1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đừng có kêu gào nữa, đừng có suốt ngày nghiền ngẫm nhạc trịnh rồi lại suy nghĩ linh tinh ? sao lại cứ phải hành xác mình bằng những thứ ko đáng thế. Có thể tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn nhưng , có 1 điều , bạn nên biết rằng , hơn tất cả , con người bạn là thứ wúi giá nhất mà bạn đang có , vì thế đừng làm cho nó đến 1 lúc nào đó tơi tả mà ko phải bởi 1 ai cả mà bởi chính bạn thôi. Cứ chui rúc trong cái goc khuất này rồi ko dám bc thẳng ra ánh sáng nhìn thẳng vào mình , bạn nghĩ bạn đang đối diện với bạn đấy chắc , tôi ko tin thế, thử 1 lần bứt phá ra những gì mình đang tồn tại đi , thử 1 lần đừng lang thang nữa , thử 1 lần đừng trịnh nữa, rock chẳng hạn ????tôi chỉ nói thế thôi, mọi cái còn tuỳ thuộc nhiều ở bạn .
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 14/06/2004
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 14/06/2004
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào 1 ngày đầu tuần tươi đẹp, mong mọi cái đến thật nhanh và ko có gì phải băn khoăn cho chính bản thân mình cả. Nhớ rằng hôm nay là thứ 2 , cũng đã lâu rồi, ko có cái điệu bộ cuống quít dậy sớm, dỏng tai lên nghe tiếng chuông đt , và nhanh chân chạy đến ôm choàng lấy nó như kiểu ôm người yêu . Cũng lâu rồi nhỉ, ngày hômqua, chưa bao giờ buồn mà lại gặo nhiều người đến thế, sáng sớm trời đẹp dễ sợ và thời tiết cũng dữ dội đến dễ sợ . mưa nắng thất thường là chuyện của giời còn tâm tính thất thường là chuyện của ai nhỉ/?? hỏi 1 người có nhớ ko , ngập ngừng mãi rồi thì cũng " có" rồi thì dập bụp phát, rồi thì tự hứa từ đó sẽ quên sạch chả biết gì hết , thi rồi , lo học thôi, ko thì teo, vác mặt mũi nào để nhìn thấy ai nữa.mệt phết. Chào ngày cuối tuần ..........nhỉ??
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 14/06/2004
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào 1 ngày đầu tuần tươi đẹp, mong mọi cái đến thật nhanh và ko có gì phải băn khoăn cho chính bản thân mình cả. Nhớ rằng hôm nay là thứ 2 , cũng đã lâu rồi, ko có cái điệu bộ cuống quít dậy sớm, dỏng tai lên nghe tiếng chuông đt , và nhanh chân chạy đến ôm choàng lấy nó như kiểu ôm người yêu . Cũng lâu rồi nhỉ, ngày hômqua, chưa bao giờ buồn mà lại gặo nhiều người đến thế, sáng sớm trời đẹp dễ sợ và thời tiết cũng dữ dội đến dễ sợ . mưa nắng thất thường là chuyện của giời còn tâm tính thất thường là chuyện của ai nhỉ/?? hỏi 1 người có nhớ ko , ngập ngừng mãi rồi thì cũng " có" rồi thì dập bụp phát, rồi thì tự hứa từ đó sẽ quên sạch chả biết gì hết , thi rồi , lo học thôi, ko thì teo, vác mặt mũi nào để nhìn thấy ai nữa.mệt phết. Chào ngày cuối tuần ..........nhỉ??
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 14/06/2004
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 14/06/2004
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 14/06/2004
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    nắng có hồng bằng đôi môi em , ...gió sẽ mừng vì tóc em bay , cho mây hờn ngủ quên trên vai , vai em gày. như cánh vạc.. nắng có còn hờn ghen . mưa có còn hờn trong mắt trong ......
    Mới có cách có mấy tiếng , cái tâm bất thường bỗng chốc dở chứng , quay ngoắt 180 độ, bao nhiêu háo hức , vụt tan biến. nắng chắc gì hờn ghen môi em . ....... còn gì đâu..... nhẹ nhàng và dịu êm, lắng chìm và dữ dội , mọi cái cứ đối chọi nhau thế mới đc sao ? đã đinh hướng rồi đấy chứ, đã ko muốn tranh giành đấy chứ, nhưng sao ..... thấy mình ích kỉ quá, liệu rồi thì nếu nó là của mình thì có còn cái cảm giác này ko ? mỏng manh quá , dễ nhấn chìm quá. gió có còn mừng ko ? mây còn hờn ko ? nếu ko còn sự tồn tại nữa thì ......hờn với ai đây ??
    Nơi em về ngày vui ko em ? nơi em về trời xanh ko em ??? ở chỗ xa đó , có còn giống 1 hà nội vui tươi ngày nào nữa ko ? có còn ko ? nắng đã khác đi 1 chút nữa rồi , mưa cũng ko cùng thời điểm nữa rồi ?? đã là 2 đầu của đất nc rồi đấy thôi, xa lạ quá........là biết xa nghìn trùng ... là biết xa nghìn trùng ....
    lảng bảng 1 cái gì đó lạ lùng, lưng chừng mà hờ hững thế ?? nắng qua mắt buồn . lối em đi về trời ko có mây ........ đã nghe đến bài này rồi đấy thôi , có còn là 1 mình nữa ko ? giờ thì đang làm gì nhỉ ?? ko hiểu nổi bản thân nữa ....... gọi tên em mãi , suốt cơn mê này ....... Lại 1 đêm trằn trọc , thức dậy nhìn vào gương , chợt thấy mình khác đi 1 chút, 1 chút rồi đấy . mặc dù đã cắt lại đầu xưa nhưng có còn chút gì của ngày ấy nữa đâu , cứ cố níu kéo cái thời gian đó làm gì ?? làm gì nhỉ ?? anh đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao ... đời xin có nhau ..... gọi mãi tên nhau.....

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 14/06/2004
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    nắng có hồng bằng đôi môi em , ...gió sẽ mừng vì tóc em bay , cho mây hờn ngủ quên trên vai , vai em gày. như cánh vạc.. nắng có còn hờn ghen . mưa có còn hờn trong mắt trong ......
    Mới có cách có mấy tiếng , cái tâm bất thường bỗng chốc dở chứng , quay ngoắt 180 độ, bao nhiêu háo hức , vụt tan biến. nắng chắc gì hờn ghen môi em . ....... còn gì đâu..... nhẹ nhàng và dịu êm, lắng chìm và dữ dội , mọi cái cứ đối chọi nhau thế mới đc sao ? đã đinh hướng rồi đấy chứ, đã ko muốn tranh giành đấy chứ, nhưng sao ..... thấy mình ích kỉ quá, liệu rồi thì nếu nó là của mình thì có còn cái cảm giác này ko ? mỏng manh quá , dễ nhấn chìm quá. gió có còn mừng ko ? mây còn hờn ko ? nếu ko còn sự tồn tại nữa thì ......hờn với ai đây ??
    Nơi em về ngày vui ko em ? nơi em về trời xanh ko em ??? ở chỗ xa đó , có còn giống 1 hà nội vui tươi ngày nào nữa ko ? có còn ko ? nắng đã khác đi 1 chút nữa rồi , mưa cũng ko cùng thời điểm nữa rồi ?? đã là 2 đầu của đất nc rồi đấy thôi, xa lạ quá........là biết xa nghìn trùng ... là biết xa nghìn trùng ....
    lảng bảng 1 cái gì đó lạ lùng, lưng chừng mà hờ hững thế ?? nắng qua mắt buồn . lối em đi về trời ko có mây ........ đã nghe đến bài này rồi đấy thôi , có còn là 1 mình nữa ko ? giờ thì đang làm gì nhỉ ?? ko hiểu nổi bản thân nữa ....... gọi tên em mãi , suốt cơn mê này ....... Lại 1 đêm trằn trọc , thức dậy nhìn vào gương , chợt thấy mình khác đi 1 chút, 1 chút rồi đấy . mặc dù đã cắt lại đầu xưa nhưng có còn chút gì của ngày ấy nữa đâu , cứ cố níu kéo cái thời gian đó làm gì ?? làm gì nhỉ ?? anh đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao ... đời xin có nhau ..... gọi mãi tên nhau.....

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 14/06/2004
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    H_n thân mến, bạn cứ mắng tôi đi, cứ sỉ vả tôi đi. Thực tình tôi đáng bị như thế lắm. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng bi kịch như bây giờ. Bi kịch cả ở ngoài đời thực và bi kịch ngay cả trong suy nghĩ. Bi kịch trong suy nghĩ xuất hiện khi có sự mâu thuẫn không thể dàn xếp giữa mơ ước và hiện thực.
    Chiều nay trời mưa thật nhiều. Mình lại hẹn đi chơi với hai đứa bạn nữa chứ. Có lẽ nó cũng sắp đến rồi. Nó sẽ chửi rủa mình thật nhiều nếu mình xuống muộn. Đồ đáng ghét. Dù sao thế cũng tốt, còn hơn là một mình. Mình sợ cô đơn kinh khủng.

Chia sẻ trang này