1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chèn thêm vào cái góc khuất giờ là 1 giọt nước mắt , 1 nỗi buồn góp nhặt , 1 tấm lòng bị tổn thương , vậy thôi !
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    @mai_mai_trong_toi: Tôi không hề cảm thấy buồn chán vì bài viết của bạn, tôi đã đọc lại nó nhiều lần để có thể diễn tả được cảm xúc của mình khi đọc những gì bạn viết cho tôi, cũng dường như đang viết cho chính bạn, tôi chỉ có thể diễn tả hai từ: vui và xúc động. Vui vì những gì tôi viết ra lại có những người đọc và cảm nhận từ đó những niềm vui của họ, xúc động vì những gì bạn đã trải qua, những gì bạn viết với tôi, lần đầu đọc tôi đã suýt ứa nước mắt. hì, yếu đuổi không? thực ra tôi không yếu đuối mà cũng như bạn đôi khi nhiều cảm xúc, sự lãng mạn và những ước mơ.
    Bạn hỏi tôi làm thế nào để bạn thoát ra khỏi ước mơ của bạn về một đôi tay có thể truyền cho bạn hơi âm, sự dịu dàng và sự che chở. Tôi không khuyên đâu, vì ước mơ đấy là chính đáng, là điều mà những người con gái ao ước. Sống mà không có những ước mơ thì cuộc sống vô nghĩ lắm, cứ như không mục đích vậy.
    Còn làm sao tôi có được người yêu, người chồng, rồi những tình cảm như bây giờ ư? không biết nói với bạn như thế nào, nó như một duyên may vậy, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Tôi gặp anh và yêu, còn vì sao yêu có nhiều lí do lắm, anh đẹp trai, đàng hoàng, đĩnh đạc, thông minh, nhưng hơn nữa tôi thấy anh hợp với mình, chúng tôi dễ dàng tâm sự với nhau và có thể hiểu nhau. Những điều trước đó chỉ là ấn tượng ban đầu còn quan trọng là tôi thấy anh hiểu được tôi và tôi yêu anh. Còn đối với anh, tôi đã nhiều lần hỏi sao anh yêu tôi, anh có may mắn khi lấy tôi không? Anh trả lời: gặp được em đã là một điều may mắn, còn những thừ kéo theo tiếp sau như tình yêu, hôn nhân nó nhưng một cái gì đó an bài và tất yếu xảy ra. Câu nói đó của anh đã kéo tôi chở ngược lại với anh khi mà tôi định buông xuôi mọi điều, kể cả anh, khi đã là chồng, tại có những lúc tôi không thoát ra khỏi được những suy nghĩ của mình, những cuồng nộ tôi dành cho anh, nếu bạn đọc nhưng bài trước bạn đã thấy.
    Tôi cũng đã một lần khi yêu đòi chia tay khi mà tôi không chịu chấp nhận một yêu cầu của anh, tôi không cho phép mình vượt ra ngoài những nguyên tắc và giới hạn của mình cho dù tôi yêu anh, và lúc đó anh nói: "Chia tay dễ dàng vậy sao em?". Và tôi lại yên lặng.
    Vậy đấy tôi cũng may mắn khi gặp được anh, người có thể trị được tính ngang bướng của tôi bằng cái lì của chính anh và bằng sự dịu dàng có được anh dành cho tôi, cũng như sự thấu hiểu tôi.
    Còn để duy trì tình cảm ư? khó khăn không à? không khó bạn ạ, đơn giản tôi yêu anh và yêu rất nhiều. Và may mắn là tôi được đáp lại gần bằng như thế (gần bằng vì rằng tôi nghĩ tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi, tôi vẫn nói với anh vậy.) Hiện tại là vậy, tương lai là điều không nói trước nhưng nó được xây dựng từ hôm nay, nên tôi cố gắng làm cái gì tốt nhất tôi có thể cho tình yêu của mình.
    Bạn có buồn không? khi nghe tôi kể về người chồng của tôi như thế? Nhưng tôi không biết viết gì, không biết khuyên bạn ra sao, nhưng tôi nghĩ một cô gái có đầy nghị lực như bạn, một người coi trọng tình yêu và hạnh phúc thì chắc chắn bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình, nhanh thôi. Sẽ rất nhanh thôi. Tôi cầu chúc cho bạn như vậy. Tôi luôn muốn xung quanh tôi mọi người đều có được may mắn và hạnh phúc mà tôi đang có, trong đó có cả bạn mà. Hay cứ mơ ước nhé!
    Cảm ơn những gì bạn viết cho tôi, tôi vui lắm. Rất vui.
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! lúc nãy chat với anh xong rồi em chạy lên nhà thằng bạn xin 2 con cá con về nuôi. Hihi trước chúng nó thi nhau đi mua cá, em cười bảo tao lười chẳng chăm cho chúng nó được, bây giờ cá bạn em nó đẻ nên là xin về nuôi thử, nếu hợp thì về nhà xin anh một bể cá nhỉ?
    Vừa ăn cơm xong anh gọi em, kêu nhớ em nên gọi, hic, không biết có thật không, hay chỉ nói vậy cho em vui lòng, dạo này anh học cách nịnh nọt đâu mà khéo ăn nói lắm, nhưng em nghe lại không quen tai, con gái khó tính lắm đấy.
    Sắp thi rồi mà ngại học ghê anh à, chán ghê, cứ loanh quanh hết phòng nọ đến phòng kia phá đám không cho chúng nó học luôn. Mà dạo này gầy ghê quá, hic, muốn béo lên mà không được, thi nên ngại đi chợ, chẳng mua đồ gì về ăn cả, hihi.
    Thôi dừng nghe, dạo này gặp anh suốt nên chẳng viết gì cho anh trên này nữa. Anh bảo về nhà vẫn viết chứ, ừ sẽ viết, lúc nào bức xúc lại viết. Về nhà sẽ có nhiều điều bức xúc lắm, anh nhỉ?
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa viết vài dòng cho anh, sao nó lại biến mất tiêu nhỉ? Mất hết hứng rồi, đang kể cho anh cái cây khoai nước nó mọc nhanh qua, ngày nào cũng ra một là, xanh mượt mà nhé. Nó sống được bao năm rồi nhỉ? Anh nuôi rồi đến em nuôi, mà có phải nuôi đâu, thỉnh thoảng nhớ ra, trèo lên giường rồi tười cho nó ít nước, em để nó ở cái giá sách cuồi giường mà bây giờ nó vươn sát bàn học rồi, về rồi ai sẽ chăm? Cái cây lưỡi hổ thì mọc nhanh qua, hết cả đất thành ra nó đổ ầm, nhưng mà nó vẫn lên lá non khoẻ lắm.
    Hôm nay hỏi anh, tay anh đường tinh duyên có nhiều đường không, anh có mấy vợ. Anh bảo, anh có hai con. Hic, ngây thơ ghê, nhiều lúc anh nói chuyện ngô nghê lắm, yêu thế. Hai mắt tròn xoe. Giống hết đôi mắt anh hồi nhỏ. Hihi, thỉnh thoảng mình hồi xưa hay cọ mũi vào nhau, nhìn thấy mắt anh hai mắt khít rít lại trông buồn cười quá thể.
    Ngủ ngon anh nhé! nói chuyện nhiều với anh thế này liệu anh ngủ có giật mình không đây?
    Yêu ghê à!
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi em rồi lại chạy đi đâu mất tiêu, hic, chẳng nhẽ lại bắt em ngồi đây chờ.
    Hôm qua đã thi xong rồi nhưng chẳng cảm thấy vui, vậy là kì thi cuối cùng của đời sinh viên đã kết thúc vậy mà chẳng để lại cho mình chút niềm vui gì cả, có lẽ đã chai lì quá rồi, không thấy muốn học nữa, mà thầy cô giáo thì cũng chẳng muốn dạy những đứa như em hay sao ấy. Thôi thì tặc lười, thầy cho điềm, thôi thì học trò cũng tặc lưỡi nhận điểm, chẳng phải mất công sức gì, mặc dù thì trò có học bài đấy chứ, nhưng thầy không buồn động đến vì biết đằng nào trò cũng nì nèo thầy. Hic, thôi trôi vèo hết tất cả. Chắc khi đi làm thì sẽ chẳng phải nì nèo ai hết, tôi làm gì, tôi hưởng lấy.
    Con bạn đi đâu với người yêu rồi ấy, em ở nhà chẳng biết làm gì, đi đâu cũng không có bạn, chúng nó cũng bận ôn thi. Lâu rồi cũng không biết cái rạp chiếu phim là gì mà cũng không có hứng lắm, dù sao công việc chưa hoàn thành.
    Hôm qua đánh bạc anh ạ, lại thắng, có lẽ không được ở gần anh nên đỏ bạc thế đấy.
    Sao anh vẫn chưa gọi em?
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cân thử đồ, thực ra đồ cũng không có nhiều, nhờ một thằng em mang cho hộ mấy quyển sách thế là xong, cố gắng làm sao không phải gửi mấy đứa bạn đồ. Sao lại lạ vậy, cảm thấy rất ngại khi mà ngửi đồ chúng nó, chẳng hiểu vì sao nhưng em cảm thấy chúng nó không có vẻ nhiệt tình lắm, hi vọng là chỉ một hai cân thôi, thấy nhờ gửi mấy đứa em có vẻ như dễ dàng hơn. Đồ thực ra chẳng có gì nhưng cái gì cũng muốn mang về, gắn bó với nó cả mấy năm trời rồi thành ra để lại thấy thương và tiếc quá.
    À hôm nay soạn đống ảnh của anh, thấy vài người con gại, lại thấy ghen ghen, lại muốn gặng hỏi anh vài điều, nhưng thôi để làm gì nữa, cho dù anh không nói sự thật thì mọi chuyện cũng đã an bài rồi, cái gì cũng đã là quá khứ hết rồi. Mong rằng bây giờ anh hết lòng vì em cũng như em đã vì anh mà đã bỏ qua nhiều cơ hội của mình. Người vợ là phải biết hi sinh, mẹ chồng đã dạy vậy, mà anh thì lại thích một cô vợ chỉ là của gia đình, liệu em có làm được thế không? em không phải là con người của gia đình, sợ đến lúc lại phá bó tất cả thôi, sao lại cứ lo cái đó. Hay lại lo câu "gái hai lần đò". Thôi vớ vẩn thật, miên man làm gì, phải biết nắm lấy và giữ lấy hạnh phúc.
    Được giotmuc sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 12/06/2006
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! em chưa muốn ngủ, em sợ chú cá con của em nó chết mất, em thấy nó yếu quá à, nó cứ nằm tịt dưới đáy cái lọ, hôm qua một chú chết mất rồi, em sợ em đi ngủ sáng dậy lại thấy một con khác chết, nên em cố thức, thấy nó nằm im là em lại phải đánh thức nó dậy. Con có con kia chết em không khóc đâu, như thế có lạnh lùng không nhỉ?
    Hi vọng nó không làm sao, em không thức được nữa, mai phải đi có việc.
    Đừng chết nhé, cá con ơi!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, ngủ có ngon không thể? lại nằm đất à? lạnh lắm đó, bảo mãi mà không chịu nghe nhỉ? Anh bướng quá đi.
    Hôm nay ở đây nóng quá bọn em phải lắp quạt rồi đấy, tại cũng nhiều ruồi nên phòng lúc nào cũng đóng cửa, chỉ mở được cánh cửa sổ con con thành ra không khí hơi ngột ngạt. Nhưng mà ra đường vui lắm, toàn các cô chân dài mặc váy ngắn, duyên ơi là duyên, xinh ơi là xinh, nhìn sướng ghê. Hihi, tiếc là anh không được nhìn.
    Mấy ngày nay anh ở nhà mà em thì lại ngại học thành ra cứ lôi anh lên mạng suốt, bây giờ cũng hết chuyện để nói rồi, toàn thứ chuyện linh tinh không đầu không cuối vậy mà nói với anh cả ngày.
    Vài tiếng nữa là con bạn lên đường ra sân bay, thế là bộ ba coi như từ giờ phút này là sẽ không còn nữa rồi, phải đợi vài ba năm nữa may ra ba đứa mới lại được ngồi với nhau, cũng thấy buồn và nhớ phết ấy nhỉ. Em sắp về với anh rồi nhưng sẽ nhớ chúng nó lắm đây, ở bao năm, vui buồn có nhau, sao lại không nhớ được. Ngồi với các bạn là cũng tíu tít hết cả lên, vui ghê. hichic. Anh ơi!
    Hic. Anh ơi!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc lại dồn dập, chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia, lại gặp phải những con người khó tính, lại nhưng đêm thức khuya để làm bài, đường đi vẫn chưa hết, mọi thứ rồi tung và làm em chán nản. Em lại cằn nhằn và đổ lỗi tại anh. Anh chẳng trách cứ cười hì hì, em lại mắng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tội nghiệp anh. Nhưng những lúc thấy người khó chịu, đầu óc bưng bít, mệt mỏi em lại sả tất cả lên anh, mặc dù anh còn khối điều lo lắng hơn em, ấy vậy mà anh chẳng thèm chia sẻ lại, giữ lấy một mình. Thật ngốc anh ạ.
    Ngốc lắm!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ngủ dậy, dạo này cứ ăn tối xong ngồi một lúc là lại trèo lên giường ngủ, đến khuya lại dậy.Vừa tắm xong, mát thế, nhưng mà họ sắp cắt nước nóng rồi, hic tắm nước lạnh thì có mà run cầp cập.
    Hôm nay không biết anh bận cái gì mà chẳng lên mạng chat với em, tối đã đi ngủ sớm rồi, không biết vất vả cái gì thế nhỉ? làm em thấy lo lo, hi vọng mọi chuyện không như em nghĩ, tại em lo nhiều cũng không để làm gì. Mong mọi chuyện tốt đẹp vậy thôi.
    Đã làm xong bài tập rồi, nhưng không biết thầy có đồng ý không nữa, không đồng ý cũng kệ thầy thôi, chán lắm rồi, ứ làm lại nữa, thầy có muốn thì cũng để sau. Học càng lên cao càng củ chuối thế đấy, trò chẳng biết sợ thầy gì cả. Hư anh nhỉ? Nhưng sắp không được học thì lại tiếc, cứ muốn cái nọ lần cái kia, đời người sao mà tham thế không biết.
    Người ta xem bói bảo em gian, làm quan nhỏ vẫn có thể tham ô, ở tù, hichic nghe mà buồn cười quá đi. Hihi, biết đâu đấy. Anh chẳng thỉnh thoảng bảo nhìn em trong gian gian mà, mỗi lần vậy em lại ghét anh. Gian quái nào được, mắt người ta to, răng thưa, mặt bầu bĩnh làm sao mà gian nhỉ, chắc lúc đó mắt anh híp tịt nhìn ra em như vậy. Ghét thật. Về nhà đá đít cho phát.
    Thôi nhé, ngủ ngon giấc nghe anh. Yêu lắm!

Chia sẻ trang này