1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi k_thamlang, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nghe mày nói tao cũng hiểu. Mọi điều tao nói dường như đều là thừa và sai cả vì nó không cần thiết . Tao cũng không muốn nói về chuyện của tao , con gái dường như muôn đời là đứa hay nói, và thường nói lung tung, nói nhiều thì phải mà tao đâu phải là đứa con gái . Phiền mày nhiều quá. xin lỗi.
  2. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uống 1 cốc café tự pha bị vật từ sáng đến trưaĐến chết mất thôi
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Người đầy mệt mỏi,lúc này thật sự tao muốn có một chỗ để nằm ngủ. Tao không về cửa hàng, không về nhà, cũng không muốn qua chỗ mày. Tao lê bước trên đường giống một con điên vừa trốn trại. Ngước nhìn xung quanh những dòng người ngược xuôi trên phố với vẻ bận rộn, vội vã tao lại thấy khoảng trống trong tao như lớn dần lên theo ngày.
    Nó trong tao là một thằng bạn thân - Dini Filth. Bên nó tao có thể nói mọi điều. Nó không ngăn cũng không khuyên tao nhưng nó cho tao cảm giác được chia sẻ, được quan tâm và bên nó tao không còn cảm thấy lạc lõng.Nhưng một ngày nào,nó,mày cũng sẽ rời xa tao.Mãi tìm kiếm, khi tìm được cũng là khi tao đánh mất ...
    Những điếu thuốc đắng ngắt.
    Xin lỗi, về tất cả ...
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604EC/
    Đời người nào ai chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
    Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỉ niệm cũ
    Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau
    Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều không tính toán
    Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
    Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu
    Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
    Có tôi luôn cùng chia sớt
    Để rồi ta lại có thêm niềm tin
    Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
    Lúc cô đơn thì tôi đến
    Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh
    Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
    Tháng năm bao lần sóng gió
    Hẹn thề ta được sớt chia cùng nhau
    Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
    Trái tim tôi chỉ muốn nói
    Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu
    Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng
    Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Mai tao đi làm, đã nghỉ ốm mấy ngày nay rùi.
    Một ngày mới không biết thế nào nhỉ ? chỉ mong không phải là những ánh mắt xa lạ...
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Trống rỗng. Không buồn, không vui hay đúng hơn tao cũng không hiểu tâm trạng tao lúc này thế nào?
    Một ngày nghỉ, để làm gì ?
    Một ngày với tao sao dài quá mày ạ. Đêm nay tao lại lang thang, tìm cho mình một khoảng yên tĩnh. Tao không muốn nghĩ hay nhớ một điều gì.
    Nếu có thể đến một nơi rất xa mày nhỉ, tao muốn thế. Không người thân, không bạn bè, không một ai hết. Cuộc sống sẽ chỉ có mình tao với căn phòng nhỏ. Ngày đi làm, tối về chỉ còn mình tao với tiếng nhạc, điếu thuốc, với ly cafe. Uh, nếu có thể chọn tao thực sự chỉ muốn cuộc sống của mình trôi đi lặng lẽ như thế, từng ngày. Không cảm xúc, không đau đớn, không yêu thương ghét hận. Tao muốn vô cảm trước mọi điều xung quanh.
    ...
  7. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em.....
  8. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60B7B/
    Dòng đời trôi qua thật nhanh
    Cuộc sống đua chen câu lợi danh
    Lòng cứ ngỡ khi ta giàu sang sẽ ko ưu phiền
    Từng ngày qua tâm hồn ta chôn vùi trong ý nghĩa bạc vàng
    Nên ko tin vào ai thật lòng với ai
    Rồi nay khi ta đã có được những chi trong ta hằng mong
    Càng lìa xa đi bao tình thân đã yêu thương ta
    Chẳng cần ai, không cần ai
    Tiền sẽ mua cho ta niềm vui
    Nên đời ta chỉ biết sống cho riêng mình
    Một kiếp phong ba xô đời ta cuốn thân ta đi thật xa
    Để giờ đây ta đang nhìn ta như người xa lạ
    Cuộc sống ganh đua đổi thay chính ta
    Nhạt mờ đi theo bao ngày qua lương tâm của ta
    Một kiếp phong ba xô đời ta cuốn thân ta đi thật xa
    Nhìn lại ta quanh ta giờ đây hiu quạnh riêng mình
    Tiền có cho ta trọn vẹn chữ vui
    Hay chỉ làm ta thêm chẳng tin những ai gần ta
    Thời gian vẫn cứ đi mãi
    Đời nổi trôi theo bao được thua
    Để hôm nay khi câu lợi danh đã không vững bền
    Giàu mà chi, sang mà chi
    Rồi có ai đau thương vì ta
    Nay mình ta chua xót khóc cho thân mình
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tao cần 1 trong 3 đứa mày bên cạnh tao lúc này. Im lặng hoặc quát mắng.
    Tao đi tìm một câu trả lời, một lời nói thật ?
    Nếu có thể, tao muốn khóc...
  10. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Biết điều đó sẽ xảy ra vậy mà ...
    Thêm một người bạn đang dần rời xa tao.Nói gì nhỉ, tệ thật.
    Đêm,tao lang thang một mình trên con đường vắng lặng.
    Cần nhưng chẳng thể gọi tên...

Chia sẻ trang này