1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi k_thamlang, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Sức khoẻ của tao không được như trước, người lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi , chán chường , giấc ngủ không được sâu, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc . Tay lúc nào cũng thấy run , mỏi, không giữ được gì lâu, tay như muốn buông xuôi .
    Mấy bữa trước đi hiến máu,nhưng không được . Bác sĩ sợ máu tao không được tốt dù tao hiến máu đã 3 lần và 3 tháng / lần .
    Đó cũng là một việc duy nhất tao có thể làm để cuộc sống của tao không là vô nghĩa.
    Tệ thật mày nhỉ
    Đói rồi , tao đi kiếm cái gì ăn đây
  2. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Hic, mày chú ý đến bản thân kĩ như vậy là tốt rồi. liệu mà ăn uống cho đàng hoàng thôi. Tao cũng thế, đến lúc công việc choán hết thời gian như bây giờ thì tao ăn ba bữa vào buổi tối luôn. Cũng thấy mệt lắm.
    Bác sĩ ko cho mày hiến máu là đúng rồi
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nói là nói vậy chứ tao thấy mình còn khoẻ lắm , có lẽ do đói thôi , chứ tao còn phải sống thêm vài năm nữa . hic . Tao là một đứa có tâm hồn ăn uống hơi cao mà , có lẽ tao chỉ thích ăn thui, còn lại chả thích gì .
    Tao đang muốn thi lấy bằng xe môtô hạng A1 . Tao muốn đi được các loại xe dù giờ tao cũng chẳng có xe mà đi . Nhưng đó có lẽ là điều duy nhất tao muốn làm bây giờ ( ngoài công việc ) .
    ...
  4. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kiểu này thì mày ko phải lo vấn đề sống chết đâu. Tao luôn chạy xe ko có bằng và cũng chẳng thèm quan tâm đến cái bằng trông như thế nào vì tao có đi thi lấy bằng bao giờ đâu.
    Nghe mày nói tao liên tưởng bây giờ chắc mày cũng xấp xỉ tạ rưỡi rồi nhỉ ? Nể thật đấy
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 03/04/2006
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Hic . Cá tháng tư tao bị hai đứa nhóc lừa cho một cú . Tức thật , vì mất giấc ngủ .
    Tao không biết nữa ,lúc này tao không muốn nghĩ hay quan tâm tới một điều gì, hay ít nhất tao cũng sẽ cố như vậy .
    Thật tao chỉ thấy trống rỗng mà thôi mày ạ .
    Mày cũng ăn uống điều độ vào, chứ 3 bữa thành 1 thì người mày giống con cá mắm mất thôi , mà thế thì ...
    Ah, quên nữa . Chưa được tạ rưỡi đâu
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 03/04/2006
  6. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Hiih, tao ko bị ai lừa nhưng mà cuộc sống thì vẫn bị đều đều. Tao cũng ko còi lắm . Sức khoẻ vẫn tốt, tinh thần thì lạc quan thôi rồi.
    Mày cũng cố gắng phấn đấu đừng để tăng cân , ta rưỡi di chuyển thì dễ nhưng mà lăn cầu thang thì đau lắm
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 05/04/2006
  7. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết khách hàng viết trong diễn đàn trên trang web của cửa hàng tao thấy sợ . Bởi vì tao làm ở đây cũng đã gần 1 năm rồi nhưng những vấn đề về kỹ thuật của máy móc và linh kiện tao vẫn không nắm được dù một chút ? tao đã quá ỷ vào những người khác , nên những khi cửa hàng chỉ còn lại mình tao , khách có hỏi tao cũng chỉ có thể trả lời : xin lỗi , tôi không biết ... hoặc bạn hãy gọi điện vào số máy 090 ...
    Tao là đứa hay quên , đúng hơn tao vô tâm không chịu để ý học hỏi . Nhiều lúc tao hỏi hay nói ý kiến của mình thì nhận được câu không biết hay bà biết gì mà nói . Để rồi sau những lần như vậy tao cũng không còn muốn nói một điều gì nữa , vì tao chẳng đủ tự tin là tao đúng .
    Tao không biết tao có thể làm được ở đây được bao lâu ? Các lão tốt với tao , hay ít nhất là không tệ để tao phải nói một điều dù không tránh khỏi một chút cãi vã , cáu giận ... nhưng tao cảm thấy tao không có khả năng để làm tốt mọi việc,cảm thấy còn lười và công việc tao làm không đáng để được trả lương cao như vậy.
    Đêm nay tao thấy nặng nề quá mày ạ . Ngày mai không biết thế nào .Tao không quan tâm đến điều gì nhưng đây lại là công việc , và tao thấy mình có lỗi .
    ...
  8. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mày nên tĩnh tâm lại thôi. Bỏ đi đâu chơi cho thư giãn đi, một vài ngày cũng được.
    Tao vẫn vậy. Mày chịu khó lắng nghe đi, rồi lên mạng tìm hiểu thông tin. Nếu mày dùng tốt tiếng Anh thì vào mấy trang web nước ngoài mà nghiên cứu.
    Tao biết ko nhiều nhưng nếu mày cần gì thì có thể PM cho tao, tao sẽ cố gắng giải đáp cho.
    Chúc mày ngày mai khá hơn ngày hôm qua
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 05/04/2006
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Mày từng nói tao : Mày đòi hỏi nhiều quá mà bản thân mày không chịu làm gì cả . Mày nói đúng , tao chỉ luôn biết than trách trong khi tao không chịu làm một điều gì để tốt hơn , để dù không có được kết quả như mong muốn thì ít nhất cũng có sự cố gắng...
    Mày à ! tao không sao đâu . Chỉ cần như thế này là mày đã giúp tao nhiều và tao thấy vui vì có mày chia sẻ
    Mày cũng thế , có chuyện gì hãy nói nhé , tao không muốn chỉ có mày lắng nghe tao nói , tao cũng muốn nghe mày nói về mày nữa
  10. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tao thì ít chuyện để buồn lắm, đã lâu rồi tao ko có thời gian để buồn hay lo âu thì phải. Có lẽ một ngày bận tối mắt tối mũi làm tao ko có thời gian để dành cho điều này nữa.
    Mày ko sao là tốt rồi. Phải cố gắng đứng bằng đôi chân của mình thôi, sẽ ko có ai đỡ sau lưng nếu mày ngã đâu. Mặt đường sẽ là tấm đệm êm ái nhất nếu mà mình bị ngã trong cuộc đời đấy.
    Tao ngã mấy phát rồi, cũng hơi đau nhưng mà chưa phải đi viện
    Được Anaconda28_10 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 07/04/2006

Chia sẻ trang này