1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nóng ruột quá, suốt từ sáng tới giờ... Chẳng thể tập trung làm gì được. U thật tệ, ít nhất cũng phải để lại một msg chứ....
    Chuyến đi hôm qua khá thú vị u ạ. Có lẽ u sợ rằng tớ cảm thấy nó "boring" như u nói. Tớ thì không hề nghĩ thế. Tớ rất thích đi xa, vào những nơi càng hoang sơ càng tốt, u biết rồi đấy, u bảo, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn, u sẽ rủ tớ đi thật nhiều... Thật tiếc... Giờ đây tớ cảm thấy sợ cái gọi là thời gian... Chẳng còn nhiều nữa u nhỉ. Dẫu không phải mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ không còn được như trước nữa... U bảo chừng ấy thời gian chưa đủ để đặt lòng tin vào một ai đó, đừng đùa như thế một lần nữa nhé. U hiểu tớ mà, cũng như tớ hiểu u vậy... Chẳng hiểu sao tớ và u lại gặp nhau, thân nhau... Ngay từ những lần gặp đầu tiên, dường như đã có một dự cảm nào đó... Mà thật lạ, u nhớ được cả câu nói đầu tiên tớ nói với u. U nhắc lại tớ mới nhớ đấy.
    Trưa... Lại một mình u ạ. Tớ vẫn thường không ăn gì những lúc một mình... Lại bad habit đúng không u? U bảo, lúc nào chỉ có một mình, hãy gọi u - "I always have time for you". Me too. Nhưng giờ thì impossible rùi u nhỉ!!!
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 19/10/2004
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tưởng tượng đến cái nơi hoang vắng đó, dưới gốc cây đại, u ngồi một mình, nhặt một bông hoa lên và gọi tên tớ khe khẽ... Chẳng biết có thật thế không, nhưng tớ cũng có cảm giác thoang thoảng bên tai... Cảm giác đánh lừa người ta ấy mà... Đôi khi trong cuộc sống, người ta cảm thấy ấm áp vì những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt như thế...
    Hôm nay tớ chỉ được một điểm, nhưng tớ không có những dự cảm xấu... Tớ vẫn nghĩ hôm nay là một ngày thật tốt lành. Hầu như tớ chẳng ghét con số nào trong 6 mặt ấy cả. Với tớ bây giờ, chúng đều đáng yêu như nhau. U hỏi tớ mong ước gì trong ngày mai, kỳ thực tớ chẳng có ý niệm gì về cái ngày đó cả... Song cũng có những mơ ước bé bỏng nằm đâu đó trong ý nghĩ của tớ... Mà thôi, u cũng đừng bận tâm gì nhiều, hãy dành sự quan tâm và thời gian của ngày ấy cho người ấy, chúng ta cũng còn nhiều dịp mà. Sự quan tâm, tình cảm dành cho nhau đâu phải đến một ngày lễ mới có dịp thể hiện đúng không u... Những sự bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống mà u mang lại cũng là những món quà vô giá đối với tớ rồi, u ạ... Nhớ về sớm u nhé.
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tưởng tượng đến cái nơi hoang vắng đó, dưới gốc cây đại, u ngồi một mình, nhặt một bông hoa lên và gọi tên tớ khe khẽ... Chẳng biết có thật thế không, nhưng tớ cũng có cảm giác thoang thoảng bên tai... Cảm giác đánh lừa người ta ấy mà... Đôi khi trong cuộc sống, người ta cảm thấy ấm áp vì những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt như thế...
    Hôm nay tớ chỉ được một điểm, nhưng tớ không có những dự cảm xấu... Tớ vẫn nghĩ hôm nay là một ngày thật tốt lành. Hầu như tớ chẳng ghét con số nào trong 6 mặt ấy cả. Với tớ bây giờ, chúng đều đáng yêu như nhau. U hỏi tớ mong ước gì trong ngày mai, kỳ thực tớ chẳng có ý niệm gì về cái ngày đó cả... Song cũng có những mơ ước bé bỏng nằm đâu đó trong ý nghĩ của tớ... Mà thôi, u cũng đừng bận tâm gì nhiều, hãy dành sự quan tâm và thời gian của ngày ấy cho người ấy, chúng ta cũng còn nhiều dịp mà. Sự quan tâm, tình cảm dành cho nhau đâu phải đến một ngày lễ mới có dịp thể hiện đúng không u... Những sự bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống mà u mang lại cũng là những món quà vô giá đối với tớ rồi, u ạ... Nhớ về sớm u nhé.
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cu con yêu quý của chị, mai là sinh nhật em rồi đấy. Nhanh thật, mới ngày nào lũn ca lũn cũn chạy theo chị... Mai chị không về được rồi cu con ạ. Chắc cu mong chị lắm đúng không? Chị hứa với cu hôm nào chị sẽ về chơi với cu thật lâu nhé, chúng mình sẽ chơi trò "Tìm vàng" đến chán thì thôi. Mà cu có bao giờ chán chơi với chị được đâu, cu nhỉ? Mỗi lần chị về rồi lại đi là cu lại tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhìn cái mặt cu lúc ấy trông tồi tội mà yêu quá thể....
    Chúc mừng sinh nhật cu con nhé, sẽ mãi là em ngoan bé bỏng của chị.
    Chị yêu em thật nhiều, cu con của chị.
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 30/10/2004
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cu con yêu quý của chị, mai là sinh nhật em rồi đấy. Nhanh thật, mới ngày nào lũn ca lũn cũn chạy theo chị... Mai chị không về được rồi cu con ạ. Chắc cu mong chị lắm đúng không? Chị hứa với cu hôm nào chị sẽ về chơi với cu thật lâu nhé, chúng mình sẽ chơi trò "Tìm vàng" đến chán thì thôi. Mà cu có bao giờ chán chơi với chị được đâu, cu nhỉ? Mỗi lần chị về rồi lại đi là cu lại tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhìn cái mặt cu lúc ấy trông tồi tội mà yêu quá thể....
    Chúc mừng sinh nhật cu con nhé, sẽ mãi là em ngoan bé bỏng của chị.
    Chị yêu em thật nhiều, cu con của chị.
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 30/10/2004
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu..... Bây giờ trời vẫn đang là mùa thu, cái mùa dịu dàng và ngọt ngào.... Cái mùa dễ mang lại cho người ta những dự cảm và hoài niệm.... Những buổi tối khuya lang thang những con phố ngập tràn hoa sữa, trời se lạnh, không gian trong trẻo đến vô cùng.... Mấy hôm nay còn có trăng nữa, tự nhiên thấy mình trở nên lãng đãng đến lạ....
    Cuộc sống, số phận.... Cảm ơn số phận đã mang lại cho mình những điều tốt đẹp, một người bạn đích thực... Một người bạn luôn ở bên mình lúc cần... Những kỷ niệm thật đẹp và êm đềm... Những kỷ niệm mà mình suốt đời nâng niu và gìn giữ... Mong rằng tình bạn sẽ lâu dài... Đôi khi mình chợt lo sợ, một nỗi lo mơ hồ, rằng cái gì đẹp quá thì sẽ chóng tàn. Mong manh lắm... Nhưng mình vẫn tin vào người ấy, một trong rất ít những người mình có thể đặt lòng tin, một lòng tin tuyệt đối. Vẫn biết nên cân bằng mọi chuyện, để tránh những suy sụp đáng tiếc, nhưng vẫn muốn sống và tin hết mình.....
    Jane thân yêu, như vậy là tớ đã nói hết với Jane rồi đấy. Jane là người biết hết tất cả những suy nghĩ của tớ, kể cả những điều bí mật nhất mà tớ chỉ định giữ cho riêng mình. Jane còn nhớ hôm Jane và người ấy nói chuyện với nhau không? Chưa bao giờ tớ để ai nói chuyện với Jane như thế cả. Có thêm người để chia sẻ thật tuyệt đúng không Jane?
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu..... Bây giờ trời vẫn đang là mùa thu, cái mùa dịu dàng và ngọt ngào.... Cái mùa dễ mang lại cho người ta những dự cảm và hoài niệm.... Những buổi tối khuya lang thang những con phố ngập tràn hoa sữa, trời se lạnh, không gian trong trẻo đến vô cùng.... Mấy hôm nay còn có trăng nữa, tự nhiên thấy mình trở nên lãng đãng đến lạ....
    Cuộc sống, số phận.... Cảm ơn số phận đã mang lại cho mình những điều tốt đẹp, một người bạn đích thực... Một người bạn luôn ở bên mình lúc cần... Những kỷ niệm thật đẹp và êm đềm... Những kỷ niệm mà mình suốt đời nâng niu và gìn giữ... Mong rằng tình bạn sẽ lâu dài... Đôi khi mình chợt lo sợ, một nỗi lo mơ hồ, rằng cái gì đẹp quá thì sẽ chóng tàn. Mong manh lắm... Nhưng mình vẫn tin vào người ấy, một trong rất ít những người mình có thể đặt lòng tin, một lòng tin tuyệt đối. Vẫn biết nên cân bằng mọi chuyện, để tránh những suy sụp đáng tiếc, nhưng vẫn muốn sống và tin hết mình.....
    Jane thân yêu, như vậy là tớ đã nói hết với Jane rồi đấy. Jane là người biết hết tất cả những suy nghĩ của tớ, kể cả những điều bí mật nhất mà tớ chỉ định giữ cho riêng mình. Jane còn nhớ hôm Jane và người ấy nói chuyện với nhau không? Chưa bao giờ tớ để ai nói chuyện với Jane như thế cả. Có thêm người để chia sẻ thật tuyệt đúng không Jane?
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đã qua hãy để nó thuộc về quá khứ u nhé. Đừng lang thang một mình trong đêm, mặc cho cái lạnh bao bọc quanh mình, và nghĩ về những gì xưa cũ... Dù biết là chẳng thể thay đổi được gì... Bánh xe thời gian vẫn lạnh lùng và vô tình cuốn đi tất cả... Hãy thanh thản với lòng mình, tớ luôn tin u mà... Giá như có thể làm được một điều gì đó, dù là rất nhỏ, để u xóa đi những mặc cảm... Tớ không chịu được khi thấy u buồn...
    Mong u những điều tốt lành...
    Cứ vào đây, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đã qua hãy để nó thuộc về quá khứ u nhé. Đừng lang thang một mình trong đêm, mặc cho cái lạnh bao bọc quanh mình, và nghĩ về những gì xưa cũ... Dù biết là chẳng thể thay đổi được gì... Bánh xe thời gian vẫn lạnh lùng và vô tình cuốn đi tất cả... Hãy thanh thản với lòng mình, tớ luôn tin u mà... Giá như có thể làm được một điều gì đó, dù là rất nhỏ, để u xóa đi những mặc cảm... Tớ không chịu được khi thấy u buồn...
    Mong u những điều tốt lành...
    Cứ vào đây, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết...
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay một mình qua Nguyễn Du, mới "chứng thực" được rằng hoa sữa ở đây đã tàn hết rồi... Tối qua đi dưới hàng hoa sữa, cố hít hà mà chẳng thấy hương vị gì cả, ngoài cái lạnh se sắt của tiết cuối thu... "Sao không thấy mùi gì nhỉ?" - lẩn thẩn như tự hỏi mình... Người bạn cười vang: "Hoa sữa tàn hết rồi còn đâu..." Lại lẩn thẩn: "Thật à???" Tự nhiên thấy chống chếnh và mất mát... Chẳng muốn tin nữa... Đã cuối thu rồi...
    Chớm đông... Trời buồn hiu hắt... Những chiếc lá cuối thu xào xạc đuổi nhau trên phố. Nửa đêm trời lộng gió. Mây bàng bạc một màu huyền hoặc. Những ngôi sao bé nhỏ lặng lẽ sáng... Thì thầm một điều ước cho một người bạn... Những điều tốt lành nhất... Giản dị nhất....
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 10/11/2004

Chia sẻ trang này