1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đứng băm thịt nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bếp, thấy thời tiết thật là đẹp, không sáng sủa nhưng trong hiền lành và thanh bình, đường phố sạch sẽ, người đi bộ trong thư thái lạ, không còn dáng vẻ hấp tấp hay dón dén đi trên những con đường lầy lội tuyết tan. Mình thấy nhẹ nhàng.
    Nhưng ẩn sau sự thanh bình ấy một sự đe doạ cho những người nước ngoài, cảm thấy tiếc cái thời gian đã qua, tiếc cho những gì xảy ra ở một đất nước tươi đẹp, tiếc cho những cuộc đấu tranh của họ chống lại chủ nghĩ mà cả thế giới khinh ghét, thương cho sự hy sinh của hàng triệu con người đã đứng lên bảo vệ đất nước khỏi những bước chân của chủ nghĩ kia. Vậy mà giờ đây nhưng thành quả của người đi trước bị một phần thế hệ thanh niên vứt bỏ hết. Nhưng hôm nay dù sao cũng vẫn thấy được những thành phần kia không phải là số đông, vẫn có hàng trăm thanh niên khác muốn mang lại vẻ thanh bình cho đất nước cũng như thành phố của họ.
    Mong rằng mọi người đủ quyết tâm đủ lập trường để chống lại thế định mà người ta gọi là kẻ thù chung. Mình hi vọng những sinh viên nước ngoài như mình lại có được những ngày tháng tự do, được biết và được hiểu thêm văn hoá của một đất nước, và cả những con người nữa.
    Hôm nay em mơ xấu về anh đấy, anh lạnh lùng lắm, anh đã không cho em biết nơi anh sống cùng các bạn, không thèm gặp em khi em đến trường anh. Chẳng hiểu sao lại mơ thế nữa, hihi.
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi no quá là no anh yêu ạ, hôm nay cún ăn ặc è mới hết được 2 bát cơm, bát thứ 2 chan canh nuốt mãi mới hết, hic, chắc tại sáng nay dậy sớm rán ăn mấy thứ, rồi đi học về lại ăn bánh mì thành ra ăn tối mới kho khăn đến vậy. Hichic, no quá cơ!
    Hôm nay may mà cún không cố ngồi đợi anh, không thì lại mất công , với lại buồn ngủ quá, mắt cay xè mà bây giờ mắt cún cũng đang cay xè đây, có khi đợi xuôi xuôi cái bụng cún lại trèo lên giường. cái giường là chỗ thân yêu nhất, yêu nó hơn cả yêu anh.
    hihi. No!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em lạc giữa coi thơ
    Mơ trong lòng một tí
    Có điều gì bật mí
    Hờ! thơ đang tuôn.
    Trước khi yêu anh bảo em vững trãi
    Khi yêu rối anh nói vụng dại và ngô nghê
    Tình yêu đến đúng quá dại khơ
    Em chỉ biết yêu mà không toan tính
    Nhưng dù sao cuộc tình có thật
    Tình yêu mình dành trọn vẹn cho nhau.
    Thơ với thẩn! mình đúng là không có cái khiếu văn chương, thôi về bảo bố dạy cho vậy.
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá anh ạ, lại bài tập, suốt ngày bài tập, kì cuối rồi mà vẫn nặng nề. Những lúc này mới thấy thật sự muốn anh ở bên, anh chẳng giúp được gì nhưng có anh em cảm thấy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống chẳng phải dễ gì cho em thực hiện những điều em muốn.
    Thôi, than nhiều hỏng người đúng không anh? em sẽ cố vậy, chỉ biết có vậy thôi.
    Nhớ và yêu anh nhiều lắm. Hihi
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chỗ trong sâu thẳm nơi trái tim...
    Tưởng chừng thật khuất... thật xa...
    Tưởng chừng không nhìn được ...
    Nhưng anh có cảm nhận được ko???
    Anh đang ở đây ... trong thật sâu nơi trái tim em!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bà bạn vàng mấy hôm nay chắc mệt hay sao mà không post bài ? Bà đừng có ốm đấy nhé ! Vui vẻ đi !!!!!!!!!!!!!!!
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    @dc: vẫn sống đồng chí ạ, không ốm được đâu.
    Hôm trước lúi húi trong nhà tắm, chợt lướt qua gương, thảng thốt giật mình khi thấy một khuôn mặt lạ, khuôn mặt trắng bệch và thiếu sức sống, nhìn lại hoá ra là em. Không hiểu sắc tố da biến đâu mất ấy anh ạ, trông thảm hại quá. Em vẫn tự hào về nước da của mình, khuôn mặt bầu bĩnh và luôn trắng hồng, vậy mà hic, giờ đây quầng mất thì thâm, hõm, đôi má cũng teo tóp và sắc mặt trông xanh xao lạ. Khiếp! Lại còn mặc áo cổ rộng, hai xương đòn gánh lồi ra trông thấy, có lẽ cái chỗ hõm đấy đổ được 2 đấu gạo (bố vẫn bảo vậy mà.)
    Hihì, đùa anh tí thôi, thực ra thì vẫn sống mà, em vẫn thế, chẳng qua thức vài hôm trông nó thế thôi, chứ giờ lại trở lại bình thường rồi.
    Thôi, tiếp tục chiến đấu!
  8. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, hạnh phúc là điều không có thật sao ai cũng mải miết đi tìm thế nhỉ? Như mình chẳng hạn, cắm đầu cắm cổ đi theo cái mà mình nghĩ là hạnh phúc, chỉ tiếc một điều rằng người ta đâu hiểu điều đó. Người ta nói đến những ước mơ, ngôi nhà và trẻ con. Xa vời quá rồi. Ước mơ chết rồi. Cái gì làm lại cũng nham nhở. Thôi, anh đi tìm người khác thực hiện những giấc mơ đó.
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc sao lại là điều không có thật, vô lí quá, vẫn có người nói mình hạnh phúc đấy thôi. Hạnh phúc là điều có thật nhưng nó được nắm giữ trong từng thời điểm, hoàn cảnh.
    Hôm nay anh nhắn tin, cún mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, lúc biết tin nhắn đến nhưng chẳng thể nào lấy cái điện thoại cả, tại đang ngủ mà. Mà cún đọc mãi mới hiểu anh viết cái gì, hì đúng là tiếng Việt không dấu nhiều khi đọc không suy ra nổi.
    Anh thanh minh không viết thư vì vội về làm cún ngạc nhiên vì cún có nhắn tin hỏi gì anh đâu là anh kô viết thư, cún chỉ nhắn vào YM thôi. Hihi thế là cún nghi ngờ là anh vào YM rồi lại nhắn tin thanh minh, hoá ra lạy ông con ở bụi này.
    Nhưng mà không phải, hihi, lúc nãy vào nick của anh vẫn thấy mấy cái mess của cún, tội nghiệp anh yêu bị cún nghi oan. May mà cún chưa nhắn tin hỏi lại không cún lại bị anh mắng vì cái tội suy diễn lung tung. Hihi.
    Nhớ anh quá, anh ơi! Sắp được về rồi, 3 tháng nữa thôi.
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu anh cứ luôn là kẻ phà ngang, em đang vui anh lại cứ làm em phải buồn, nhưng rồi anh lại biết cách xoa dịu em đúng lúc. Thôi dù sao thì không giận anh là được, giận anh mệt người lắm.
    Hôm quá em thèm nghe giọng anh thế nhưng chỉ dám nhắn tin bảo anh nhắn tin lại thôi, thế mà anh đoán được mong muốn của em hay sao ấy, anh lại gọi lại, thật là vui nhưng mà cũng xót tiền quá nghe điện thoại của anh em cũng mất tiền mà. Hichic, đúng là nghèo.
    Thôi em đi ngủ đây, mấy ngày thức thành ra người biến thành ngợm rồi, chán thật.
    Chút chít anh!

Chia sẻ trang này