1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    @vanhoivanbinh: e không chung tình lắm đâu chỉ là không thấy cảm giác nơi những người khác, những người thương em, theo em trong thời gian qua.
    @nhaemtrennui: hihii tớ lên đây than thở vậy vì tra tấn thằng bạn hoài nó khóc ngất, mà tớ thì chỉ được cái mạnh miệng, làm mặt lạnh với người đó vậy thôi, còn lắm khi cũng phải ráng kềm chế, để có thể bình thường như bao người ah, nhưng trong lòng thì từ lâu lắm rồi đã hiểu rằng chẳng thể được và cũng đã thôi không day dứt nữa rồi
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Off topic của bạn chủ 1 nhát
    Không, không, câu chuyện tình ẩn bên dưới chữ ký này (là lời của "Chuyện đóa quỳnh hương" - Trịnh Công Sơn) nó không hề buồn - chỉ giống là nó thanh khiết và ngắn ngủi như đóa hoa quỳnh - khái niệm về "ngắn" ko hẳn là thời gian - hiểu ko bé
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đúng đó, chung tình thì khổ nhiều, bớt nghĩ về ng ta đi và hãy nghĩ về các mối quan hệ mới.
    Đấy là nói với bạn vậy thôi, chứ bản thân mình cũng đang buồn hoang hoải đây này. Nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để quay trở lại... Nhưng lại hiểu rằng quay trở lại sẽ chẳng ai hạnh phúc, bởi đến giờ mới nhận ra tính cách của ng ta sẽ làm mình khổ, và mình khổ thì cũng đến nước đầu độc lại ng ta.
    Buồn kinh khủng...........................................
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 22/08/2008
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật anh. em chỉ nhắn tin chúc mừng mà không đi gặp anh. vì em không muốn phải đi một mình, phải đối diện anh. em không muốn sự trống trải giữa 2 chúng ta. thằng bạn thân của em và anh nó về VT với người iu nó nên em không muốn đi gặp anh một mình để cả 2 sẽ có những khoảng lặng vô nghĩa.
    Yêu anh, em đã từng yêu anh rất nhiều, cũng đã từng tổn thương anh rất nhiều. Giờ đây, em thật sự cảm thấy thoải mái trong lòng vì biết rằng giữa chúng ta chỉ còn đọng lại tình bạn. có một người bạn thật sự hiểu mình, tin tưởng mình. Trong em khi gặp lại anh vẫn còn có những cảm giác, một chút nao lòng. Nhưng em hiểu rằng đó chỉ là nhất thời, là thói quen, là kỷ niệm xưa cũ mà thôi. Đã qua tất cả rồi mà.
    Hôm qua em mới gọi đt cho V. V đã theo em gần 2 năm nay. V bảo chỉ cần biết em của hiện tại, chỉ quan tâm đến em bây giờ. L nó kêu em cho V một cơ hội . Em không thích phép thử trong tình yêu và em cũng không muốn đánh mất mình trong những mối quan hệ đại loại như thế. Với V, em có cảm giác được quan tâm, được chở che nhưng cảm xúc hơn thế thì em chưa có. Em muốn để thời gian trôi qua, có thời gian để hiểu sâu hơn, biết đâu đấy, em sẽ có tình cảm thật sự với V.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đừng bạn ah, đừng quay trở lại. Bát nước đã đổ đi thì không bao giờ có thể đầy trở lại. Mình đã từng chia tay người yêu cũ của mình 2 lần và 2 lần đó cả 2 đều quay trở lại với nhau. Nhưng mình nhận ra mộ điều rằng khi đã nhất quyết chia tay rồi thì đừng nên níu kéo hay quay trở lại vì ai cũng đã tổn thương và quay trở lại chỉ làm nhau thêm mệt mỏi. Hãy cho qua mọi thứ đi. Kỷ niệm là thứ khó quên nhất mà, nhưng đừng ép mình phải quên, hãy trân trọng nó và nhìn vào phía trước mà đi nhé
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Được nghĩ lễ, sáng ra dậy sớm nhưng nằm mãi miết chẳng buồn dậy. Cả nhà được ngày nghỉ nên chẳng ai muốn ra khỏi tổ ấm mãi cho đến khi ba lục cục dậy đi nấu nước pha trà. Đúng là có lũ con lười biếng thì cũng bằng không. Cả nhà chở nhau đi ăn sáng, ba bảo thế quái nào mà hôm nay nghĩ lễ mà sao đường phố vắng thế, vậy mà đến lúc chở mẹ đi chợ về thì đường xá nghìn nghịt người, toàn người với người. lại chạnh lòng, tớ đây chả có ai. V gọi đt bảo đang ở thành phố. buồn chả muốn nói nữa. kệ. Dạo này cũng chẳng còn tâm trí cho mấy chuyện đó. nhìn ba mẹ, nhìn cảnh nhà rồi lại miết chẳng muốn quen ai nữa, chẳng muốn lấy ai nữa. sao mà mệt mỏi. Trong một ngày mà tâm trạng biến đổi thất thường, lúc sáng chở mẹ đi chợ muh cũng xém chít nữa là cãi mẹ. lắm khi lại muốn nói thẳng với ba mẹ rằng nếu được thì chia tay đi, như thế con cái nó cũng nhẹ lòng. còn nếu không thì cứ nói rẳng ra tất cả, việc j mà cứ nặng nề. bực bội, mệt, dồn nén lại tất cả mà giờ đây cũng chẳng biết nó thành cái tâm trạng gì.
  7. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ...
    Em sẽ tự đứng được , bước đi được một mình mạnh dạn trên con đường ấy
    Em sẽ cố gắng gượng
    Em sẽ nuôi cho tóc xanh lại
    Em sẽ vẽ cho mình một lớp ngụy trang để khỏi thấy sự tiều tụy của mình
    Em sẽ cười thật nhiều dù đó là nụ cười của sự giả tạo
    Em sẽ ko từ chối những cuộc đt , ko delete những tn mà sẽ trả lời dù đó là sự gượng gạo
    Em sẽ làm những jì mình muốn , nghĩ những gì muốn nghĩ
    Em sẽ đối mặt với những giấc mơ , đương đầu với những giấc mơ .Hiện thực là sự trở dậy của những giấc mơ (Có những ngày trên thư viện đọc sách em mới biết thêm được rằng những giấc mơ dự báo những gì sẽ xảy ra trong hiện thực đó là con ng chưa được thóat xác , em có u mê quá ko ?)
    Em sẽ đi hết những con đường , những nơi đã qua , đối mặt với ký ức và đối mặt với ảo tưởng có anh đợi em cuối con đường
    Em sẽ ko cố gắng gượng gồng mình lên để làm việc để lo cho cuộc sống mà mệt em sẽ nghỉ
    Em sẽ ko nuôi lòng thù hận
    Em sẽ ko quên : Đàn bà chỉ nhớ những ng đàn ông làm cho họ vui .Đàn ông chỉ nhớ những ng đàn bà làm cho họ buồn
    Nhưng có những điều mà
    Em sẽ ko làm được là học cách quên trong những nỗi nhớ
    Em sẽ ko học được cách tìm hiểu quá kỹ được về một con ng
    Em sẽ ko học được cách đón nhận và đáp trả lòng tốt ,đáp trả tất cả tình cảm từ một con ng
    Nhưng có điều mà
    Em sẽ làm được đó là nói một cách trọn vẹn
    I LOVE YOU
    WO AI NI
    JE''T AMIE
    TIAMO
    &..........
    EM YÊU ANH
    EM SẼ YÊU ANH YÊU MÃI THÔI

  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    "đàn ông ai chẳng tham lam", haiz, đụng tới cái topic nhạy cảm. thể nào cũng có vài người nhảy dựng lên, vài người thở dài sườn sượt, vài người cười mỉm...nói chung là đủ cái cung bậc hỉ nộ ái ố trên cõi đời này, cảm xúc nào mà chẳng có. trưa ngồi nghỉ trưa bỗng nghe chị chung phòng nhận xét anh A sắp làm đám cưới mà vẫn đi đong đưa tán tỉnh đẩy đưa khiếp quá. Ngồi chỉ biết cười nhạt, bỗng chợt nhớ có một dạo cái bài nhảm nhảm của Hoàng châu được các em suốt ngày rả rích..."người đàn ông tham lam chính là anh...."
    Cũng chẳng muốn nghĩ xấu về ai, nhưng thật, đúng là lòng người sâu cạn khó lường. Nhớ đợt đi du lịch với cty, anh B vài tháng nữa là cưới vợ, thế mà vẫn tranh thủ chụp hình một loạt với các em phòng mkt, finance, vẫn tranh thủ quàng vai, kề sát. Ngồi nghĩ ngợi rồi hỏi anh, nếu vợ sắp cưới của anh mà làm thế, a có ghen không? lão ngẫm nghĩ rồi nói: uh, kể mà vợ anh làm thế chắc a không cho đi với cty nữa" cười mỉm mà nghĩ nghĩ vậy chắc anh được quyền đong đưa qua lại nhỉ.Bây giờ lấy vợ rồi mà thấy gái thì mắt vẫn cứ sáng rực, có lẽ máu dêu thắm vào trong tim rồi nên lắm khi khó mà cưỡng lại được. Lại nhớ ông bạn Mông cổ, quen một người, yêu người khác nhưng cưới vợ thì nhất định phải cưới gái mông cổ và phải do cha mẹ chọn. hỏi ông không yêu mà vẫn cưới được ah, ông bảo vì tập quán phải thế. thế trong tim ông thì lưu giữ hình bóng ai, ông bảo vẫn là người năm xưa. bây giờ 3 con, nếp tẻ có đủ, hỏi vậy có hạnh phúc không, ông cười mãn nguyện, hỏi vậy sao vẫn còn muốn có one-night stand, ông bảo vì cảm xúc, vì một phút say nắng thôi, nhưng rồi lại sẽ quay về với vợ. Ông bạn người Palestine bảo mày cả nghĩ quá, ổng say nắng đôi chút, nhưng vẫn vậy thôi, có thể suy nghĩ của mày còn non quá, còn châu á quá. hỏi thế mày cũng sống theo bản năng ah, ông bảo không, tao yêu vợ tao nhưng tao nghĩ one-night stand cũng giống như việc ăn bánh trả tiền, một cách giải quyết nhu cầu sinh lý, thế nhưng tao cũng không thích lắm việc one-night stand, và tao cũng chỉ muốn được hạnh phúc bên mỗi mình vợ tao. Lang thang kể cho lão chuyện đưa đẩy của các trai, lão nói tại này nọ, nhưng nói chung lại, thì cũng vẫn chung một lý do: gái không đẹp thì không có hoa.lão khuyên em đừng nên để bụng làm gì mấy thứ chuyện vớ vẫn đó chi cho mệt. cứ sống tốt theo cách của em.
    Nghĩ cũng buồn.Em bực mình, em mệt mỏi với những kẻ tham lam, với những kẻ cố tình lờ đi cái cau mày của em, cái sự gắt gỏng và nói xóc óc của em. Em cố tình dựng lên cái khỏang cách nhưng họ cố tình không hiểu, vẫn cố tình đẩy đưa. Lắm khi em thành bà cô già khó tính anh ah.Em không chịu được những kẻ ấy. Thôi, nhắm hờ một mắt đi cho dễ sống anh nhỉ, em tin tình yêu chân thật rồi sẽ tới nếu mình thật sự trân trọng nó và biết chờ đợi nó.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh hỏi em anh X là bạn trai của em phải không? em uh.nói gì nữa nhỉ. giữa em và anh bây giờ là cả một khoảng trống không có tên.ba năm. có quá dài không anh. bằng ấy thời gian chúng ta bên nhau, và giờ đây, bằng ấy thời gian chúng ta xa nhau.không. mình vẫn bên nhau, nhưng có bức tường ngăn cách giữa hai ta mà không ai có thể vượt qua được. đôi lần em muốn vứt bỏ khoảng cách nhưng chính em ngăn mình lại. và hôm nay, em lại nhìn anh, lại muốn được ôm anh. thật khó nhọc.
    với anh X, hay anh Y, hay những người mà em quen biết trước đây, họ là nơi để em lấp đầy khoảng trống nỗi nhớ anh. em chỉ cần một ai đó ở bên em mỗi khi em nhớ đến anh, mỗi khi em cố ngăn mình lại để không chạy đến với anh.
    Sắp tới ngày mình kỷ niệm ngày hai chúng mình gặp nhau.thật khó nhọc.nói cho em biết đi, làm sao để có thể quên anh đây
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chia buồn cùng anh X và anh Y...Đúng là đàn ông ai cũng tham lam nhưng mà lòng tham lam và ick kỉ của đàn bà liệu có ít hơn đàn ông hay có lẽ là ko đếm đc...

Chia sẻ trang này