhẽ vì cưới em mà anh phải lo nhiều cho gia đình rồi quên đi bản thân. Đừng thế nhé! Nhớ húi cua nghe anh.
    Ôi! Tự do!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một tin nhắn, khỏi đầu cho sự đau đầu, lỗi tại em, em biết mình sẽ làm anh khó nghĩ nhưng em không thể cầm lòng. Nhiều khi thấy khó chịu, nghĩ nhiều, đâm trách anh, trách anh ích kỷ, trách anh hay áp đặt mọi điều, trách anh rằng lúc nào anh cũng luôn đúng. Thế đấy! em vẫn còn quá trẻ con.
    Hai cuộc sống, một kẻ đi học, một người đi làm, làm em với anh cứ xa nhau, không thể hiểu nhau. Mau thời gian mau qua, nhưng giờ em lo lắm, bài vở quá nhiều, lúc nào cũng căng thẳng, anh có vẻ không hiểu điều đó. Hay anh không chịu hiểu.
    Em muốn mắng anh một câu: CNL! Hehe
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhảy nhót vào đây tí, vừa ra ngoài dạo, về nhà nhận được tin nhắn, hắn đang ở nhà nghỉ ngơi. Sướng thật, thế mà kêu là bận bịu lắm, lừa đảo không à. Mình bảo hắn có sai đâu, thế mà còn kêu ầm ĩ là mình than lắm. Ghét!
    Sao nhiêu lúc thấy ghét hắn thế nhỉ? ghét nhất là lúc hắn đi chơi... ghen! Mà mình cũng vô lý, thôi quen dần đi là vừa, mà mình cũng đâu cần hắn lắm đâu nhỉ? không có hắn cuộc sống vẫn bình ổn, và mọi thứ vẫn tự làm được. Mà chính xác hơn là mình không cần đàn ông, mình luôn đứng trên đôi chân của mình và chẳng muốn ngả vào ai cả. Thế mà lại có những lúc khóc thút thít, lạ thật. Dở hơi!
    Vớ vấn!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hắn sung sướng kiểu gì lại khoe có khả năng vào ĐN cơ chứ, tức anh ách, mình ở đây học è cổ, hắn thì được đi ngao du, đến lúc mình về nhà thì thế nào hắn cũng bảo chán đi rồi. Mình sẽ không hiền như trước nữa, cứ lập lại câu đó xem, cho biết tay nhau ngay. Nhớ lấy anh ạ!
    Hôm nay em đi học cả ngày mà anh gọi ầm ĩ trên mạng là sao? chẳng nhớ lịch học của vợ gì cả, chán quá, ngày nào cũng học đến 6h tối đấy anh yêu ạ. Mà 7h rưỡi vẫn còn làm việc, làm gì mà nhiều thế, gầy người ra, cái cổ bé bằng cái tẹo ấy à, về nhà một tay em xách lên ấy à? Liệu chừng, nhớ mà giữ sức khỏe để con chăm sóc vợ nhé. Em đợt này về chỉ có da bọc xương thôi, thịt thà nó đi theo chất xám hết rồi.
    Chắc học xong thì ngu đi đến chín mười phần mất thôi, đúng là phản tác dụng thật.
    Ngu ngơ!

Chia sẻ trang này