1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất

    Sắp tới sinh nhật anh rồi. Có lẽ lại như mọi năm, em lại nhờ người gửi quà sinh nhật cho anh chứ không gặp anh được. Đã 4 năm, 4 lần sinh nhật anh em chỉ có thể gửi quà cho anh. lần đầu cũng như cuối cùng gửi quà với tư cách người yêu và những lần còn lại với tư cách người bạn. Năm nay, em lại phân vân nên hay không nên gặp anh để gửi quà cho anh. Ta mới vừa gặp nhau đó thôi.Ta mới vừa ăn trưa đó thôi, mà sao cả khoản trời xa cách. Anh đã có người mới và anh luôn né không nhắc đến, nhưng em hiểu và em biết rằng anh hạnh phúc bên người mới. Còn em, rời xa anh vì tự ái, vì con tim không đủ mạnh mẽ để đấu tranh vì tình cảm, vì tự trọng của chính mình, nên đã rời xa anh, để rồi bây giờ mỗi khi gặp lại anh, em lại quay quắt trong vô vàn cảm xúc, em lẫn lộn trong mớ cảm giác giữa hiện tại và ngày xưa. Những người đến bên em rồi rời xa em không để lại cho em chút cảm giác nào, ngoài nỗi nhớ về anh.
    Năm nay có lẽ em sẽ lại gửi quà cho anh, như những người bạn chúc nhau trong ngày sinh nhật. Em sẽ không buồn đâu vì cuộc sống nó là như thế, ta không thể đến bên nhau thì đừng cố vượt qua lằn giới hạn để khỏi bị tổn thương.
    Còn 2 ngày nữa là tới sn anh, mà em thì mới cạn túi hí hí...đưa cho mẹ một tí này, rồi cho thằng bạn mượn một ít này, giờ thì em nhẵn túi. Mà không sao đâu nhỉ, vài hôm nữa là lãnh lương, lãnh tiền bên trường, thế là em lại dồi dào tài nguyên ngay thôi đó mà. Em thích cái mùi CK Jean, có nên tặng anh chai đó không nhỉ, hôm nọ anh cũng chẳng bảo rằng đang muốn kiếm cái mùi nào nhẹ nhẹ sao. Vậy đi nhé.
  2. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    COn gái chung tình khổ lắm
  3. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    con gái là dễ chấp nhận lắm ...Con trai con gái thì như nhau cả thôi, đều là con người nên ai chung tình thì cũng khổ cả thôi...Mà hình như chỉ có con trai là có " chung tình"
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ......tớ ko thích sự dai dẳng....nó làm tổn thương chính mình và người khác day dứt. 1năm, 2 năm là quá đủ để quên, để chôn vùi mọi thứ....nếu cố gắng quên, cố gắng chôn vùi, cố gắng bơ đi mọi thứ ..............chắc chắn sẽ tốt hơn.....vì hai người...đâu có đến với nhau được nữa............và con gái....luôn là người chịu thiệt....đơn giản thế thôi.
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    nếu dễ dàng chôn vùi,dễ dàng quên,dễ dàng bơ đi thì .... đâu gọi là tình yêu .
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    o có gì dễ dàng,cũng o có gì quá khó khăn,chẳng qua tự mình đẩy mình vào tình huống o dễ dàng,tự mình o chịu chấp nhận bước qua quá khứ
    quá khứ có lẽ o bao h đau đớn bằng ranh giới giữa nó và hiện tại,đừng lãng quên mà hãy bước qua...mình đã trải nghiệm nhiều lần rồi,đến bi h thật sự là thanh thản...
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên gặp trực tiếp để đưa quà cho ng ta
    Ko nên gửi qua ng khác như thế
    Món quà nó chỉ là vật vô tri vô giác
    Chỉ có cái "TÌNH" ở trong đó thôi
    Tại sao bạn lại ko trực tiếp đưa?????????
    Đó là tình cảm thực sự của mình cơ mà
    Cố gắng lên ban
    Đối mặt đi
    Nhìn thấy họ hạnh phúc để biết - MÌNH PHẢI HẠNH PHÚC HƠN
    Vui vẻ bạn nhé
    Đôi khi, vì ko đối mặt nên mình cứ ôm ấp cái ảo ảnh của ngày xưa
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như bạn vẫn còn yêu anh ý nhỉ.
    Nếu đã chấp nhận là bạn thì mình cứ thoải mái là bạn thui
    Không nên làm như thía đau.
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đi qua 25 năm cuộc sống trong đấy có 7 năm bắt đầu biết thế nào là có tình cảm với người khác giới - thì tớ tự rút ra được những nhận xét như thế này - đứng trên phương diện của gái thôi nhá
    1. Gái - trai, ai cũng có khả năng "chung tình" - nhưng thường nếu ngoại trừ mối tình dẫn tới hôn nhân ra thì zai luôn là người giữ được hình bóng 1 cô gái cố định trong tim - chỉ giữ thế thôi, luôn nhớ và thậm chí là tôn thờ - còn nhớ như thế nào và biểu hiện ra làm sao thì chỉ zai biết - còn gái thì nhiều hơn là 1 chàng trai, mỗi chàng gái nhớ 1 ít - và hiển nhiên với cả 2 thì những người để nhớ này ko hề làm ảnh hưởng tới đời sống tình cảm hịên tại - chỉ thỉnh thoảng mang ra ngắm nghía lau chùi kỉ niệm tí thôi.
    2. Gái mà vật vã đớn đau vì tình, luôn viết nhật ký hoặc blog gì đấy rằng "anh mãi là người nuôi dưỡng cảm xúc tâm hồn em" "cảm ơn anh và suốt đời này, hình bóng anh sẽ ko nhòa phai nơi tâm trí em"...vân vân và vê vê...thì đến 90% là các gái này viết để cho zai cũ đọc, với điều kiện là các zai cũ này chưa có người yêu mới, hoặc có rồi thì mục đícch là chọc tức cô người yêu kia - và lí do quan trọng hơn là gái chưa có zai nào mới tới tán tỉnh hoặc có zai mới rồi, nhưng chỉ tiêu ko đạt theo tiêu chuẩn của gái
    3. Zai thì thường gặp gái nào mà ko mặt mũi nom cũng ko tới nỗi, tình tính thì đừng có dở hơi quá thì 100% là tán tỉnh cái, chả mất gì - cứ tán thế, chứ còn để yêu thì zai lựa kinh khủng - rồi tới khi lấy làm vợ lại khác hẳn - có khi còn quay 180độ so với những cô zai đã từng tán ấy chứ
    Hehe, vui vui tý vậy thôi, đừng ném đá tớ nhá
  10. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Còn nơi nào biết những chuyện tình
    Tựa như chuyện những đoá hoa quỳnh
    Nhưng em ko hiêủ chuyện đoá hoa quỳnh như thế ,
    em đang nghe nhưng cũng ko hiểu đc ,
    Nhưng chắc là cũng buồn như chuyện tình của em ,

Chia sẻ trang này