1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, tâm trạng chẳng vui tí nào, con bạn lúc nào cũng có bộ mặt rầu rầu, chẳng nói chẳng rằng, làm mình ăn cơm chỉ muốn ăn cho xong mà đứng dậy. Buồn. Vậy mà chẳng tâm sự được cùng ai, mà biết tâm sự cái gì, đi nói xấu bạn bè sao, chẳng hay ho tí nào. Chẳng hiểu sao nó lại vậy. Thất thường!
    Anh thì cũng cáu bẳn như một người khó chịu. Chán! Không thèm muốn nói chuyện với anh nữa, mà chính xác hơn anh không thích nói chuyện với mình.
    Kệ! Ta sống mặc ta.
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh bận chăm mẹ nên bận bịu lắm phải không? và quên luôn cả em, em gọi điện cho anh mà anh toàn nói giọng cáu khỉnh. Mọi ngày anh vẫn lên mạng với em giờ thì anh không ở nhà, anh đưa mẹ đi chơi. Em không dám ghen đâu nhưng vẫn thấy buồn buồn và tủi thân.
    Có lẽ về nhà rồi em vẫn sẽ có những nỗi buồn như thế này, và cái góc này sẽ lại một ngày đầy thêm bởi những lời chia sẻ mà chỉ có mình em thôi, sẽ không có anh trong đó đâu và anh thì sẽ đừng nên bao giờ đọc nó nhé. Em không muốn.
    Loanh quanh, loanh quanh, chỉ ở nhà, thỉnh thoảng là nhưng câu trao đổi bài, em chẳng kể chuyện gì hơn, chẳng được nói chuyện gì hơn, em muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại bận.
    Ừ thôi vậy, biết làm sao được!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại giấu em nhỉ, anh cũng giấu em, thế là không tốt tí nào anh ạ, làm cho em giận anh mấy ngày liền, đến lúc nhận ra mình sai thì lại ngồi ăn năn quá. Thôi em cũng sắp về rồi, sẽ không còn phải giấu em chuyện gì nữa. Mọi điều sẽ lại tốt đẹp và mọi người lại vui vẻ bên nhau anh nhỉ? tuy có những lúc thấy tủi thân nhưng giờ em biết em đã sai khi ghen như vậy. Không ghen nữa đâu, hứa đấy.
    Thế là kết thúc cuộc đời học sinh rồi, muốn khoe với hai bà mẹ mà anh lại không chịu nghe máy. Thôi mai em gọi.
    Thương anh và mọi người nhiều.
    Em đáng trách quá!
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia là lên đường chia tay mọi người rồi, thời gian cập rập quá lại chẳng còn tiền nên chắc không mua gì được để tiễn biệt mọi người. Không biết đi rồi sẽ nhớ nơi đây như thế nào.
    Hôm nay đang ngủ thì thức dậy, rồi không ngủ lại nữa, mà sang phòng hàng xóm chơi với thằng bé hàng xóm. Xa rồi chắc sẽ nhớ mấy đứa em lắm đây, liệu còn cơ hội mà quát tháo bắt nạt chúng nó không nữa chứ. Suốt ngày nó gọi em là chị già có chồng anh ạ. Hic. Về nhà em nhỏ nhất nhà, chẳng dám quát ai nhỉ, thôi thỉnh thoảng quát anh chơi.
    Mấy hôm nay bận không anh? Em bận lung tung hết cả chẳng chat được với anh chỉ nhắn tin được cho anh thôi. Cứ tưởng học xong rồi là nghỉ ngơi mà cứ phải chạy long xòng xọc. Em đi giã cẳng 3 ngày liên, đến nỗi ngủ đau êm ẩm chân, quá cả tập võ anh ạ. Mọi người hỏi sắp về với chồng có cảm nghĩ gì không? chẳng hiểu sao lại chẳng có cảm nghĩ gì, giống như hối cười vậy, ai cũng hồi hộp, hỏi han, riêng em lại chẳng nghĩ gì, mà không biết nghĩ gì và bây giờ cũng vậy. Thi thoảng chỉ hơi nhói nhói khi thấy phải xa nơi này thôi. Mặc dù cái nơi này thực ra chỉ bó hẹp trong vòng bán kính vài kilomet nhưng dù sao cũng là một quãng thời gian dài với nó và lại còn một đống kỉ niệm với anh nữa cơ mà, quên sao được.
    Cái gì em cũng muốn tha về, từ cái cục tẩy trở đi, cứ thấy vứt lại là tội lỗi lắm. Hic.
    Thôi nhé, anh ngủ ngon đi, chuẩn bị thức dậy rồi.
    Yêu!
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí vừa về đến nhà là đã bận bịu rồi . U chồng đồng chí ốm nặng lắm rồi phải không ? Hôm nay tớ biết tin từ M mà ! Chia buồn với đc và Q nhé ! Chúc các đc vững vàng trong cuộc sống ! Tớ sẽ post bài mỗi ngày vào topic của đc nhé !
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay cu Minh đến nhà tớ chơi , tớ cảm thấy sai lầm khi nhận xét về cu đó với đc chí cách đây vài tuần . Tớ cũng chẳng thể ngờ đc lại nói nhiều về tớ với cu Minh thế !? Mẹ chồng đc chí chắc không thể cầm cự được nữa phải không ? Q có khỏe không ? 29 tớ mới bay đặt vé rồi , tốn kém quá về 2 tháng cơ đấy ! Chúc đc và cu Q khỏe nhé !
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm thế làm mới vào lại đây.
    @Bel: đồng chí làm lộ hết tông tích của tớ bây giờ, chán quá đi. Dù sao cũng cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Niềm tin vẫn đang còn, mọi người cùng chung sức, ai cũng kiên cường cả nhất là bu tớ. Tớ thì đôi khi cái tính lười nó làm cho con người chở nên hơi khó chịu.
    Hơn một tháng về nhà, chẳng đi đâu, không chơi bời, không đàn đúm, ngày ngày cơm hai bữa. Cuộc sống có vẻ hơi nhàm chán và đôi lúc thấy tù túng. Những lúc cáu giận với anh lại càng cảm thấy tù tùng hơn nữa, cứ như muốn vứt bỏ tất cả chỉ để sống cho riêng mình, nhưng rồi nghĩ lại thì thấy mình ích kỷ quá, nhưng... vẫn muốn nhưng một cái gì đó nữa.
    Mà anh nhiều khi không hiểu em, đòi hỏi em hơi nhiều thì phải, ghét anh ngày càng tăng, yêu anh ngày càng giảm??? đến một lúc sẽ là số 0 tròn trĩnh nhỉ?
    Hôm trước em bị mắng oan, vậy mà ngồi im không dám thanh minh, và anh cũng chẳng đủ can đảm để thanh minh cho em nữa. Em không muốn anh thanh minh, mắng một người là đủ rồi, nhưng rồi trong lòng vẫn đôi chút buồn. Oan đâu cho mỗi riêng em, còn cả bố mẹ nữa cơ.
    Thôi, anh vất vả nhiều, em hiểu điều đó, em đang cũng anh chia sẻ nhưng có vẻ sức chịu đựng của em kém quá, thấy bắt đầu mệt mỏi rồi. Em sợ thiếu tự do quá, ngại cái tù túng, có lẽ điều này anh không hiểu được mà cũng không muốn thông cảm. Em xin đi ra ngoài có công việc mà lúc nào anh cũng nhắc em về sớm. Em biết là thế, nhưng mà anh hay để em tự động còn hơn là nhắc nhở để rồi em thấy mình như bị ép buộc. Anh không hiểu? Không thể hiểu!
    Ngủ ngon anh yêu! (ở gần mà mỗi người vẫn một nơi.)
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mạng mới trả miếc, chậm như rùa, hic, vào mãi mới được, quen dùng mạng nhanh thành ra về nhà cứ ấn nhoay nhoáy làm treo cả máy. Mà win của mình bị lỗi rồi, hỏng linh tinh cả, lại được dịp ngồi cái lại thôi. Ở nhà quanh quẩn chẳng học thêm được cái gì, đúng là cái tật lười muôn thủa.
    Tranh thủ chồng đang không có trong phòng, đánh trộm vài dòng. hihi.
    Anh dở hơi, biết bơi, ăn .... Hehê
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mãi mới vào được đây. Quên nó lâu lắm rồi. Anh yêu đang ngồi làm việc, tranh mãi mới được cái máy tính để vào mạng. Ghét thật. Biết nói xấu gì hắn ta bây giờ nhỉ? Tạm thời chưa có, chỉ có hôm trước gõ chán mình đau quá làm mình khóc. Hihi, xin lỗi rối rít.
    Tí anh ngủ ngon nhé.
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh đi làm giờ này vẫn chưa chịu đón cún về, bận bịu thế là cùng, lại phải để dì nấu cơm. Chán thật! ở nhà chẳng làm việc gì đến nấu cơm rửa bát cũng chẳng phải làm, cún sắp ẻo người ra rồi đây.
    Đọc lại vài dòng trước kia viết, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi nhiều, bu mất rồi, cún chẳng còn ai để mà thỉnh thoảng lại ghen nữa anh nhỉ? Không biết anh có trách cún nhiều không đây.
    Thôi mọi chuyện cũng đã qua đi, bu thì vẫn trong lòng mọi người thôi. Chẳng hiểu sao em không muốn nói những chuyện buồn này trên mạng, có lẽ cái đó nó là những cảm xúc và tình cảm thật là riêng tư.
    Thôi anh gọi chuông rồi. Em tắt máy.

Chia sẻ trang này