1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá cơ! Tự dưng lúc nãy khóc một mình, anh thì nằm bên cạnh ngủ khò khò. Ở gần nhau mà cả ngày chẳng được dăm ba câu nói. Đi làm về là anh mệt phờ ra chả buồn nói, công việc thế nào em cũng không biết. Ăn cơm xong thì lăn lông lốc ra ngủ, đến lúc em đi ngủ thì lại là lúc anh làm việc. Thế là hết một ngày, sáng sớm lại đi. Chán thật! Thà cứ như xưa xa anh rồi tự an ủi là đang xa, bây giờ ở gần biết lấy gì mà an ủi. Biết anh làm việc mệt, kiếm tiền nuôi cả nhà, em cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của anh, nhưng thấy ở gần anh mà vẫn xa thế này cứ thấy buồn buồn ấy. Khóc mãi mà vẫn chưa nguôi.
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ng ta bảo có những lúc phụ nữ hay cảm thấy mong manh, dễ vỡ, hay cảm thấy tủi thân, đó là lúc teenage, pegnant, tiền mãn. Ở đây, giai đoạn của em là ở Số 2 nên chị mong rằng em sẽ ổn. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, người mà em chọn chị tin chắc rằng không phải là người lạnh lùng và không biết quan tâm đâu! Mạnh mẽ và cheers up lên nào bé yêu

Chia sẻ trang này