1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất và Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodanh82_82, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất và Tôi

    Tôi, Chán ghét cái cuộc sống này! Hoá ra đối với họ mình chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Huh, Xúc phạm như k có gì khác để nói ngoài chuyện đó. Bức xúc, Muốn dập phá nhưng k thể đập phá được.Chán ngán!
  2. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Huh tôi đã những tưởng đã hiểu được a và a cũng đã có thể hiểu được con người tôi. Nhưng k, a đã nghĩ về tôi nchỉ là 1 con quái vạt xấu xa, vậy thì thôi. Kết thuc mọi chuyện ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi muốn quên đi tất cả. Tôi chán ngán cái tình trạng như thế này. K bao h tôi và a có thể hoà hợp đc suy nghĩ của nhau. 2 ngày 1 vụ nhỏ, 5 ngày 1 vụ to. Vậy quen nhau để làm j?Quen nhua để mang đến cho nhau sự mệt mỏi, ntn, tôi k muốn. Tôi chỉ muốn mang lại cho a sự bình yên nhưng tôi đã k làm đưọc. Tôi đã thất bại.
  3. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    huh, càng viết càng đem lại 1 cảm giác mệt mỏi. Đau!!!!! Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có tình cảm với 1 người con trai. Mặc dù có thể nó k phải là yêu,nó là 1 điều j đó mà tôi k thể cắt nghĩa được, nhưng thôi, mọi chuyện đã xảy ra. Coi như mình cũng đã hiểu rõ hơn về một con người. Đã chơi thì phải chấp nhận. A đã bảo phải cảnh giác hon với mọi người, có lẽ mình cung nen sửa.
  4. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn long k được nghí, k viết nưa, nhưng tôi ơi, sao k làm được.
    Buồn quá ! Tôi ko nghĩ tối hôm nay mình lại phải đối diện với sự thật này ! ... Tôi đã phải cố không khóc , không khóc, không khóc. Tôi biết phải làm sao cho con tim mình thanh thảnh một chút , không như thế này. Một câu nói từ đáy lòng họ vậy mà mình chỉ vì cái tôi quá lớn đã không thèm để ý đến cái câu nói đó ! cái câu nói từ đáy lòng của a . Hình như là tôi làm đúng ! Chỉ có như thế mới tốt cho cả 2?....... Không được khóc ! Tôi ơi ,không được khóc...Phai cung ran len
  5. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm k ngủ được. Muốn chìm vào 1 giấc ngủ để rồi sáng mai thức dậy, thất mọi chuyện chỉ là giấc mơ.Nhưng k, hoà quyện trong tất cả là cảm giác chán ngán, mệt mỏi. Nghĩ lại, những j người ta nói với mình, Chưa bao h đau như thế này. K ngờ, trong suy nghĩ của người ta, mình lại quá quá quá là xấu xa .... Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt khinh bỉ của người ta khi nhìn mình, mình đã thấy lạnh cả người, quặn thắt cõi lòng. Người ta đã quá tàn nhẫn khi đối xử với mình như thé.huh, Mình là người như thế nào, họ phải hiểu chứ nhưng k họ đau có chịu hiểu. Chỉ biết : Suy xét, suy xet và chỉ suy xét mà thôi. Huh, ngồi 1 chỗ rồi đưa ra những đánh giá mà bắt buộc người khác phải cho chấp nhạn. Mình cũng k muốn nói lại. Khi có xung đột, tốt nhất là nên chỉ để 1 người nói mà thôi. Bức xúc k chịu được. Nhưng thôi, có thể như vậy lại hay. Cứ để người ta nghĩ thật không hay về mình, nghĩ thật xấu về mình, ghét mình ... Để người ta quên mình, có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Mặc dù chỉ cần nghĩ lại những j tối qua, người ta đã nói, đã nghĩ về mình như thế là mình lại k thể cầm lòng được
    Được vodanh82_82 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 14/05/2006
  6. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái avarta, nhìn lại tháy mình cũng như vậy, chênh venh chênh vênh. Sống mà như đi trên dây, lúc nào cũng sợ ngã và phải cố gắng k nhìn xuống dưói, cố gắng sống, cố gắng k rơi xuống. Đổi lại mình sẽ được j.
    CẢ một mớ cảm xúc hỗn độn, có lẽ viét ra là cánh giải toả tốt nhất, trên cái cộng đòng mạng này, mình sẽ chỉ là con kiến nhỏ nhoi, và a, sẽ k bao h có thể hiểu được những j mình đang nghĩ, đang vươn tới, và tất cả những j mình đã làm chỉ vì 1 điều mình đã biết cách kiềm chế cảm xúcthật tốt, để k một ai, một lần nữa có thể đi được vào góc tối sâu thẳm trong tâm hồn mình) Chán nản, vô cảm!!! Phải chăng, từ ngày hôm qua, TÔI ĐÃ CÙN! LÃNH CẢM VÔ CAM TRƯỚC CUỘC ĐỜI ĐẾN TÔI CŨNG K THÊ HIỂU ĐƯỢC TÔI NỮA
  7. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chán! Vì mình đã cố làm mọi cách để xua tan cái mệt mỏi, chán chường này nhưng k được! Đã viết đã làm việc nhưng k xua đuổi được ánh mắt của a hôm qua trong trái tim( Mình ĐIÊN thật rồi) chưa bao h mình như thế này cả. ĐIÊN quá đi.
    Được vodanh82_82 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 14/05/2006
  8. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mệt mỏi nữa lại trôi qua. Có đến mức như thế k nhỉ? Sao mình lại có thể ở trong tình huống trớ trêu này. Một chút tin tưởng cũng k có. "Bây h con giỏi lắm rồi, k muốn để bố mẹ sống nữa phải k?" Nghe mà chua xót, mà thương cho mình, cả đêm con khóc, mà khóc con cũng k dám khóc thành lời.Ngồi vật vờ trong nhà, nghĩ rồi lại khóc, chẳng hiểu sao, dạo này con nhiều nước mắt thế.
    Con k hiểu, con sai ở đâu, ở điểm nào nữa. Con vẫn luôn ngoan, luôn cố gắng học một phần là vì tương lai của con, một phần quan trọng hơn con muốn bố mẹ sẽ tự hào về con.Vậy mà, tất cả, đã đổ vỡ sau đêm đó. Dù con có cố gắng như thế nào đi nữa, nhưng bố mẹ cũng k chấp nhận.Con k biết mình phải làm j nữa?
    Đã bao đêm con phải trằn trọc suy nghĩ. Con đang sống vì con hay vì gia đình? Con sẽ phải làm j để vẹn toàn cho tất cả, nhưng dưòng như, con đường đi thật khó, mà đúng ra, con chẳng biết nên đi như thế nào nữa......Thực sự con k biết!
    Cuộc sống, con luôn thấy đẹp, mỗi ngày, lại thấy đẹp hơn. Nhưng giờ đây, con chỉ có 1 ước muốn nhỏ nhoi "Sáng ra thức dậy, con biến mất và, k một ai có thể nhớ ra rằng, con đã từng tồn tại"
  9. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nó, lạc lõng và lẻ loi. rồi nó lại chợt thấy nó là 1 cô bé ngốc. Thấy nó cần phải lớn, phải thay đổi. Cả đêm qua nó đã nghĩ rất nhiều. Trước hết phải thay đổi thói quen thường ngày.
    Nhưng hỡi ôi, cả một đêm nặng nề, mệt mỏi, tưởng đã có thể trôi qua.Thức trắng đêm như dạo này nó thường thức.
    Nó làm việc, tất tần tật những việc j mà nó có thể làm, để nó quên đi những j nó đã phải trải qua trong đêm.Những tưởng nó có thể tạm thời quên đi, nhưng một lời nói, một vết dao, .....lại cứa vào tim của nó.Trái tim cuả nó, đang khóc.

    Được vodanh82_82 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 08/08/2006
  10. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vodanh a
    Bạn đang suy nghĩ quá nhiều, và dành quá nhiều thời gian cho việc nghĩ ngợi rồi đó, điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên trầm trọng hơn và khiến bạn yếu sức hơn để giải quyết mọi thứ!!
    hãy chịu khó ăn uống, relax, nếu có thể thì đi xa vài ngày để tĩnh tâm lại bạn nhé!
    Sự thật ngoài bản thân nó vốn thế còn do mình nghĩ quá nhiều mà ra nữa đấy!
    Chúc bạn sớm thanh thản lại nhé!

Chia sẻ trang này