1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi k_thamlang, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Một công việc với những người bạn , còn mong gì hơn thế . Như bây giờ với tao có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc
    Sau khi khóc ,tao thấy nhẹ nhàng hơn nhiều
    Một ngày tốt lành !
  2. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Mày à ! chắc bố tao và người đàn bà kia làm lành với nhau nên bố tao mới vui thế ., còn xoa đầu tao vừa cười vừa nói ...tóc tao xấu . Hic , nhưng tao thấy vui
    Trước, thỉnh thoảng khi thấy bố vui ,chị em tao lấy tay vỗ vào bụng béo của bố rồi hỏi :
    Mấy tháng rồi bố , bao giờ thì bố đẻ
    Tao thèm những phút giây như thế , ngắn ngủi thôi nhưng ấm áp vô cùng .
    ...
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi , hôm nay mở yahoo tao mới nhận được tin nhắn của Kiên . Là những dòng hỏi thăm, chúc tao vui vẻ , hạnh phúc và Kiên cho tao biết tin Kiên đã cưới vợ .
    Tao mừng cho Kiên
  4. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tao nghĩ là mày nên kiếm 1 cái xe đạp đi. Tao cũng thích dùng xe đạp lắm. Hồi trước thì tao có thể đạp xe đi thật xa, sang Hải Phòng rồi Bắc Giang, tao đi khắp nơi khi tao thấy cuộc sống tẻ nhạt mày ạ.

    Đôi khi tao muốn coi cuộc đời là 1 quán trọ để có thể đi mà không vương vấn gì. Rồi tao sẽ sống như 1 con người tự do cả về tam hồn lẫn thể xác, tiếc 1 điều là tao đã chọn con đường khác mất rồi. Để những giây phút tao nhìn về phía con đường tao mơ ước mà tiếc nuối nhưng tao lại đi tiếp con đường này.
    Trong cuộc sống chẳng có gì là trọn vẹn cả và mày cũng thừa hiểu. Tao biết mày xấu xí, mày như 1 con vịt ngốc nghếch nhưng mày còn tốt hơn cả vạn con người, mày được ăn hàng ngày, sống đến bây giờ bên cốc cafe thì mày có biết cuộc đời mày đã đẹp hơn bao nhiêu người ko ?
    Mày đòi hỏi nhiều quá mà bản thân mày không chịu làm gì cả. Tao cũng không học hành, không nghề nghiệp nhưng tương lai vẫn ở trong đầu tao, hàng ngày tao làm những việc không tên. Tao rong ruổi trên đường rồi lại về nhà nghe vài bản nhạc.
    Tao là một người tốt, không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không gái gú. Và tao luôn tin mình là một người tốt hơn nhiều người.
    Chúc mày 1 ngày vui và cũng mong ngày nào đó có một thằng ngốc nào đó sẽ đi cùng mày qua mặt tao nhưng tao không biết gì đâu đấy
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 18/03/2006
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Được bạc, mẹ tao về nhà rồi cho mấy chị em đi siêu thị, đi ăn ...
    Tao vẫn nói không quan tâm, mọi chuyện dẫu có tệ hơn cũng chỉ vậy nhưng tại sao tao vẫn vội vàng và chút gì đó trong lòng khi mẹ gọi ?
    ...
    Nghe em tao nói chú tao muốn lấy vợ , nói qua với bà nhưng bà không đồng ý .Rồi mỗi lần mấy chị em đi ăn , tao nói với bà , bà đều cho rằng chị em tao thông đồng bao che , nói dối cho nhau để đi gặp trai ...
    Trước mặt , cuời nói là thế nhưng đằng sau là gì ?
    Tao tìm đến những điếu thuốc lá .Đắng ngắt và cháy rát cổ... Tao sợ cuộc sống nhưng lại không đủ dũng cảm để tìm đến cái chết , càng không muốn cuộc sống kéo dài ... tao mong mình bị bệnh , một căn bệnh chỉ cho tao kéo dài cuộc sống một vài năm , thế cũng đã đủ .
    ...
  6. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Mày cũng chỉ còn sống độ vài chục năm nữa thôi, đừng mong vội vàng làm gì. vài chục nặm chỉ qua như cái chớp mắt, mày chẳng hiểu gì về cuộc sống cả.
    Tao không quan tâm đến gia đình, đi xa cả tháng trơi tao không để ý. Sáng khi tao dậy thì chỉ còn con mèo ở gần thôi, đêm khi tao về thì con mèo cũng ra chờ ngoài cửa. Gia đình tao khác gia đình mày nhiều lắm nhưng bản tính tao chẳng quan tâm đến cái gì ở gần mình cả, tao được sống tự do, đi đâu tuỳ thích nhưng tao chẳng đi xa và mỗi tối lại về rồi hôm sau lại tiếp tục những công việc mà tao chẳng biết gọi tên là gì.
    Mày cứ để ý vớ vẩn đến gia đình làm gì, nếu gia đình không đem lại hạnh phúc cho mày thì sao mày không đem cho họ ? Trên đời này tao chẳng ghét ai cả và tao cũng chẳng quan tâm mấy đến việc họ đang làm, tao lo việc của tao. Mày thì cứ để ý từng li từng tí một rồi coi như là chuyện của mày. Vứt nó đi, rồi mày tìm đến những điều mới.
    Tao luôn nghĩ ra việc để làm, rảnh thì đọc sách báo, gặp bạn bè cafe, chơi vài trò ngớ ngẩn hay ra đường đi lang thang.
    Tao có thể làm được nhiều điều vì tao hiểu ai cũng có thể làm tốt hơn thế nên tao muốn làm tốt hơn nữa. Mày tự tìm thấy cái mà mày thích đi.
    Tao biết mình không tài giỏi và cũng chẳng gặp nhiều may mắn nhưng tao chẳng quan tâm, lo nhiều thì chỉ làm tao muốn đi ngủ sớm..
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 23/03/2006
  7. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Vài chục năm là quá dài đối với tao rồi , mà như vậy thì tao không thích . Tao chỉ cần một vài năm nữa thui là được
    Có gì để tao phải luyến tiếc đâu nhỉ , giờ tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng tao sẽ làm những gì ? có lẽ cũng chỉ như một ngày bình thường . Uh, cũng chỉ là như thế ...
    Nỗi buồn, vui hay những nỗi đau tao cũng chỉ có thể viết lên đây ,dẫu muốn tao cũng đâu thể nói với ai hay tìm đến ai , dù chỉ một người ? ... Và ngày vẫn trôi qua , tao vẫn sống , vẫn làm việc và thỉnh thoảng lại viết đôi dòng .
    Tao cũng không muốn phải nghĩ nhiều đâu , chỉ thêm đau đầu nhưng tao không thể không nghĩ và có nghĩ cũng chỉ là để nghĩ mà thôi .
    Giờ tao cũng chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa , mọi chuyện. Uh, như mày nói , sống tự do , làm những điều mình muốn dù tao cũng không biết tao muốn cái gì ? tao thấy tao chả thích cái gì
  8. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ làm cái gì mà mày muốn làm. Còn mày mới sống mấy chục năm mà đã nghĩ là lâu lắm thì tao cũng ước được như mày. 1 năm đối với tao chỉ qua đi như 1 cái chớp mắt. Quay lại tao thấy những dự định còn xếp ngổn ngang . Rồi tao lại tiếp tục công việc và biết rằng khi tao lao động , sống thật chân thanh và giản dị thì tao thấy cuộc đời rất đẹp. Tao ko có gì trong tay cả nhưng trong đầu tao lại là bao nhiêu thứ mà tao hiểu rằng nó có ý nghĩa và tao chẳng so đo giữa các công việc. Tao muốn là nhiều người hơn nữa, tao đã là một người chạy bàn, một người rửa xe, một người làm công ở công trình nhưng ko được trả lương, một người có địa vị và bây giờ tao là một người yêu cuộc sống vì tao hiểu tao đang sống thật chăm chỉ và bình dị.
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 26/03/2006
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tao không giống mày , trong đầu tao có lẽ chỉ chứa toàn đất hoặc bã đậu .
    Có người thành đạt từ hai bàn tay trắng .Cũng có người có sẵn trong tay mọi thứ nhưng lại không biết giữ gìn và phát huy .
    ...
    Cố gắng nhé !
  10. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tao biết trên đời này chẳng ai có mọi thứ cả và tao không phải là một ngoại lệ. Tao cũng chẳng bao giờ muốn có mọi thứ cả. tất cả những điều tao đã làm chỉ là để thử sức của mình, để hiểu hơn cuộc sống. Tao sống gần những người đang làm việc và tao hiểu giá trị của cuộc sống khi tao cũng làm việc như họ. Mày biết dùng máy vi tính để bảo tao cố gắng có nghĩa là mày có nhiều thứ trong đầu hơn bã đậu rồi...
    Mày nên tìm một cái gì để làm đi. Tao đã làm và đã sống tốt hơn nhiều rồi .

Chia sẻ trang này