1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng. Cả mọt chuỗi ngày nắng nóng triền miên. Só bệnh nhân ở Bệnh viện Nhi trung ­­uơng tăng 30%. Thời tiết nhu thế này thì ng­uoi già cung khó lòng mà chịu nỏi. Lẩn thẩn nghĩ tới bà ngoại... Cầu mong bà mãi khỏe mạnh.
  2. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Những chuỗi tháng ngày buồn đến bao giờ mới kết thúc đây. Cuộc sống đã cho mình nhiều nhưng sao không cho mình thứ mình cần nhất, mình sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mà.
    Trong con mắt của mọi người mình là người luôn vui vẻ và chẳng có điều gì trong cuộc sống có thể làm mình buồn được cả. Nhưng chẳng ai biết được đã từng có thời gian cả tuần mình không ngủ được lúc nào cũng trong trạng thái trăn trở tự dằn vặt bản thân. Mình ở trong tình trạng này đã gần hai tháng rồi. Mình đã mất hết niềm tin vào bản thân mình rồi. Mình thật tồi tệ, mình tệ lắm!!!!!!!!!!!!!!!

    Được the_bluesky sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 25/06/2004
  3. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Những chuỗi tháng ngày buồn đến bao giờ mới kết thúc đây. Cuộc sống đã cho mình nhiều nhưng sao không cho mình thứ mình cần nhất, mình sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mà.
    Trong con mắt của mọi người mình là người luôn vui vẻ và chẳng có điều gì trong cuộc sống có thể làm mình buồn được cả. Nhưng chẳng ai biết được đã từng có thời gian cả tuần mình không ngủ được lúc nào cũng trong trạng thái trăn trở tự dằn vặt bản thân. Mình ở trong tình trạng này đã gần hai tháng rồi. Mình đã mất hết niềm tin vào bản thân mình rồi. Mình thật tồi tệ, mình tệ lắm!!!!!!!!!!!!!!!

    Được the_bluesky sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 25/06/2004
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Blue_sky à, đừng buồn và bi quan den nhu vay. Minh cung da tung buon nhieu, rat nhieu, nhung roi cung qua thoi. Dieu quan trong la tu minh phai cuu lay chinh minh, tu minh phai giai thoat cho chinh minh. Chuc ban som tim lai duoc con nguoi that cua chinh minh, that lac quan va vui ve...
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Blue_sky à, đừng buồn và bi quan den nhu vay. Minh cung da tung buon nhieu, rat nhieu, nhung roi cung qua thoi. Dieu quan trong la tu minh phai cuu lay chinh minh, tu minh phai giai thoat cho chinh minh. Chuc ban som tim lai duoc con nguoi that cua chinh minh, that lac quan va vui ve...
  6. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Mình xin lỗi vì đã chen vào góc khuất của bigliar nhưng mà quả thật mình cũng muốn có một chỗ cho cái góc khuất của tâm hồn mình. Hãy để mình hàng ngày cũng type được những suy nghĩ của mình mà không một ai biết được.
    Mình đã đọc hết những suy nghĩ của bigliar và cảm thấy bigliar có nhiều điểm tương đồng với mình.
    Mình sẽ làm như bigliar khuyên mình nhưng để tìm lại chính mình thì mình phải giải toả được những suy nghĩ những dằn vặt trong mình đã.
    Cám ơn bigliar rất nhiều!
  7. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Mình xin lỗi vì đã chen vào góc khuất của bigliar nhưng mà quả thật mình cũng muốn có một chỗ cho cái góc khuất của tâm hồn mình. Hãy để mình hàng ngày cũng type được những suy nghĩ của mình mà không một ai biết được.
    Mình đã đọc hết những suy nghĩ của bigliar và cảm thấy bigliar có nhiều điểm tương đồng với mình.
    Mình sẽ làm như bigliar khuyên mình nhưng để tìm lại chính mình thì mình phải giải toả được những suy nghĩ những dằn vặt trong mình đã.
    Cám ơn bigliar rất nhiều!
  8. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    buồn nhiều mà ko có những lí do chính đáng
    người ta gọi đấy là hành động mới lớn đây
    :D
    hắn ko buồn, hắn chả có gì phải buồn, quá quen với những gì cuộc sống đối xử với hắn, hắn đáp trả chỉ bằng nụ cười lạnh băng, hắn đang mơ ước, nhưng mơ ước quá lớn, nhưng hắn thật sự muốn ....
    khi phải đối diện với những gì gọi là cái mặt trái của cuộc sống, đa số con người ta đều chấp nhận, còn hắn, ngược lại, hắn ko thể sống như thế, cái mơ ước muốn được thay đổi lớn dần lên trong hắn, hắn chắc chắn, sẽ có lúc như thế!!
    hắn vào đây, đọc những dòng này, cười 1 chút, hắn thầm nghĩ, có quá nhiều kẻ ko biết rằng mình là người sung sướng như thế nào!!
    đời quá đẹp , nó ko đáng để chán, 1 chút tiêu cực sẽ làm cho bạn trở nên già cỗi, luôn cố gắng biến mọi vấn đề phức tạp, mà đã phức tạp thì chỉ mệt thêm mà thôi!!
  9. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    buồn nhiều mà ko có những lí do chính đáng
    người ta gọi đấy là hành động mới lớn đây
    :D
    hắn ko buồn, hắn chả có gì phải buồn, quá quen với những gì cuộc sống đối xử với hắn, hắn đáp trả chỉ bằng nụ cười lạnh băng, hắn đang mơ ước, nhưng mơ ước quá lớn, nhưng hắn thật sự muốn ....
    khi phải đối diện với những gì gọi là cái mặt trái của cuộc sống, đa số con người ta đều chấp nhận, còn hắn, ngược lại, hắn ko thể sống như thế, cái mơ ước muốn được thay đổi lớn dần lên trong hắn, hắn chắc chắn, sẽ có lúc như thế!!
    hắn vào đây, đọc những dòng này, cười 1 chút, hắn thầm nghĩ, có quá nhiều kẻ ko biết rằng mình là người sung sướng như thế nào!!
    đời quá đẹp , nó ko đáng để chán, 1 chút tiêu cực sẽ làm cho bạn trở nên già cỗi, luôn cố gắng biến mọi vấn đề phức tạp, mà đã phức tạp thì chỉ mệt thêm mà thôi!!
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    AN ỦI
    Bạn hãy đập chiếc li này xuống đất
    Cũng rẻ thôi và nghe cũng vui tai
    Hãy phong phanh tê tái cúc không cài
    Nghiến răng đá hòn sỏi văng khô khốc
    Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
    Cuốn sách kia hãy ném loạt xoạt bay
    Bạn sẽ như một đứa bé thơ ngây
    Như thuở xưa ai cũng từng biết dỗi
    Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
    Bạn dậm chân bạn nghiến răng kèn kẹt
    Chân cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
    Con cào cào nấp trong cỏ nhìn lên
    Bạn cười khẩy, cười gằn hay cười nhạt
    Cười hềnh hệch hay nhếch môi chua chát
    Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Nước mắt dần rồi rửa sạch nỗi đau
    Cứ thật buồn đi nào ai cấm được nhau
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Và bạn cũng giận dữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi đừng vội chán cuộc đời
    Con sáo non đang tập nói bạn ơi!

Chia sẻ trang này