1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi k_thamlang, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tao cũng chỉ có thể giúp mày dọn dẹp thôi còn chuyện khác thì tao chịu, tao vốn dốt và dở lắm, trong mọi chuyện .
    Có gì thì hãy gọi tao . oki .
    Hôm qua trông mày chững chạc thật đấy
    Cố gắng nhé mày . Chỉ biết nói với mày vậy thôi
  2. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Mày à, vừa đưa con nhóc đi nộp hồ sơ mệt quá. Chắc tao ốm mất thôi, mày chuẩn bị đường sữa tới thăm tao nhé thằng khỉ
    Chỗ mày ổn cả chứ, nếu tối nay có xe tao sẽ ghé qua chỗ mày coi thế nào rùi .
    Tao đi ngủ một lát đây. Nhắn cho mày sau vậy.
    Mà mày đừng coi tao là con gái, hãy coi tao như những thằng bạn của mày ấy, tao thích như vậy hơn.oki
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tao muốn nghỉ một vài ngày nhưng nghỉ để làm gì khi tao cũng không biết phải đi đâu ? Tao chỉ muốn ngủ, ngủ mãi thôi mày ạ .
    Chán nản, mệt mỏi bởi chính mình. Tao chỉ còn muốn phá hỏng tất cả mọi thứ.
    Tao cũng không thể gọi mày. Mày còn nhiều công việc phải làm và cũng đã qua đủ mệt mỏi. Tao không muốn phiền mày bởi những điều mà ngay bản thân tao cũng không hiểu rõ. Mà nếu có mày thì sao khi tao cũng không biết phải nói gì và cần gì ở mày. Một lời an ủi, một lời quan tâm ? tao chỉ thấy sáo rỗng và giả dối.
    Tao luôn mong có bạn, luôn mong muốn và đòi hỏi quá nhiều nhưng sau tất cả tao chỉ muốn một mình. Tao không cần ai bên tao .
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 18/04/2006
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tao quên chưa trả mày tiền bát mì rùi , thôi tao bùng vậy
    Tao gọi điện về nhà cho đứa nhóc bảo nó sửa cho tao chiếc xe đạp để tao về lấy nhưng chậm quá vì chú tao lấy mất rùi, kiểu này tao phải mua cái xe khác vậy để tối tao còn lượn được. Suốt ngày tao lấy xe các lão đi, nghĩ cũng tệ thật .
    Lúc nào rảnh qua chỗ tao cho biết chỗ vì có thể một lúc nào đó tao phải nhờ đến mày đấy. Soida biết chỗ tao nên bữa nào rảnh bọn mày qua đây, sau 7h tối cửa hàng tao đóng cửa, rùi mấy đứa đi ăn nhưng là bọn mày mời đấy. Tao ăn cũng hơi nhiều nên không biết mấy đứa mày có sợ không, tâm hồn ăn uống mà Có gì nhắn cho tao
    Tối, ghé qua chỗ mày uống cafe, giờ tao không ngủ nổi, buồn ngủ mà mắt không nhắm nổi nhưng cafe đen ko đường cũng không khó uống, tao thấy nó ngon đấy chứ.Chắc tao sẽ chuyển vị thay vì cafe sữa như trước giờ tao vẫn thích uống .
    Mà cho tao mượn đĩa ca nhạc của mày một buổi nhé, về tao copy vào máy ở cửa hàng để nghe, dù tao không biết tiếng anh nên chẳng hiểu nội dung nó thế nào nhưng nghe nhạc thấy hay
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 20/04/2006
  5. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khổ sở quá khi cứ phải gữi mấy cái suy nghĩ trong lòng mà chẳng nói được ra. Công vịêc dạo này làm sao ấy, cứ gặp trục trặc những cái không đâu ấy. Chiều này, tốn bao nhiêu tiện điện thoại đặt vé mà cuối cùng chẳng đặt được cái nào, sao tự nhiên lại khan vé thế chứ. Đã vậy mọi giấy tờ cứ đảo lộn lung tung hết cả nên, bực hết cả mình
    Giá mình có thể nói với ng ta là mình ko còn qtâm tới ng ta nữa, đừng mong chờ gì nữa được thì hay nhỉ? đỡ 1 khoản suy nghĩ .
    Trời nắng rồi mà sao mình vẫn âm u vậy........
    ...đi về đâu hỡi em, khi trong lòng ko chút nắng, giấc mơ đời xa vắng. Bước chân ko chờ ai đón.........
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Gần 12h đêm qua tao và soida bị CSCĐ hỏi thăm, bị mất 100k. Sáng nay ngủ dậy nhận được tin nhắn của nó nói bị mất ví và giấy tờ phải đi làm lại.Nó đen thật.
    Đêm qua định gọi cho mày nhưng thấy muộn rồi, sợ phá giấc ngủ của mày nên thôi.
  7. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Kém nhỉ, tao bị cơ động hỏi mấy lần rồi mà các anh còn phải mời tao lên xe đi .
    Mày đi mua cái xe đạp mà đi cho an toàn
    @_buc_ca_minh : ko sao, ghi âm lại rồi phát cho hắn nghe qua điện thoại, nhạc nền là "I don''t want to miss a thing" , nếu hắn khóc là bạn thành công, còn ngược lại thì.... Nhưng khả năng thứ 2 xảy ra cũng nhiều lắm
  8. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    làm vậy chả giải quyết được vấn đề gì cả .
    Tốt nhất là coi như họ ko tồn tại ngay cả khi họ đang ở trước mặt mình
    Có những cái qua đi rồi thì ko thể quay trở lại. Có những điều dù làm mọi cách cũng ko thể bôi xóa. Có 1 ng luôn luôn tồn tại trong 1 góc nào đó của trái tim mình......có những điều muốn nói nhưng ko biết nói cùng ai.................
    Nhớ........!!
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Ặc, bó tay với mày rùi đấy. Tao đã gặp trường hợp đó bao giờ đâu mà biết làm thế nào. Bảo gì tao làm đấy thui với lại tao để soida nói chuyện với mấy người đó. Tao như một con ngớ ngẩn ấy.
    Xe lại không phải của tao chứ nếu không tao sẵn sàng để họ giữ xe nếu muốn.Tao không muốn mượn của người khác rùi không giữ được cho người ta, khó nói lắm nhưng chắc mày cũng hiểu.
    Mà xe mày đâu rùi? sao mày bảo ngủ lại Modify room? đêm qua tao báo hại mày thức muộn mày có bực mình ?
    Mà có chuyện gì hãy gọi cho tao, kể cả khi lúc đó là nửa đêm.Tao chỉ nói vậy thôi. Giờ tao mệt rùi,chỉ muốn đi nằm thui , còn ngủ tao không ngủ được. Người tao lúc lạnh lúc nóng, khó chịu lắm mày ạ. Hic
    Ai cũng có một giới hạn nào đó về sức chịu đựng, mày cũng có lúc phải cần đến một người nào khác. Tao chỉ nói vậy thôi vì mày đủ thông minh để hiểu. Công việc và việc học đều quan trọng nhưng để làm tốt mày cũng cần phải có sức khoẻ và một tâm trạng tốt nữa . Hãy nghỉ ngơi nếu thấy mệt mỏi mày nhé, tao lo cho mày đấy .
  10. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Mày khuyên thế này là thừa rồi, tao đã bảo tao trưởng thành hơn mày nhiều cơ mà.
    Sắp tới tao sẽ làm việc có giờ giấc hơn.
    @ _buc_ca_minh : nếu bạn đã nghĩ thế thì tốt rồi còn gì nữa, nhưng quên đuợc thì còn tốt hơn nữa. Chỉ sợ lại có người cảm thấy khó khăn thôi

Chia sẻ trang này