1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, 2 ngày rồi chưa viết gì cho anh. Có gì nhiều đâu mà viết, mà thường thì khi em buồn thì em có nhiều cái để nói với anh hơn.
    Hôm nay em ngồi chờ anh đến 9h sáng để anh lên chat nhưng rồi anh quên mất cuộc hẹn với em, em cũng chẳng trách vì dù sao thì ngồi chờ anh cũng là cái cớ để em xem nốt bộ phim HQ, một câu chuyện tình lãng mạn. Nói chung thì nó không quá hay như mấy đứa bạn em nói, nó hay ít ra ở một điểm là không thấy người nào chết cả. Kết thúc cũng có hậu, em thường thích những kết thúc có hậu, nhưng câu chuyện tình này nó hơi đi xa thực tế, mặc dù em là người hay tưởng tượng (không dám nói là lãng mạn vì chưa đủ độ) nhưng vẫn thấy bộ phim thế nào ấy.
    Chuyện tình yêu thì bao giờ cũng lãng mạn, em nghĩ vậy mặc dù đôi khi em vẫn nói chuyện tình của em và anh chẳng một chút thi vị nào, đó là cách lấp liếm hạnh phúc thôi. Câu chuyện của đôi ta cũng không đến nỗi nào, dù rằng nó cũng chẳng có khúc đoạn nào là gay cấn cả, mọi thứ diễn ra êm xuôi như là đã định trước. Tốt hay không điều đó anh nhỉ? Tạm thời đến thời điểm này là nó là như vậy. Anh biết tại sao em lại nói thế mà, cả em và anh đều sợ tương lai không nói trước được điều gì.
    Hôm qua em đi chơi với con bạn thân, cứ nhắc đến anh là em lại thấy ngại với nó, chuyện tình yêu của đôi ta thì quá hoàn hảo trong mắt nó, còn chuyện tình yêu của nó thì .... Em biết nó buồn nhiều nhưng em lại chẳng dám an ủi, em sợ mình chưa hiểu hết những nỗi đau mà nó trải qua, nên em chẳng dám nói gì. Em đã may mắn hơn nó trong chuyện tình yêu, có lẽ vậy có lẽ đã may mắn hơn. Sao em lại ghét hai cái từ "may mắn" trong chuyện tình yêu thế nhỉ? dù cho em luôn chúc mọi người điều đầu tiên là may mắn.
    Thôi nhưng chẳng quan trọng.
    Con bạn cùng phòng đã về. Mấy hôm nay em cũng chẳng nói chuyện với nó. Nhiều khi em thích được ở một mình một phòng, nên những lúc nó ở với bạn trai em cảm thấy rất thoải mái nhưng đôi khi cũng trống trải. Tâm lí con người phức tạp lắm mà anh nhất lại là một đứa hay suy diễn như em.
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết bên anh em chỉ nằm ở đấy thôi,1 góc khuất bé nhỏ .... mờ mờ .... ảo ảo...., nhưng vẫn yêu , đành là người đến sau ,...
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rằng và nghĩ rằng là không giận anh vụ anh quên lên chat với em, và anh đã viết lời xin lỗi nhưng thật lòng hình như em vẫn giận anh. Em chẳng biết làm sao nữa, em đã ép mình không giận anh nhưng không thể, thôi đành để lòng giận dỗi nó nguôi dần vậy.
    Sáng nay em đau đầu kinh khủng, em như phát điên lên với cơn đau của mình, em không biết làm thế nào để bớt đau, đến mãi chiều em mới nhớ ra viên upsa có thể giảm đau, em đã uống một viên và cảm thấy đỡ nhiều. Nhưng hình như bây giờ cơn đau đang quay trở lại. Không biết đến tối em có ra sân tập được không đây, em đã nghĩ 2 buổi tập rồi, nếu bỏ thêm nữa chắc là em sẽ lười mất. Hi vọng là em sẽ đi được.
    Sắp thi rồi, bài tập lại ngổn ngang, bây giờ thì em có khối thứ phải giải quyết, từ giờ đến hè chắc chẳng ngơi ra được tí nào. Công việc thật bộn bề, em bắt đầu thấy lo cho việc làm luận án nhưng lại chưa thể bắt đầu, thứ nhất là không có hứng thú, thứ 2 là không thể làm nó trước được, tại còn nhiều cái phải giải quyết trước nó, và cũng không thể tiến hành song song, nếu làm vậy chắc em sẽ lộn tùng phèo mọi thứ và kết quả là chẳng cái nào em kết thúc được hết. Em là người không thể lập ra được một thời gian biều khoa học cũng như hoàn tất những gì mà thời gian biểu nếu em lập ra, cho nên em đành giải quyết mọi việc theo trật tự vậy.
    Em bắt đầu cảm thấy mệt rồi, trúng gió chăng?
    Mơ hồ!
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lạ thay cũng có một topic là "góc khuất" anh ạ, nhưng hình như nó có từ lâu rồi cơ, em không biết. Chẳng sao cả phải không anh, mỗi người có một phần riêng và em cũng vậy, em chọn cho mình một topic để viết vào đó vài dòng tâm sự mà em không biết nói cùng ai. Viết vào đây em không nghĩ là mình sẽ được chia sẻ từ người khác, đơn giản chỉ là để làm thoát ra những gì đang nghĩ mà thôi, để nhiều quá trong đầu sẽ là không tốt. Thật lạ, những suy nghĩ này em lại không muốn chia sẻ nó cho anh, em sợ làm anh mệt thêm với những suy nghĩ của em thành ra em share nó lên mạng vậy. Ở trên đây không ai biết em là ai, em như thế nào, em ở đâu, em cảm thấy mình dễ viết hơn. Thích viết yêu thì viết yêu, thích viết ghét ai thì viết ghét, nói chung là sẽ tự do hơn trong những câu chữ của mình.
    Có những dòng tâm sự của mọi người rất dài, rất hay, em đọc nó mà mình như bị cuốn vào, lúc đó em lại muốn mình viết được như họ, nhưng cuối cùng nghĩ ra thì mỗi người một phong cách, mỗi người một năng khiếu. Em không biết viết văn, lại không phải là người biết ăn nói, những gì em viết chẳng hiểu nó thế nào nữa, cứ viết những gì chợt nghĩ đến thôi. Rất ngắn.
    Đêm qua em đã mơ về anh đấy. Một cô gái bước vào phòng và giới thiệu với mẹ cô ta về anh chàng đẹp trai, cô ta gọi anh là anh chàng đẹp trai. Em chẳng phản ứng gì, chỉ tự tin quàng tay vào cổ anh thôi, và cô gái đã giới thiệu thêm em là vợ anh. Hihi, vui không. Sao lại có giấc mơ như thế nhỉ? em thấy vui khi trong mơ em đã cảm thấy tự tin khi chứng tỏ anh là của em.
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em và con bạn được kí thẳng điểm, không phải thi, hai đứa cười nói quá trời luôn, phởn đến vô cùng tận, mặc dù thì nếu có thi thì vẫn qua thôi, nhưng dù sau bớt được ngày nào học thì hay ngay đấy.
    Dạo này em rất hay mơ được gặp anh. Thật là vui. Nhưng em không nhớ hôm qua em mơ gì nữa cơ, chỉ nhớ giấc mơ của ngày hôm trước thôi. Giấc mơ là cái quái đán nhất mà mình phải chứng kiến anh nhỉ, nó chẳng đầu chẳng cuối, nó có thể xảy ra những cái tưởng chừng là không thể, rồi trong mơ còn khối khuôn mặt mà em chưa gặp bao giờ, rồi lại còn lặp mặt người nọ với người kia. Thật kinh khủng, nhiều khi đang mơ em biết rõ ràng là em mơ nhưng lại không thể tự mình thoát khỏi giấc mơ.
    Em kể cho anh nghe giấc mơ hôm trước nhé. Em và anh trai đang thắc mắc không hiểu cái máy giặt hoạt động thế nào, làm sao mà chất bẩn lại có thể lấy ra khỏi quần áo...em và anh trai đang trong máy giặt, hai người mỗi người được mặc một cái áo y như một cái bao ấy, trên bao toàn vết bẩn, khi máy giặt hoạt động, cái áo phồng lên như một quả bóng, vết bẩn được kéo căng ra, và bụi bẩn từ đó nhấc lên, rõ ràng là em đang ở trong nước như ở dưới đáy đại dương ấy nhưng vẫn thở bình thường (đơn giản là em đang nằm mơ mà),... em đang trôi nổi trong cái áo đó thì bị tụt xuống đáy và lọt vào căn phòng, đó là phòng làm việc của bộ môn anh... em xem xét và thấy một cái đĩa *** trên mặt tủ, hehe một học sinh đã tặng anh, nhưng những dòng chữ trong bức thư của học sinh đó lại là nét chữ của anh (đến đoạn này thì em cảm nhận được em đang mơ, em biết được rằng không hề có chuyện đó)... rồi em sang phòng bên cạnh, đồ đạc bừa bọn, bàn làm việc lại kê cạnh một chiếc giường, cái màn thì mắc một nửa, anh đang ngủ, em vào đánh thức anh và nói chuyện với anh... rồi một chị bạn cùng làm của anh bước vào cùng mẹ chị ấy... rồi giới thiệu như hôm trước em đã kể đó...
    Hihi đấy là những gì em nhớ được từ giấc mơ hôm trước.
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Mấy ngày này anh lại vất vả rồi, lại phải đi lại nhiều. Không biết anh đi oto hay đi bằng xe máy đây, thời tiết mùa đông ở nhà giờ này lại lạnh. Em chỉ biết lo cho anh mà chẳng biết giúp được gì, muốn cũng anh chia sẻ vất vả nhưng không biết có phải em ngại khó khăn không mà em lại không chịu về. Nghĩ đến anh mà em cứ thấy như mình đang mắc lỗi. Đã thế thỉnh thoảng lại giận hờn với anh, chẳng biết động viên anh gì cả, thật hư anh nhỉ?
    Mấy hôm nay em chẳng học hành gì cả toàn ngồi xem phim. Chán chẳng buồn động đến sách vở nữa, ngày thi cũng lại sắp đến gần rồi. Cứ ngồi lo nghĩ lung tung mà không chịu làm gì, trong khi em biết lo không để làm, quan trọng là cái mình làm. Lí thuyết suông thì nhiều phải không anh, còn thực hành thì em lại lười nhác. Chán em thiệt đấy. Có anh bên cạnh em chắc cũng vẫn vậy thôi, hihi tại anh mà bị em sui thì cùng lười theo. Anh chẳng bao anh yêu em là sẽ cùng em trượt dốc mà. May mà ta xa nhau đấy, để mong cả hai cũng tiến bộ. Anh cố lên nhé anh.
    Thương anh nhiều lắm đó.
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm qua em lại mơ thấy anh đấy, nhung giấc mơ này không vui vì anh đã làm em khóc, anh đã làm em tủi thân. Anh đã coi người con gái khác hơn em. Nhưng rồi thì em cũng chẳng khóc nhiều, em vốn dĩ vậy, chỉ để mọi cảm xúc lại thôi, để nó đeo bám đến khi nào nó tự động rời bỏ em.
    Anh ạ, trong mơ em thấy mình được sống với nhiều cảm xúc, chỉ trong mơ em mới thấy cuộc sống của mình sôi động, còn cuộc sống thực tế bây giờ...tẻ nhạt quá anh ạ. Trong mơ em được cười, được nói, được gặp gỡ với nhiều người, được đi đây đi đó. Còn ở đây em thấy mình hay câm lặng. Tẻ nhạt vô cùng......
    Hôm qua em với con bạn ngồi than với nhau về cuộc sống của bọn em bây giờ, em thấy nó chẳng có ý nghĩ gì cả, lặng lẽ và mờ nhạt, cảm tưởng như mình chở thành những con người vô bổ, không có ích. Vậy mà em lại chẳng về...lại chuyện về... em cứ ước ao sao cho nửa năm cuối này trôi đi thật nhanh, để sau đó em không còn băn khoăn đến chuyện về hay ở nữa, nó làm em day dứt quá nhiều, em không biết mình đang tiếc nuối điều gì ở cuộc sống bên này, một tấm bằng chăng? Hay em sợ đối mặt với những khó khăn ở nhà, sợ bị nhấn chìm trong xã hội quá ư là sôi động so với cuộc sống ở đây. Em đang chạy trốn à? Về nhà thì dù sao ban đầu cũng sẽ vất vả, em sẽ phải đối mặt với nó, quan trọng là sớm hay muộn, phải chăng em đang cố kéo dài thời gian đối mặt với nó càng lâu càng tốt nữa?! Giá như bố mẹ cũng ủng hộ em về có lẽ em sẽ về ngay, em không sợ đối mặt với khó khăn, em chỉ sợ em phụ lòng của bố mẹ thôi. Em đã là một đứa con gái không lấy gì làm ngoan rồi. Suốt ngày cãi nhau với bố mẹ, ở nhà là con gái mà chẳng biết đỡ đần mẹ trong việc nội chợ... rồi con nhiều cái nữa, em biết mình đã không ngoan. Nên giờ đây em không muốn làm trái ý nữa. Em cũng đang như anh vậy thôi, đặt bố mẹ lên hàng đâu.
    Day dứt!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn:
    em: nhớ anh quá cơ!
    anh: anh vừa ra HN, ngủ một giấc, vừa ăn cơm xong. Anh cũng nhớ cún nhiều. Về đây với anh đi.
    em: cún không về đâu. Hè cún về chơi với anh nhé. yêu thế!
    Cứ dòng tin nhắn nhắn đi và nhắn lại, trong điện thoại em toàn tin nhắn của anh. Em giữ lại chúng và đọc mỗi lúc nhớ đến anh. Khi nó quá đầy cũng là lúc em đang giận anh một cái gì đó, thật giận và thế là xoá luôn cả đống tin nhắn đó luôn. Cũng kịp lúc phải không anh? để em không phải băn khoăn nên xoá cái nào và nên để cái nào.
    Nhớ anh thật nhiều!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày rồi em mới vào đây, biết viết gì cho anh nhỉ? Hôm qua em ngủ ít quá chẳng kịp mơ về anh. Em chỉ thấy em đang nằm trên giường mà không khác gì ngồi trên ghế, tại cả ngày ngồi mà. Cái môn thi hôm này thật là dài, kiến thức mênh mông bể sở, em học thấy chẳng thể hết được, hôm qua ngồi mãi cố nhồi nó vào mà nó chẳng vào thêm, đi ngủ thì lại lo ngay ngáy, tim lúc nào cũng đập thình thịch, lo đến học cũng không vào mà ngủ cũng không ngon. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng êm xuôi, mang danh người nước ngoài nên thầy cô quá ư dễ tính với mình. Chẳng biết nên nghĩ sao về điều đó nữa, không có gì đáng tự hào lắm anh nhỉ? hì nhưng cũng không thể phủ nhận hết công sức của em được vì dù sao thì em cũng đã có ý thực học mà.
    Hôm nay gọi điện cho anh, thấy anh có vẻ vui, nói chuyện với em mà cười suốt. Đúng là mới ghi được bàn thắng có khác, chứ nếu không thì lại mình em độc thoại thôi.
    Mấy hôm trước em nhiều tâm sự lắm, cố dồn để đến thi xong rồi xả ra, nhưng mà thi xong rồi vui quá lại thấy nó đi đâu hết ấy. Hì hì thôi để lúc khác kể chuyện anh nghe nhé.
    Yêu!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Lúc nãy nhìn thấy trên ti vi người ta chiếu cảnh người dân đổ lên trung tâm đón tết mà thấy tiếc hùi hụi vì năm nay em đã không đi. Đường phố trung tâm trang hoàng thật đẹp, rực rỡ lắm, tiết trời lại không đến nỗi quá lạnh, rất lí tưởng cho một cuộc dạo chơi vài tiếng đồng hồ, thật tiếc anh ạ. Cũng lâu rồi em chẳng lên trung tâm, chắc phố phường chẳng thay đổi gì đâu nhưng em cũng cảm thấy nhớ nó lắm, hồi xưa dạo chơi đấy suốt, lại có lần đi bộ với anh 4 tiếng đồng hồ, cứ đến hết dọc con phố rồi lại quay lại. Ngắm phố thôi cũng đủ thấy hay rồi và lại còn có anh bên cạnh nữa. Bao giờ mới lại được như vậy hả anh. Cùng nắm tay nhau dạo phố.
    Em nhớ hồi mới yêu, có lần mình lên trung tâm lúc buổi chiều tối, cũng vào mùa đông như thế này, anh đã mua cho em một quả bóng bay hình trái tim, lúc đó mới yêu nên anh còn nhiều tình cảm và lãng mạn lắm. Mình về đến nhà rồi mà anh không chịu về phòng anh mà lại chạy sang phòng em rồi ôm em bằng được. Cái hồi đấy em phải thấy sợ tình cảm anh lại dành cho em nhiều thế. Hì giờ thì khác rồi, nếu có nhiều tình cảm dành cho em đi nữa thì anh cũng chẳng để lộ ra, chỉ khi nào em ép anh thôi.
    Liệu rằng về sau tình cảm hai ta nó sẽ phai nhạt bớt đi không anh nhỉ? Anh bảo với em rằng càng về sau hai người sống với nhau bằng trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn. Thế nên bây giờ em phải tranh thủ viết cho anh, tranh thủ thể hiện tình yêu em dành cho anh, để sau này còn có cái mà minh chứng với con cái chúng ta rằng là hồi xưa mẹ nó cũng yêu bố nó lắm, không lại con cứ thắc mắc sao bố mẹ hay cãi nhau, giống như là em thỉnh thoảng vẫn hỏi mẹ "Mẹ có yêu bố không?" ấy.
    Cuộc sống gia đình? Ôi cuộc sống gia đình, em chưa tưởng tượng nổi hết nó, chắc sẽ vui nhưng cũng sẽ vất vả. Mà vất vả thì đã sao, ta có nhau cơ mà "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng."
    Xung phong........!

Chia sẻ trang này