1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xui quá anh ạ, xui đủ đường, vừa buồn vừa bực lại mệt mỏi nữa, cả mấy ngày ngủ ít mà chẳng thu được gì, thế có buồn không chứ lại. Nhưng mà may là không buồn vì nhớ anh mà buồn vì cái khác anh nhỉ? Thôi đành cố lần sau vậy. Tại căn bản em cũng hơi chủ quan, nghĩ thi test thì không đến nỗi khó, ai đời giáo ra đề tủn mủn qua, toàn hỏi nhưng cái chi tiết thôi. Lỗi cũng tại mình, chẳng đổ cho ai được, thôi bắt đầu lại từ đầu. Sẽ vẫn là còn từng nấy môn thi.
    Hiện tại em buồn ngủ quá, mắt chỉ muốn nhắm tịt lại thôi, nhưng mà nghĩ đến tương lai gần chắc ngủ sẽ không ngon. Nói thế thôi chứ nhỉ, làm gì có chuyện em ngủ không biết ngon, đặt lưng cái là ngủ tít, thế mà vẫn gầy, trong khi anh ở nhà vất vả thì vẫn quay quay. Sang đây cho em ít thịt, rồi để em bắt nạt cho nó mi nhon lại tí. Chắc giờ thì cái vòng bụng của anh phát triển dữ dội lắm, cận thận đấy, không sau em bắt đi lao động khổ sai cho nó giảm eo đấy nhé, em chúa ghét con trai béo bụng (con gái thì không sao. Hờ hờ.)
    Tâm trạng hôm nay hơi tây tây, hâm hâm, say say, có lẽ nên đi ngủ vậy. Tương lai cứ để cho tương lai anh nhỉ.
    Vậy nhé, biết đâu đi ngủ ta gặp được nhau, anh giờ này cũng đang ngủ mà.
    Yêu thế!
  2. huongevn

    huongevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời, đúng là cuộc sống của bạn toàn một màu hồng, bạn cũng thật lãng mạn. Nhờ
  3. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    chang biet noi nua.ho yeu nhau the nghi den tinh yeu cua minh cu thay tui tui the nao y,nhung biet lam sao dc khi minh da ko quen voi su lang mang tu lau lam roi.cuoc doi doi khi phuc tap hon ta tuong vi vay nen song thuc te mot chut, no ko don gian chi la tinh yeu ma con ca noi lo com ao gao tien nua.
    ôi tôi sắp ra trường mà chẳng biết làm rì nữa.
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có bạn bảo cuộc sống của em đúng màu hồng thật, em lại còn lãng mạn nữa chứ. Rồi có bạn lại tủi thân cho tình yêu của họ.
    Nên nghĩ thế nào đây anh nhỉ?
    Cuộc sống của em có thật sự màu hồng không? hay nó màu hồng qua đôi mắt của em? Cuộc sống đúng là đã cho em rất nhiều, nhiều thứ, nói chung phải nói em là người may mắn, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn mọi điều đều là màu hồng cả đâu, nếu họ biết được những điều khó nói ẩn sau nó thì chắc cũng không nghĩ nó màu hồng đến vậy, nhưng thôi những điều đó đối với em thì nó cũng sẽ màu hồng thôi. Em rất dễ bằng lòng với cuộc sống, ít đòi hỏi về vật chất (chỉ hay đòi hỏi ở anh tình cảm thôi). Còn lãng mạn thì đương nhiên ai cũng có rồi anh nhỉ? quan trọng là có muốn thể hiện nó ra không? hay chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Lãng mạn tô hồng cho cuộc sống mà. Đôi khi sự lãng mạn của em lại là những điều cực kỳ dớ dẩn và dại dột, hihi thôi thì anh phải chịu cái tính đấy của em thôi. Đã yêu thì yêu cả cái tốt lẫn cái xấu anh nhỉ.
    Cuộc sống của em bây giờ chưa phải lo đến chuyện cơm áo, gạo tiền, hì may mắn là vẫn chưa phải. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi thì những điều đó cũng sẽ đến. Nhưng em nghĩ mọi chuyện rồi lại đâu vào đấy thôi, ta cứ bước dần, từ từ, suy nghĩ nó đơn giản đi một chút, thì nỗi lo cơm áo gạo tiền nó lại hoá thành thường nhật và đơn gian, đến lúc đó rồi thì coi như không phải là nỗi lo nữa. Phải không anh? Với lại em có anh mà, anh chịu nuôi con là được, em tự em nuôi em, chứ lương anh không nuôi nổi em đâu. Em tiêu ác lắm. Tiêu ác nên bây giờ cứ đến cuồi kì là em phải chắt chiu từng đồng đấy, chẳng dám tiêu cái gì cả. Bây giờ chỉ mong các bác trên sứ phát tiền đúng thời hạn thôi. Mong lắm ấy. Hichic, chi phí cho tình yêu lớn quá, để bây giờ ngồi chắt chiu. Lỗi tại anh hết đấy (bắt em về cho lắm vào!).
    Thế nhỉ. Em làm việc tiếp đây, tương lai còn gian nan lắm. Biết bao giờ mới thoát khỏi gian nan.
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Uh. hi`hi`
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình cũng bảo mình nên thực tế một tí, uh mình biết vậy nhưng vẫn thích nghĩ nó đơn giản. Nghĩ nó đơn giản thì mình thấy vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Đấy cũng là cách để mình giải quyết mọi việc.
  7. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    ai chẳng mơ ước cuộc sống của mình là chỉ toàn tình cảm,tràn ngập hạnh phúc.nhưng đã nói ngay từ đầu: đó chỉ là mơ ước thôi cô bé ạ.
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi mình cô bé, mình đã không xưng chị với bạn là đã rất nhã ý rồi đấy.
    Cuộc đời mình tràn ngập hạnh phúc thật, điều đấy mình không hề nói quá lên, nó cũng chẳng phải mơ ước xa xôi, nó cứ ở quanh mình thôi.
    Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn đôi chút buồn, khi đi qua những nỗi buồn sẽ cảm nhận được hạnh phúc rõ hơn.
    Hãy đọc hết những trang mình viết đi, mình đâu có nói hoàn toàn hạnh phúc.
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi làm xong cái bài tập, tranh thủ kể chuyện với anh vài dòng. Hic cả ngày hôm nay em phải dán mắt vào cái máy tính, mỏi mắt kinh khủng, đầu lại đau nữa, chắc do em đi chợ trời hơi gió. Hôm nay thời tiết lạnh hơn vì có gió, chứ con so với mọi năm thì thời tiết như thế là ấm. Hôm nay bọn em đi chợ mà chẳng mua được gì, dạo quanh chợ mấy vòng, nhìn cái gì cũng đắt đỏ lại chẳng dám mua. Với từng nấy tiền thì nữa năm trước 2 đứa xách mỗi tay một túi nặng trịch, con bây giờ đi nhẹ tênh tênh. Hic, giá cả lên nhanh quá, thế mà đồng tiền nhà nước phát lại chẳng được tăng tí tẹo nào, đã thế giá đô lại còn xuống thấp nữa. Không biết là em sắp phải cầu cứu viện trợ từ anh chưa nữa, bây giờ thì không được xin bố mẹ rồi, chỉ xin được anh thôi, nhưng mà anh cũng đã kiếm được nhiều đâu, hic em sắp thảm đến nơi rồi.
    Tí nữa em lại phải làm thêm bài tập lớn nữa, đang cố gắng từ giờ đến sáng mai là phải làm xong hết. Nhưng bây giờ chỗ em cũng đã là 2 giờ rưỡi sáng rồi, còn 8 tiếng cho em làm bài thôi, không biết kịp không. Mệt quá rồi.
    Lúc nãy con bạn cùng phòng giận nhau với người yêu, nhưng mà họ làm lành rồi. Mà nó chẳng chịu cho anh ấy ăn cùng anh ạ, em nhìn anh ấy lủi thủi nấu cơm em thấy ngại quá. Cũng tại con bạn thương mình quá không dám để mình ăn cơm một mình. Nó tốt thật. Nhưng mà tốt với bạn còn hơn với người yêu thế này, hiihi. Nếu là em chắc em chẳng thể để anh ăn cơm một mình đâu, thương lắm. Em chẳng thể tốt tình bằng nó.
    Ở nhà bây giờ mọi người nhộn nhịp cưới xin quá, cũng giống như năm ngoái mọi người chuẩn bị đám cưới anh em mình đấy. Nhưng mà em chẳng được tham gia bao giờ cả. Chán nhỉ? Mà lần này em họ em cưới, 2 vợ chồng được sống ở nhà riêng, em thấy mẹ bảo cô chú sửa lại cái nhà đó đẹp lắm. Em thấy ghen với họ, hihi vì họ được sống tự do hơn anh em mình. Này em không than vãn cuộc sống anh em mình đâu nhé, đấy chỉ là một chút cảm giác thôi mà, một tí ganh tị thôi. Chứ được ở bên anh thì ở như thế nào em cũng bằng lòng hết. Được yêu và được nhớ anh cũng là hạnh phúc của em rồi. Anh có thế không? Anh thì lúc nào cũng bắt hạnh phúc của anh phải gần anh cơ. Thôi chịu khó vài năm nữa, rồi hạnh phúc của anh sẽ về nhé.
    Thôi viết thế nhiều rồi. Làm bài tiếp đã. Nhức mắt quá. Nhìn mờ thế không biết. Đầu óc bắt đầu phân tầng rồi, em cảm giác rõ rệt 2 phần trên và dưới. Hơi đau.
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá anh ạ, cơn buồn ngủ kéo nặng trĩu cả hai mí mắt rồi, nhưng không ngủ bây giờ được, em phải ăn xong tô mì đã, cả sáng đến giờ chưa nhét được cái gì vào bụng ngoài nửa cốc sửa và nhai kẹo cao su đến đau cả hàm, cồn cào cả bụng.
    Hôm nay đi đi lại lại trên đường từ nhà đến trường, hic cái thời gian này phải đi nhiều thế đấy. Năm nay sao mà vất vả thế không biết nữa, mặt cứ cắm xuống bàn từ đầu kì đến giờ mà vẫn chưa thấy ngẩng lên được tẹo nào. Cái máy chủ có biết bao nhiêu là phim hay mà em chưa dám ngó ngàng đến nó. Sợ rằng dứt ra chẳng nổi.
    Hôm nay đi đường bẩn qua, đêm qua tuyết rơi đến sang lại tan hết, thành đi trên đường mà như đi vào những vũng bùn vậy, khinh khủng. Em thấy con đường dài lê thê, bẩn thỉu, u ám, chẳng muốn bước tiếp nữa. Không biết nó có phải là biểu trưng con đường cuộc sống mà em đang đi không nữa, nó làm em lại bắt đầu nghĩ đi tiếp hay dừng lại đây. Giá anh bên em chắc em chẳng phải phân vân như thế. Nhưng thôi mỗi người mỗi cảnh em phải khắc phục lấy khó khăn của mình thôi. Anh nhỉ? Hãy giúp em can đảm nhé! Nhưng có lẽ từ giờ đến cuối năm (2 tuần thôi) chắc cũng đủ làm em phát điên rồi. Mệt mỏi quá.

Chia sẻ trang này