1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    H_n thân mến, bạn cứ mắng tôi đi, cứ sỉ vả tôi đi. Thực tình tôi đáng bị như thế lắm. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng bi kịch như bây giờ. Bi kịch cả ở ngoài đời thực và bi kịch ngay cả trong suy nghĩ. Bi kịch trong suy nghĩ xuất hiện khi có sự mâu thuẫn không thể dàn xếp giữa mơ ước và hiện thực.
    Chiều nay trời mưa thật nhiều. Mình lại hẹn đi chơi với hai đứa bạn nữa chứ. Có lẽ nó cũng sắp đến rồi. Nó sẽ chửi rủa mình thật nhiều nếu mình xuống muộn. Đồ đáng ghét. Dù sao thế cũng tốt, còn hơn là một mình. Mình sợ cô đơn kinh khủng.
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái tuổi Canh Thân tuy có nhiều bạn bè, có nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, những khát khao yêu thuơng và được yêu thương vẫn chưa được thoả mãn. Nỗi khát khao được hiểu, được cảm thông, được chia sẻ vẫn chi là nỗi khát khao không đạt được. Vì vậy người tuổi Canh Thân thường cảm thây cô đơn, lạc lõng giữa đám bạn ồn ào, giữa cuộc đời náo nhiệt, giữa những sự quan tâm bên ngoài. Ca''''i họ cần là một tri kỉ kìa. Mà ở đời này, kiếm một người tri kỉ đâu phải dễ. Vì vậy Canh Thân luôn cô đơn, cô đơn vì sự trống vắng trong tâm hồn không có gì bù đắp được. Sự cô đơn không bao vây từ phía bên ngoài, mà từ trong dòng máu, trong hơi thở, trong ánh nhìn, trong nhịp đập trái tim đã mang màu sắc của sự cô đơn rồi. Khi đó Canh Thân không còn tìm cách chống lại sự cô đơn nữa, mà chấp nhận nó như một sự tất yếu của số phận.
    ............................
    Một tâm sự của một người trong box Tâm sự. Có cái gì đó đúng thế không biết...
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái tuổi Canh Thân tuy có nhiều bạn bè, có nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, những khát khao yêu thuơng và được yêu thương vẫn chưa được thoả mãn. Nỗi khát khao được hiểu, được cảm thông, được chia sẻ vẫn chi là nỗi khát khao không đạt được. Vì vậy người tuổi Canh Thân thường cảm thây cô đơn, lạc lõng giữa đám bạn ồn ào, giữa cuộc đời náo nhiệt, giữa những sự quan tâm bên ngoài. Ca''''i họ cần là một tri kỉ kìa. Mà ở đời này, kiếm một người tri kỉ đâu phải dễ. Vì vậy Canh Thân luôn cô đơn, cô đơn vì sự trống vắng trong tâm hồn không có gì bù đắp được. Sự cô đơn không bao vây từ phía bên ngoài, mà từ trong dòng máu, trong hơi thở, trong ánh nhìn, trong nhịp đập trái tim đã mang màu sắc của sự cô đơn rồi. Khi đó Canh Thân không còn tìm cách chống lại sự cô đơn nữa, mà chấp nhận nó như một sự tất yếu của số phận.
    ............................
    Một tâm sự của một người trong box Tâm sự. Có cái gì đó đúng thế không biết...
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, có khi phải rũ mình một cái cho sạch hết những u ám đi. Trở về con người của mình thôi!!!
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, có khi phải rũ mình một cái cho sạch hết những u ám đi. Trở về con người của mình thôi!!!
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chỉ có mấy ngày mà đã thấy cái góc khuất tụt rất nhanh , nhìn cái cách nó lủi mình vào bóng tối, dưng ....... tôi nhớ đến anh lạ kỳ... nếu anh ở đây , chắc anh cũng sẽ thế, và cũng như tôi anh sẽ coi nó gần như 1 cái gì đó của riêng mình, anh nhỉ?? Mấy ngày nay tôi thi, tôi nghĩ mình đã wuên đc ít nhiều, nhưng để rồi, cứ bắt đầu vào đây , tôi lại biết mình đang lừa dối chính bản thân mình , nếu vào 1 quán cafe , tôi biết chắc anh và tôi sẽ cùng chọn 1 góc thật khuất , và nhìn ra ... vạn vật, hứng thú với cái cảm giác đc nhìn thấy mọi người mà ko ai biết mình đang nhìn , và hơn tất cả là bởi , tôi biết anh tự tin hơn khi ở chính cái góc khuất của riêng anh , thế anh nhé. dạo này tôi viết cho anh nhiều quá, ko muốn thế, dừng lại thôi.. chiều ra cafe lâm cái nào , lâu rồi ko dám quay lại đấy , có anh trông xe ... đến quen , anh nhỉ???mà quán cũng thay đổi chút ít rồi đấy , khi anh ra , chắc chắn anh sẽ nhận thấy , mặc dù đó là những thay đổi rất nhỏ nhặt, rất nhỏ anh ah, nhưng tôi tin thế...bởi tôi tin anh mà .
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chỉ có mấy ngày mà đã thấy cái góc khuất tụt rất nhanh , nhìn cái cách nó lủi mình vào bóng tối, dưng ....... tôi nhớ đến anh lạ kỳ... nếu anh ở đây , chắc anh cũng sẽ thế, và cũng như tôi anh sẽ coi nó gần như 1 cái gì đó của riêng mình, anh nhỉ?? Mấy ngày nay tôi thi, tôi nghĩ mình đã wuên đc ít nhiều, nhưng để rồi, cứ bắt đầu vào đây , tôi lại biết mình đang lừa dối chính bản thân mình , nếu vào 1 quán cafe , tôi biết chắc anh và tôi sẽ cùng chọn 1 góc thật khuất , và nhìn ra ... vạn vật, hứng thú với cái cảm giác đc nhìn thấy mọi người mà ko ai biết mình đang nhìn , và hơn tất cả là bởi , tôi biết anh tự tin hơn khi ở chính cái góc khuất của riêng anh , thế anh nhé. dạo này tôi viết cho anh nhiều quá, ko muốn thế, dừng lại thôi.. chiều ra cafe lâm cái nào , lâu rồi ko dám quay lại đấy , có anh trông xe ... đến quen , anh nhỉ???mà quán cũng thay đổi chút ít rồi đấy , khi anh ra , chắc chắn anh sẽ nhận thấy , mặc dù đó là những thay đổi rất nhỏ nhặt, rất nhỏ anh ah, nhưng tôi tin thế...bởi tôi tin anh mà .
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội nắng như đổ lửa. Ngồi trên quán cà phê vỉa hè ở Nguyễn Du, thảng mới có một cơn gió đi hoang. Rồi lại lặng như tờ. Nắng như thiêu như đốt. Những chiếc lá chao nghiêng trên hè phố rồi mệt mỏi đậu xuống. Lặng ngắt. Nhưng không cảm thấy buồn nữa. Không buồn khi có một người bạn bên cạnh. Dù thế nào thì mình vẫn bắt gặp những tâm hồn đồng điệu trên đường đời.
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội nắng như đổ lửa. Ngồi trên quán cà phê vỉa hè ở Nguyễn Du, thảng mới có một cơn gió đi hoang. Rồi lại lặng như tờ. Nắng như thiêu như đốt. Những chiếc lá chao nghiêng trên hè phố rồi mệt mỏi đậu xuống. Lặng ngắt. Nhưng không cảm thấy buồn nữa. Không buồn khi có một người bạn bên cạnh. Dù thế nào thì mình vẫn bắt gặp những tâm hồn đồng điệu trên đường đời.
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng. Cả mọt chuỗi ngày nắng nóng triền miên. Só bệnh nhân ở Bệnh viện Nhi trung ­­uơng tăng 30%. Thời tiết nhu thế này thì ng­uoi già cung khó lòng mà chịu nỏi. Lẩn thẩn nghĩ tới bà ngoại... Cầu mong bà mãi khỏe mạnh.

Chia sẻ trang này