1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đi thôi, 15 phút nữa để làm một việc quan trọng. Dù biết là xác suất thành công rất ít.........
    Dù sao hãy cố lên, bigliar........
    Dù mọi chuyện không như ta mong muốn lại xảy ra vào đúng lúc ta cần bạn bè nhất......
    Dù sao hãy cố lên..... Quên hết những chuyện buồn..........
    Đi nhé.......
    Chúc bigliar may mắn.... 6 điểm cơ mà..........
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 22/11/2004
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá, nhiều chuyện bức xúc quá, cuộc sống, công việc, nhiều khi không cho phép người ta lựa chọn...
    Lòng tin chênh vênh.....
    Có lẽ phải sống khác đi thôi bigliar ạ... Đừng nghĩ nhiều nữa...
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá, nhiều chuyện bức xúc quá, cuộc sống, công việc, nhiều khi không cho phép người ta lựa chọn...
    Lòng tin chênh vênh.....
    Có lẽ phải sống khác đi thôi bigliar ạ... Đừng nghĩ nhiều nữa...
  4. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oa, mãi mới tìm được bài của bạn, bạn không còn nhiều bức xúc để viết nữa sao?, Oh, hỏi ngớ ngẩn quá !!! Thực tình tôi muốn biết nhiều hơn về một người nội tâm và mạnh mẽ (?) như B.
    Tui muốn làm quen với bạn, tôi tuổi khỉ, chúng ta cùng là .. khỉ?
    Hăy viết cho tui: soncao_m@yahoo.fr
  5. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oa, mãi mới tìm được bài của bạn, bạn không còn nhiều bức xúc để viết nữa sao?, Oh, hỏi ngớ ngẩn quá !!! Thực tình tôi muốn biết nhiều hơn về một người nội tâm và mạnh mẽ (?) như B.
    Tui muốn làm quen với bạn, tôi tuổi khỉ, chúng ta cùng là .. khỉ?
    Hăy viết cho tui: soncao_m@yahoo.fr
  6. Tienthe

    Tienthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất thân mến,
    Tôi đã đọc rất nhiều lần những dòng bạn viết..... tâm trạng quá !Tôi cũng đã và đang có những tâm trạng, những cảm xúc như bạn .... Ngay lúc này đây, tôi thèm được đứng trưuớc biển và hét thật to ; Tôi cũng đã từng nói rằng ước mơ vẫn mãi là mơ ước; Tôi cũng đã nghĩ rằng tôi chẳng làm được gì cả; Rất thường xuyên , tôi hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt.Tuổi tác với tôi thật sự là một nỗi ám ảnh vì hiện giờ tôi đã ở vào tuổi 29+1mà vẫn chưa làm được gì ! Tôi vẫn thường hay " nghêu ngao " bài Chân Tình, "tình yêu tìm thấy nguyên vẹn qua cơn bão dông....... " Những tháng ngày sống ở SàiGòn, tôi cũng rất sợ những cú phone của gia đình , không phải vì sợ thêm nặng đôi vai mình mà vì lo mình không đủ sức gánh vác.Trải qua rất nhiều những bất trắc của cuộc đời , giờ đây tôi bỗng yêu biết bao nhiêu cuộc sống của chính mình, và tôi trân trọng bản thân tôi biết dường nào."Cuộc đời đó , có bao nhiêu mà hững hờ ".
    Những dòng này tôi đang type rất vội vì tôi phải làm tiếp cho xong một số việc cho ngày mai.Tôi muốn chúc bạn rằng " hạnh phúc thay mỗi sớm mai thức dậy, ta thêm một ngày nữa để yêu thương ".
  7. Tienthe

    Tienthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất thân mến,
    Tôi đã đọc rất nhiều lần những dòng bạn viết..... tâm trạng quá !Tôi cũng đã và đang có những tâm trạng, những cảm xúc như bạn .... Ngay lúc này đây, tôi thèm được đứng trưuớc biển và hét thật to ; Tôi cũng đã từng nói rằng ước mơ vẫn mãi là mơ ước; Tôi cũng đã nghĩ rằng tôi chẳng làm được gì cả; Rất thường xuyên , tôi hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt.Tuổi tác với tôi thật sự là một nỗi ám ảnh vì hiện giờ tôi đã ở vào tuổi 29+1mà vẫn chưa làm được gì ! Tôi vẫn thường hay " nghêu ngao " bài Chân Tình, "tình yêu tìm thấy nguyên vẹn qua cơn bão dông....... " Những tháng ngày sống ở SàiGòn, tôi cũng rất sợ những cú phone của gia đình , không phải vì sợ thêm nặng đôi vai mình mà vì lo mình không đủ sức gánh vác.Trải qua rất nhiều những bất trắc của cuộc đời , giờ đây tôi bỗng yêu biết bao nhiêu cuộc sống của chính mình, và tôi trân trọng bản thân tôi biết dường nào."Cuộc đời đó , có bao nhiêu mà hững hờ ".
    Những dòng này tôi đang type rất vội vì tôi phải làm tiếp cho xong một số việc cho ngày mai.Tôi muốn chúc bạn rằng " hạnh phúc thay mỗi sớm mai thức dậy, ta thêm một ngày nữa để yêu thương ".
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thay mỗi sớm mai thức dậy
    Ta thêm một ngày nữa để yêu thương...
    Câu này nghe hay quá, giá như mình luôn có một cảm giác như thế, một suy nghĩ như thế... Đã có một thời gian dài, mỗi buổi sáng thức dậy, bao trùm là một nỗi hoang mang... Như một người lênh đênh trên một đại dương, cứ bơi, bơi mãi mà không biết đâu là bờ...
    Hôm qua vào tâm sự, giật mình thấy GK... Vẫn nghĩ đó là một chốn của riêng mình, chỉ mình mình mới lôi nó lên hoặc để nó trôi nổi... Đã lâu lắm rồi không vào trò chuyện với GK. Muốn dứt khỏi một cái gì đó, muốn làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của chính mình...
    Hôm nay... Cũng nao nao một chút. Dù sao cũng là một ngày đặc biệt. Cuộc sống những ngày này đỡ ngột ngạt hơn một chút. Mình rất cần một sự thay đổi, một sự thay đổi lớn, để làm mới mình và cuộc sống của chính mình. Đã thử và hy vọng... Cứ biết cố gắng và hy vọng, thế thôi...
    Sắp hết năm rồi...
    Chưa làm được gì cả...
    Tự nhiên muốn nghe lại "Tình khúc 24" của Phú Quang:
    Hai tư phím cầm chiều
    Hai tư nhành sương nín
    Hai tư phím dương cầm
    Đại lộ tháng tư...
    Gửi lại em
    Tờ thư 24 gác mưa
    Nhành hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    Cơn mưa...
    Chợt hiện...
    Chợt tan...
    Một lần cuối...
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 17/12/2004
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thay mỗi sớm mai thức dậy
    Ta thêm một ngày nữa để yêu thương...
    Câu này nghe hay quá, giá như mình luôn có một cảm giác như thế, một suy nghĩ như thế... Đã có một thời gian dài, mỗi buổi sáng thức dậy, bao trùm là một nỗi hoang mang... Như một người lênh đênh trên một đại dương, cứ bơi, bơi mãi mà không biết đâu là bờ...
    Hôm qua vào tâm sự, giật mình thấy GK... Vẫn nghĩ đó là một chốn của riêng mình, chỉ mình mình mới lôi nó lên hoặc để nó trôi nổi... Đã lâu lắm rồi không vào trò chuyện với GK. Muốn dứt khỏi một cái gì đó, muốn làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của chính mình...
    Hôm nay... Cũng nao nao một chút. Dù sao cũng là một ngày đặc biệt. Cuộc sống những ngày này đỡ ngột ngạt hơn một chút. Mình rất cần một sự thay đổi, một sự thay đổi lớn, để làm mới mình và cuộc sống của chính mình. Đã thử và hy vọng... Cứ biết cố gắng và hy vọng, thế thôi...
    Sắp hết năm rồi...
    Chưa làm được gì cả...
    Tự nhiên muốn nghe lại "Tình khúc 24" của Phú Quang:
    Hai tư phím cầm chiều
    Hai tư nhành sương nín
    Hai tư phím dương cầm
    Đại lộ tháng tư...
    Gửi lại em
    Tờ thư 24 gác mưa
    Nhành hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    Cơn mưa...
    Chợt hiện...
    Chợt tan...
    Một lần cuối...
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 17/12/2004
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất hiện nay tôi muốn biết là chuyện gì đang xẩy ra ?????????????????????//////////////////////////////////////???????????????Tôi không còn hiểu cái gì ra cái gì nữa .Chuyện wái wỉ gì thế nhỉ ?????????????????????/////Một lỗ hổng và mình là tâm điểm .????????????????/
    Giết người không gươm đao ..
    Nếu mày có đọc làm ơn tỉnh táo giùm tao cái đi .Mày không còn nhỏ nữa đâu suy nghĩ cho chính chắn một chút .Tao thật sự không biết phải giải quyết ra sao .Tao sẽ như thế nào ha? . Bị kẹp ở giữa nữa đó .
    Tao cứ nghĩ mày viết vu vơ thôi .Tao thật sự ???????????????/.
    Tao cần một chỗ của riêng tao để tao làm việc ,nói chuyện với bạn bè mày hiểu không? .Thứ hai nữa tao cần là tao .Mày làm vậy mọi người nhìn tao với ánh mắt ra sao ???????????/.
    Tao còn có lòng tự trọng đó .

Chia sẻ trang này