1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, mối tình đầu của em ơi! hihi tại có người viết dòng gửi người của mối tình đầu, mối tình đầu của họ đang chuẩn bị cưới còn mối tình đầu của em đang làm gì thế nhỉ? sao không thấy lên mạng, nhắn tin cũng không phản ứng gì. Hôm qua cũng thế, đang chat thì mối tình đầu của em bị đứt mạng thế mà em nhắn tin hỏi lại chẳng phán ứng gì, em lo quá phải gọi điện thoại thì lại hihì, chán mối tình đầu của em quá, đáng nhẽ đánh nó xuống mối tình 5,6 gì chứ, chứ có mỗi mối tình đầu chiều anh phát mệt. Ghét anh bỏ xừ ra.
    Mối tình đầu của em hôm nay mà không phản ứng gì thì bỏ tiền ra khỏi ví nghe chưa, cận thận đấy, em tính từng ngày đó nghe, về em thu lại hơi bị nhiều, phạt mà, ai bảo không quan tâm đến em. Hư thân.
    À hôm nay em hỏi được một vài thông tin thú vị, nhưng không nói cho mối tình đầu của em nghe đâu, để bí mật mới hay, cho mối tình đầu bất ngờ nhé. Hơ! gọi mối tình đầu viết mỏi tay quá, gọi anh cho gọn nhẹ.
    Anh ơi!
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh ơi! Em loanh quanh ở cái góc này, hihi nhớ anh lại chui vào thôi, chứ các chỗ khác làm gì có để dành cho em, mà cũng cần gì đâu một chỗ là đủ mà, viết cho anh thôi chứ còn ai nữa. Nhưng mà anh không được đọc nó, em biết anh có nick trong này nhưng anh chưa viết bài bao giờ, hồi xưa anh hay vào đây đọc nhưng không phải là của em viết vì lúc đó em không một mình, anh đọc bài của người khác, hihi, hơi ghen nhưng chẳng để làm gì, kệ anh thôi, miễn là anh yêu em là được. Anh nhỉ?
    Trước khi về anh để lại cả một bịch toàn thư là thư của các chị viết cho anh, anh bảo em thích đọc thì đọc, hichic đọc được vài là chán chẳng buồn đọc, thế mà hồi xưa anh lại chăm chỉ viết thư gửi đi khắp nơi nhỉ, tài thật, thế mà kêu chưa yêu ai bao giờ, em cũng chẳng buồn chứng minh điều đó, nó chẳng có ý nghĩa gì, cái gì qua thì là đã qua. Ơ nhưng mà nhiều lúc cũng tức, mình thế này mà lại có mỗi một thằng nó yêu, thế có buồn không, nó ngồi lù lù một đống, chẳng cho thằng nào vào phòng mình thế mới láo toét chứ, đuổi đi không được, ở lại thì mình không tiếp nổi. Bực thật. Nghĩ lại hồi xưa anh thi gan với em, ngồi lì ở phòng em cả buổi đã thế ăn hết những gì em có, điên thật. Nhưng thực ra thì mức độ lì của đôi ta là ngang ngửa thôi, hôm trước anh thắng thì hôm sau em gỡ lại, hihi được anh được ả được cả hai bên anh nhỉ.
    Hehe, đang ngủ không biết có giật mình không đây, tự dưng bị em gọi là thằng rồi còn mắng là láo toét nữa chứ. hihi, chửi tí, có bao giờ được chửi thẳng đâu, có mỗi cái góc này được gọi là tự do ngôn luận thôi. Hihi, thông cảm nhé.
    xxx
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sau một buổi lòng cuộn sóng (nói nghe cho nó hình tượng) em lại trở về trạng thái cân bằng, lại miệng hát, chân nhảy chân sáo, có lẽ em vừa mới ngủ xong một giấc. Sau mọi giấc ngủ em quên hết mọi điều, quên đi nội bực dọc, ức chế, quên đi em đã ghét anh mức độ nào. Yêu thương lại quay về. May cho anh khi mà đã không lên được mạng lúc chiều. Có khi ngày mai gặp em lại chẳng còn muốn trách anh nữa. Chỉ tội nghiệp một cái "thùng rác" hôm nay thay anh ngồi nghe em sả. Xin lội nhiều ạ!
    Anh vẫn thế, nhiều lúc lạnh lùng nhiều khi lại cuồng nhiệt, lúc em cần yêu thương anh lại lạnh lùng, lúc em dưng dưng bực tức anh lại cuồng nhiệt, lại lo lắng, lại lời lẽ yêu thương, thật nhiều khi không hiểu nổi anh. Không hiểu nổi mình yêu anh vì lẽ gì nữa. Tại là một thằng đàn ông thôi sao? Dù sao đối với em anh cũng tuyệt hơn nhưng người khác, cho dù nhiều lúc anh làm em tổn thương với lỗi nghĩ ích kỷ, lối nghĩ không biết đến em là ai nữa, không biết rằng yêu thương là từ 2 phía, sự hi sinh cũng từ hai phía chứ đâu phải mình em. Phải không anh? Em biết cuộc đời không cho anh nhiều hạnh phúc, may mắn như của em, thế nên em luôn muốn bù đắp cho anh, nhưng em sức em có hạn thôi. Hay hiểu điều đó. Đừng làm em vượt quá sức, lúc đó em sẽ vứt tất cả để cứu lấy bản thân em đây anh ạ.
    Thôi thế nhé. Mai gặp lại. Ngủ ngon!
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Êu! Anh của em! đang làm gì thế nhỉ? em biết là hôm nay sẽ chỉ ở nhà thôi, ừ ở nhà đi, chơi với mẹ nhé.
    Con bạn đi chơi rồi, hihi nó với người yêu học khiếp đảm hai người chẳng còn thời gian cho nhau, không hiểu họ sống thế mà họ không thấy chán hay sao nhỉ? chẳng bù em với anh suốt ngày đi chơi, một ngày ở nhà là cuồng hết chân. Nhưng giờ không có anh thì em cũng ở nhà thôi, chẳng đi đâu cả, tại đi một mình cũng buồn, lại nhớ anh thôi, thôi thà ờ nhà rồi chờ biết đâu hứng chí anh ra mạng thì sao. Nhưng em cũng chẳng để nick chờ anh đâu, kệ thôi chứ ngồi hau háu chờ anh chẳng làm được gì cả.
    Hôm nay tâm trạng cân bằng không có gì thấy hứng thú nói với anh cả, từ sáng đền giờ hình như chưa phát ra tiếng nào từ cổ họng cả, cũng tài, em thuộc dạng ở nhà coi là nói nhiều giờ thì cả ngày, cả tuần không nói cũng chẳng thấy sao.
    Nhớ!
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No quá anh yêu ạ. hôm nay em đi ăn sinh nhật mà, ăn đủ thứ, không biết tí nữa có ngồi cố thủ một chỗ không nữa. Hihi.
    Nhưng ăn rồi thì lại buồn ngủ anh ạ, chán quá cơ, thôi em chẳng viết gì cho anh đâu.
    À 2 hôm không gặp anh rồi, nó chuyện điện thoại được vài phút chẳng thoả được nỗi nhớ. ôi sao mà hôi thế nhỉ? người toàn mùi măng thôi, hichic.
    Có chuyện gì kể cho anh không đây, kể cái tủn mủn của con gái em không thích, không rõ người khác tủn mủn hay chính bản thân em tủn mủn quá, chẳng ai nói cho mình biết mình là người thế nào thành ra cứ tự băn khoăn liệu mình đúng hay mình sai. Hì thế nên chẳng kể làm gì anh nhỉ, vớ vẩn thôi mà.
    À lúc nãy em bị đứt tay, chắc do đang trêu con bạn nên trời phạt. Hihi.
    Tự hỏi?!
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nay không được gặp anh rồi, chẳng dám gọi anh ra hàng mạng, sợ làm phiền đến anh. Hihi, thôi chịu khó vậy, em cũng sắp được gặp anh rồi mà.
    Anh cố gắng nhé, đừng lo lắng nhiều quá, hôm trước anh nói chuyện với em em biết anh đang rất mất bình tình, những lúc như thế em cảm nhận được mà, hỏi anh thì anh lại bảo anh chẳng bao giờ mất bình tình. Hhii, chẳng nhẽ em lại không hiểu anh được phần nào. Hôm nay đọc thư anh lại càng cảm nhận rõ sự lo lắng của anh, lời thư nó thiếu hẳn đi sự bình thản và vui vẻ. Thấy thương anh quá mà chẳng biết động viên anh làm sao. Em vẫn vụng ăn nói mà, anh cố hiểu em là được rồi.
    Em đang cố gắng giải quyết hết công việc của mình đây, thời gian chẳng còn nhiều nữa mà mọi thứ cứ lại chất chồng lên, nhưng không sao mọi điều sẽ ổn thôi, may mắn sẽ đến với em mà.
    Thế nhỉ? tự dưng thấy nhớ anh quá nên viết vài dòng.
  7. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất trong trái tim mình ??? tự nhiên lại thấy là một câu hỏi cần giải đáp???? Ai...
  8. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, ngỡ như rất gần nhưng mà cũng có cảm giác thật xa. Không còn gần nữa, cảm giác này cũng đã một năm rồi. Sắp một năm rồi, nó đã chết yểu. Chưa đủ tuổi mà. Vì là cảm giác cho nên thấy vậy, cảm giác của mình vẫn thế, có hay không? Vẫn giống nhau thôi.Vẫn vậy mà phải không? Trước kia còn tệ hơn, bây giờ thì chỉ là ảo tưởng, cái gì là ảo tưởng mà chẳng đẹp chẳng đau, nhưng thật ra, khi phải đối mặt với nó cũng không dễ dàng như mình nghĩ. Mình nghĩ đến một ngày sau xe đó sẽ là một người con gái khác, sẽ là một tình yêu khác, không biết mình có thấy rùng mình và muốn khóc như khi mình nghĩ bây giờ không? Chắc không đến nỗi. Cái gì tốt đẹp thì cứ sống mãi, nó không chịu nguôi, thỉnh thoảng từ nơi nào đó lại dội về. Nhiều lúc nghĩ chắc là đã bình thường rồi, nhưng thật ra không phải thế. Mệt mỏi quá, không khóc được nữa cho nên nỗi đau mới kéo dài. Nếu, nếu có thể cho mình một từ nếu, thì mình sẽ làm gì với từ nếu đó?
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    1 góc khuất của trái tim mỗi con người đều chứa đựng những điều bí mật , 1 góc quá khứ , 1 góc kỉ niệm chăng ?! ... có lẽ thế ! góc khuất của tâm hồn ấy có 1 hình ảnh ... của 1 người ... không phải yêu thương , không phải nhớ mong .... 1 hình ảnh mới chỉ biết có mấy ngày , 1 hình ảnh suýt nữa đã làm mất đi anh của em , nhưng nó lại làm cho em phát hiện ra 1 con người khác trong em . Tự dưng nhớ chỉ vì hôm nay , cái nick ấy lại xuất hiện , lại chat , nhưng tất cả dường như vô cảm ... Góc khuất cũng có nhiều điều khó nói .... 1 dấu lặng trong trái tim mỗi người !
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có thật là nhiều niềm vui.
    Niềm vui đầu đó là được một người bạn gửi quà, hihi chắc là rất ngon.
    Niềm vui thứ 2 đó là em đã trả hầu hết các bài tập của một môn học, còn một chút bài của môn đó và kì thi của nó nữa. Mặc dù thì số lượng bài tập chẳng thấy vơi đi nhưng dù sao vẫn vui.
    Niềm vui thứ 3, một điều bất ngờ thú vị, đó là nhận được một bức thư của một người không quen biết, có lẽ đó là một thầy giáo. 2 tuần trước em lên mạng tìm tài liệu cho luận văn của mình thì thấy được một bài giảng rất hay nhưng tiếc là chỉ có slide show, hihi, em thấy có địa chỉ thư ở dưới. Để thử vận may của mình em đã gửi thư xin người đó tài liệu, em cũng chẳng nghĩ là có ngày được nhận hồi âm, vài ngày đầu sau khi gửi còn hi vọng, sau rồi thôi, nghĩ chắc họ không bận tâm bức thư của mình. Thế mà sáng nay check thư, tưởng thư của anh, hoá ra lại là thư của người không quen biết đó. Thật là vui và bất ngờ. Hoá ra cuộc sống của em vẫn còn nhiều những điều may mắn, nhỏ thôi nhưng đủ cho thấy khi mình cần vẫn có người sẵn sàng giúp.
    Vui quá cơ!
    Yêu anh quá cơ! Nhưng mà hơi ghét vì hôm qua anh không khen thơ của em. Đã thế lại còn toàn làm thơ tặng người khác nữa chứ, còn cho em thì chẳng thấy đâu.

Chia sẻ trang này